Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHÓ QUÁ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Fri 24 Jun 2016, 17:05

Khó Quá

Tính chuyện về hưu bán bánh mì
Chưa làm đã thấy khó ghê đi
Nơi thừa xếp ghế va bàn cậu
Khoảng thiếu chen chân đụng gối dì
Sợ tổ dân phòng đòi nộp phạt
Lo đoàn bảo vệ bắt chung chi
Tiền nong vốn liếng đều vay mượn
Ế chỏng dăm hôm hết sạch thì...

Phương Nguyên
24/6/2016
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Mon 27 Jun 2016, 02:26

Phương Nguyên đã viết:
Khó Quá

Tính chuyện về hưu bán bánh mì
Chưa làm đã thấy khó ghê đi
Nơi thừa xếp ghế va bàn cậu
Khoảng thiếu chen chân đụng gối dì
Sợ tổ dân phòng đòi nộp phạt
Lo đoàn bảo vệ bắt chung chi
Tiền nong vốn liếng đều vay mượn
Ế chỏng dăm hôm hết sạch thì...

Phương Nguyên
24/6/2016

Vui cùng PN nha

Tập mở quán mì

Vẫn cứ loay hoay với sợi mì
Công làm vẹn ý thích mê đi
Nhìn quanh ngấn bột lem đồ cháu
Ngó lại mùi hơi thấm áo dì
Thịt ướp chưa đều tương phải quậy
Xương hầm chẳng ngọt nước sao chi
Buồn hiu tộ rỗng thôi đành dẹp
Mở quán mơ kia đã lỡ thì

Shiroi
26.06.2016

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Mon 27 Jun 2016, 10:01

Shiroi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Khó Quá

Tính chuyện về hưu bán bánh mì
Chưa làm đã thấy khó ghê đi
Nơi thừa xếp ghế va bàn cậu
Khoảng thiếu chen chân đụng gối dì
Sợ tổ dân phòng đòi nộp phạt
Lo đoàn bảo vệ bắt chung chi
Tiền nong vốn liếng đều vay mượn
Ế chỏng dăm hôm hết sạch thì...

Phương Nguyên
24/6/2016
    
Vui cùng PN nha

Tập mở quán mì

Vẫn cứ loay hoay với sợi mì
Công làm vẹn ý thích mê đi
Nhìn quanh ngấn bột lem đồ cháu
Ngó lại mùi hơi thấm áo dì
Thịt ướp chưa đều tương phải quậy
Xương hầm chẳng ngọt nước sao chi
Buồn hiu tộ rỗng thôi đành dẹp
Mở quán mơ kia đã lỡ thì

Shiroi
26.06.2016


CHỦ QUÁN HẬU ĐẬU.

 
Chủ quán nhanh tay dọn bát mì
Bưng thời hậu đậu vấp chân đi
Nước chao đổ cả vào tay khách
Khăn rút lau sơ đổi ghế dì
Mở quán chưa lâu dè chuyện vậy
Hành nghề chẳng thạo trách làm chi
Ngày đông cuống quít nhiều phen ngã
Xấu hổ quên đau…bật tức thì.

 
Cẩn Vũ. 27/06/2016


KHÓ QUÁ Pho_cham__diep_sa



Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Wed 29 Jun 2016, 14:26

ỦNG HỘ 


Mình ên lại tính kiểu buôn mì?
Chị bảo hưu rồi nghĩ bước đi...
Quán mở, khuyên chồng vay hũ bạc
Nhà thuê nhủ bố mượn danh dì
Mua bàn tậu ghế còn siêng đổi
Sửa bếp lo nồi đã nặng chi
Ủng hộ người quen chiều sẽ tới 
Mần tô bự chảng tốn hao thì.....
  dzot


Trần Thị Ngọc Xuân
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Wed 29 Jun 2016, 22:49

Khó Quá

Tính chuyện về hưu bán bánh mì
Chưa làm đã thấy khó ghê đi
Nơi thừa xếp ghế va bàn cậu
Khoảng thiếu chen chân đụng gối dì
Sợ tổ dân phòng đòi nộp phạt
Lo đoàn bảo vệ bắt chung chi
Tiền nong vốn liếng đều vay mượn
Ế chỏng dăm hôm hết sạch thì...

Phương Nguyên
24/6/2016
[/quote]
     
Vui cùng PN nha

Tập mở quán mì

Vẫn cứ loay hoay với sợi mì
Công làm vẹn ý thích mê đi
Nhìn quanh ngấn bột lem đồ cháu
Ngó lại mùi hơi thấm áo dì
Thịt ướp chưa đều tương phải quậy
Xương hầm chẳng ngọt nước sao chi
Buồn hiu tộ rỗng thôi đành dẹp
Mở quán mơ kia đã lỡ thì

Shiroi
26.06.2016


CHỦ QUÁN HẬU ĐẬU.

 
Chủ quán nhanh tay dọn bát mì
Bưng thời hậu đậu vấp chân đi
Nước chao đổ cả vào tay khách
Khăn rút lau sơ đổi ghế dì
Mở quán chưa lâu dè chuyện vậy
Hành nghề chẳng thạo trách làm chi
Ngày đông cuống quít nhiều phen ngã
Xấu hổ quên đau…bật tức thì.

 
Cẩn Vũ. 27/06/2016


KHÓ QUÁ Pho_cham__diep_sa



ỦNG HỘ


Mình ên lại tính kiểu buôn mì?
Chị bảo hưu rồi nghĩ bước đi...
Quán mở, khuyên chồng vay hũ bạc
Nhà thuê nhủ bố mượn danh dì
Mua bàn tậu ghế còn siêng đổi
Sửa bếp lo nồi đã nặng chi
Ủng hộ người quen chiều sẽ tới
Mần tô bự chảng tốn hao thì.....
 dzot
 

Trần Thị Ngọc Xuân

Phương Nguyên cám ơn các tỷ đã vui cùng. Đêm khuya rồi. PN chúc các tỷ ngủ ngon ạ! Tặng mỗi tỷ một bông Smile :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Fri 01 Jul 2016, 09:11

Khó Quá

Tính chuyện về hưu bán bánh mì
Chưa làm đã thấy khó ghê đi
Nơi thừa xếp ghế va bàn cậu
Khoảng thiếu chen chân đụng gối dì
Sợ tổ dân phòng đòi nộp phạt
Lo đoàn bảo vệ bắt chung chi
Tiền nong vốn liếng đều vay mượn
Ế chỏng dăm hôm hết sạch thì...

Phương Nguyên
24/6/2016
[/quote]
 
 
     
Vui cùng PN nha

Tập mở quán mì

Vẫn cứ loay hoay với sợi mì
Công làm vẹn ý thích mê đi
Nhìn quanh ngấn bột lem đồ cháu
Ngó lại mùi hơi thấm áo dì
Thịt ướp chưa đều tương phải quậy
Xương hầm chẳng ngọt nước sao chi
Buồn hiu tộ rỗng thôi đành dẹp
Mở quán mơ kia đã lỡ thì

Shiroi
26.06.2016


CHỦ QUÁN HẬU ĐẬU.

 
Chủ quán nhanh tay dọn bát mì
Bưng thời hậu đậu vấp chân đi
Nước chao đổ cả vào tay khách
Khăn rút lau sơ đổi ghế dì
Mở quán chưa lâu dè chuyện vậy
Hành nghề chẳng thạo trách làm chi
Ngày đông cuống quít nhiều phen ngã
Xấu hổ quên đau…bật tức thì.

 
Cẩn Vũ. 27/06/2016


KHÓ QUÁ Pho_cham__diep_sa



ỦNG HỘ


Mình ên lại tính kiểu buôn mì?
Chị bảo hưu rồi nghĩ bước đi...
Quán mở, khuyên chồng vay hũ bạc
Nhà thuê nhủ bố mượn danh dì
Mua bàn tậu ghế còn siêng đổi
Sửa bếp lo nồi đã nặng chi
Ủng hộ người quen chiều sẽ tới
Mần tô bự chảng tốn hao thì.....
 dzot
 

Trần Thị Ngọc Xuân


ĂN QUEN

Mấy chị đua nhau mở quán mì
Nghe mùi thơm thoảng cẳng khôn đi
San hành rắc tỏi cay mồm chú
Quẹt mỡ chan tương thạo ngón dì
Gạo nước cơm nhà sao ít hưởng
Lương tiền hàng chợ cứ đều chi
Ăn quen lại mến tình cô chủ
Rửa bát xung phong có chịu thì ...  Embarassed

Ái Hoa





_________________________
KHÓ QUÁ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Fri 01 Jul 2016, 15:57

KHUYẾN MÃI


Cũng bởi người quen thích xực mì
Ham lời mở bán giữa đường đi
Hầm xương nhóm lửa còn băm thịt
Rửa giá bày mâm lại dỗ dì
Quán nhỏ nhào vô lòng cạn nghĩ
Tô đầy móc xỉa bạc mềm chi
Sang ngày khuyến mãi vài tiêu chuẩn
Mấy ả phòng không đã mọt thì  


 Trần Thị Ngọc Xuân
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Sat 02 Jul 2016, 14:00

Đặt Còm-Măng

Hôm qua bạn hữu rủ ăn mì
Nhớ lại mà còn thích quá đi
Nhắm nước dùng ngon tươm tướp mợ
Vồ rau rửa sạch hả hê dì
Liền tay đã quý từng mâm dọn
Được giá thêm mừng mỗi bát chi
Quyết đặt phần xơi cho cả tháng
Này cô chủ muốn kíp xin thì...

Việt Đường
(02/07/2016)
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13Sat 02 Jul 2016, 15:13

Ý KIẾN


Bạn bảo rằng tôi hãy chế mì
Ngon lành béo ngậy chuẩn màu đi
Thơm hành đủ nước nêm đều vị
Sạch dĩa mềm xương hỏi khó dì
Giá rửa rau bày nhanh nhẹn nghĩ
Chanh giằm ớt tỉa lẹ làng chi
Khi mà mở quán tâm đừng sĩ
Phải gắng liền tay sẽ được thì...
:-bd 



Trần Thị Ngọc Xuân
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KHÓ QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓ QUÁ   KHÓ QUÁ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KHÓ QUÁ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-