Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN    KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Fri 04 Nov 2016, 20:44

Kính gư"i thi huynh HSN,
Bài biên khải của thi huynh thư> công phu và hay đệ muốn maa.n phép xin dùng để chứng minh là Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương từng làm thơ theo thể LỤC NGÔN TỨ TUYỆT như sau :
từ lâu đệ thấy Bài thơ

SƯ BỊ ONG ĐỐT

Này MŨ NI , này áo thâm
Đi đâu không đội để ong châm
Đầu sư há phải gì bà cốt ?
Bá ngọ con oNg bé cái lầm

HXH


đúng là một bài thơ dùng LỤC NGÔN THỂ thuần túy Việt Nam Không biết người nào vẫn bị ảnh hưởng quá nặng của

TỨ TUYỆT THẤT NGÔN vẽ ra ba chữ NÓN TU LỜ thực là vớ vẩn ngô nghê Ba chữ đó chỉ dùng bọn SơN Đông Mãi Võ mà thôi
vì trong tiếng Việ thuần túy của ta có thành ngữ MŨ NI CHE TAI mà thôi ai lại khùng mà viết  NÓN TU LỜ CHE TAI bao giờ  nếu có dùng thì để che đầu chứ che tai được ư ?
Cám ơn huynh trược

trân trọng

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN    KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Sat 05 Nov 2016, 08:29

Ma Nu đã viết:
Kính gư"i thi huynh HSN,
Bài biên khải của thi huynh thưc công phu và hay đệ muốn maa.n phép xin dùng để chứng minh là Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương từng làm thơ theo thể LỤC NGÔN TỨ TUYỆT như sau :
từ lâu đệ thấy Bài thơ

SƯ BỊ ONG ĐỐT

Này MŨ NI , này áo thâm
Đi đâu không đội để ong châm
Đầu sư há phải gì bà cốt ?
Bá ngọ con oNg bé cái lầm

HXH


đúng là một bài thơ dùng LỤC NGÔN THỂ thuần túy Việt Nam Không biết người nào vẫn bị ảnh hưởng quá nặng của TỨ TUYỆT THẤT NGÔN vẽ ra ba chữ NÓN TU LỜ thực là vớ vẩn ngô nghê Ba chữ đó chỉ dùng bọn SơN Đông Mãi Võ mà thôi
vì trong tiếng Việ thuần túy của ta có thành ngữ MŨ NI CHE TAI mà thôi ai lại khùng mà viết  NÓN TU LỜ CHE TAI bao giờ  nếu có dùng thì để che đầu chứ che tai được ư ?
Cám ơn huynh trược

trân trọng

LTĐQB
 
 
 
:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

Huynh MANU thân mến,

Lão huynh đã gọi đích danh tôi, thì tôi cũng phải lên tiếng, u ơ vài lời.

LỤC NGÔN THỂ (cổ điển) ấy đã có rất lâu đời, từ thời Nguyễn Trãi (Hậu Trần) qua Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hậu Lê)… Sau này còn có Học Lạc (thế kỷ 19) và nhiều người khác nối tiếp nữa. Sẽ không lạ, nếu Hồ Xuân Hương cũng làm thơ theo dạng Lục ngôn thể

Cuối thế kỷ 20, tôi nâng cấp LỤC NGÔN THỂ cổ điển ấy lên thành LỤC NGÔN THỂ hiện đại, với đặc trưng là chen vào sử dụng các loại Mỹ Từ Pháp chuyên dụng của thơ Lục Bát (như Đoạn cú, Tiểu đối, Tiểu Đồng Dạng, Song Điệp v.v…)

Bạn biết không? Cái hồi mới trình làng kiểu thơ Lục ngôn thể hiện đại ấy, nhiều ông “có chức trách về văn nghệ” đã nhận định hàm hồ cho rằng thơ ấy là thơ TAM CƯỚC MIÊU (Mèo 3 cẳng, Mèo què). Có lẽ họ đứng trên cương vị thơ Đường Luật, nên cho rằng Lục Ngôn Thể là bài thơ Đường Luật không chuẩn, không chỉnh (!)

Còn khi tôi giới thiệu “Bài toán DUNG HÒA, KẾT HỢP thơ Lục Bát với Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật” thì có vị cán bộ khả kính, chuyên trách về văn nghệ đã mắng tôi là …”làm chuyện bá láp!”. Tôi không trách họ. Tầm nhìn và kiến thức của họ hạn hẹp, chỉ có thế, nên không thể DUNG nổi những quan điểm sâu xa hơn, rộng mở hơn. Đó là lẽ thường ở đời này.

Xin giới thiệu một bài thơ Lục ngôn thể của HỌC LẠC

NGỒI TRĂNG
-Lục ngôn thể, Trắc vận-

Quá An Nam, lứ khách trú
Trăng trói lằng nhằng chung một lũ
Ngoài mặt ngỡ ngàng lạ Bắc Nam
Trong tai cắc cớ xui đoàn tụ
Bợm làng chẳng vị sĩ năm kinh
Ông Bổn không thương người bảy phủ
Phạt tạ xong rồi trở lại nhà
Quá thời hốt thuốc lứ bông vụ


Học Lạc

-Quá: qua, tôi, nhân vật đại danh từ ngôi thứ nhất (I)
-Lứ: nị, bậu, anh, chị. Nhân vật đại danh từ ngôi thứ hai (You)
-An Nam: Tên cũ của nước Việt Nam thời xưa là nước Văn Lang, nước Lạc Việt, nước Âu Lạc, nước Nam Việt. Đến khi bị Tàu đô hộ hơn một ngàn năm, họ gọi nước ta là An Nam. Đến thời độc lập Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê … tên nước là Đại Cồ Việt, rồi Đại Việt. Thời Nguyễn mới có danh xưng là Việt Nam. Người Pháp vẫn gọi người Việt là “Annamite”, đầy tính khinh mạn, coi rẻ. Ngày nay, nói người Việt là người An Nam, An nam mít, gốc mít, chẳng khác gì nói người Mỹ là “Mẽo”, Trung Hoa là “Chệt” vậy.
-Khách trú: Người Tàu sang ở Việt Nam, được gọi là người KHÁCH, coi như khách đến TRÚ CHÂN, ngụ nhờ, ở tạm. Quan điểm ấy lâu ngày biến khách trú thành một danh từ chung, chỉ các Hoa kiều sinh sống ở VN. Hai chữ này lâu ngày còn bị nói trại đi thành “Cắc chú”, “các chú”.
-Tai (trong câu 4): tai nạn, tai họa
-Trăng: dụng cụ để gông cổ, cùm chân, xiềng xích nhiều người thành một xâu. Nếu chuyên xiềng chân thì gọi là QUYỀN. Động từ “Đóng trăng” nghĩa là bắt ai đó, gông cùm họ lại. Động từ “Ngồi trăng” nghĩa là bị gông, cùm.
-Bợm: những tay chơi nam gọi là Bợm (Tay chơi nữ thì gọi là Đĩ). Bợm làng: cách nói xách mé chỉ các quan viên, chức sắc, người có vai vế, có quyền thế trong làng
-Ông Bổn: tức Phúc đức chính thần, một trong những vị phúc thần quan trọng theo tín ngưỡng của người Hoa.
-Vị: vị nể, nể mặt, nhường nhịn.
-Sĩ năm kinh: học trò đã học qua Ngũ Kinh (Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu).
-Người bảy phủ: Ninh Ba, Phước Châu, Chương Châu, Truyền Châu, Quảng Châu, Triều Châu và Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam) của các tỉnh: Trực Lệ, Phước Kiến và Quảng Đông. Tất cả đều ở Trung Quốc.
-Bông vụ: Đánh thò lò, một trò chơi cờ bạc. Con thò lò 2 mặt, hạt xúc xắc khối vuông 6 mặt, hoặc đồng xu 2 mặt sấp ngửa quay tít, ngửa lên ở mặt nào, mặt đó trúng. Các mặt khác thua. Cũng tương tự như “Lắc Bầu Cua” sau này vậy.

Bài thơ này còn có tên là Tự Sự, nói lên được tính ngông nghênh ngạo mạn của tác giả (GS. Nguyễn Quảng Tuân, Từ điển văn học [bộ mới]. Nxb. Thế giới, 2004, tr. 628).

Về hoàn cảnh sáng tác, Pham Hữu Yên giải thích: "Tác giả đứng coi một đám đánh thò lò (bông vụ), bị chức trách trong làng bắt trói chung với một người Hoa kiều làm cái." Theo nhà văn Phan Khôi (trong Chương dân thi thoại): "Có một lần trên mâm xôi Học Lạc đem ra đình, ông đề hai chữ 'Thằng Lạc' thay vì chức tước và tên họ (xem bài 'Tạ hương đảng'). Đại để việc trên đây, đủ làm cho người làng hờn ghen, thành ra có sự vu cho việc đánh bông vụ (thò lò) mà bắt ông đóng trăng... nên mới có bài thơ này". Nhà văn Phan Văn Hùm dẫn lại lời kể của ông Nguyễn Tất Đại ở Cần Thơ, nguyên Chủ bút nhật báo "An Hà" và là bạn thân của Học Lạc như sau: "Trong làng ông Học Lạc có ông Nhiêu Dự. Ông này cũng nhà Nho nhưng học kém rồi ra làm hương chức. Ông Lạc với ông Dự vốn không ưa nhau. Thường khi say rượu, ông Lạc vẫn đem ông Dự ra chửi. Ỷ quyền làm lộng, ông Dự bắt ông Lạc đóng trăng. Khi ấy có người khách trú (người Hoa) bị tội đánh bông vụ cũng ngồi chung. Ông Lạc mới làm thơ thuật lại sự đó." (Dẫn lại theo Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển, Trịnh Vân Thanh, quyển 1, Sài Gòn, 1966).

Chúc anh luôn vui

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 05 Nov 2016, 15:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: BÀN CÙNG ANH CHỊ THỂ THƠ LỤC NGÔN   KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Sat 05 Nov 2016, 09:09

Kính gửi thi huynh Hàn Sĩ Nguyên nhàn lãm

BÀN CÙNG ANH CHỊ THỂ THƠ LỤC NGÔN

 
Kính thưa nhị vị chủ nhân VHTD cùng cac anh chi em trong nhóm ,


Không biết gần đây quý vị có theo dõi việc nhà thơ Thái Bá Tân có tài chỉ làm thơ ngũ ngôn tứ tuyệt mà vang danh thế giới làm chính quyền Việt Nam điên đầu không ? Chúng ta thường bị niêm luật cùng đối chiếu trong Đường Luật gò bó làm khó hoài sao ta không lập riêng một phái làm thơ dễ dàng khỏi bị gò bó chỉ cần êm tai trong vần điệu là đủ : các thi nhân Việt để tránh trở ngại đó đã có phong chào thơ mới tám chữ thoát ách thơ THẤT NGÔN BÁT CÚ  chịu ảnh hưởng của Tàu

Ngày nay tiếng Việt đã đủ phong phú đủ dùng làm thơ thuần túy tiếng của ta  .Ta có thể làm thơ TỨ TUYỆT LỤC NGÔN HOẶC TRƯỜNG THIÊN tùy hứng  mà mà Đệ xin trình làng đôi bài mẫu cho vui

Xin chư vị phê phán và nhuận sắc dùm, Trân trọng cám ơn



LTĐQB


[size=19][size=16]THƠ LỤC NGÔN VUI TẾU
[/size]




[/size]
Tôi viết bài thơ vui tếu
Xin mời quý vị cùng cười
Dẫu gần cổ lai hi đấy
Ai ngăn sống tuổi đôi mươi ?
Lúc miệng ta chưa móm mém
Răng ngà hãy hé đủ mười
Đứng trước thói đời đen bạc
Ta còn bộ mặt rõ tươi:

LTĐQB



---


Bác thả bài thơ trào phúng
Tôi xem nắc nẻ mà cười
Cười xong họa vui cùng bác
Tài tuy khó sánh mười mươi
Bác bảo dù cho tuổi lớn
Cứ mà sống tựa hai mươi
Biểu lộ đồng tình với bác
Xin mài nét bút thật tươi :

Việt Đường
[size]
Lục Ngôn Thể : Liên Tài Vs Đố Kị


Mời quý bạn đọc cười vui đầu tuần 

Lục Ngôn Thể viết câu thơ :
Khuyên bạn Liên Tài cố giữ !
Còn như Đố Kị Làm ngơ !
Sẽ được Diễn Đàn trân quý !
Thi Sơn bằng hữu đón chờ !
Chung hưởng hoa thơm trái ngọt
Ly Tao gập mặt bất ngờ ....


KHUYẾN QUÂN 

Liên Tài thêm bạn bớt thù .
Đố kị chứng tỏ mình ngu .
Anh em ghét khinh ruồng bỏ .
Coi như mấy gã bú dù ...
Khuyên quân bình tâm tĩnh trí .
Tài cao đức rộng năng tu :
Lánh xa thói hư nết  tệ
Lo  chi những truyện ruồi bu ?
Ngày đêm vò đầu bứt tóc ,
Rặn lời cay độc âm u ...
Sao chẳng lưu danh muôn thủa ?
Lại di tiếng xấu ngàn thu  !
Thi sơn hoa thơm cỏ lạ ,
Xin mau tới đó nhàn du  ...
Có thể tránh xa nghiệp chướng 
Lại không vướng tật phàm phu .
Lời thẳng không màng ác ý 
Nào mong chuốc oán gây thù .
Làm người ai  ai cũng biết :
Xưa nay cương khó thắng nhu 
Chửi bới tỏ mình hèn kém 
Thường gây bắn giết ==> tội tù .
Người khôn giữ mồm kín miệng 
Ít khi mỏ bị  sưng vù   
Phù thế vài câu thanh nghị (*)
Mong  quân tiếp nhận trơn tru 


(*) Nguyễn công trứ : Phù thế giáo  một vài câu thanh Nghị 

Trọng kính
LTĐQB



TIẾC BƯỚM 
Thơ THẬP NHỊ NGÔN ([size=13]theo thể thơ alexandrin củ pháp)[/size]


Từ thủa Trang Sinh  nhập mộng phấn hương nặng kiếp đọa đầy .
Sớm xuân vật vờ mưa bụi chiều thu tơi tả gió may ,
Duyên nghiệp giang hồ chót vướng tránh sao rời rã cánh mây ?
Tám hướng bặt tăm tri kỷ mang mang trời rộng đất dày .
"Chàng Chu(*) nỡ nào xuống bút cho lòng hồ điệp đắng cay !
"Chẳng đoái hoa kia hữu ý vô tình bướm nọ đua bay " (*)
Hoa hỡi sao hoa đơm trái ? hương ơi ai quyện hương gây ?
Hồ biếc vì đâu xao động ? liễu mành thấp thoáng ai lay ?
Ấy ai điểm tô vũ trụ chập chờn vàng tía đổi thay ?
Cảm ơn Đinh Lang (&)  phóng bút nên thiên Tiếc Bướm đắm say .
Trần gian còn ai khóc mướn ? thế nhân nào kẻ thương vay ?
Chẳng đoái mỏng manh số kiếp còn chê ong bướm rạc  rày .
Trầm luân lặc lè kiếp kiếp thoát trần biết thủa nào đây ?


(*) Chàng Chu ==> Nhà thơ Chu Mạnh Trinh
(&) Đinh Lang tức là nhà thơ Đinh Hùng

LTĐQB
[/size]
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN    KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Sat 05 Nov 2016, 15:12

:cheers:

Về tên gọi, những bài thơ 6 chữ mà anh MANU đăng lên trong bài nêu trên thuộc loại THƠ 6 CHỮ (LỤC NGÔN THI), đó là một dạng thơ trong phong trào THƠ MỚI khởi xướng từ năm 1930. Luật thơ Lục ngôn đó tương tự như thơ 5 chữ (NGŨ NGÔN THI), 7 chữ (THẤT NGÔN THI)


Không nên nhầm lẫn LỤC NGÔN THI với LỤC NGÔN THỂ. LỤC NGÔN THỂ về mặt cơ bản, vốn là một bài THẤT NGÔN BÁT CÚ, chen vào từ 1 đến 7 câu 6 chữ.


LỤC NGÔN THI thì khác. Nếu 4 câu thì gọi là Lục Ngôn Tứ Tuyệt cũng được. Nếu 8 câu có thể gọi là Lục ngôn Bát cú. Thường thì LỤC NGÔN THI gồm nhiều khổ, mỗi khổ 4 câu


Xin giới thiệu 2 bài LỤC NGÔN THI trứ danh từ thế kỷ trước

TÌNH SẦU
Tác giả: Huyền Kiêu 

Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội


Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối


Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi


Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối 

TRẦN HUYỀN KIÊU
[1930]

rose rose rose

HAI ĐỨA

Ngồi đây nghe hồn nức nở
Chúng mình thức trắng đêm nay
Bài thơ tâm tình bỏ dở

Rượu nồng không uống mà cay

Ngày mai nắng rồi em ạ
Người ta mang áo ra phơi
Vườn đời gió mưa tàn tạ
Chúng mình rách rưới tả tơi

Thương đau về đây tiếp nối
Em, tôi cùng sống bơ vơ
Tương lai một màu đen tối
Còn đâu mà ước mà mơ

Cắn môi nhìn lên xanh thẳm
Rưng rưng hai đứa ngậm ngùi

Thiên hạ người ta bạc lắm
Chúng mình thương lấy nhau thôi


HOÀI PHƯƠNG
[1964]

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: SỪNG TRÂU   KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Sun 13 Nov 2016, 23:24

Cám ơn nường Tím trao thơ :
Vừa đọc hồn vía phởn phơ

Viết "LỤC NGÔN THI" họa lại

lâng lâng bay lượn trời mơ



Họa nè !


NHẢY VÈO VÈO (TNBC)


Sừng trâu nhác thấy nhảy lên: vèo

Dẫu tuổi cả trăm đủ sức theo

Dụng thức "KHA RÔNG" nào biết mỏi  ,
Chơi chiêu "THÂM ÁI" (*) sợ chi teo ?
Chèo thuyền nghiệp giỏi quen tay chống

Giữ lái  nghề cao vững cẳng chèo

Nghé ngọ cưỡi hoài ta há ngại

Sừng trâu nhác thấy nhảy lên : vèo



Chú thích !: 

(*) Thái âm bổ dương <==> dùng âm nuôi dương ,
      tuyệt chiêu của ai Tím biết không ?


Chuyển sang "LỤC NGÔN THI "


SỪNG TRÂU (LNT)



Sừng trâu nhác thấy :  Nhẩy vèo !

Dẫu tuổi cả trăm cũng theo

Dụng thức "KHA RÔNG"nào mỏi ,
Chơi chiêu "THÂM ÁI" khó teo  !
Chèo thuyền nghiệp giỏi quen chống !
Giữ lái nghề cao vững chèo

Nghé ngọ cưỡi hoài há ngại

Sừng trâu nhác thấy : Nhảy vèo !


Chú thích : như phía trên



Q?












Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: THAM VỌNG CỦA TẬP CẬN BÌNH   KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Wed 16 Nov 2016, 09:23

3 mins · Rancho Cucamonga ·

Làm một bài thơ thuần túy
Chỉ bằng tiếng Việt mà thôi :
Tám câu sáu chữ : mời họa
Thoát Hán mau cứu giống nòi :

THAM VỌNG CỦA TẬP CẬN BÌNH

Tên Bình Tập Cận nhi nhô
Tham vọng của một anh rồ :
Mỏ chó tượng nha khó mọc !
Trán hồ tê giác khôn phô !
Thanh ưa nhai xương đồng loại !
Hán thích uống máu giáo đồ
Trái đất mong làm chúa tể
Học đòi hành động ma cô !
Q?
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: LỤC NGÔN THI    KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Mon 28 Nov 2016, 02:54

RE: [DaiHocVanKhoaSG] Fw: CHƠI == >ĐỌC THƠ XIN HỌA MÀ CHƠI

BAI DO

Today, 10:13 AMYou;daihocvankhoasg@yahoogroups.com;dhuynh2005@yahoo.com
ĐỌC XƯỚNG XIN HỌA MÀ CHƠI
GIỚI THIỆU LỤC NGÔN THI ĐÓ

THỬ LÀM ĐI CÁC BẠN  ƠI

LOẠI THƠ SÁU LỜI :THOÁT HÁN

TỰ DO VÙNG VẪY KHÁP NƠI

CHỈ CẦN CÓ VẦN CÓ ĐIỆU
CHO NIÊM CÙNG LUẬT ĐI ĐỜI

TIẾNG VIỆT HAY NHƯ CHIM HÓT
SÁU THANH DUY NHẤT NHỜ TRỜI
ĐÂY LÀ THANH DÙNG DẤU HỎI (?)
NẰN NÔI TA ĐÃ QUEN HƠI

Giờ xin họa thơ Đường luật
Vui với đệ huynh (dhuynh) đôi lời :

HỌA BÀI THƠ CHƠI

Cùng họa thơ đi  quý vị ơi ,
Trổ tài trào phúng ghẹo người đời :
Bao đường truyện "tếu" cho người nuốt
Bọc mật trò vui để chúng xơi
Bằng trắc sáu âm  vô số ý  ! (*)
Luât niêm vài kiểu thiếu chi lời ?
Đường thi chẳng dụng Yêu và Cước
Lạc Thủy đáp ngay khỏi phải mời  .

(*)  Sắc ,Huyền ,Hỏi ,Ngã , Năng  và Không dấu

Lạc Thủy  họa này thi hữu ơi ,
Thơ đường ngọt dịu :nuốt mau trôi :
Thi nhân chẳng thiếu  người danh tiếng  ,
ca sĩ còn thừa kẻ tốt hơi ...
Chỉ muốn xin người đừng nói nản
Và mong nhắc bạn chớ im thôi 
Cốt gân năng luyện lo gì ... nhão !
Cựa chẳng cần mài đủ sức chơi ...bạn ôi  !

HỌA TIẾP BẠN BÙI NHÙI

ĐĂNG PHONG TẠO CỰC chẳng cần la
Thiên hạ người người tất hiểu ra !
Bằng trắc khó gì mà cực bạn  ?
Luật niêm dễ ợt khó buồn ta !
Vô duyên mặc khách không lui tới  ,
Hữu nghĩa tao nhân sẽ hiện ra (họa đại chữ này do bạn làm điệp đấy)
Bậc có tâm lành thì chẳng ngại
Ngôi cao chót vót lấy chi va  ?

LTĐQB



                             KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Cx0usLE3DTQkdf4BcFZ3MykeTVgbNI3MCh5BsYJbgjrz0OuFHax2BCdgzgdwGAAOPtnlEKhVfpaAnMeJ2pvCjHxYAwqwuR5gST+wk4HmfzmkSzODcpCL4vS4bw0BmMRtPX36ArmCwZtCDaHZo7LW5ofknGXFrWG0BROAqjir7e6zPbO0dvfZd0uUQZ2uCG3bri8BBgADLPUmg5h0wgAAAABJRU5ErkJggg==KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Cx0usLE3DTQkdf4BcFZ3MykeTVgbNI3MCh5BsYJbgjrz0OuFHax2BCdgzgdwGAAOPtnlEKhVfpaAnMeJ2pvCjHxYAwqwuR5gST+wk4HmfzmkSzODcpCL4vS4bw0BmMRtPX36ArmCwZtCDaHZo7LW5ofknGXFrWG0BROAqjir7e6zPbO0dvfZd0uUQZ2uCG3bri8BBgADLPUmg5h0wgAAAABJRU5ErkJggg== dhuynh2005@yahoo.com
Date: Tue, 22 Nov 2011 10:27:04 -0800
Subject: [DaiHocVanKhoaSG] Fw: CHƠI









 
Nời các ban họa cho vui nhé:
 
ĐƯỜNG THI
Đường thi xướng họa bạn bè ơi,
Bày tỏ tâm tư lúc cuối đời.
Niêm,luật,trắc,bằng thật khó nuốt,
Thực,đề,luận,kết dễ gì xơi.
Đối biền,đối ngẩu gieo thành ý
Yêu vận,cước vần đặt đúng lời.
Tao nhã trò chơi thật thú vị,
Đăng Phong hạ bút kính xin mời.
ĐĂNG PHONG(21-11-11)
 

Đăng Phong mời hoạ bạn bè ơi !
Gặp phải xương rồi khó nuốt trôi.
Văn bút , thi đàn huynh nổi tiếng.
Câu ca , khúc nhạc đệ chìm hơi.
Dốt văn đâu dám khoe tài cán
Dát vũ xin đành nấp bóng thôi.
Tao nhã lâu ngày ta đã... nhão.
Đâu còn cứng cưạ nưã mà chơi...Than ôi !

 


   THƠ (ngoài) ĐƯỜNG
Lẩm Cẩm, Bùi Nhùi, réo với la,
Trợn Ba mê ngủ, kiếm không ra,
Thơ Đường luật lệ đau lòng bạn,
Tiếng Hán niêm vần xót ruột ta.
Bớ Trợn làm ơn mau thức dậy,
Này Phè, tốc chiếu hãy chui ra.
Bùi Nhùi hét quá đau lòng tớ (mẹ)
Lẩm Cẩm kêu gào khan cổ va (cha)
                      Bùi Nhùi.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: LỤC NGÔN THI TIẾP THEO    KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Wed 14 Dec 2016, 03:03

LỤC NGÔN THI
NGUYỆN CẦU GIÁNG SINH
Giang Sinh tới ngưỡng cửa rồi
Nghe óc trống rỗng ma thôi
Cầm chuột bàn tay run rẩy,
Cầu nguyện gì đây trời ôi !
Bằng hữu kẻ còn người mất .
Càng già càng thấy đơn côi .
Cha mẹ đã theo tiên tổ ,
cùng ai chia sẻ khúc nhôi ?
Văn đẹp thơ hay cạn sạch ,
Chỉ trơ ý nảm lời tồi ...
Thương nước thương nòi khổ ải ;
Ruột gan thắc thỏm bồi hồi...
Đinh Dậu sắp về ngự trị
Liệu có chân chúa lên ngôi ?
Cố tin tiên tri Cụ Trang (Trình)
Mong Trời Phật cứu dân tôi !
LTĐQB

LikeShow more reactions
Comment
Share
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ LỤC NGÔN THI VÀ CÂU ĐỐI GỬI THẦY HÀN SỸ ...   KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Fri 16 Dec 2016, 13:43

LỤC NGÔN THI GỬI CHƯ QUÂN : CÂU ĐỐI   KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13Today at 18:49
KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Icon_multiquote_off_en KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Quote110 KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Edit1n10 KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Delete10


Mùa làm câu đối tới đây
Thập Nhị Địa Chi đặt bày
Cùng Thập Thiên Can vẽ bậy
Gửi Thầy Hàn Sĩ coi ngay :

GIAO THỪA THÂN DẬU SONG NAM : BÍNH ĐINH GIẾT GÀ HÒNG DỌA KHỈ

GIỮA KHẮC NGỌ MÙI NHỊ NỮ : NHÂM QUÝ DONG NGỰA ĐẶNG TÌM DÊ

Trân trọng

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN    KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-