Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MUỐN...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

MUỐN... Empty
Bài gửiTiêu đề: MUỐN...   MUỐN... I_icon13Wed 20 Jul 2016, 09:38

Muốn...

Anh bị đau chân phải ở nhà
Em thèm có mặt dịu dàng xoa
Rồi trao thuốc ngậm mày nhăn nhó
Lại lấy dầu bôi miệng hít hà
Sáng đợi bên giường đưa bát cháo
Trưa ngồi cạnh gối hát bài ca
Bàn tay nắm chặt bàn tay ấy
Ước nguyện muôn đời chẳng cách xa.

Phương Nguyên
18/7/2016
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

MUỐN... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MUỐN...   MUỐN... I_icon13Wed 27 Jul 2016, 08:37

Phương Nguyên đã viết:
Muốn...

Anh bị đau chân phải ở nhà
Em thèm có mặt dịu dàng xoa
Rồi trao thuốc ngậm mày nhăn nhó
Lại lấy dầu bôi miệng hít hà
Sáng đợi bên giường đưa bát cháo
Trưa ngồi cạnh gối hát bài ca
Bàn tay nắm chặt bàn tay ấy
Ước nguyện muôn đời chẳng cách xa.

Phương Nguyên
18/7/2016



BỊ THƯƠNG.

 
Đua xe gẫy cẳng hận nằm nhà
Bó bột năm tuần chỗ ngứa xoa
Gậy chống men tường hôm chẳng nệ
Thang đu tập gối buổi đâu hà
Đôi khi dõi cổng ưu phiền mếu
Lắm lúc nằm giường giải muộn ca
Khớp nghĩ đà liền chân thử nhảy
Nhưng rồi ngã chổng bắn giày xa

 
Nhưng rồi ngã chổng bắn giày xa
Cố nhịn, ngồi thềm trỗi giọng ca
Hài kịch om sòm “ Vi tiểu Bảo”
Cải lương mùi mẫn “Bạch thu Hà”
Cung dù rớt nhịp quên đau trỗi
Khúc mặc sai hồi nhịn buốt xoa
Trượng gãy còn chuôi tay cứ vịn
Bò theo ngạch cửa ráng dzô nhà.

 Út Phương. 27/07/2016

--------------------------

Út Phương mần thơ kém cỏi lắm, nhưng vui họa với Cô Phương Nguyên một bài nha. Có sai , dở thì đừng chê…tội nghiệp.




Được sửa bởi Út Phương ngày Wed 27 Jul 2016, 23:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

MUỐN... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MUỐN...   MUỐN... I_icon13Wed 27 Jul 2016, 12:08

Muốn...

Anh bị đau chân phải ở nhà
Em thèm có mặt dịu dàng xoa
Rồi trao thuốc ngậm mày nhăn nhó
Lại lấy dầu bôi miệng hít hà
Sáng đợi bên giường đưa bát cháo
Trưa ngồi cạnh gối hát bài ca
Bàn tay nắm chặt bàn tay ấy
Ước nguyện muôn đời chẳng cách xa.

Phương Nguyên
18/7/2016



BỊ THƯƠNG.

 
Đua xe gẫy cẳng hận nằm nhà
Bó bột năm tuần chỗ ngứa xoa
Gậy chống men tường hôm chẳng nệ
Thang đu tập gối buổi đâu hà
Đôi khi dõi cổng ưu phiền mếu
Lắm lúc nằm giường giải muộn ca
Khớp nghĩ đà liền chân thử nhảy
Nhưng rồi ngã chổng bắn giày xa

 
Nhưng rồi ngã chổng bắn giày xa
Cố nhịn, ngồi thềm trỗi giọng ca
Hài kịch om sòm “ Vi tiểu Bảo”
Cải lương mùi mẫn “Bạch thu Hà”
Cung dù rớt nhịp quên đau trỗi
Khúc mặc sai hồi nhịn buốt xoa
Trượng gãy còn chuôi tay cứ vịn
Bò theo ngạch cửa ráng dzô nhà.

 Út Phương. 27/07/2016

--------------------------

Út Phương mần thơ kém cỏi lắm, nhưng vui họa với Cô Phương Nguyên một bài nha. Có sai , dở thì đừng chê…tội nghiệp.




Cô PN cám ơn Út Phương nhìu nha. Cô PN cố gắng theo Út Phương nè Smile


Thích Ở Nhà


Từ lâu trốn mãi ở trong nhà
Cái ví khô tiền vuốt lại xoa
Bữa thiếu vay dì lon gạo hẩm
Ngày eo giật chú bịch khoai hà
Em trai đạp võng âm thầm khóc
Chị gái lau sàn ngớ ngẩn ca
Nắng cháy trưa hè cây héo rũ
Nên càng sợ hãi cảnh đi xa

Nên càng sợ hãi cảnh đi xa
Đám bạn bu vào nhắng nhít ca
Đứa bảo lên rừng xem lũ vượn
Thằng kêu xuống biển bắt con hà
E thuyền thủng bụng hoài công đẩy
Sợ xế hư càng nhọc sức xoa
Mặc kệ ai người năn nỉ rủ
Mình quay gót bước lẩn sau nhà...

Phương Nguyên
27/7/2016


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 27 Jul 2016, 23:07; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

MUỐN... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MUỐN...   MUỐN... I_icon13Wed 27 Jul 2016, 12:29

Muốn...

Anh bị đau chân phải ở nhà
Em thèm có mặt dịu dàng xoa
Rồi trao thuốc ngậm mày nhăn nhó
Lại lấy dầu bôi miệng hít hà
Sáng đợi bên giường đưa bát cháo
Trưa ngồi cạnh gối hát bài ca
Bàn tay nắm chặt bàn tay ấy
Ước nguyện muôn đời chẳng cách xa.

Phương Nguyên
18/7/2016



BỊ THƯƠNG.

 
Đua xe gẫy cẳng hận nằm nhà
Bó bột năm tuần chỗ ngứa xoa
Gậy chống men tường hôm chẳng nệ
Thang đu tập gối buổi đâu hà
Đôi khi dõi cổng ưu phiền mếu
Lắm lúc nằm giường giải muộn ca
Khớp nghĩ đà liền chân thử nhảy
Nhưng rồi ngã chổng bắn giày xa

 
Nhưng rồi ngã chổng bắn giày xa
Cố nhịn, ngồi thềm trỗi giọng ca
Hài kịch om sòm “ Vi tiểu Bảo”
Cải lương mùi mẫn “Bạch thu Hà”
Cung dù rớt nhịp quên đau trỗi
Khúc mặc sai hồi nhịn buốt xoa
Trượng gãy còn chuôi tay cứ vịn
Bò theo ngạch cửa ráng dzô nhà.

 Út Phương. 27/07/2016

--------------------------

Út Phương mần thơ kém cỏi lắm, nhưng vui họa với Cô Phương Nguyên một bài nha. Có sai , dở thì đừng chê…tội nghiệp.




Cô PN cám ơn Út Phương nhìu nha. Cô PN cố gắng theo Út Phương nè Smile


Thích Ở Nhà

Từ lâu trốn mãi ở trong nhà
Cái ví khô tiền vuốt lại xoa
Bữa thiếu vay dì lon gạo hẩm
Ngày eo giật chú bịch khoai hà
Em trai đạp võng âm thầm khóc
Chị gái lau sàn ngớ ngẩn ca
Nắng cháy trưa hè cây héo rũ
Nên càng sợ hãi cảnh đi xa

Nên càng sợ hãi cảnh đi xa
Đám bạn bu vào nhắng nhít ca
Đứa bảo lên rừng xem lũ vượn
Thằng kêu xuống biển bắt con hà
E thuyền thủng bụng hoài công đẩy
Sợ xế hư càng nhọc sức xoa
Mặc kệ ai người năn nỉ rủ
Mình quay gót bước lẩn sau nhà...

Phương Nguyên
27/7/2016



EM ĐAU CHÂN ANH HỔNG THÈM BÔI THUỐC

 

EM  tan buổi chợ kíp dzìa nhà
ĐAU  bởi ngồi nhiều dợm ngón xoa
CHÂN  bước quần vin nhìn mệt lả
ANH  trêu mắt trợn thở sâu hà
HỔNG  giò trơn dốc nên chồm ngã
THÈM  gọi mong nhờ lại rống ca
BÔI  bác nhau chi? người quá tệ!
THUỐC  cần xức chỗ tiệm còn xa

 
Út Phương. 27/07/2016

 

Cô Phương Nguyên đã thương thì thương cho trót, Út Phương xin gồng mình họa típ nha.

 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MUỐN... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MUỐN...   MUỐN... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MUỐN...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-