IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by Nguoi Hat Rong Today at 17:11

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Vịnh Sử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Vịnh Sử   Fri 18 Sep 2009, 13:14

Thánh Gióng

Đau lòng quốc nạn trẻ lên ba
Cũng biết lo toan chuyện nước nhà
Thân bé vươn vai thành tướng mạnh
Ngựa kỳ phun lửa đuổi thù xa
Triều Hùng một sắc danh vinh hiển
Dân Việt ngàn năm cảnh thái hoà
Thần tích Sóc sơn còn để lại
Linh phù diệt chuột giúp vua ta


Ái Hoa

(1) Đời Hùng vương thứ 6 có giặc Ân rất mạnh, vua
cầu người tài ra giúp. Ở làng Phù Đổng có đứa trẻ lên ba xin vua cho
ra dẹp giặc
(2) Đứa bé vươn vai trở thành người cao lớn , cỡi ngựa sắt phun lửa đốt
quân thù, vì vậy sau này binh chủng thiết giáp của VNCH tôn Ngài làm
Thánh Tổ, dựng tượng ở Ngã Sáu Sàigòn
(3) Vua sắc phong Ngài là Phù Đổng Thiên vương
(4) Từ đó nước ta hưởng thái bình hơn hai ngàn năm
(5) Ngài đến Sóc sơn thì biến mất , tương truyền còn dấu chân ngựa trên núi
(6) Theo "Thánh Tông di thảo", đời Lê Thánh Tôn có con chuột thành tinh
biến thành người phá quấy , vua phải cầu Phù Đổng Thiên vương giúp,
Ngài cho vua lá bùa biến hoá thành sấm sét đánh chết con chuột.

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tình Mỵ Nương   Fri 18 Sep 2009, 13:16

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng
Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Nỗi lòng Mỵ Châu   Fri 18 Sep 2009, 13:20

Nỗi lòng Mỵ Châu

Nước mất nhà tan bởi tại đâu
Trách ai bội bạc nỡ gieo sầu
Tình vương hiếu bỏ oan hàm nặng
Biển hẹn non thề oán mắc sâu
Nhẹ dạ tin chồng nên lỗi nghĩa
Dày công gạt vợ để qua cầu
Tấm lòng trinh bạch trời kia chứng
Máu chảy loang hồng nhuộm sắc châu

Ái Hoa

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tình Mỵ Nương   Fri 18 Sep 2009, 15:45

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng
Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa


dạ, em nộp bài này trước, làm vốn nhen dd

Tâm sự Mỵ Nương

Vì đâu để tủi khách nhan hồng
Đem chí trai tài gởi bão giông
Đại Thủy trào dâng cồn hóa bể
Cao Sơn nổi dậy mộng trôi dòng
Trời sầu đất thảm mơ duyên phượng
Dạ tím gan thâm hổ nét rồng
Dai dẳng hàng năm đòi bóng ngọc
Thần yêu khác hẳn với người không (1) ?!?
confused ... hiiii Razz

th - Shiroi


(1) Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!

Nguyễn Nhược Pháp
4-1933
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1024
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Sử   Fri 18 Sep 2009, 15:57

Thánh Gióng

Đau lòng quốc nạn (1), trẻ lên ba
Cũng biết lo toan chuyện nước nhà
Thân bé vươn vai thành tướng mạnh
Ngựa kỳ phun lửa đuổi thù xa (2)
Triều Hùng một sắc danh vinh hiển (3)
Dân Việt ngàn năm cảnh thái hoà (4)
Thần tích Sóc sơn còn để lại (5)
Linh phù diệt chuột giúp vua ta (6)


Ái Hoa

Thánh gióng

Giặc Ân đánh động trẻ tròn ba
Quyết chí dày công giữ đất nhà
Khẩn mẹ cho mời quân thánh lệnh
Xin vua thí thưởng chiến bào xa
Gươm tre quét phạt thù hung bạo
Ngựa sắt vùi ban nước hiếu hòa
Lạc Việt ngàn sau còn tích lại
Sóc Sơn ghi dấu mãi đời ta

Vancali 96

Kính chúc thầy thứ sáu vui nhen hì hì ....
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1055
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Sử   Fri 18 Sep 2009, 21:39

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng

Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa


dạ, em nộp bài này trước, làm vốn nhen

Tâm sự Mỵ Nương

Vì đâu để tủi khách nhan hồng
Đem chí trai tài gởi bão giông
Đại Thủy trào dâng cồn hóa bể
Cao Sơn nổi dậy mộng trôi dòng
Trời sầu đất thảm mơ duyên phượng
Dạ tím gan thâm hổ nét rồng
Dai dẳng hàng năm đòi bóng ngọc
Thần yêu khác hẳn với người không (1) ?!?
... hiiii

th - Shiroi


(1) Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!

Nguyễn Nhược Pháp
4-1933



Người Nếu Mà Giống Thần Tinh...

Cũng bởi tranh nhau một bóng hồng
Muôn nhà chuốc họa dưới trời giông
Sơn càng thách thức hòn treo đỉnh
Thủy lại ngông nghênh nước đuổi dòng
Những tưởng ngày qua quên mất ngọc
Nào hay tháng lại nhớ in rồng
Thần tinh vỡ mộng kinh hoàng thế
Người nếu như vầy có chết không !? Hà hà


Việt Đường
(18/09/2009)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Thánh Gióng   Fri 18 Sep 2009, 22:33



Thánh Gióng

Đau lòng quốc nạn (1), trẻ lên ba
Cũng biết lo toan chuyện nước nhà
Thân bé vươn vai thành tướng mạnh
Ngựa kỳ phun lửa đuổi thù xa (2)
Triều Hùng một sắc danh vinh hiển (3)
Dân Việt ngàn năm cảnh thái hoà (4)
Thần tích Sóc sơn còn để lại (5)
Linh phù diệt chuột giúp vua ta (6)


Ái Hoa

Thánh gióng

Giặc Ân đánh động trẻ tròn ba
Quyết chí dày công giữ đất nhà
Khẩn mẹ cho mời quân thánh lệnh
Xin vua thí thưởng chiến bào xa
Gươm tre quét phạt thù hung bạo
Ngựa sắt vùi ban nước hiếu hòa
Lạc Việt ngàn sau còn tích lại
Sóc Sơn ghi dấu mãi đời ta

Vancali 96

Kính chúc thầy thứ sáu vui nhen hì hì ....



Thánh Gióng


Biên Thùy khói lửa tuổi vừa ba
Chẳng nói chờ khi bảo hộ nhà
Giáp sắt oai hùng xua giặc dữ
Cờ đào lẫm liệt giữ làng xa
Ra uy phóng ngựa thù kinh khiếp
Giữ nước an bang mối hiệp hòa
Thoắt đã lên tiên trần thoát nợ
Miếu đình Phù Đổng tích quê ta

th - Shiroi
17/09/2009
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 585
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Sử   Sat 19 Sep 2009, 02:25

Nỗi lòng Mỵ Châu

Nước mất nhà tan bởi tại đâu
Trách ai bội bạc nỡ gieo sầu
Tình vương hiếu bỏ oan hàm nặng
Biển hẹn non thề oán mắc sâu
Nhẹ dạ tin chồng nên lỗi nghĩa
Dày công gạt vợ để qua cầu
Tấm lòng trinh bạch trời kia chứng
Máu chảy loang hồng nhuộm sắc châu

Ái Hoa





Xin phép thầy AH cho Rdinh vào tập họa.
Kính chúc thầy thân tâm an lạc. Rdinh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh Sử   Sat 19 Sep 2009, 21:45

Việt Đường đã viết:

Người Nếu Mà Giống Thần Tinh...

...
Người nếu như vầy có chết không !? Hà hà


Việt Đường
(18/09/2009)


Cũng may chưa thấy anh nào yêu giống như vầy hết lol2

dzot
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Nỗi lòng Mỵ Châu   Sat 19 Sep 2009, 22:32

Nỗi lòng Mỵ Châu

Nước mất nhà tan bởi tại đâu
Trách ai bội bạc nỡ gieo sầu
Tình vương hiếu bỏ oan hàm nặng
Biển hẹn non thề oán mắc sâu
Nhẹ dạ tin chồng nên lỗi nghĩa
Dày công gạt vợ để qua cầu
Tấm lòng trinh bạch trời kia chứng
Máu chảy loang hồng nhuộm sắc châu

Ái Hoa




Xin phép thầy AH cho Rdinh vào tập họa.
Kính chúc thầy thân tâm an lạc. Rdinh


Nỗi lòng Mỵ Châu

Ai bày thảm cảnh hỏi do đâu
Di hận ngàn thu một mảnh sầu
Lông ngỗng dẫn đường cam hiếu bạc
Nỏ rùa thay móng đoạn tình sâu
Thương cha mất nước con đầm lệ
Xót phận nhơ duyên kẻ rút cầu
Tuyệt mệnh hồng nhan đền chữ nghĩa
Tuôn dòng máu thắm rạng ngời châu

th - Shiroi
18/09/2009

Về Đầu Trang Go down
 

Vịnh Sử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Ái Hoa-