Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN  Empty
Bài gửiTiêu đề: CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN    CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN  I_icon13Mon 24 Apr 2017, 23:12

RE: Feedback v/v BỒ NHÍ KHÁC VỢ HIỀN

 BAI DO  

vntrenvanneoduong@yahoo.fr
Cám ơn nhị vị sửa cho rồi
Cách sửa thực là đúng ý tôi
Mười cái răng cười nên mới hở
Còn "mươi"mồm chỉ hé hơi hơi

"Tiểu Lãn " là lười chút chút thôi
Nếu dùng "Đại Lãn " chắc mồm hôi
"Gốc Sung" há miệng nằm chờ đó
Thì đã phải xơi cục phẩn rồi (*)

(*) Lão mẫu khi xưa có kể rằng :
Cái anh Đại Lãn cứ khăng khăng
Há mồm nằm ngửa chờ sung rụng
Sung chẳng thấy đâu phẩn được nhằn

Số là "Tiểu Lãn" lúc qua đường
Được "Đại Lãn" , nhờ tội nghiệp thương :
Dùng ngón chân nâng sung dính "kít "
Khiến mồm "Đại Lãn"nức mùi hương

Hi Hi

Q?
Còn chữ "Cáu Bẳn" thì Q? không nghĩ là VĐ viết sai đâu chữ "cáu" ở đây có nghĩa là tức tối vô lý chứ không phải là "Cáu"==> dơ bâ?n phải không bạn VĐ ?

Một lần nữa cám ơn nhị vị hy vọng chúng ta cứ cởi mở với nhau như vậy mãi được không nhị vị ?

Trân trọng

LTĐQB




Date: Thu, 11 Sep 2008 06:11:38 +0000
From: vntrenvanneoduong@yahoo.fr
Subject: Feedback v/v BO^` NHI' KHA'C VO+. HIE^`N
To: doquybai@msn.com

quote:

Lúc miệng ta chưa móm mém
Răng ngà hãy hé đủ mươi => đủ mười

NX nghĩ câu 6 bác Quỷ đánh thiếu dấu "Mười" chứ trình độ như bác không thể điệp vận sát bên như thế được.???

quote:

Bác bảo dù cho tuổi lớn
Cứ mà sống tựa hai mươi => lên mười

Bài của anh cũng dễ sửa thôi cho hay hơn.

Thân kính,
NX


Anh nhận xét đúng đó. Việt Đường đã sửa lại giúp bác ấy rồi. Như lúc đăng lên bài xướng, bác đã viết sai 2 chữ, đó là : "thua xút" thay vì "thua sút", và "nhỏng nhẻo" thay vì "nhõng nhẽo", VĐ thấy và đã tự ý sửa dùm bác ấy khi đăng lên bài họa.
 
Anh cũng nên xem lại vài từ + đọan trong bài họa của anh :
 
Bài 1 :
 
Nhí kém nhiều lần đạo chính chuyên
Nhí chỉ chực chờ gom ruộng đất (gomđạo chưa đối)
 
Bài 2 :
 
Vợ cứ nhì nhằng hay cáu bẳn (VĐ nghĩ là cáu bẩn mới đúng) 
  
Xin gởi anh luôn bài họa đáp cảm ơn của bác Quỷ, VĐ sẽ đăng lên sau. VĐ chỉ thắc mắc 2 chữ "tiểu lãn" ???

 
---

Cám ơn bạn Vntvnd và Nắng Xuân đã vui họa với LT.
 
CÁM ƠN QUÝ VỊ BẠN HIỀN
 
Ôi những bài thơ họa bạn hiền
Làm mình khoan khoái sướng hơn tiên
Hồi hưu tớ chẳng lo bài học
Tiểu lãn qua càng nản chữ chuyên
Chỉ thích mua vui nào tiếc của
Cùng ưa nhàn hạ cóc cần tiền
Còn trào phúng được là còn tếu
Nào có kém chi bực đại Hiền

 
Quỷ
Trân trọng

 
Thân kính.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN  Empty
Bài gửiTiêu đề: BỒ NHÍ KHÁC VỢ HIỀN    CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN  I_icon13Mon 24 Apr 2017, 23:33

From: BAI DO
Sent: Wednesday, September 10, 2008 2:24 PM
To: thovan@yahoogroups.com; vntvnd; Ngocthuyy; phonang@yahoogroups.com; Vuicuoi; tinhmuonmau; DANTOCVIET; Yahoo! Groups
Subject: RE: [Tho Van] [Xu+o+'ng Ho.a Vui] BO^` NHI' KHA'C VO+. HIE^`N

 

Cám ơn bạn VNTVNĐ và Nắng Xuân đã vui họa vớ LT .

CÁM ƠN QUÝ VỊ BẠN HIỀN

Ôi những  bài thơ họa bạn hiền
Làm mình khoan khoái sướng hơn tiên
Hồi hưu tớ chẳng lo  bài học
Tiểu lãn qua càng nản  chữ chuyên
Chỉ thích mua vui nào tiếc của
Cùng ưa nhàn hạ cóc cần tiền
Còn trào phúng được là còn tếu
Nào có kém chi bực đại Hiền

Quỷ

Trân trọng






To: ThoVan@yahoogroups.com
CC:
From: vntrenvanneoduong@yahoo.fr
Date: Wed, 10 Sep 2008 15:16:49 +0000
Subject: [Tho Van] [Xu+o+'ng Ho.a Vui] BO^` NHI' KHA'C VO+. HIE^`N

Tôi viết bài thơ vui tếu
Xin mời quý vị cùng cười
Dẫu gần cổ lai hi đấy
Ai ngăn sống tuổi đôi mươi ?
Lúc miệng ta chưa móm mém
Răng ngà hãy hé đủ mười
Đứng trước thói đời đen bạc
Ta còn bộ mặt rõ tươi:



 
BỒ NHÍ KHÁC VỢ HIỀN



 
BÊNH VỢ



 
Nhí sao sánh nổi vợ ngoan hiền ?
Nhí dẫu mát tươi đẹp tựa tiên
Nhí vẫn kém xa bề đạo đức
Nhí càng thua sút vẻ cần chuyên
Nhí quen nhõng nhẽo quen moi bạc
Nhí thích xa hoa thích móc tiền
Nhí chỉ học đòi nghề bắt địa
Nhí sao sánh nổi vợ ngoan hiền



 
KHOE NHÍ



 
Vợ khó mà so với nhí hiền
Vợ xưa tuy đẹp tựa thiên tiên
Vợ thua trang điểm mầu diêm dúa,
Vợ quá chăm lo truyện chính chuyên.
Vợ đã không hay nghề móc túi
Vợ còn kém cả thú tiêu tiền
Vợ lo con cháu quên chồng quý
Vợ khó mà so với nhí hiền



 
Quỷ mời họa cho vui các cụ ui



 
QUỶ (Lạc Thủy Đỗ Quý Bái)



 
 
Bác thả bài thơ trào phúng
Tôi xem ôm bụng mà cười
Cười xong họa vui cùng bác
Tài tuy khó sánh mười mươi
Bác bảo dù cho tuổi lớn
Cứ mà sống tựa hai mươi (lên mười ?)
Biểu lộ đồng tình với bác
Xin mài ngòi bút thật tươi :



 
KÉP NHÍ KHÁC CHỒNG HIỀN



 
BÊNH CHỒNG



 
Nhí thua xa lắc gã chồng hiền
Nhí dẫu ngâm vàng tắm suối tiên
Nhí biếng tay chèo phen vất vả
Nhí lười sức vác bận truân chuyên
Nhí ưa đá cá ưa nài gái
Nhí khoái lăn dưa khoái chỉa tiền
Nhí chỉ nằm dài mê chích choác
Nhí thua xa lắc gã chồng hiền



 
KHOE NHÍ



 
Chồng khó đem so với nhí hiền
Chồng dù cốt cách đẹp như tiên
Chồng thua hút sách ba hoa thạo
Chồng kém ăn hàng bảy búa chuyên
Chồng thiếu chơi bời phung phí của
Chồng không nhậu nhẹt tổn hao tiền
Chồng chừng mực quá tôn ti quá
Chồng khó đem so với nhí hiền



 
Vntvnd họa cho vui nè cụ ui



 
Vntvnd
(09/09/2008)



 
Đọc thơ các bác vui giễu
Diêm Vương, Thượng Đế cùng cười
Tôi làm liền bài thơ họa



Dẫu rằng còn kém mấy mươi



Đời người lắm khi tất bật



Cũng còn khẩu khí rất tươi
 
BỒ NHÍ VỚI VỢ HIỀN
 
BÊNH VỢ
 
Nhí sánh làm sao kịp vợ hiền?
Nhí nào hơn vợ trước như tiên
Nhí thua xa lắc bề toan tính
Nhí kém nhiều lần đạo chính chuyên
Nhí chỉ chực chờ gom ruộng đất
Nhí luôn sốt sắng chuyện lương tiền
Nhí quen lười biếng ngồi ăn sẵn
Nhí sánh làm sao kịp vợ hiền!

 
KHOE NHÍ
 
Vợ làm sao sánh nhí ngoan hiền?
Vợ dẫu thuở nào chẳng kém tiên
Vợ phải lo toan, bề bộn đủ
Vợ đâu rảnh việc, lượt là chuyên
Vợ không chăm chút khi say rượu
Vợ chẳng nâng niu lúc có tiền
Vợ cứ nhì nhằng hay cáu bẳn
Vợ làm sao sánh nhí ngoan hiền!

 
Nắng Xuân
 
Nắng Xuân theo gót anh Việt Đường vô gửi bài họa góp vui.

__._,_.___
Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic
Messages
************************
Tho Van group!
Pho bien va giao luu trao doi Tho Van giua cac thi si va tat ca nhung ban yeu thich tho van tren toan the gioi.
Luu Y:
+ Noi dung va y kien cac thanh vien khong phai la chu truong va lap truong cua group Tho Van.
+ Group Khong chap nhan nhung bai post ngoai chu de Tho & Van.
+ Web Link : http://groups.yahoo.com/group/ThoVan
+ Lien lac: GroupThoVan@gmail.com
************************

Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: [email=ThoVan-digest@yahoogroups.com?subject=Email%20Delivery:%20Digest] Switch delivery to Daily Digest[/email] | [email=ThoVan-traditional@yahoogroups.com?subject=Change%20Delivery%20Format:%20Traditional] Switch format to Traditional[/email]
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | [email=ThoVan-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=]Unsubscribe [/email]
Recent Activity

Visit Your Group
Yahoo! Finance
It's Now Personal
Guides, news,
advice & more.

Curves on Yahoo!
A group for women
to share & discuss
food & weight loss.

Yahoo! Groups
Familyographer Zone
Learn how to take
great pictures.

.

__,_._,___
Về Đầu Trang Go down
 
CÁM ƠN BẠN CIỆT ĐƯỜNG VÀ NẮNG XUÂN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-