Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SINH NHẬT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Fri 07 Apr 2017, 22:53

Chúc Mừng Sinh Nhật Chị

Ươm vần gửi mộng đến nàng Phương
Chúc chị hoài vui giữa cảnh thường
Trí tĩnh tâm bình đưa nghiệp trải
Thơ tràn bút lộng điểm tình vương
Vì qua vạn sóng chèo luôn ổn
Bởi tạo ngàn non chí vẫn cường
Nét chữ thay lời em trải đượm
Mừng sinh nhật thắm! Vẻ hoa nhường!

Ngô Gia Tôn Tử (Bích Thuận)
07.04.2015



Sinh nhật Tự Bạch

Năm ấy ngày này mẹ của Phương
Sinh ra một bé cũng bình thường
Vài bông gạo đỏ thình lình rụng
Mấy đoạn thơ tình bất chợt vương
Vượt khối gian nan người thấy mập
Trải bao vất vả chí thôi cường
Năm mươi sáu tuổi đà lao dốc
Gặp chị em qua cẩn thận nhường!

Phương Nguyên
07/4/2017


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Fri 07 Apr 2017, 23:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Fri 07 Apr 2017, 22:58

Chúc Sinh Nhật PN

Chúc mừng sinh nhật đến phương nguyÊn
Chúc muội an vui dạo các miền
Chúc biển thơ hay đan tấp nập
Chúc làn phú khỏe dệt bình yên
Chúc dòng chữ thắm ngời muôn thuở
Chúc khóe môi hồng tỏ vạn niên
Chúc lưỡi trăng so cùng ánh nhật
Chúc màu mực khảm nét thần tiên

Mytutru 07.04.2014



Hoàng Tỷ Của Em!

Trải tháng năm dài vẫn vẹn nguyên
Tình yêu ấm áp gửi trăm miền
Bài thơ mới đọc tâm liền vững
Tin nhắn vừa tìm trí bỗng yên
Mãi nguyện huynh hiền vui lắm buổi
Luôn cầu muội quí khỏe nhiều niên
Vô chùa quét lá ăn mày Phật
Cuộc sống thanh bình chả khác tiên

Phương Nguyên
07/4/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Sat 08 Apr 2017, 00:05

Sinh Nhật... Than!

Ngày này năm ấy mẹ sinh ta
Gạo đỏ ven đường nở một hoa
Nắng rọi xôn xao viền ấm cửa
Người sang tấp nập chúc om nhà
Bao mùa lá rụng phai màu tóc
Khối độ thu tàn sạm sắc da
Năm sáu xuân qua giờ kiểm lại
Bàn tay vẫn cứ trắng tinh à Sad

Phương Nguyên
07/4/2017


***

Lẽ Nào

Lẽ nào sinh nhật chị mình ta?
Chẳng thấy Face "đồn" hoặc nhắc... hoa
Sáng cứ ung dung mần việc sở
Chiều luôn lục đục...nấu cơm nhà
Xanh rờn ở dĩa rau...đun nước (luộc)
Trắng nhẽ trong nồi ếch lột da
Hỏi nhỏ cho hay còn chuẩn bị:
Thế không tổ chức tiệc chi à?

Hàn Phong

***

Có Phải Sinh Nhật Chị Không

Nay ngày sinh nhật thật hông ta
Báo cáo em còn chuẩn bị hoa
Quà xinh sẽ đặt mua ngoài shop
Bánh ngọt thì kêu chuyển tận nhà
Để bảo Thanh Xà thôi dưỡng tóc
Và gào Bạch Thố khỏi chăm da( chăm sóc da)
Hoàng Bào lão đại thì đang đến
Tụ tập vui chơi chớ ngại à

Thanh Bình

***

Qua Nhà Mừng Sinh Nhật Chị

Nhớ buổi sinh thần của chị ta
Ra vườn hái đại một chùm hoa
Mua thêm ít kẹo cho vào giỏ
Nhặt bớt vài viên cất ở nhà
Chẳng phải ki bo mà xấu bụng
Đâu vì bủn xỉn mới…thâm da
Trên tay lủng lẳng quà em biếu
Gõ cửa hồi lâu chủ vắng à?

Cẩn Vũ - 07/04/2017


***

Chúc Mừng Sinh Nhật

Khách đến linh đình chẳng gọi ta
Em vào tặng gởi một làn hoa
Nghe mùi thịt luộc nồng sau bếp
Thấy ngọn đèn giăng rực trước nhà
Chỗ nọ người kêu thay sắc áo
Bên này kẻ dặn điểm làn da
Bảo rằng ngũ thập mà sung thế
Nói nhỏ : hôm nay, đẹp quá à !

7/4/2017
Thu Phong (Thơ Thơ)


***

Happy Birthday 07.04
(Phương Nguyên)

Sinh Nhật em mình chẳng nhớ ta
Trên cành có sẵn một bông hoa
Trèo lên hái lẹ tìm dây vải
Đặt xuống lòn nhanh cột cửa nhà
Dạ cảm nào quên tình lộng ý
Lòng buồn vẫn nhớ nghĩa hằn da
Hồn nhiên phúc lộc liền năng tới
Sống khỏe bình an đó muội à

Mytutru - Đào Liên tkn 07.04.2017


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 08 Apr 2017, 22:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Sat 08 Apr 2017, 00:22

Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc chị thêm tươi tuổi mới này
Chúc hoài nhận được những điều may
Chúc câu phú trải lời luôn mượt
Chúc ý thơ tuôn nghĩa mãi đầy
Chúc rộn ràng sang từng lúc viết
Chúc dào dạt đến mỗi khi say
Chúc đường sự nghiệp thênh thang bước
Chúc chị thêm tươi tuổi mới này

07/4/2014
Thanh Bình


***

Nhận

Nhận những thương yêu thích lắm này
Nhận lời chúc tụng hẳn là may
Nhận rồi nước mắt liền tuôn ngập
Nhận nữa niềm vui thoắt lấp đầy
Nhận túi thơ hồng ngâm tới mệt
Nhận bình rượu đỏ uống bằng say
Nhận tình bè bạn sao mà quí
Nhận những thương yêu thích lắm này

Phương Nguyên
07/4/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Sat 08 Apr 2017, 19:35

Sinh nhật Tự Bạch




[size=14][size=18]Năm ấy ngày này mẹ của Phương[/size][/size]

[size=14][size=18]Sinh ra một bé cũng bình thường[/size][/size]

[size=14][size=18]Vài bông gạo đỏ thình lình rụng[/size][/size]

[size=14][size=18]Mấy đoạn thơ tình bất chợt vương[/size][/size]

[size=14][size=18]Vượt khối gian nan người thấy mập[/size][/size]

[size=14][size=18]Trải bao vất vả chí thôi cường[/size][/size]

[size=14][size=18]Năm mươi sáu tuổi đà lao dốc[/size][/size]

[size=14][size=18]Gặp chị em qua cẩn thận nhường![/size][/size]



[size=14]Phương Nguyên[/size]

[size=14]07/4/2017[/size]

SINH NHẬT Lk1

MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYÊN


Hội đủ duyên lành đã có Phương
Ly ly kiều diễm giữa vô thường
Trắng trong nét ngọc nào thua chúa
Thơm ngát hương đời chẳng kém vương
Nắng đốt mưa vùi luôn nhẫn nại
Sóng xô bão dập vẫn kiên cường
Đoan trang hiền dịu nên nhiều phúc
Cuộc sống êm trôi bởi nhún nhường.


BXP 8.4.2017


Dạo này bác yếu quá, bỏ thơ hơn tháng nay, vừa vào chợt biết sinh nhật của Phương Nguyên, không thể không có quà mừng, cố gắng mượn vần thơ họa, gói muôn lời trìu mến thiết tha, làm quà mừng ngày sinh cháu gái. Chúc cháu mãi mãi như bông hoa ly ly, huệ tây, loa kèn - hoa của tháng tư - trắng trong, tinh khiết, dịu hiền.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Sat 08 Apr 2017, 22:19

SINH NHẬT Lk1

MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYÊN


Hội đủ duyên lành đã có Phương
Ly ly kiều diễm giữa vô thường
Trắng trong nét ngọc nào thua chúa
Thơm ngát hương đời chẳng kém vương
Nắng đốt mưa vùi luôn nhẫn nại
Sóng xô bão dập vẫn kiên cường
Đoan trang hiền dịu nên nhiều phúc
Cuộc sống êm trôi bởi nhún nhường.


BXP 8.4.2017


Dạo này bác yếu quá, bỏ thơ hơn tháng nay, vừa vào chợt biết sinh nhật của Phương Nguyên, không thể không có quà mừng, cố gắng mượn vần thơ họa, gói muôn lời trìu mến thiết tha, làm quà mừng ngày sinh cháu gái. Chúc cháu mãi mãi như bông hoa ly ly, huệ tây, loa kèn - hoa của tháng tư - trắng trong, tinh khiết, dịu hiền.


Cháu cám ơn bác đã luôn ưu ái cháu. Cháu chúc bác mạnh khỏe, yêu đời và học hành tấn tới ạ :mim:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Thu 07 Apr 2022, 08:32

TỰ CHÚC

Mặc kệ không ai nhớ tặng quà
Tự mình tổ chức chúc mình nha
Nửa phần bánh ngọt bày cây nến
Một đĩa rau xanh nấu ruột gà
Bàn vỡ hôm rồi thôi sắp quả
Bình rò sáng nọ khỏi chơi hoa
Nâng bầu rót rượu khà đôi tiếng
Tròn sáu mươi xuân… vẫn trẻ mà  :tongue:  :bong:

Phương Nguyên
7/4/2022
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Thu 07 Apr 2022, 13:28

Phương Nguyên đã viết:
TỰ CHÚC

Mặc kệ không ai nhớ tặng quà
Tự mình tổ chức chúc mình nha
Nửa phần bánh ngọt bày cây nến
Một đĩa rau xanh nấu ruột gà
Bàn vỡ hôm rồi thôi sắp quả
Bình rò sáng nọ khỏi chơi hoa
Nâng bầu rót rượu khà đôi tiếng
Tròn sáu mươi xuân… vẫn trẻ mà  :tongue:  :bong:

Phương Nguyên
7/4/2022


NHẮN CHÚC

Nhỏ nhít gì chăng miệng hỏi quà
Gánh sầu riêng tới giữ chân nha
Chim dồn chục cánh đừng mua lợn
Cá xếp mươi đuôi khỏi vật gà
Khắc tự che đầu thầy gõ búa
Trùng từ lánh mặt chị tìm hoa
Nhắn ngày sinh nhật hầu vui vẻ
Lưng túi trăng thơ chữ mượt mà :bong: :hoa:

AH
07/04/2022


_________________________
SINH NHẬT Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Thu 07 Apr 2022, 14:36


SINH NHẬT Fb_im426

SINH NHẬT D2bcf311

SINH NHẬT 3adb5012





CHÚC MỪNG SINH NHẬT
(Phương Nguyên sn 07.04)
----
Chúc mừng tuổi mới muội Phương Nguyên
Mọi thuở hằng vui khỏe dáng hiền
Dụng phú chiêu vần bao kẻ giỏi
Chăm bài nhắc luật lắm người yên
Trời yêu tánh đảm ban tài lộc
Đất phục phần hay trổ phước điền
Dạ hiếu an lành bên nghĩa cả
Chúc mừng tuổi mới muội Phương Nguyên
----
TKN Đào Liên
07.04.2022
---------




SINH NHẬT E8250312


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13Thu 07 Apr 2022, 14:42

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
TỰ CHÚC

Mặc kệ không ai nhớ tặng quà
Tự mình tổ chức chúc mình nha
Nửa phần bánh ngọt bày cây nến
Một đĩa rau xanh nấu ruột gà
Bàn vỡ hôm rồi thôi sắp quả
Bình rò sáng nọ khỏi chơi hoa
Nâng bầu rót rượu khà đôi tiếng
Tròn sáu mươi xuân… vẫn trẻ mà  :tongue:  :bong:

Phương Nguyên
7/4/2022


NHẮN CHÚC

Nhỏ nhít gì chăng miệng hỏi quà
Gánh sầu riêng tới giữ chân nha
Chim dồn chục cánh đừng mua lợn
Cá xếp mươi đuôi khỏi vật gà
Khắc tự che đầu thầy gõ búa
Trùng từ lánh mặt chị tìm hoa
Nhắn ngày sinh nhật hầu vui vẻ
Lưng túi trăng thơ chữ mượt mà   :bong:  :hoa:

AH
07/04/2022


Em cám ơn thầy tặng thơ. Càng già càng thích quà thầy ui :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SINH NHẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SINH NHẬT   SINH NHẬT I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SINH NHẬT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sau phúc khảo, học sinh trượt tốt nghiệp trở thành sinh viên nhận học bổng
» Chúc mừng Sinh Nhựt Bác Phượng
» Mừng Thầy Sinh Nhật
» Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ
» Sinh Tố Dâu
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-