Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Thu 05 Jan 2017, 15:27

:bong: rose :hoa:

-“Rộng dung, may bớt cô liêu
Tình cao muôn trượng, nghĩa sâu ngàn trùng
Việc công nào dám quản công
Óc gan lầy đất những mong báo đền”.


-6-

ĐỘC KẾ LÝ THÔNG

Đào viên Thạch, Lý đã yên,
Nói về xứ ấy thường niên mất người   (280)
Mãng xà tu luyện bao đời,
Giỏi tài biến hóa, hại người bấy lâu
Miệng tanh chỉ khát máu đào,
Xương phơi đầy nội, khô lâu trắng đồng
Lệnh vua: Ai kẻ có công
Diệt trừ yêu quái, sắc phong công hầu.
Bao nhiêu đạo sĩ tài cao,
Cũng cam bó gối, cúi đầu xin thua.
Vua đành  lập miếu phụng thờ,
Khói hương nghi ngút, oán mờ trời mây. (290)
Yêu tinh chễm chệ liên đài,
Dân đen phải đến tận nơi nạp mình,
Luân phiên hiến tế Xà tinh
Đại vương no bụng, dân tình mới yên.

Bảy năm giao kết Đào viên,
Siêng năng, chăm chỉ, khuôn viên chu toàn.
Thạch Sanh hay lũ hay lam,
Ít ngủ hay làm, dậy sớm thức khuya.
Lý gia hưng thịnh mọi bề,
Tiền muôn bạc ức đề huề thế gia. (300)
Một ngày nọ, tiếng đồn xa,
Chưa ra đến chợ, lão bà thất kinh !
Đó đây dậy khắp kinh thành:
Đến phiên họ Lý nộp mình cho yêu.
Chân nam vội đá chân chiêu,
Vứt quang bỏ gánh, liêu xiêu quay về.
Lý Thông giấc điệp còn mê,
Trải cơn ác mộng bốn bề lửa thiêng,
Ba hồn đảo, bảy phách điên,
Chợt nghe tiếng mẹ ngoài hiên khóc dồn (310)
Vội vàng gạn hỏi nguồn cơn,
-“Con ơi, ngoài ngõ tiếng đồn gần xa
Đến phiên họ Lý nhà ta,
Hiến con tế lễ  Mãng xà đại vương
Còn ai nối dõi tông đường,
Còn ai chăm chút lửa hương sau này!”
Lý Thông nghe nói chau mày,
Bóp đầu nặn óc, nảy ngay mưu tà .
Rõ ràng xảo quyệt ranh ma,
“Kim thuyền thoát xác” ấy là mưu sâu ! (320)
-“Mẹ ơi ! Chớ quá lo âu,
Đừng than , đừng khóc, đừng sầu, đừng thương
Người khôn sớm biết lo lường
Túi khôn đã sẵn mấy phương vuông tròn.
Thạch Sanh còn ở trong non,
Nó về, cứ để mặc con điều đình,
Áo rách thế mạng áo lành,
Không cha không mẹ, tử sinh ai màng ?
Nhà ta lắm bạc nhiều vàng,
Lẽ nào cam chịu thác oan nửa đời ?” (330)
Lý bà nghe cũng xuôi xuôi:
-“Chỉ e bội bạc , đất trời không dung.
Thạch Sanh nó cũng có công,
Trăm công ngàn việc hết lòng vì ta.
Ngày ngày kiếm củi đường xa,
Quản chi khó nhọc, nghĩ mà xót thương”.
Thông rằng:-“Hiếu nghĩa hai đường,
Trung thần nghĩa sĩ khó phương bảo toàn!
Muốn cho chữ hiếu vẹn tròn,
Dứt tình huynh đệ, bảo tồn từ huyên (340)
Giả như hồn nó có thiêng,
Con năng cúng giỗ cũng yên mọi bề,
Rượu ngon thịt béo phủ phê.
Cô hồn uổng tử há chê cỗ bàn !!!”
Lòng già chợt thấy hân hoan
Đẻ ra được đứa con ngoan, cũng mừng!
Anh em, chút nghĩa người dưng
Gặp cơn bão lũ thì đừng anh em!.

[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Fri 06 Jan 2017, 11:48

:bong: rose :hoa:

Lòng già chợt thấy hân hoan
Đẻ ra được đứa con ngoan, cũng mừng!
Anh em, chút nghĩa người dưng
Gặp cơn bão lũ thì đừng anh em!.


-7-

THẠCH SANH CHÉM MÃNG XÀ TINH

Trời chiều ác ngả ngoài hiên
Tiều phu gánh củi mon men lìa rừng (350)
Đường xa, chân bước ngập ngừng
Lý Thông vồn vã, đón mừng vui thay
Thạch Sanh lòng thảo, dạ ngay,
Chén anh, chén chú, chén đầy, chén vơi
Cuộc vui mới được nửa hồi
Lý Thông nâng chén ngỏ lời thiết tha:
-“Hôm nay ngày giỗ cha già,
Thấy em khó nhọc, ai mà chẳng thương.
Rượu tình rượu nghĩa thêm ngon
Mau mau uống cạn, sắt son giãi bày”. (360)
Cung kính uống ba chén đầy
Tê tê đầu lưỡi, men cay cũng phừng
Lý Thông mặt đỏ bừng bừng,
Chuyện trò bả lả ra chừng say sưa.
Tiệc xong mới đánh tiếng nhờ,
Rằng: “Nay mới có lệnh vua cho đòi,
Chẳng may quá chén mất rồi
Chân đi không vững, đứng ngồi ngả nghiêng
Làm sao đến được miếu thiêng ?
Làm sao thanh sát cho yên cửu trùng ? (370)
Đĩa vàng chén ngọc đủ không ?
Lệnh vua nào dám lòng vòng không đi
Vua mà đem dạ hồ nghi
Dẫu mười tánh mạng khó bề an thân.
Ước gì biết phép đằng vân
Ước gì có phép phân thân bây giờ!
Chi bằng đặt trúm thế lờ,
Thay anh tuần thám, một giờ rong chơi”.
Nói năng chưa kịp dứt lời,
Trát quan đã đến cho đòi đi ngay, (380)
Thúc rằng:-“Họ Lý nào đây,
Đến phiên mình, phải đi ngay tức thì”.
Thạch Sanh chẳng rõ chuyện chi,
Tưởng phiên canh thật, liền đi vội vàng.

Trải qua mấy dặm rừng hoang,
Âm u khói tỏa, võ vàng miếu thiêng.
Bốn bề không một ánh đèn,
Trời vừa sập tối, điện tiền nghỉ chân.
Đói lòng, cơm chửa kịp ăn,
Bỗng đâu gió thổi ầm ầm rung cây. (390)
Đông gầm Tây rú ghê thay,
Trông ra thấy một quái thai dị kỳ.
Mờ mờ chẳng rõ vật chi,
Trắng, đen, xanh, đỏ - hoe hoe râu vàng.
Nhăn nanh múa vuốt hung hăng,
Hình dung như thể con trăn ba đầu.
Búa đồng bỏ xó đã lâu,
Vung tay dậy sấm, khác nào thần long.
Múa như gió táp, mưa giông,
Cát bay đá chạy, cuồng phong ngút trời ! (400)
Sóng thần cuồn cuộn đến nơi,
Tưởng trong giây phút hết đời Xà tinh.
Thất cơ nó vội biến hình,
Hóa ra ngọn lửa diêm sinh chói lòa
Thạch Sanh hú gió kêu mưa ,
Mưa tuôn lửa tắt vật vờ Xà tinh.
Lại e yêu nghiệt tàng hình,
Trốn đi nơi khác ắt mình nhọc công.
Bủa vây đao sắt, búa đồng,
Vô phương tẩu thoát, hết mong biến hình. (410)
Một đao, xong kiếp yêu tinh,
Đại vương thoắt hiện nguyên hình con trăn .
Mở to đôi mắt dữ dằn,
Trừng trừng oán hận, mười phần chưa nguôi.
Đoạt ngay báu vật một đôi
Cung vàng tên bạc về người hữu duyên
Chặt đầu, bái tạ hoàng thiên
Xác trăn chất đống thiêu trên hỏa đài
Bấy giờ vừa hết canh hai
Xách đầu yêu quái chạy bay về nhà  (420)

[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Sat 07 Jan 2017, 16:49

:bong: rose :hoa:

Chặt đầu, bái tạ hoàng thiên
Xác trăn chất đống thiêu trên hỏa đài
Bấy giờ vừa hết canh hai
Xách đầu yêu quái chạy bay về nhà  (420)


-8-

LÝ THỊ TRANH CÔNG

Trống tuần vừa điểm canh ba,
Thoắt đà về đến trước nhà Lý Thông.
Thạch Sanh đấm cửa đùng đùng:
-“Mẹ ơi, anh hỡi !” rền trong vang ngoài
Mẹ con Lý thị hồn bay,
Chắc rằng nó chết về đây báo mình.
-“Khôn thiêng em hỡi Thạch Sanh !
Tử sinh hữu mạng oán anh ích gì.
Oan hồn xin hãy tạm đi,
Ngày mai rước pháp sư về cầu siêu. (430)
Cỗ bàn, sáng, tối, trưa, chiều
Áo hoa, tiền giấy, lụa điều, vàng thoi”.
Thạch Sanh nghe tỏ mấy lời,
Mới hay họ Lý là người bất nhân.
Mặc ai chước  quỷ mưu thần,
Riêng ta vẫn cứ ân cần trước sau:
-“Anh ơi ! mở cửa cho mau,
Em đây, có phải ma đâu mà ngờ.
Xà tinh em đã diệt trừ ,
Vẫn còn thủ cấp trơ trơ làm bằng !” (440)
Mẹ con nghe đã rõ ràng,
Kẻ sau người trước, bàng hoàng trông ra.
Bập bùng ánh đuốc sáng lòa
Thạch Sanh đứng đó, tưởng là chiêm bao
Oai nghi, mắt sáng như sao,
Tay mang đầu rắn, máu đào loang sân.
Lý mẫu bấn loạn tâm thần,
Nửa phần sợ hãi, nửa phần lo âu.

Lý Thông là đứa hiểm sâu,
Dọa rằng:-“Tội ấy chém đầu chẳng chơi. (450)
Xà vương vốn của vua nuôi,
Quốc gia chi bảo, sao ngươi giết xằng !”
Thạch Sanh nghe nói kinh hoàng,
Xin anh cùng mẹ mở đường cứu sinh.
Lý Thông rằng: -“Muốn tốt lành,
Trốn ngay vào núi, sự tình mặc ta.
Nếu không vạ đến cả nhà,
Bấy giờ hối lại cũng là muộn thay !”
Thạch Sanh từ tạ đi ngay,
Than thân trách phận không may nhiều bề. (460)
Lại tìm chốn cũ hàn khê,
Trước thăm mồ mả, sau về cội đa.
Cũng liều tuế nguyệt phôi pha,
Chắc chi bĩ  cực, mà chờ hanh thông.

Nói về họ Lý hai lòng,
Đuổi người mà chiếm lấy công, hay gì !
Thạch Sanh vừa bước chân đi,
Lý Thông liền đến kinh kỳ báo công
Dập đầu quì trước bệ rồng
Tâu rằng nhờ phước cửu trùng bao la. (470)
Khiến nên bốn cõi sơn hà,
Từ nay lại được âu ca thái bình,
Một đao chém chết xà tinh.
Chặt phăng thủ cấp, tấu trình thiên nhan.
Cửu trùng thơ thới hân hoan :
-“Bao năm khốn khó, thế gian thảm sầu.
Mãng xà tài nhiệm phép mầu
Ngày nay cũng phải rơi đầu vì ngươi
Ví mà quả thật như lời,
Phong quan thưởng tước, lộc trời phủ phê  (480)
Nhược bằng man trá: tru di
Tội trời khó tránh, hết bề kêu oan”.
Lệnh truyền cho gọi quân quan
Tức thì tra xét mọi đàng thực hư.
Hoàng gia mỏi mắt trông chờ,
Vó câu vạn dặm thẳng vô Cao Bình.

Đến nơi ai nấy hãi kinh
Thấy đầu yêu quái, tướng binh rụng rời !
Thách nhau khiêng vác mà chơi,
Nặng như trái núi, sức người khó rung. (490)
Lý Thông nổi giận đùng đùng :
-“Lũ bay chỉ giỏi thị hùng đầu môi !
Ấy là rắn đã chết rồi,
Mà bay hãi sợ rụng rời chân tay
Huống chi lúc nó dương oai.
Thần thông biến hoá, chắc bay bò càng!
Tao đà chém được rõ ràng,
Một tay xách nó ra đường như không”.
Quan quân nghe nói hãi hùng,
Hè nhau cố sức hết lòng khiêng đi.  (500)
Kẻo người tâu động đan trì,
Cửu trùng quở phạt, ắt đi lưu đày .
Lý Thông nở mặt nở mày
Đến kinh đô, vội vào ngay sân rồng.
Đức vua trông thấy thỏa lòng:
-“Khen thay họ Lý anh hùng không hai!
Xà tinh lắm phép nhiều tài,
Một đao giết quách, rõ người thần thông”.
Kíp truyền Đô Đốc gia phong,
Cho ăn thực lộc muôn chung tức thì.  (510)

Lý Thông bái tạ vinh quy,
Lọng vàng tán bạc ngựa xe chật đường
Binh quyền chấp chưởng một phương,
Tài phô sức mạnh, danh dương phép mầu.
Đường đường một vị công hầu,
Không công mà được sang giàu lạ thay !
Hầu non gái tốt đêm ngày,
Trân hào mỹ vị  no say thanh nhàn.
Lòng nào tưởng đến bạn vàng,
Một hai chỉ muốn kiếm đàng giết đi.  (520)
Thạch Sanh oan khổ lưu li,
Đói cơm rách áo, quản gì đớn đau.
Mặc cho năm tháng dãi dầu,
Nực cười thế sự, thảm sầu nhân tâm.

[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Sun 08 Jan 2017, 11:19

:bong: rose :hoa:

Thạch Sanh oan khổ lưu li,
Đói cơm rách áo, quản gì đớn đau.
Mặc cho năm tháng dãi dầu,
Nực cười thế sự, thảm sầu nhân tâm.


-9-

QUỲNH NGA TUYỂN PHU

Giết yêu vừa trọn một năm
Người người vui vẻ, dân tâm an hòa
Nói về công chúa Quỳnh Nga
Nên trang quốc sắc, mặn mà thiên hương.
Xứng câu nguyệt thẹn hoa nhường
Mày ngài mắt phượng, môi hường thắm tươi . (530)
Hoàng gia ý đã định rồi,
Mong ngôi phò mã về người tài hoa
Điệp đi các nước gần xa,
Vương công thế tử đến mà cầu duyên.
Các nơi nháo nhác nghe tin,
Sắm sanh xe ngựa, lâu thuyền thẳng giong
Cân đai đủ mặt anh hùng,
Trái duyên nên chẳng đẹp lòng công nương
Khi đi xa mã vinh vang
Bây giờ thất bại, lại càng hổ ngươi.  (540)
Ngượng ngùng hai ngả tiến lui,
Ngự tiền biết ý, cho vời nhập cung.
Bao nhiêu lễvật cống dâng,
Thảy đều ban tặng, thưởng công chu toàn .
Yến diên trước điện Kim loan
Đãi đằng trân trọng, lọng vàng hồi quy.
Việc xong, vua lại nghĩ suy
Thương con thơ dại, mình thì cao niên.
Lệnh sai quải bảng tống truyền,
Xá rao cho khắp dưới trên trong ngoài,  (550)
Tuyển lâu cho lập một đài,
Liễn phi trải dọc, biển bài treo ngang.
Tứ bề trướng phủ màn giăng,
Rành rành hai chữ thếp vàng “Tuyển Phu”.
Nhân duyên phó mặc ông tơ,
Chẳng chê nghèo khó, chẳng mơ sang giàu.
Phải duyên phải nợ cùng nhau,
Tấn phong phò mã, gieo cầu mà chi  .

Khắp nơi cùng cốc sơn khê,
Sĩ dân háo hức, trai quê bàng hoàng  (560)
Thói thường ham chuộng vinh sang
Mơ làm phò mã, ông hoàng một phen.
Đường xa chẳng kể dặm nghìn,
Băng đèo vượt núi, đế kinh tìm về.
Quản chi sông rộng suối khe,
Chẳng e núi dốc, chẳng nề đèo cao
Kẻ sang sánh bước người giàu ,
Xe xe ngựa ngựa, rủ nhau lên đường.
Bần dân, hàn sĩ tứ phương
Vay vay mượn mượn, giong cương đổi đời  (570)
Quần nhung áo lụa kém ai
May mà có phúc nhất thời làm nên.
Trước là đẹp mặt tổ tiên
Sau là phú quý ấm êm một đời.
Đức vua ngự trước tuyển đài,
Đích thân kén chọn lấy người thừa long.
Mười hai bến nước đục trong,
Biết ai là kẻ anh hùng sánh đôi
Trông ra chỉ thấy bồi hồi
Quỳnh Nga chau mặt, khóe ngài ủ ê,  (580)
Lẽ nào khắp chợ cùng quê
Chẳng ai đáng mặt tựa kề chí tôn?
Tuyển tràng trống giục chiêng dồn,
Gió đưa mùi quế, hương tuôn khói trầm.
Lên xe, tựa án, nâng cầm,
Ngự tiền mới hỏi :-“Con thầm chọn ai ?”
Nàng rằng: -“Tủi phận trang đài,
Bấy nhiêu người ấy chẳng ai Châu Trần”.
Ông tơ bà nguyệt phân vân,
Đành thôi cuộc tuyển, sĩ dân cho về.  (590)
Lên xe phụ tử đề huề,
Tiền hô, hậu ủng, trở về hoàng cung.
Sĩ  dân ra khỏi triều trung,
Mặt ngoài cười gượng, trong lòng ủ ê.
Người giàu phí tổn sá chi,
Cũng như xem hội trở về trắng tay.
Thương cho kẻ phải đi vay,
Người đòi, kẻ thúc, hẹn hoài sao đang!
Một là bán ruộng bán vườn,
Hai là mua nhục, xóm thôn chê cười ! (600)



[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Mon 09 Jan 2017, 07:23

:bong: rose :hoa:

Thương cho kẻ phải đi vay,
Người đòi, kẻ thúc, hẹn hoài sao đang!
Một là bán ruộng bán vườn,
Hai là mua nhục, xóm thôn chê cười ! (600)


-10-

ĐẠI BÀNG BẮT CÔNG CHÚA

Vua cha trong dạ không vui,
Vào ra  u uẩn, đứng ngồi phân vân
Quỳnh Nga lòng những băn khoăn,
Vì ta cha mẹ tinh thần kém tươi.
Hiên tây cửa đóng, then cài,
Lược gương biếng chải, hán hài biếng trau !
Giọt sương gieo nặng cành đào,
Càng lo bể ái, càng dào mạch tương…
Than rằng: Tệ bấy Đằng vương !
Nỡ ngăn tấm gió chẳng thương chút tình, (610)
Bây giờ đông đúc yến anh,
Ngày sau cô lữ độc hành mồ côi !
Bây giờ lan huệ có đôi
Ngày sau hạc lẻ cuối trời kêu sương !
Canh khuya hiu hắt đêm trường,
Ngày xuân lắm mối tơ vương bận lòng !
Mảng vui tô lục chuốt hồng,
Ngồi buồn ngẫm nỗi tình chung mà sầu !
Ngẩn ngơ lầu các ra vào,
Lược ngà biếng chải, gương tàu biếng soi ! (620)
Buông bút vẽ, lại đề bài,
Thơ hòa mấy vận, châu rơi mấy hàng !
Hoàng lương giấc điệp mơ màng,
Tỉnh ra chỉ thấy cô đơn cấm phòng.

Một hôm, dạo mát vườn hồng,
Dăm ba cung nữ thị đồng theo sau.
Đại bàng bay lượn trên cao,
Bỗng dưng cắp lấy má đào mang đi.
Thị tỳ mắt quáng, hồn mê
Ngã lăn ngã lóc, chẳng hề tri hô.  (630)
Trong cung ngoài điện không ngờ,
Quỳnh Nga mới đó, biết giờ nơi đâu ?


Thạch Sanh thơ thẩn rừng sâu,
Đại bàng bay lượn trên đầu trêu ngươi.
Dưới chân cắp một bóng người
Rành rành tố nữ, ngời ngời tiên nga
Tên thần vội vã lấy ra
Giương cung bắn gấp, chim là đà rơi.
Lông vàng vương vãi nơi nơi,
Đại bàng biến mất, máu rơi khắp đồng. (640)
Sanh bèn theo dấu máu hồng,
Men theo đường tắt, dốc lòng đuổi theo.
Tìm ra hang động chúa yêu
Một mình chẳng dám làm liều lụy thân.



[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:

HSN cảm thán: 

Quỳnh Nga ơi!
Quỳnh Nga ơi!
Quỳnh Nga mới đó, biết giờ nơi đâu???

rose
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Mon 09 Jan 2017, 12:26

:bong: rose :hoa:

Sanh bèn theo dấu máu hồng,
Men theo đường tắt, dốc lòng đuổi theo.
Tìm ra hang động chúa yêu
Một mình chẳng dám làm liều lụy thân.


-11-

LÝ THÔNG BẠT VÍA KINH HỒN

Nói về thị nữ tỉnh hồn,
Trước nhan thánh chúa bồn chồn quỳ tâu:
-“Sớm mai sát gót theo hầu,
Cùng công nương dạo dưới lầu rong chơi ;
Đại bàng yêu quái đến nơi,
Chỉ trong chớp mắt bắt người đem đi. (650)
Hoang mang chẳng biết làm gì,
Công nương không rõ biến đi phương nào”.

Xót thương thân phận má đào,
Vội vàng thăng điện , mau mau thiết triều.
Bá quan nghe lệnh kéo vào.
Phân ra văn võ đứng chầu hai ban
Trống chiêng rộn rã khua vang,
Truyền rao tin tức mất nàng Quỳnh Nga
Các quan nghe nói sững sờ
Chia quân ba đội đổ xô đi tìm.   (660)
Rộn ràng cờ xí giáo gươm
Muôn ngàn con mắt bốn phương truy lùng.
Ba ngày lao nhọc vô công
Bóng chim biền biệt, cánh hồng bặt tăm
Dõi theo dấu vết xa xăm,
Khác nào đáy bể mò trâm, đãi vàng !
Thương con lòng những mơ màng
Lệ rơi lã chã, hàng hàng giọt châu:
-“Lệnh cho văn võ mau mau,
Tìm ra công chúa, thưởng trao binh quyền (670)
Lại cho phối ngẫu lương duyên,
Nhường ngôi thiên tử, cầm quyền quốc dân.
Từ quan cho đến lê dân,
Không chê sĩ tốt, chẳng phân đá vàng
Sao sao cũng kiếm thấy nàng !”
Trăm quan xấu hổ, ngỡ ngàng nhìn nhau :
-“Bất tài , để chúa lo âu,
Việc này tất phải đi cầu Lý gia .
Ngày xưa chém rắn Mãng xà,
Bây giờ cứu chúa cũng là Lý Thông”  (680)
Vua nghe thỏa dạ vui lòng,
Chiếu đòi họ Lý nhập cung tức thì.

Lý Thông vào đến đan trì,
Tung hô vạn tuế , lắng nghe ý trời.
Đinh ninh dặn bảo đôi lời:
-“Cậy quan Đô Đốc  cấp thời đảm đương,
Quỳnh Nga công chúa yêu thương,
Bị loài yêu quái dị thường bắt đi.
Cố công đem được nàng về,
Ban cho hậu lễ, ước thề chẳng quên.  (690)
Tấn phong Phò mã Trạng nguyên,
Lại giao trị nước, cầm quyền quốc dân”.

Vâng lời bái tạ thánh quân,
Bước ra buồn bã, cân phân đủ điều :
-“Tránh yêu nay lại gặp yêu,
Tài như trùng dế, lẽ nào nên công!
Lý Thông ơi hỡi Lý Thông!
Bởi ham quyền tước, vương tròng cực thân
Nếu mà cam phận thứ dân,
Bây giờ đã được an thân, dưỡng già!” (700)
Nghĩ gần thôi lại nghĩ xa
Âm thầm suy tính suốt ba bốn ngày
Đường trường mới biết ngựa hay
Gian nan mới hiểu rõ tài tôi trung
Bình thời khôn lạ khôn lùng
Đến khi lâm sự, đôi tròng trõm lơ
Lập ra rạp hát bá vơ
Khai đàn giải muộn, giương cờ hóng tin
Biết đâu dân dã vô tình,
Vui chơi tiết lộ yêu tinh chốn nào .  (710)
Mười ngày chẳng chút âm hao
Lý Thông ruột nát gan bào, chẳng vui.


[Còn tiếp]


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Tue 10 Jan 2017, 22:05

:bong: rose :hoa:

Biết đâu dân dã vô tình,
Vui chơi tiết lộ yêu tinh chốn nào .  (710)
Mười ngày chẳng chút âm hao
Lý Thông ruột nát gan bào, chẳng vui,


-12-

THEO DẤU ĐẠI BÀNG

Thoắt đà đến bữa thứ mười,
Thạch Sanh khi ấy đang ngồi gốc đa.
Mấy người đi chợ về qua,
Đồn rằng họ Lý bây giờ phổng phao.
Đường đường Đô đốc tước hầu
Cũng nhờ khi trước chém đầu xà tinh.
Thạch Sanh nghe nói giật mình,
Đảo điên điên đảo u minh thói đời  (720)
Gạt ta trốn tránh rạc rài
Giả trang lĩnh thưởng, nhập vai anh hùng
Phải tìm tận mặt Lý Thông
Thử xem ăn nói đảo đồng ra sao ?

Chen chân rạp hát tiến vào
Bâng khuâng trong dạ, nao nao tấc lòng
Thời may gặp được Lý Thông
Hỏi han vồn vã, lăng xăng chào mời
Quan viên kẻ đứng người ngồi
Lẹ làng giới thiệu :-“Bạn thời ấu thơ,  (730)
Cách xa từ bấy đến giờ
Ngày nay may được tình cờ gặp đây.”
Truyền đem quần áo đổi thay,
Khăn tơ, áo lụa, gấm hài, quần nhung
Sanh rằng: -“Muôn đội ơn lòng,
Nghèo hèn đâu dám sánh cùng giàu sang.
Nhìn nhau chỉ thấy bẽ bàng,
Hổ lời hải thệ, thẹn đường sơn minh”.
Thông rằng: “Em chớ trách anh,
Dám đâu phụ nghĩa, bội tình Đào viên. (740)
Chẳng qua vạn sự do thiên
Bấy lâu mong ước đoàn viên vai kề
Tìm em khắp nẻo sơn khê
Chưa vui xum họp, thảm thê tháng ngày
Bây giờ ta lại gặp đây
Có em giúp rập, thời may chu toàn
Trăm công ngàn việc đa đoan
Dẫu tài đại thánh khó toan trong ngoài !”
Sanh rằng: -“Khéo nói mà chơi,
Lẽ nào Đô đốc phải vời cùng dân”.  (750)
Thông rằng: -“Sự đã đến chân,
Nước xa khó cứu lửa gần lắm thay.
Công nương bị bắt lâu ngày,
Đại bàng yêu nghiệt cắp bay giữa đồng.
Tin không, dấu vết cũng không,
Bây giờ có lệnh cửu trùng sai anh.
Thạch Sanh ơi hỡi Thạch Sanh,
Lẽ nào không giúp, để danh muôn đời.
Tìm ra yêu quái cứu người,
Trước là giúp bạn, sau thời nên công”. (760)
Sanh cười:-“Chớ khá bận lòng
Con yêu quái ấy ở trong đãy này !
Vốn là chúa giống biết bay,
Đại bàng cổ đỏ xưa nay chẳng hiền.
Lại còn biết lắm phép tiên
Dẫu cho Đại thánh Tề Thiên cũng chùn!”
Lý Thông chẳng rét mà run,
Tứ chi lẩy bẩy, thất môn rụng rời:
-“Em ơi ! Vua hứa nhường ngôi
Gả cho công chúa kết đôi Châu Trần. (770)
Em đà biết rõ cội căn,
Tróc yêu đáp nghĩa báo ân mẹ già.
Nếu mà cứu được Quỳnh Nga,
Vô danh tráng sĩ ắt là hiển vinh”.
Thạch Sanh trọng nghĩa trọng tình
Dễ gì thấy chuyện bất bình làm ngơ,
Sá gì vàng chúa bạc vua
Không ham hồng phấn, chẳng mơ khuynh thành
Bảo Thông chuẩn bị quân binh,
Đem theo dây nhợ theo mình vào hang. (780)



[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Thu 12 Jan 2017, 00:24

:bong: rose :hoa:

Sá gì vàng chúa bạc vua
Không ham hồng phấn, chẳng mơ khuynh thành
Bảo Thông chuẩn bị quân binh,
Đem theo dây nhợ theo mình vào hang. (780)


-13-

THẠCH SANH CỨU CÔNG CHÚA

Hôm sau, Thông cưỡi ngựa vàng
Tiền hô hậu ủng rần vang xuất hành.
Tiên phong khai lộ Thạch Sanh
Sải chân cuốc bộ, trần mình phong sương.
Chẳng bao lâu, đến cửa hang,
Gò cao đóng trại, bốn phương trận bày
Rằng: “Hang nó ở dưới này,
Đường quanh mấy ngả, nẻo ngay mấy đàng
Mau mau lấy nhợ làm thang,
Tôi cam liều mạng xuống hang phen này. (790)
Bao giờ thấy động đậy dây,
Mau mau ra sức kéo ngay nàng về.
Dây kia lại bỏ xuống khe,
Bấy giờ tôi sẽ trở về chớ quên !”
Dứt lời vai quảy cung tên
Một người một búa xuống liền hang yêu
Chân vừa đạp lớp rong rêu
Đã nghe có tiếng khóc kêu thảm sầu
Hỏi rằng: -“Người ở nơi đâu ,
Có gì oan trái cớ sao khóc ròng ?” (800)
Nàng rằng:-“Tủi phận má hồng,
Đào thơ liễu yếu mắc vòng yêu tinh
Quỳnh Nga thập tử nhất sinh
Sa chân một bước, hãm mình lao lung.
Thiết tha mong mỏi anh hùng,
Ra tay hiệp nghĩa, mở lòng trượng phu.
Một mai thoát kiếp tù đồ
Đá vàng ghi tạc, thiên thu báo đền”
Sanh rằng: -“Hành đạo thế thiên,
Chẳng e  cực nhọc, chẳng hiềm thiệt thân. (810)
Dốc lòng giải nạn, cứu nhân
Nào mong báo đáp, đâu cần đền ơn”.
Nàng rằng:-“Đã tỏ lòng son !
Thời nay cứ tưởng chẳng còn trượng phu.
Gặp nhau giữa chốn ngục tù
Từ đây dây cát nương nhờ bóng cây.
Trâm vàng trao gửi một cây
Trăm năm xin cứ vật này làm tin”
Sanh rằng:-“Lời ấy chớ quên !
Trước trừ yêu nghiệt, sau đem nàng về. (820)
Này là liều thuốc gây mê,
Đem cho nó uống, mọi bề ắt xong”.
Đại bàng thiêm thiếp giấc nồng
Hôm nao lãnh mũi tên đồng còn đau
Rượu ngon sẵn có một bầu
Thuốc mê trút gọn, mau mau dâng mời
Dịu dàng kề đến tận nơi
Uống vừa cạn chén, hồn chơi xứ nào
Vòng dây buộc lỏng lưng eo
Chia tay quyến luyến, kiếp nào gặp đây ? (830)

Lý Thông thấy động đầu dây,
Sai quân gấp rút, đưa ngay nàng về.
Rộn ràng võng giá ngựa xe,
Binh hùng tướng mạnh cận kề hồi kinh
-“Ta còn phải giết yêu tinh
Các ngươi về trước, mặc tình ta lo.
Tránh xa nguy khốn rủi ro,
Ở đây tai vạ bất ngờ khó đương” .
Quân đi vừa khuất hàng dương
Lý Thông lăn đá lấp hang ầm ầm,  (840)
Ác nhân nhất diện, nhị tâm
Cửa hang đã bít mất tăm đường về


[Còn tiếp]

:bong: :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 13 Jan 2017, 20:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Thu 12 Jan 2017, 11:14

rose rose rose rose rose rose rose

HSN cảm thán:

NGHẸN NGÀO ĐÁ LẤP MIỆNG HANG
THẠCH SANH HẾT KẾ VÔ PHƯƠNG TRỞ VỀ

rose rose rose rose rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13Fri 13 Jan 2017, 07:21

:bong: rose :hoa:

Quân đi vừa khuất hàng dương
Lý Thông lăn đá lấp hang ầm ầm,  (840)
Ác nhân nhất diện nhị tâm
Cửa hang đã bít mất tăm đường về !


-14-

THẠCH SANH HẠ ĐẠI BÀNG

Bấy giờ chúa động còn mê
Nẻo ra đã bế, lối về đã phong.
Lâu đài cung điện thẳng xông,
Ổ hang phá sạch lầu trung chẳng chừa,  
Đại bàng chợt tỉnh cơn mơ,
Vơ ngay ngọn kích, quát to thị hùng:
-“Khôn hồn mau hạ búa đồng,
Xin tha cho sớm, vô tròng cho mau  (850)
Ở đâu đến phá nhà tao,
Hung hăng gặp mỗ, mấy đầu cũng rơi”
Sanh rằng: “Ta tướng nhà trời,
Nhất nhân nhất phủ diệt loài yêu tinh.
Bấy lâu tàn hại chúng sinh
Diêm cung giũ sổ, thiên đình xóa tên”.
Đùng đùng lửa giận bốc lên,
Đại bàng quát tháo :-“Chớ nên lắm lời,
Tài chi múa mỏ khua môi,
Kích này búa ấy tung trời một phen !” (860)

Dứt lời lại trổ phép tiên
Tam đầu cửu vĩ bay lên chín trùng
Hai bên trăm hiệp giáp công
Chẳng phân thắng bại, chớ hòng hơn thua
Yêu tinh muốn chiếm tiên cơ,
Lửa thần Tam muội cháy to đỏ trời.
Thạch Sanh niệm chú một hồi,
Hóa mưa Cam lộ chôn vùi lửa ma.
Song long nó vội biến ra,
Trợ oai, tướng quỷ quân ma thét gào. (870)
Ầm ầm sét nổ trên đầu,
Dưới chân rực lửa, chạy đâu bây giờ?
Thạch Sanh trông thấy ngẩn ngơ,
Thiên uy Thái tử bấy giờ hiển linh
Hào quang sáng rực động tinh,
Bao nhiêu ác quỷ tan tành ra tro.
Đại bàng vẫn chẳng chịu thua,
Gươm bay kiếm lượn, bất ngờ kích đâm.
Quạ ô phun lửa ầm ầm
Lại thêm câu móc lăm lăm kín trời. (880)
Dưới chân sóng nổi, nước trôi
Bán sinh bán tử, nhất thời khó phân.
Giữa khi nguy khốn thập phần
Hai vai vẫn có thần nhân độ trì.
Búa đồng đao sắt trợ uy
Oai phong thiên tướng tức thì hiển dương.
Cung vàng tên bạc mới giương,
Thôi rồi, quạ lửa hết phương vẫy vùng .
Yêu tinh sức tận thế cùng,
Biến ra chim sẻ chỉ mong giữ hồn. (890)
Thạch Sanh hóa phép đuổi dồn
Sơn Thần Thổ Địa lối mòn bủa vây.
Tên buông một phát chết ngay,
Đại bàng sa xuống, thương thay Đại bàng!
Động yêu đốt phá tan hoang,
Trông lên đã thấy lấp hang bao giờ,
Ngẩn ngơ thôi lại ngẩn ngơ,
Thân trong hang thẳm bây giờ tính sao?



[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN   THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THẠCH SANH LÝ THÔNG TÂN BIÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NHÀ BIÊN KHẢO LÊ VĂN LÂN TRƯỚC KHI NHẮM MẮT ĐÃ BẢO TÔI
» Lời những bài tân vọng cổ
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN
» SẦM THAM VÀ NỖI SẦU BIÊN TÁI
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện thơ-