Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hoàng Vũ Luân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Fri 10 Feb 2017, 14:34

[gió, sắc màu nhớ anh]

tình đã cam tuyền sao lãng quên?
trăng như lam toả lạnh môi em
tóc mây bạc hoá uyên ương mộng
gió buốt cánh hồng run rẩy đêm.



vàng lối ân tình, em nhớ anh
sương du lau sậy trắng đêm thanh
sao rơi mắt đỏ tràn mi lệ
gió đẩy thuyền hoa lạc bến xanh.


sợi chỉ giao ngôn bạc thếch màu
vườn xưa tím lạnh hạt mưa ngâu
xám đông chưa tướm vào môi nhớ
gió thả tình em chiếc lá nâu.


gió thả tình em chiếc lá nâu
vườn xưa tím lạnh hạt mưa ngâu
xám đông chưa tướm vào môi nhớ
sợi chỉ giao ngôn bạc thếch màu.


gió đẩy thuyền hoa lạc bến xanh
sương du lau sậy trắng đêm thanh
sao rơi mắt đỏ tràn mi lệ
vàng lối ân tình, em nhớ anh.


gió buốt cánh hồng run rẩy đêm
trăng như lam toả lạnh môi em
tóc mây bạc hoá uyên ương mộng
tình đã cam tuyền sao lãng quên?


(hvl, 010117)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Fri 10 Feb 2017, 14:44

Thương Hoài Ngàn Năm

[Ngàn] thung quấn quýt tơ vương
[năm] canh lan tỏa hơi sương dập dềnh
[thương] ngầm chảy xiết phiêu linh
[hoài] mang tâm sự gập ghềnh suối reo
[một] xa tít tắp lưng đèo
[bóng] trăng rơi ngọn cheo leo vực sầu
[người] về gửi gió đêm ngâu
[thôi] giòng lệ đỏ bên cầu hắt hiu
 
[Tình] ơi thương nhớ muôn chiều
[đã] khơi mạch, lại tỏ điều nguyện tâm
[khơi] xa thuyền ngóng ánh rằm
[rồi] mai sóng vỗ trăm năm bến bờ
[mộng] về xanh giấc ngu ngơ
[khó] lòng quên những vu vơ dốc đời
[nhạt] vầng nguyệt lạnh chơi vơi
[phai] màu lá úa thu rơi tiếng buồn
 
[Trăng] nằm chếch bóng hoàng hôn
[khuyết] đêm thương nhớ trải hồn phương nao
[rồi] mai dưới bóng lao xao
[có] bàn tay nắm khát khao chén tình
[khi] xuôi giòng chảy lênh đênh
[đầy] vơi sóng tỏa hương quỳnh nhớ nhau
 
[Ngăn] tình chứa mộng dài lâu
[cách] chia chẳng thể bạc màu yêu đương
[rồi] mai dưới vạn nẻo đường
[cũng] về một mối tơ vương đợi chờ
[sum] suê cổ thụ tình thơ
[vầy] duyên hợp phố, bến bờ hoa đăng
 
[Mây] ngàn lụa kết sông ngân
[bay] đi muôn hướng mấy tầng thinh không
[bay] về ấm áp mùa đông
[hoài] thương, hoài nhớ mặn nồng đôi ta
[ngàn] xanh, xanh thắm ngọc ngà
[năm] màu lấp lánh giao hòa muôn phương
 
[Lòng] neo duy một con đường
[như] sao chiếu mệnh neo vương một đời
[con] trăng neo một giòng khơi
[thuyền] neo một bến rạng ngời lối xanh
[đổ] đêm về một dốc trăng
[bến] nằm thức trọn năm canh cùng thuyền
[tình] về chắp cánh lương duyên
[yêu] nhau vẹn giấc trinh nguyên một giòng
 
[Ngại] ngần chi hỡi lối đông
[gió] đưa ta đến cõi bồng tìm nhau
[mưa] rơi thánh thót giang đầu
[chiều] gieo nỗi nhớ bên cầu áo bay
[thuyền] hoa kết mộng trăng đầy
[vẫn] theo lối nhớ sum vầy gót hoa
[còn] đêm, còn gối ngọc ngà
[neo] nhau hợp thể một nhà ấm êm
 
[Ai] về bảng lảng hoa đêm
[đó] đây hương tỏa bên thềm nhớ nhung
[dù] trong bão tố bập bùng
[có] nhau che chắn một vùng tịnh yên
[hững] tình, tình vẫn bén duyên
[hờ] tâm, tâm vẫn xanh miền hạnh hoa
 
[Ai] về lấp lánh thiên hà
[đó] đây mộng trải thiết tha ánh ngời
[dù] trong cánh gió chơi vơi
[đã] nguyền giao kết giấc đời chẳng phai
[âm] ba lúng liếng trang đài
[thầm] thì môi nhớ thương ai một lòng
 
[Ra] về áo gửi bên song
[đi] trăm cõi, vẫn đèo bòng một phương
[ôm] tình, tình vấn tơ vương
[trọn] đời vôi quệt môi hường sắc son
[niềm] tin lấp bể dời non
[thương] nhau chung lối mỏi mòn thương nhau
 
[Thương] từ áo lụa qua cầu
[hoài] mong thiên lý vó câu lại về
[ôi]! nồng ấm, dẫu sơn khê
[ngàn] dâu biến cải, vẹn thề tình ta
[năm] canh chuốc chén quan hà
[còn] xanh non nước còn ta với mình
[đó] đây ong bướm rập rình
[đá] trơ tuế nguyệt trung trinh giữ toàn
[mòn] trong khúc trỗi giao hoan
[mà] tâm vẫn định giữa ngàn sóng xô
[tình] qua bốn bể năm hồ
[có] khúc khuỷu, có nhấp nhô - lại tình
[mòn] đông giá, vẫn triêu minh
[đâu] nề gian khó điêu linh phận người
 
[Tình] mãi xiết, chẳng ngừng, ngơi
[đầu] sông nhớ, cuối nguồn rơi giọt hồng
[là] tịch lặng, là cuồng phong
[tình] miên viễn chén rượu nồng ta trao
[cuối] giòng sóng sánh ba đào
[người] gieo mộng ước non cao hẹn thề
[ơi] tình, tình mãi đam mê
[suốt] trong muôn kiếp chẳng hề đổi thay
[đời] như muối mặn gừng cay
[mình]-ta khắn-khít vơi-đầy sẻ chia
[nguyện] tâm, tâm kết chẳng lìa
[cầu] duyên, duyên hợp hướng về cõi an
[lứa] đôi hạnh phúc ngập tràn
[đôi] bên hòa hợp phụng-loan vui vầy
 
[Thời gian] chuyển hóa tình mây
[âm thầm] giao kết nắng-ngày, mưa-đêm
[như] là tình mãi xanh êm
[nước] xuôi, bèo dạt lãng quên giấc sầu
[về] chung một lối hoa cau
[khơi] hương đằm thắm sắc màu thời gian
 
[Lòng] này gối giấc mơ ngoan
[trót] trao mộng điệp bên giàn lý xưa
[yêu] hoài bong bóng chiều mưa
[người] gieo bóng nhớ ru mưa mấy chiều
[tình] này gối giấc mơ yêu
[khó] khăn tình vẫn về thêu cánh hồng
[đổi] dời cũng vẫn non bồng
[thay] muôn lá, vẫn qua đông, giấc tình
 
[Hoa] xuân sương hạt lung linh
[thắm] trong trời đất cõi mình-cõi ta
[rồi] mai giữa núi non xa
[có] đôi bướm trắng giao hòa ánh trăng
[khi] dìu dập, khi âm trầm
[tàn] hơi sức, vẫn trăm năm giao hòa
 
[Tình] như duyên-phận đôi ta
[ấy] tình khăng khít mặn mà tình ơi
[chỉ] theo một lối xanh ngời
[đến] từ thăm thẳm trùng khơi bạt ngàn
[một] lời gieo giữa nhân gian
[lần] theo dấu vết địa đàng tìm nhau
 
[Tâm] an gối mộng tiêu sầu
[tư] tình dâng khúc mơ ngâu với tình
[thương] hoài, ta nhé, lung linh
[hoài] thương, hoài nhớ, bóng hình
[ngàn năm].
 
(Thương Hoài Ngàn Năm - ĐBBQ)
 
[040805-070117]
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Fri 10 Feb 2017, 15:00

Hoàng Vũ Luân đã viết:
Thương Hoài Ngàn Năm

[Ngàn] thung quấn quýt tơ vương
[năm] canh lan tỏa hơi sương dập dềnh
[thương] ngầm chảy xiết phiêu linh
[hoài] mang tâm sự gập ghềnh suối reo
[một] xa tít tắp lưng đèo
[bóng] trăng rơi ngọn cheo leo vực sầu
[người] về gửi gió đêm ngâu
[thôi] giòng lệ đỏ bên cầu hắt hiu
 
[Tình] ơi thương nhớ muôn chiều
[đã] khơi mạch, lại tỏ điều nguyện tâm
[khơi] xa thuyền ngóng ánh rằm
[rồi] mai sóng vỗ trăm năm bến bờ
[mộng] về xanh giấc ngu ngơ
[khó] lòng quên những vu vơ dốc đời
[nhạt] vầng nguyệt lạnh chơi vơi
[phai] màu lá úa thu rơi tiếng buồn
 
[Trăng] nằm chếch bóng hoàng hôn
[khuyết] đêm thương nhớ trải hồn phương nao
[rồi] mai dưới bóng lao xao
[có] bàn tay nắm khát khao chén tình
[khi] xuôi giòng chảy lênh đênh
[đầy] vơi sóng tỏa hương quỳnh nhớ nhau
 
[Ngăn] tình chứa mộng dài lâu
[cách] chia chẳng thể bạc màu yêu đương
[rồi] mai dưới vạn nẻo đường
[cũng] về một mối tơ vương đợi chờ
[sum] suê cổ thụ tình thơ
[vầy] duyên hợp phố, bến bờ hoa đăng
 
[Mây] ngàn lụa kết sông ngân
[bay] đi muôn hướng mấy tầng thinh không
[bay] về ấm áp mùa đông
[hoài] thương, hoài nhớ mặn nồng đôi ta
[ngàn] xanh, xanh thắm ngọc ngà
[năm] màu lấp lánh giao hòa muôn phương
 
[Lòng] neo duy một con đường
[như] sao chiếu mệnh neo vương một đời
[con] trăng neo một giòng khơi
[thuyền] neo một bến rạng ngời lối xanh
[đổ] đêm về một dốc trăng
[bến] nằm thức trọn năm canh cùng thuyền
[tình] về chắp cánh lương duyên
[yêu] nhau vẹn giấc trinh nguyên một giòng
 
[Ngại] ngần chi hỡi lối đông
[gió] đưa ta đến cõi bồng tìm nhau
[mưa] rơi thánh thót giang đầu
[chiều] gieo nỗi nhớ bên cầu áo bay
[thuyền] hoa kết mộng trăng đầy
[vẫn] theo lối nhớ sum vầy gót hoa
[còn] đêm, còn gối ngọc ngà
[neo] nhau hợp thể một nhà ấm êm
 
[Ai] về bảng lảng hoa đêm
[đó] đây hương tỏa bên thềm nhớ nhung
[dù] trong bão tố bập bùng
[có] nhau che chắn một vùng tịnh yên
[hững] tình, tình vẫn bén duyên
[hờ] tâm, tâm vẫn xanh miền hạnh hoa
 
[Ai] về lấp lánh thiên hà
[đó] đây mộng trải thiết tha ánh ngời
[dù] trong cánh gió chơi vơi
[đã] nguyền giao kết giấc đời chẳng phai
[âm] ba lúng liếng trang đài
[thầm] thì môi nhớ thương ai một lòng
 
[Ra] về áo gửi bên song
[đi] trăm cõi, vẫn đèo bòng một phương
[ôm] tình, tình vấn tơ vương
[trọn] đời vôi quệt môi hường sắc son
[niềm] tin lấp bể dời non
[thương] nhau chung lối mỏi mòn thương nhau
 
[Thương] từ áo lụa qua cầu
[hoài] mong thiên lý vó câu lại về
[ôi]! nồng ấm, dẫu sơn khê
[ngàn] dâu biến cải, vẹn thề tình ta
[năm] canh chuốc chén quan hà
[còn] xanh non nước còn ta với mình
[đó] đây ong bướm rập rình
[đá] trơ tuế nguyệt trung trinh giữ toàn
[mòn] trong khúc trỗi giao hoan
[mà] tâm vẫn định giữa ngàn sóng xô
[tình] qua bốn bể năm hồ
[có] khúc khuỷu, có nhấp nhô - lại tình
[mòn] đông giá, vẫn triêu minh
[đâu] nề gian khó điêu linh phận người
 
[Tình] mãi xiết, chẳng ngừng, ngơi
[đầu] sông nhớ, cuối nguồn rơi giọt hồng
[là] tịch lặng, là cuồng phong
[tình] miên viễn chén rượu nồng ta trao
[cuối] giòng sóng sánh ba đào
[người] gieo mộng ước non cao hẹn thề
[ơi] tình, tình mãi đam mê
[suốt] trong muôn kiếp chẳng hề đổi thay
[đời] như muối mặn gừng cay
[mình]-ta khắn-khít vơi-đầy sẻ chia
[nguyện] tâm, tâm kết chẳng lìa
[cầu] duyên, duyên hợp hướng về cõi an
[lứa] đôi hạnh phúc ngập tràn
[đôi] bên hòa hợp phụng-loan vui vầy
 
[Thời gian] chuyển hóa tình mây
[âm thầm] giao kết nắng-ngày, mưa-đêm
[như] là tình mãi xanh êm
[nước] xuôi, bèo dạt lãng quên giấc sầu
[về] chung một lối hoa cau
[khơi] hương đằm thắm sắc màu thời gian
 
[Lòng] này gối giấc mơ ngoan
[trót] trao mộng điệp bên giàn lý xưa
[yêu] hoài bong bóng chiều mưa
[người] gieo bóng nhớ ru mưa mấy chiều
[tình] này gối giấc mơ yêu
[khó] khăn tình vẫn về thêu cánh hồng
[đổi] dời cũng vẫn non bồng
[thay] muôn lá, vẫn qua đông, giấc tình
 
[Hoa] xuân sương hạt lung linh
[thắm] trong trời đất cõi mình-cõi ta
[rồi] mai giữa núi non xa
[có] đôi bướm trắng giao hòa ánh trăng
[khi] dìu dập, khi âm trầm
[tàn] hơi sức, vẫn trăm năm giao hòa
 
[Tình] như duyên-phận đôi ta
[ấy] tình khăng khít mặn mà tình ơi
[chỉ] theo một lối xanh ngời
[đến] từ thăm thẳm trùng khơi bạt ngàn
[một] lời gieo giữa nhân gian
[lần] theo dấu vết địa đàng tìm nhau
 
[Tâm] an gối mộng tiêu sầu
[tư] tình dâng khúc mơ ngâu với tình
[thương] hoài, ta nhé, lung linh
[hoài] thương, hoài nhớ, bóng hình
[ngàn năm].
 
(Thương Hoài Ngàn Năm - ĐBBQ)
 
[040805-070117]
 
2005-2017 mới có 12 năm thui mà!    lol2

_________________________
Hoàng Vũ Luân Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Fri 10 Feb 2017, 18:08

Hoàng Vũ Luân đã viết:
[gió, sắc màu nhớ anh]

tình đã cam tuyền sao lãng quên?
trăng như lam toả lạnh môi em
tóc mây bạc hoá uyên ương mộng
gió buốt cánh hồng run rẩy đêm.



vàng lối ân tình, em nhớ anh
sương du lau sậy trắng đêm thanh
sao rơi mắt đỏ tràn mi lệ
gió đẩy thuyền hoa lạc bến xanh.


sợi chỉ giao ngôn bạc thếch màu
vườn xưa tím lạnh hạt mưa ngâu
xám đông chưa tướm vào môi nhớ
gió thả tình em chiếc lá nâu.


gió thả tình em chiếc lá nâu
vườn xưa tím lạnh hạt mưa ngâu
xám đông chưa tướm vào môi nhớ
sợi chỉ giao ngôn bạc thếch màu.


gió đẩy thuyền hoa lạc bến xanh
sương du lau sậy trắng đêm thanh
sao rơi mắt đỏ tràn mi lệ
vàng lối ân tình, em nhớ anh.


gió buốt cánh hồng run rẩy đêm
trăng như lam toả lạnh môi em
tóc mây bạc hoá uyên ương mộng
tình đã cam tuyền sao lãng quên?


(hvl, 010117)
 
:cheers:

Ngũ đệ thân mến,


Bài thơ này của Ngũ đệ đầy chất nhạc tự nhiên... Tôi không hề PHỔ NHẠC, mà chỉ ĐÀN THƠ... Nghĩa là đàn những câu thơ ấy lên thành nhạc... Y nguyên si không đổi một chút nào... Tất cả chỉ mất 15 phút !


Đại ca này xin bày tỏ tấc lòng ngưỡng mộ đến ngũ đệ.


HSN

:bong: rose :hoa:

UYÊN ƯƠNG MỘNG

Thơ HOÀNG VŨ LUÂN
Đàn thơ HÀN SĨ NGUYÊN


Diễn tấu COUNTRY đàn dây
-Với SAXOPHONE phụ họa-




rose

CA TỪ

Y HỆT BÀI THƠ GỐC


:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Fri 10 Feb 2017, 18:29

Ai Hoa đã viết:


2005-2017 mới có 12 năm thui mà!    lol2
 
Ô kìa! hơn chục, ngỡ là trăm
cái sự lãng kia! bé cái lầm
cảm tạ công Thầy tinh tính tỉnh hearts
kẻo không mang tiếng hẩm hầm hâm !  lol2

Cảm ơn Thầy Ái Hoa đã nhắc (rất khéo)  :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Fri 10 Feb 2017, 18:35

HanSiNguyen đã viết:
Hoàng Vũ Luân đã viết:
[gió, sắc màu nhớ anh]

tình đã cam tuyền sao lãng quên?
trăng như lam toả lạnh môi em
tóc mây bạc hoá uyên ương mộng
gió buốt cánh hồng run rẩy đêm.



vàng lối ân tình, em nhớ anh
sương du lau sậy trắng đêm thanh
sao rơi mắt đỏ tràn mi lệ
gió đẩy thuyền hoa lạc bến xanh.


sợi chỉ giao ngôn bạc thếch màu
vườn xưa tím lạnh hạt mưa ngâu
xám đông chưa tướm vào môi nhớ
gió thả tình em chiếc lá nâu.


gió thả tình em chiếc lá nâu
vườn xưa tím lạnh hạt mưa ngâu
xám đông chưa tướm vào môi nhớ
sợi chỉ giao ngôn bạc thếch màu.


gió đẩy thuyền hoa lạc bến xanh
sương du lau sậy trắng đêm thanh
sao rơi mắt đỏ tràn mi lệ
vàng lối ân tình, em nhớ anh.


gió buốt cánh hồng run rẩy đêm
trăng như lam toả lạnh môi em
tóc mây bạc hoá uyên ương mộng
tình đã cam tuyền sao lãng quên?


(hvl, 010117)
   
:cheers:

Ngũ đệ thân mến,


Bài thơ này của Ngũ đệ đầy chất nhạc tự nhiên... Tôi không hề PHỔ NHẠC, mà chỉ ĐÀN THƠ... Nghĩa là đàn những câu thơ ấy lên thành nhạc... Y nguyên si không đổi một chút nào... Tất cả chỉ mất 15 phút !


Đại ca này xin bày tỏ tấc lòng ngưỡng mộ đến ngũ đệ.


HSN

:bong: rose :hoa:

UYÊN ƯƠNG MỘNG

Thơ HOÀNG VŨ LUÂN
Đàn thơ HÀN SĨ NGUYÊN


Diễn tấu COUNTRY đàn dây
-Với SAXOPHONE phụ họa-




rose

CA TỪ

Y HỆT BÀI THƠ GỐC


:bong: rose :hoa:


 hearts
Mười mấy năm rồi, lại được khen
lòng tưng như thể ngập hơi men
Cảm ơn Lão Đại còn thương mến
mặc kệ mây trời trắng với đen!

hearts
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Sun 12 Feb 2017, 00:18

:bong: rose :hoa:

BÀI THƠ GỐC

TƯƠNG TƯ

đêm tĩnh lặng
như
trái mùa đã mõm
chờ trăng lên
chín rụng mấy lá sầu
mây đi đâu, gió về đâu
cỏ ngân câu hát dãi dầu nắng mưa

trưa đăng đắng
như
đồng khô nắng hạn
chờ mưa về
lốp bốp nổ hạt vui
diều bốc bụi, ném lên trời
lèo căng tiếng nhạc phổ lời thụy miên

chiều lãng đãng
như
mặt trời say sượu
chờ nghé về
ngớ ngẩn gọi hoàng hôn
sáo mục đồng, thổi du hồn
ấu thơ về dưới cánh chuồn nhẹ chao

mai vương vấn
như
nụ hôn còn đọng
chờ em về
nối lại vị men cay
môi kề môi, tay đan tay
về bên cổ tích tháng ngày tương tư


Hoàng Vũ Luân

rose rose rose

TƯƠNG TƯ

Thơ HOÀNG VŨ LUÂN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Hòa âm LÂM ĐÌNH THUẬN
Audio QUANG ĐẠT
Video HSN
Ca sĩ ĐĂNG TUẤN




rose rose rose

CA TỪ

TƯƠNG TƯ

đêm tĩnh lặng
tâm trĩu nặng
chờ trăng lên
chín rụng mấy lá sầu
mây về đâu,
gió về đâu
còn ngân câu hát dãi dầu nắng mưa

giếng khô cạn  
đồng nắng hạn
chờ mưa về
tí tách reo hạt vui
diều no gió
vút lên trời
lèo căng tiếng nhạc phổ lời thụy miên

chiều đi lạc
người phiêu bạt
chờ nghé về
ngơ ngẩn  sáo ru hồn
bóng chiều buông
ơi hoàng hôn
tuổi thơ về dưới cánh chuồn nhẹ chao

sương khuya đọng
đàn ai vọng
chờ ai về
ấm áp chút nồng cay
môi kề môi,
vai kề vai
về bên cổ tích tháng ngày tương tư


Hoàng Vũ Luân
HSN-14-403


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhịp điệu Xuân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Mon 13 Feb 2017, 10:09

==========
[Đinh Dậu ca]
==========
 
Nhũ Xuân hây hẩy gái mười ba
Hồng nụ đào tơ nét nuột nà
Chạm ngõ ba mươi khoe nõn lộc
Nương bờ mồng một hé mầm hoa
Môi son đang chớm lời âu yếm
Mắt ngọc đã bừng ánh thiết tha
Tận hiến hương tình dâng bạn hữu
An khang thịnh vượng khúc hoan ca.
(giao thừa 2017)
 
==============
[Lời chúc đầu năm]
==============
 
chúc qua trăm cái sự buồn
chúc thu tiền ức bạc muôn đầy nhà
chúc lời là triệu cánh hoa
chúc tâm thường lạc an hoà quanh năm
 
chúc tình như ánh trăng rằm
mãn viên suốt cuộc ái ân với tình
chúc đời hưởng phúc yên bình
cháu con sum họp gia đình ấm êm
 
đầu năm lời chúc rất mềm
như xuân thắm lá trầu têm vôi nồng
chúc chị em như cánh hồng
chúc anh em mãi hết lòng nâng niu!
(mồng một tết đinh dậu)
 
=======
Thơ Xuân
=======
 
1. Chùa Từ Lâm - Mồng một Tết
Một cội mai già đang trổ lộc
Hai hàng cúc thắm đã bung hoa
Từ Lâm vãn cảnh chầu kinh kệ
Thư thái tình Xuân buổi xế tà.
 
2. Thổi nụ cười Xuân
Những cánh hoa mai nở hết rồi
Xuân du dăm bữa dạo lơi khơi
Chưa nghe pháo nổ, chưa ăn Tết
Chẳng thấy em về, chẳng thiết chơi
 
Nhập mộng vào trăng, trăng một tuổi
Gom tình xuống phố, phố không người
Thì thôi lui gót tìm đông giá
Cuộn lá tầm xuân thổi nụ cười.
(mồng 2 Tết)
 
3. Tình như xuân Huế
Xuân vẽ sắc hồng lên đám mây
giòng Hương lấp loáng nắng vờn lay
Tràng Tiền thả nhịp từng con sóng
nón lá che nghiêng giấc mộng đầy.
 
Gió đính mai vàng lên áo trắng
mùa như xưa cũ cánh diều bay
thời gian giữ tuổi em mười tám
e ấp môi cười luôn đắm say.
 
Đông giá thu phai xuân vẫn đượm
vòm cau hương trắng giữa chiều mưa
không gian bàng bạc trăng thôn Vỹ
như đã nghìn năm những tích xưa.
 
Từ độ sóng giao anh vẫn biết
tình như xuân Huế tự bao năm
thẳm sâu hương ngự màu dung dị
giữa nụ xuân tươi một nét hồng!
(Mồng 3 & 4 Tết)
 
=============
[Xuân, em và tôi]
=============
 
1. Những giấc mơ xuân
 
lối cỏ nằm mơ cây cúc dại
xuân về hoa nở tím hoàng hôn
sương giăng huyền ảo đêm trừ tịch
sáo gió ngân nga khúc cội nguồn.
 
bến vắng hoài mơ thuyền viễn xứ
xuân về buồm đỏ ngự cô thôn
lụa phơi sắc thắm bên giòng biếc
sóng vỗ hân hoan nhịp trống dồn.
 
cổ thụ rêu phong mơ lộc nõn
ngày xuân trai gái sẽ giao ngôn
dưới vòm xanh lá dâng thệ ước
nguyện kết trăm năm một lối mòn.
 
2. Xuân em vẫn mới tinh khôi
 
bên nhau từ thuở trăng vừa tới
qua mấy mươi năm giữ tiếng cười
xuân đến xuân đi, xuân vẫn mới
môi hồng vẫn ngọt nụ xinh tươi.
 
em như lối hạ, anh cơn gió
mơn trớn non bồng giấc lả lơi
gieo hạt sương khuya xanh lá cỏ
hương tình rượu mật chảy tràn môi.
 
em như bến lạ thuyền anh nhớ
toả nét duyên êm giữa đất trời
bất tận đào viên đêm bỡ ngỡ
nghìn sau xuân lạc vẫn tinh khôi.
 
==================
[trăng xuân Hàn Mặc Tử]
==================
 
trăng thời rao bán đã bao năm
người cũng ra đi biết mấy rằm
chẳng biết xuân nồng ai có bán
sưởi tình đông giá bớt thương tâm
 
mỗi mùa chuyển thế là ly biệt
chén rượu hồ như đáy lạnh căm
dăm bước xuân đi trăng lại tỉnh
một vầng đơn lạnh chốn xa xăm
 
mai vàng cố níu giờ rơi cánh
trăng bạc đong đưa cái phận tằm
thiên lý, bóng xuân chưa kịp chín
rứa mà đành đoạn bỏ ngang xuân
 
sẽ thấy từ ly dưới nắng xuân
khi lòng mơ huyễn cuộc thanh tân
khi tâm trổ nụ hoa tầm gửi
ứa lệ giao bôi chén rượu trần.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Tình Nhân   Hoàng Vũ Luân I_icon13Tue 14 Feb 2017, 11:16

[Chọn quà Lễ Tình Nhân]


cận ngày đón lễ tình nhân
vào ra ngơ ngẩn, phân vân… chọn quà
ngắm gần rồi lại nghía xa
cầm lên đặt xuống thật là nhiêu khê



chọn cái ni? lấy cái tê?
cái mô cũng thích cũng mê mới kỳ
hột xoàn, cẩm thạch, lưu ly
ngọc trai chuỗi hạt… bỏ đi không đành


vợ cười, mới bảo: “ơi anh,
em cần “tam tự” chân thành, thế thôi”
nghe xong, tỉnh mộng, bồi hồi
ngẫm ra cái thuở xa xôi rất tình


một câu “ba chữ” phân minh
nghĩ là quen thuộc nên mình “cho qua”
bây chừ nhân lễ ngộ ra
“ANH YÊU EM” - xứng làm quà trăm năm!


(viết tặng những Bạn tôi)




[miên viễn]

tình xưa chín ruộm gừng già
óng vàng thấm nắng dưới tà huy lơi
ba mươi năm một bến đời
từ em-ta giữa đất trời bái giao

tình xưa cội gốc mai đào
qua đông giá lại dạt dào sức xuân
ba mươi năm cuộc ái ân
từ ta-em mãi thanh tân nét huyền

tình xưa hoài mối lương duyên
bể dâu biến cải thệ nguyền nõn xanh
ba mươi năm giấc mộng lành
từ em-ta kết vẹn nhành thủy chung

đường đời qua những mê cung
ta-em giữ sợi tình chung lối về.

(Thương yêu viết tặng ĐBBQ)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Vũ Luân

Hoàng Vũ Luân

Tổng số bài gửi : 19
Age : 59
Registration date : 06/02/2017

Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Tĩnh lặng, ta-em!   Hoàng Vũ Luân I_icon13Wed 15 Feb 2017, 08:13

Tĩnh lặng, ta-em!


1.
Này những nụ hoa, khuya nay hãy cạn chén sương nồng, ủ hương say đắm. Hãy để từng làn gió mơn man và ánh trăng ve vuốt trên nõn nà em.
Này thảm cỏ xanh rì, không gian đang ngưng tụ trong mỗi nhịp thời gian. Hãy lắng nghe âm vọng từ chốn xa xăm hóa thân hơi thở của đất trời đang cuộn chảy trong em.



2.
Này thân thể ta, hãy đón nhận suối nguồn yêu đương từ đôi môi thiêm thiếp nụ tình.
Này linh hồn ta, hãy cảm nhận tĩnh lặng yêu đương thánh thiện ban phát từ em.



3.
Ban mai đang thức dậy cùng những cánh hoa lung linh trên thảm cỏ rì rào.
Ta vẫn cùng em tĩnh lặng với thời gian.
Ta vẫn cùng em tĩnh lặng với không gian.



4.
Tình mình có khi nào thôi tĩnh lặng phải không em!



(Ngày tình nhân, viết tặng ĐBBQ, 2017)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hoàng Vũ Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Vũ Luân   Hoàng Vũ Luân I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hoàng Vũ Luân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-