Chờ Đợi
Đi mãi mà sao chẳng chịu về
Đêm dài thăm thẳm não nùng ghê
Chàng vui chốn ấy vui ngàn nẻo
Em lạnh nơi đây lạnh bốn bề
Rắc tủi đầy sân vàng lá phượng
Dâng sầu ngập cửa úa hoa lê
Lòng như giấy mới luôn chờ đợi
Nhưng biết ai kia có vẹn thề
Phương Nguyên
14/12/2016
Vui thơ cùng PN
Ngóng chờ
Ngày qua mãi đợi dáng ai về
Vẫn bặt tin mòng buốt dạ ghê
Đạp tuyết bao lần phơi trắng ngõ
Buồn rêu mấy độ phủ xanh bề
Trời xa tíu tít say vườn mận
Phố cũ âm thầm tựa gốc lê
Lật giở từng trang mùa ước hẹn
Người xưa ắt hẳn đã quên thề
Shiroi
14.12.2016
PN cám ơn tỷ nhiều. Mong tỷ luôn mạnh khỏe và bình an!
Lời Người Đi Xa
Xin lỗi vì lâu trở gót về
Để người ngóng đợi thấy thương ghê
Lời yêu bữa trước còn êm dạ
Lối mộng hôm sau sẽ đẹp bề
Sáng hãy ra vườn chăm khóm cúc
Chiều đừng tới cổng vịn cành lê
Khi nào việc hết anh quay lại
Mãi mãi bên nhau trọn chữ thề.
Phương Nguyên
15/12/2016