Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HUỲNH KIM NHÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 23:19


THEO BƯỚC THỜI GIAN
Từng chiều rơi
người đứng bên sông đợi.
nhìn nước ra vào vọng nhớ xa xôi,
chuyện ngày xưa
giờ cũng đã quên rồi,
thời gian bước vô hình giục ta tới.

Mùa đi nhanh lá hoa không kịp đổi.
màu mới tươi
sắc vừa thắm vội tàn,
duyên nhân gian Thượng đế dành ưu ái..
ban muôn loài
gắng giữ chớ để phai.

Lờ lững trôi
trên sông cành hoa dại.
màu tím đơn sơ không dáng trang đài,
theo nước chuyển cận kề chẳng thay đổi,
giữ mãi chân tình
vọng ước chung đôi.
huynhkimnhan

Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 06:51



NIỀM MƠ
Anh đến choàng vai hôn mắt Em.
mùi hương tóc rối thoáng ngây thêm,
ngoài sân lá rụng ngồi thầm đếm,
từng chiếc rơi chao bám cạnh thềm.

Anh đến quỳ bên cúi ngắm xem.
chuyện Công chúa ngủ trong rừng già,
đợi chờ Hoàng tử hôn lên má,
hóa giải lời nguyền tỉnh giấc đêm.

Một nửa đời nầy dâng hiến Em.
nguyện yêu thương mãi bước đi kèm,
cuối ngõ đường tình còn thấy khát..
cùng đi,dẫu gối mỏi chân mềm.

Một sớm mai về,vắng bóng Em.
phòng loan quạnh quẽ lắng ưu buồn,
chăn đơn gối chiếc còn vương tóc,
nhè nhẹ từ xa vọng tiếng chuông.

có lần mẹ ước ăn trầu têm.
giờ đây giấc mộng đà tan biến,
tựa mây cùng gió xuôi miên viễn,
dần khuất xa xôi buốt lạnh rèm.
huynhkimnhan
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 09:43


HỐI TIẾC
Mưa rơi đánh rớt mộng trên dòng.
nắng đến soi rà thấy trống không
có kẻ đi về miền quá khứ
tìm đây kỷ niệm thuở chung lòng.

Người mang hết cả niềm hy vọng.
bỏ lại sau lưng những nỗi buồn
nghĩ sẽ đâu bao giờ gặp lại
thì thôi hãy đễ tự vùi chôn.

Đêm nay chiếc bóng sầu hiu quạnh.
lặng lẽ quay hồi trở ngõ xưa
vết cũ mơ thầm còn đậm dấu
tình yêu chung thủy giữ nơi đây.

Tạ lỗi cùng người xin sám hối.
cho Ta được dịp tỏ đôi lời
thân thương tuổi dại cùng bên sống
hạnh phúc Thiên trù trót phụ vong.
HUYNHKIMNHAN
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 20:20


CHO EM..
Em có thể cho Anh người đứng đợi.
đón đưa Em thăm khắp chốn muôn nơi
tất cả như xưa không gì thay đổi
bốn mùa đi qua sông cũ vẫn bồi.

Nắng xuống thấp bước rời trả bóng tối.
đêm trở mình tiếp nối sống vui tươi
phố rộn ràng người xe như mắc cửi
trần cao được thắp thêm ngọn đèn trời.

Dù có đi phương nào xa diệu vợi.
cũng nhớ về quê ấm áp chân tình
sẽ cho mãi không bao giờ toan tính
hạnh phúc chan hòa xuân đến tận đông.

Vòng tay Anh hiến dâng niềm hy vọng,
nguyệt lão hộ trì cột mối tơ duyên
sợi chỉ hồng trăm năm quyện thắm thiết
yêu thương một đời bỏ lúc lưu vong.
huynhkimnhan
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Thu 30 Apr 2020, 03:04


NHỚ VỀ ĐÓ,THÁNG 4
Họ là những
anh hùng..có tên tuổi.
bởi chẳng cùng lý tưởng phải đuổi đi,
những hồn oan lưu lạc khắp phương trời,
đang dõi ngóng
trở về nơi đất Mẹ.

Họ là những
anh hùng..có tên tuổi.
dám mang thân ra chống chỏi quân thù,
hơn những kẻ ngu đần đang ngất ngưỡng,
bám trụ vào
chiếc ghế nhét túi tham.

Sống nghênh ngang
trên khổ sở dân nghèo.
dâng hiến đảo quên công lao tiên tổ,
đã dựng gầy nên gấm vóc quê hương,
cam phận chịu kiếp đời vui..nô lệ.

Họ là những
anh hùng luôn ngạo nghễ.
tâm chẳng màng toan tính chuyện giàu sang
có ai chết đem theo được của cải?
lịch sử ghi truyền
muôn thuở không phai..
HUYNHKIMNHAN

Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Fri 01 May 2020, 22:45



CHỐN CŨ
vẫn lối xưa về sao vắng tanh?
hàng cây che bóng nắng xuyên cành
mưa trôi bụi phấn hoa ngưng trổ
thu đến nhuộm vàng khắp lá xanh.

trần cao mây lướt tránh đông lạnh.
từ Bắc đàn chim sếu đổ về
đậu kín trên đường dây điện thế
vượt ngàn dặm trở ngắm phương Nam.

rừng hoang thay sắc thêm ảm đạm.
thác nước bên triền luôn chảy reo
ầm ĩ bốn mùa vang tiếng động
đất trời quên ngủ để chuyển xoay.

buổi chiều vẳng khúc cồng khua gảy.
buốt rét cao nguyên gió nhẹ hồi
lạc lõng bay tìm nguồn mỏi cánh
lặng nhìn chốn cũ quá xa xôi.
huynhkimnhan


Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Sun 03 May 2020, 22:59


BÂNG KHUÂNG
cho ta đêm nay tìm nơi đáy nước.
gặp lại nguyệt hằng
trả ước mơ xưa,
ngồi cạnh dòng trôi
nhóm lên bếp lửa,
thiêu đốt cuộc đời trả hết nợ vay.

gió thổi ngàn phương
muôn hướng mây bay.
khách qua sông không bao giờ trở lại?
đường trần qua bước chân đi bên phải..
ngờ ngợ thoáng nhìn
dường kẻ thân quen..

dừng đây ngơi,đợi thắp sáng ánh đèn.
soi ngõ phố
hy vọng còn dấu vết,
kỷ niệm chưa nhòa in khắc chung tên.
cõi nầy phù du
một mình gắng bước..

đến cuối dốc về mới thoát ưu tư.
lât dò thiên thư ngẫm mò ngôn ngữ..
sao tình yêu có muôn hình vạn bóng ?
tựa chuỗi sao trời
vấn kết không buông.

biền biệt miền xa cõi nào chất chứa,
thiếp ngủ an bình vẹn ước yên thân.
huynhkimnhan
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Mon 04 May 2020, 23:09


LỠ MỘNG
Em ngắm trăng nầy phương viễn xứ.
mịt mù biển cả cách ngàn xa,
thời gian phải đổi tùy chiều sáng,
đây tối kia đang mới giữa ngày.

Cơn gió dìu mây phiêu bạt mãi.
cánh bườm đi khỏi chẳng quay hồi,
chim trời vỗ cành quên rồi tổ,
say bước giang hồ đắm cuộc chơi.

Đâu cần biết chốn xưa,người đợi.
nhạt phấn son môi khách má hồng,
bao nỗi buồn phiền cài tóc rối,
con thuyền xa bến khuất mênh mông.

Sóng khắp ngàn khơi gom gió lộng.
buông lời trách kẻ đã vong thề,
hứa suông không nhớ lời giao kết..
trọn chữ đá vàng phu với thê.
huynhkimnhan

Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Fri 08 May 2020, 02:05


THU NGÀY XƯA.
Gối đầu đỉnh đồi
chờ trăng tháng tám.
mỗi năm một ngày rực sáng bình yên,
bàn tay mơn
trên khắp vùng cỏ mịn.
mơ hồ nghe,tiếng nước suối chảy loang.

Mùi hương thoáng
gây hồn ta say đắm.
gợi nhớ về thời yêu dấu năm xưa,
giấc mơ hoang
như hiện đến mới vừa..
tim chổi dậy dòng thơ trào dâng đón.

Tình yêu xa
còn chập chờn dịu ngọt.
âm điệu nồng hòa quyện khúc tâm ca,
mình đã cho nhau
trọn giấc ngọc ngà.
đêm ân ái giữa mùa thu trăng sáng,

Kể từ khi Em rời đi quạnh vắng
đường qua đây cũng lạnh lẽo hiu buồn
Em là nắng không về hong tim giá
im ắng chờ người hóa đá trông tin..!
huynhkimnhan
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13Thu 14 May 2020, 05:39




ƯỚC VỌNG CUỐI
Chuyện ngày xưa
mù khơi trong tiềm thức.
vẫn còn ngồi hoài niệm nhớ không thôi..
những buồn vui đã lần lượt qua rồi
Ta cúi xuống
thấy vai gầy nặng trĩu.

Nợ vay đời chưa trả hết đi thêm..
đi cho đến lúc chân chùn gối mỏi
bụi phong trần ngưng bám gót gian truân
lớp áo khoát sẽ nhẹ rời cuối dốc.

Sỏi trên đường
nằm im sống cô độc.
bốn mùa xuôi vẫn hờ hững không màng
thông réo rắt cung đàn mang âm hưởng
tiếng sáo buồn
giữ đó một dư hương.

mây phiêu lãng khắp trời không định hướng.
gió núi chờ rừng hoang đợi tin vui
hãy cho nhau chút tình nghĩa ngọt bùi
tiếp tục sống một mình đi lặng lẽ..
huynhkimnhan
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HUỲNH KIM NHÂN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-