Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 39  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Sun 13 May 2018, 20:54

TUỔI THƠ

Nay già lại bảo lúc còn thơ
Đã hiểu chi mà họ nói lơ
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ
Chơi bời cạn sức nào than thở
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ
Một lũ thằng ranh đùa úp mở
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./.

TXS 12/5/2018


SẦU VIỄN XỨ

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ

Vancali 5.12.18


TUỔI DẠI KHỜ

Kỷ niệm ngày nào tuổi ấu thơ
Đòi ăn mà Mẹ vẫn làm lơ
Là do buổi sáng ăn khoai mỡ
Vì vậy cơm trưa phải đợi chờ
Nằm ngủ thấy như đang ở chợ
Tỉnh rồi mới rõ đã nằm mơ
Ngày còn bé nhỏ nên không nhớ
Mẹ chẳng trách con bởi dại khờ

LEHONG 5.13.18
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Fri 18 May 2018, 20:21

lehong đã viết:
TUỔI THƠ

Nay già lại bảo lúc còn thơ
Đã hiểu chi mà họ nói lơ
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ
Chơi bời cạn sức nào than thở
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ
Một lũ thằng ranh đùa úp mở
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./.

TXS 12/5/2018


SẦU VIỄN XỨ

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ

Vancali 5.12.18


TUỔI DẠI KHỜ

Kỷ niệm ngày nào tuổi ấu thơ
Đòi ăn mà Mẹ vẫn làm lơ
Là do buổi sáng ăn khoai mỡ
Vì vậy cơm trưa phải đợi chờ
Nằm ngủ thấy như đang ở chợ
Tỉnh rồi mới rõ đã nằm mơ
Ngày còn bé nhỏ nên không nhớ
Mẹ chẳng trách con bởi dại khờ

LEHONG 5.13.18
 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Sau_vien_xu

cám ơn bạn Lehong ghé thăm cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh . :cheers:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Thu 24 May 2018, 10:34

Trích dẫn :
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Co_don


Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018


NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Dan_mongĐan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18


Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


Hồng Vy
18-05-2018

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018


TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


Hồng Vy
19-05-2018

ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018
 Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18

 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Van_dong_thuyen

LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Bac_phan


MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18


GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

TXS 23/5/2018

Niềm tin

Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

Vancali 5.21.18
 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Niem_tin


Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.


Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018

Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Muon_chong

TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18


Lấy Nhầm Chồng


Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.


Hồng Vy
24-05-2018


Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Gian_chong


Được sửa bởi vancali96 ngày Fri 25 May 2018, 08:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Fri 25 May 2018, 04:13

vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Co_don


Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018


NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Dan_mongĐan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18


Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


Hồng Vy
18-05-2018

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018


TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


Hồng Vy
19-05-2018

ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018
 Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18

 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Van_dong_thuyen

LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Bac_phan


MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18


GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

TXS 23/5/2018

Niềm tin

Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

Vancali 5.21.18
 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Niem_tin


Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.


Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018


Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Muon_chong
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Mon 28 May 2018, 21:09

vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Co_don


Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018


NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Dan_mongĐan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18


Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


Hồng Vy
18-05-2018

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018


TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


Hồng Vy
19-05-2018

ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018
 Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18

 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Van_dong_thuyen

LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Bac_phan


MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18


GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

TXS 23/5/2018

Niềm tin

Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

Vancali 5.21.18
 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Niem_tin


Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.


Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018

Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Muon_chong

TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18


Lấy Nhầm Chồng


Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.


Hồng Vy
24-05-2018


Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Gian_chong

Trích dẫn :
Lấy Nhầm Chồng

Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.

Hồng Vy
24-05-2018




HÃI

Chị kể làm em hãi có chồng
Ôm nhầm ngữ ấy lạnh tròn đông!
Ra đường lịch lãm người khen bóng
Đến cửa đìu hiu cụ rã nồng
Suốt buổi âu sầu hay bụng rỗng?
Nguyên ngày ủ rũ hoặc tiền không?
Còn đâu lém lỉnh và tăng động
Những lúc kề bên tiểu muội hồng?!
HỒNG THOẠI 25.5.18
Buổi Kén Chồng

Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.


Hồng Vy
25-05-2018


GÓP CHUYỆN CÙNG NHỊ HỒNG

Cũng độ này đây bả ghét chồng
Tôi liền hỏi chuyện xóm giềng đông
Làng chê ả vợ tình luôn rỗng
Họ trách chàng trai lửa vẫn nồng
Dẫu thế bà con nhìn lạ khổng!
Nhưng mà bạn hữu thấy kỳ không?
Rồi sau gối mỏi chân chùng bỗng
Cảnh cũ dần qua đó Nhị HỒNG./.

TXS 26/5/2018


[size=18][size=24]Mộ chồng

Bảng vẽ nàng Vi viết mộ chồng
Anh hào viễn xứ tựu tề đông
Đo tài lão Thoại vàng câu lóng
Thử sức thầy Sinh đẹp chữ nồng
Phẩy bút rồng bay tràn ngõ mộng
Vung đàn phượng múa phủ từng không
Hai chàng tráng sĩ mang hoài vọng
Sẽ được thành nhân ... phải mắt Hồng !

Vancali 5.26.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 000205B3Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 000205B3Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 000205B3
[/size]





VÔ TƯ

Sở dĩ nàng Vy cứ muộn chồng
Do vì quá dữ, họ chuồn đông!
La rầy sếp nọ hầu bao rỗng
Quở trách thầy kia lỗ miệng nồng
Chẳng nghĩ mình ên hờn một bóng
Đâu màng gối lẻ lụy trầu không
Thường xuyên chụp ảnh rồi kêu rống:
Bảy chục mà em má vẫn hồng!
HỒNG THOẠI 28.5.18
[/size]




[size=18][size=24]Chửa chồng

Tứ lục nàng Van vẫn chửa chồng
Sân nhà hảo hớn tựu càng đông
Người khoe nét chữ câu hoài lộng
Kẻ nói lời thơ chuyện mãi nồng
Nghệ sĩ hào hoa nhìn thoáng phỏng
Cung đàn lãng tử thấy mùi không
Làm cho ả lại càng nôn nóng
Nghĩ đến tình duyên mặt đỏ hồng

Vancali 5.28.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Chua_chong
[/size]
[/size]
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Tue 29 May 2018, 00:58

vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Co_don


Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018


NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Dan_mongĐan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18


Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


Hồng Vy
18-05-2018

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018


TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


Hồng Vy
19-05-2018

ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018
 Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18

 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Van_dong_thuyen

LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Bac_phan


MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18


GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

TXS 23/5/2018

Niềm tin

Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

Vancali 5.21.18
 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Niem_tin


Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.


Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018

Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Muon_chong

TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18


Lấy Nhầm Chồng


Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.


Hồng Vy
24-05-2018


Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18



MUỘN CHỒNG

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng 

Vancali 5.23.18


MẤT CHỒNG

Thương xót thân em sớm mất chồng
Cô đơn lạnh lẽo lúc trời đông
Người ta nhấm nháp ly trà nóng
Nàng lại say sưa chén rượu nồng
Thất thểu gieo mình trên chiếc võng
Co ro chân bước đến giường không
Còn đâu cái tuổi thời xuân mộng
Phận bạc bơ vơ kiếp má hồng

LEHONG


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Gian_chong
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Thu 31 May 2018, 09:00

lehong đã viết:
vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Co_don


Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018


NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Dan_mongĐan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18


Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


Hồng Vy
18-05-2018

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018


TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


Hồng Vy
19-05-2018

ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018
 Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18

 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Van_dong_thuyen

LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Bac_phan


MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18


GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

TXS 23/5/2018

Niềm tin

Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

Vancali 5.21.18
 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Niem_tin


Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.


Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018

Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Muon_chong

TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18


Lấy Nhầm Chồng


Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.


Hồng Vy
24-05-2018


Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18



MUỘN CHỒNG

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng 

Vancali 5.23.18


MẤT CHỒNG

Thương xót thân em sớm mất chồng
Cô đơn lạnh lẽo lúc trời đông
Người ta nhấm nháp ly trà nóng
Nàng lại say sưa chén rượu nồng
Thất thểu gieo mình trên chiếc võng
Co ro chân bước đến giường không
Còn đâu cái tuổi thời xuân mộng
Phận bạc bơ vơ kiếp má hồng

LEHONG


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Gian_chong

Trích dẫn :
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Chua_chong



NÀNG VÂN

" Tứ lục nàng Van vẫn " chửa " chồng"
Ba thằng, bảy gái cũng vừa đông!
Êm đềm hạnh phúc hoài bay bổng
Ấp ủ tình yêu mãi đượm nồng
Giữ vẻ do thường ăn mặc bóng
Tô mày bởi cứ được ngồi không
Tâm hồn khoảng khoát như trời rộng
Vẹn vẽ bừng lên ánh lửa hồng.
HỒNG THOẠI 30.5.18


LUẬN ĐỨC CHỒNG

Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.

TXS 30/5/2018

Anh

Nào em kỹ lựa lúc chiêu chồng
Cũng bởi anh nhìn giống thịt đông
Mặt mũi to phì thân ủng bóng
Người chân ngắn cũn miệng hôi nồng
Đêm nằm thở tựa con gà trống
Tối ngủ ho dường lão ngộ không
Khẽ hỏi làm sao tình đặng nóng
Càng thêm để liễu cánh vơi hồng.


Hồng Vy
30-05-2018


Yêu chồng

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng

Vancali 5.30.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Yeu_chong
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Thu 31 May 2018, 18:40

vancali96 đã viết:
lehong đã viết:
vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Co_don


Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018


NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Dan_mongĐan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18


Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


Hồng Vy
18-05-2018

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018


TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


Hồng Vy
19-05-2018

ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018
 Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18

 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Van_dong_thuyen

LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Bac_phan


MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18


GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

TXS 23/5/2018

Niềm tin

Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

Vancali 5.21.18
 


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Niem_tin


Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.


Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018

Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Muon_chong

TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18


Lấy Nhầm Chồng


Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.


Hồng Vy
24-05-2018


Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18



MUỘN CHỒNG

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng 

Vancali 5.23.18


MẤT CHỒNG

Thương xót thân em sớm mất chồng
Cô đơn lạnh lẽo lúc trời đông
Người ta nhấm nháp ly trà nóng
Nàng lại say sưa chén rượu nồng
Thất thểu gieo mình trên chiếc võng
Co ro chân bước đến giường không
Còn đâu cái tuổi thời xuân mộng
Phận bạc bơ vơ kiếp má hồng

LEHONG


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Gian_chong

Trích dẫn :
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Chua_chong



NÀNG VÂN

" Tứ lục nàng Van vẫn " chửa " chồng"
Ba thằng, bảy gái cũng vừa đông!
Êm đềm hạnh phúc hoài bay bổng
Ấp ủ tình yêu mãi đượm nồng
Giữ vẻ do thường ăn mặc bóng
Tô mày bởi cứ được ngồi không
Tâm hồn khoảng khoát như trời rộng
Vẹn vẽ bừng lên ánh lửa hồng.
HỒNG THOẠI 30.5.18


LUẬN ĐỨC CHỒNG

Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.

TXS 30/5/2018

Anh

Nào em kỹ lựa lúc chiêu chồng
Cũng bởi anh nhìn giống thịt đông
Mặt mũi to phì thân ủng bóng
Người chân ngắn cũn miệng hôi nồng
Đêm nằm thở tựa con gà trống
Tối ngủ ho dường lão ngộ không
Khẽ hỏi làm sao tình đặng nóng
Càng thêm để liễu cánh vơi hồng.


Hồng Vy
30-05-2018


Yêu chồng

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng

Vancali 5.30.18

Trích dẫn :
NỂ CHỒNG


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Yeu_chong
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Thu 31 May 2018, 18:48

YÊU CHỒNG 

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng 
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông 
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng 
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
 Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng 
Thu chào biển hẹn ấy bùi không 
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng 
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng 

Vancali 5.30.18


NỂ CHỒNG 

Phận vợ phải nên kính nể chồng 
Nhất là đám tiệc chốn người đông 
Không nên chửi hắn đồ hư hỏng 
Chẳng thể chê anh rượu nực nồng 
Thiên hạ coi chàng như kẻ bóng 
Xem mình nghĩ lại có buồn không? 
Thế nên tức giận đừng ong óng 
Phải biết gìn câu phận má hồng 

LEHONG 31/05/2018
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13Fri 01 Jun 2018, 19:17

lehong đã viết:
YÊU CHỒNG 

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng 
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông 
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng 
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
 Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng 
Thu chào biển hẹn ấy bùi không 
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng 
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng 

Vancali 5.30.18


NỂ CHỒNG 

Phận vợ phải nên kính nể chồng 
Nhất là đám tiệc chốn người đông 
Không nên chửi hắn đồ hư hỏng 
Chẳng thể chê anh rượu nực nồng 
Thiên hạ coi chàng như kẻ bóng 
Xem mình nghĩ lại có buồn không? 
Thế nên tức giận đừng ong óng 
Phải biết gìn câu phận má hồng 

LEHONG 31/05/2018


Cám ơn bạn Lê Long ghé thăm cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh hồn thơ lai láng . :cheers:

Vợ Hiền

Từ khi pháo nổ gái theo chồng
Nếp sống êm đềm mặc gió đông
Cổng trước người kêu trời lại nóng
Nhà sau thiếp dạ quạt cho nồng
Mưa rào cá lóc vui lòng phỏng
Nắng hạn canh bầu ấm dạ không
Cảm tạ Lê Long bài họa phóng
Làm Van thỏa dạ ... nở môi hồng

Vancali 6.1.18
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 31 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KÍNH GỬI THẦY ÁI HOA CÙNG CHƯ HUYNH MUỘI ĐỆ TỬ/
» Chúc Huynh Việt Đường Nhâm Dần
» MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI
» BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
» Nguyễn Du
Trang 31 trong tổng số 39 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 39  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-