Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC Empty
Bài gửiTiêu đề: KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC   KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC I_icon13Wed 07 Jun 2017, 04:38

Kính gửi tất cả thành viên trong DVTC ,

Trước hết phải xin lôi Shiroi, ViệT Đường chị Ngọc Bich , anh Nguyễn hưu Tân   Trinh Du, dẫu ì đã có thơ cám ơn VĐ mà quên bốn vị Hôm nay vô tình lại thấy tên quý vị hiện ra nên vôi vàng xin lỗi là vậy.   Mong quý vị  tha  cho cái tính ruột để ngoài da :  Tôi may mắn được Ý Nhi rủ vô ĐVTC và được sinh họat với bao nhiêu tài tử giai nhân gần chục năm dài xướng họa tùy hứng khi nhiều lúc ít . Nằm đêm khó ngủ nhớ bè bạn sợ nhỡ lúc lên đường  vào cõi tịnh yên vẫn còn nợ nần bè bạn nên xin trang trải dần dần : 

TỰ XÉT SOI MÌNH

Tự xét soi mình thấy khác xưa :
Bây giờ nội lực chỉ lưa thưa
Ngôn từ nông cạn chừng như thiếu ,
Ngữ vựng cằn khô sợ khó thừa .
Lắp bắp mồm thường hay nói sảng ,
Lè nhè miệng mãi cứ la bừa
Làm cho bè bạn dần  xa lánh 
Mà chẳng biết mình quá khó ưa

ĐẾN TUỔI TÁM TƯ

Ước chi tới tuổi tám mươi tư
Sau cửa sổ ngồi đọc chúc thư
Sợ cám ơn bồ chưa được đủ ,
Lo đền nghĩa bạn thiếu phần dư !
Lú lẫn tâm tình không  bén nhậy ,
Ù lì nết ở thiếu chiều cừ .
Cho nên bè bạn thưa lui tới
Đành phải tìm nơi vắng ẩn cư

Trân trọng

Ma Nữ

MỪNG SINH NHẬT LTĐQB

[VNTD] Kính Mừng Sinh Nhật LTĐQB
Date: Wed, 13 Jul 2011 23:30:05 -0700


Shiroi

KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC 1-53

Tổng số bài gửi: 8133
Registration date: 22/11/2007

KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC Empty
KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC Lastpo10Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC I_icon13Today at 15:04KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC Quote110


KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC KinhMungSNLTDQB-Vntvnd

Kính Mừng Sinh Nhật LTĐQB

Nghe đồn Bác được bẩy mươi tư
Vội vã mài nghiên nắn nót từ
Gửi chúc an khang tài lộc đủ
Ra cầu hạnh phúc cát tường dư
Thơ đề mãi tếu tung bay rợp
Bút dạo còn hăng hoạ đáp cừ
Rộn rã vui vầy sinh nhật đón
Bên bầy con cháu thật nhàn cư

Việt Đường
(13/07/2011)


CÁM ƠN BẠN VIỆT ĐƯỜNG

Ôi lời chúc tụng ngọt hơn đường
Thành thật cám ơn bạn Việt Đường
Nói thực ngày sinh không đúng vậy
Tuổi đã khai gian đặng kiếm đường (Ra tỉnh học)

Phải kể như qua đã tám tư (*)
Ngồi sau cửa sổ đọc thư từ
Mười hai năm chẵn thêm cho đủ
Một giáp nguyên con cũng chẳng dư
Bổn mạng rồng già nên lộn dở
Chân thân rùa nhỏ hóa bơi cừ
thơ văn lẩm cẩm cho vui truyện
Phú lục đáng coi loại "nhứt cư "


(*) năm 1997 tôi vương phải E coly infection đã bị coma 16 ngày liền tưởng là đi đứt
lúc thoát nạn bác sĩ nói tôi sẽ giảm thọ một con giáp là ít nên kể như đã tám tư rồi

Ma Nữ


Kính Mừng Sinh Nhật Chú Ma Nữ


Pháo nổ mừng vui rộn nẻo đường
Mừng vui sinh nhật ké anh Đường
Ngày nao cũng được tươi hoa nở
Ghẹo chú... cười te... trốn khắp đường

Dù là thập thất vẫn chưa tư
Cũng đủ nhà ta chép vạn từ
Tiếng nói huyên thuyên lời chúc đẹp
Mâm quà chất ngất quả mừng dư
Ngồi bên cửa sổ chờ thư bảnh
Náo cạnh tường Đông trổ ngón cừ
Gởi chút thành tâm cầu mạnh khoẻ
Thơ tràn tửu hứng mãi an cư

Shiroi
14/07/2011




From: quesontay


Kính gửi anh Đỗ quý Bái
 
Tôi gửI anh một bài họa theo đúng vần xướng nhưng không theo ý của bài xướng, đọc cho vui nghe anh.
Cầu chúc anh một sinh nhật an vui mạnh khỏe và toàn thể đại gia đình đều được hạnh phúc. Nhất là các cháu nội chắc hẳn mừng ông nội thọ thất tuần hén ông ?
Tình thân.
NB

http://quesontay.blogspot.com
 
Lão Ông đánh giặc Tầu
 
Kìa ông Quỷ Bái bẩy mươi tư ?
Giết giặc Tầu Ô bác há từ !
Chúng há mồm ra là lãnh đủ
Đành câm họng ngậm khúc tàn dư
Đưa đầu lũ ấy vào sâu thẳm
Chặn cổ bên ta giữ cứng cừ
Lưỡi kiếm hùng anh càn quét mạnh
Tan tành hàng lũ quỷ  hồi cư .
 Gái Quê
 


--- On Wed, 7/13/11, du trinh wrote:


Xin họa vận cho vui, Chúc Mừng Sinh Nhật thi hào Lạc Thủy Đỗ Qúi Bái.

 
Chưa tròn thế kỹ -  ba phần tư
Bác phải cố lên chớ cố từ
Giờ tý, canh ba đừng có thiếu
Nửa đêm, gá gáy phải còn dư
Nhức đầu tức ngực đành cam chịu
Mõi gối đau lưng cũng ráng cừ
Có vậy mới không thẹn Lạc Thủy
Chúc mừng sinh nhật – thật an cư!
Trịnh Du
(13/7/2011)

--- On Wed, 7/13/11, Tan Nguyen wrote:


  MỨNG SINH NHẬT
(họa vận bài "Kính mừng Sinh Nhật LTĐQB của VNTVNĐ)

Mừng Sinh Nhật, hỏi chút riêng tư
Xin Bác thân thương chớ chối từ
Vượt suối tay bươn, hơi chẳng thiếu ?
Leo đèo chân rướn, sức còn dư ?
Ươm mầm, gậy ấy luôn vung gậy ?
Gieo giống, cừ kia vẫn đóng cừ ?
Bảy bồn nhưng hồn là bốn bảy
Điền viên vui thú thật an cư !!!

                TBNT.







From: Vntvnd
To: "doquybai@msn.com"
Cc: "vietnamthidan@yahoogroups.com"
Sent: Wed, July 13, 2011 9:11:38 AM
Subject: [VNTD] Kính Mừng Sinh Nhật LTĐQB

 
KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC KinhMungSNLTDQB-Vntvnd


Kính Mừng Sinh Nhật LTĐQB


Nghe đồn Bác được bẩy mươi tư

Vội vã mài nghiên nắn nót từ

Gửi chúc an khang tài lộc đủ

Ra cầu hạnh phúc cát tường dư

Thơ đề mãi tếu tung bay rợp

Bút dạo còn hăng hoạ đáp cừ

Rộn rã vui vầy sinh nhật đón

Bên bầy con cháu thật nhàn cư



Vntvnd

(13/07/2011)

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Góc Vườn Đào 2019
» trang thơ Đường Luật VMH
» Câu đối tết Nhâm Thìn
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
» Mời anh chi em DVTC hoạ thơ Hồ Xuân Hương cho vui ; Thiếu nữ ngủ ngày
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-