Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13Fri 13 May 2016, 07:19

Hai vợ chồng ngư dân nói chuyện với nhau :

-Vợ : Nước biển đen thui như dzầy, hỏng biết có cá không anh há?

-Chồng : Chắc có lẽ còn vài con cá mập nó còn sống…

-Vợ : Thế anh định bắt nó sao? Mà bán cho ai? Ai cũng sợ trúng độc cả, làm sao dám mua?

-Chồng : Úi Giời! em đừng lo, nếu anh bắt được, anh sẽ mang tới ủy ban tỉnh, bán cho các quan, các quan nói là ăn cá rồi, chả có đau bụng, đau bão gì cả.

Cô vợ buồn thiu….nhìn trời xanh và ngâm như sau:



BIỂN CHẾT

Chúng mình sẽ đói phải không anh?
Biển nước đen ngòm chẳng thấy xanh
Lúc kiểm tra vùng tinh bọc xốp
Khi thu hoạch lưới rặc chai sành
Vợ con bữa thiếu người èo uột
Chợ cá phiên buồn sạp vắng tanh
Trách phận nhà nghèo thêm nỗi khổ
Thuyền mang vất bãi để trồng hành.


Cẩn Vũ. 12/05/2016

Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?
Cai máy vô duyên cứ khật  khừ
bài đã gửi đi quay trở lại
Mình sai hay tại máy đâm hư ?

:potay: HẾT HY VỌNG

Em hỏi sao mà trúng ý anh !
Forsama đã giết biểt xanh 
Bờ kia trắng xóa đầy thây cá !
Bến nọ đen ngòm ít mảnh sành !
Phố xá biểu tình vang tiếng thét
Chợ phiên bãi thị sặc mùi tanh
Đói cơm khát nước  ai còn sức
Đành chịu nằm cho giặc cướp hành

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13Sun 15 May 2016, 09:12

Ma Nu đã viết:
Hai vợ chồng ngư dân nói chuyện với nhau :

-Vợ : Nước biển đen thui như dzầy, hỏng biết có cá không anh há?

-Chồng : Chắc có lẽ còn vài con cá mập nó còn sống…

-Vợ : Thế anh định bắt nó sao? Mà bán cho ai? Ai cũng sợ trúng độc cả, làm sao dám mua?

-Chồng : Úi Giời! em đừng lo, nếu anh bắt được, anh sẽ mang tới ủy ban tỉnh, bán cho các quan, các quan nói là ăn cá rồi, chả có đau bụng, đau bão gì cả.

Cô vợ buồn thiu….nhìn trời xanh và ngâm như sau:



BIỂN CHẾT

Chúng mình sẽ đói phải không anh?
Biển nước đen ngòm chẳng thấy xanh
Lúc kiểm tra vùng tinh bọc xốp
Khi thu hoạch lưới rặc chai sành
Vợ con bữa thiếu người èo uột
Chợ cá phiên buồn sạp vắng tanh
Trách phận nhà nghèo thêm nỗi khổ
Thuyền mang vất bãi để trồng hành.


Cẩn Vũ. 12/05/2016

Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?
Cai máy vô duyên cứ khật  khừ
bài đã gửi đi quay trở lại
Mình sai hay tại máy đâm hư ?

:potay: HẾT HY VỌNG

Em hỏi sao mà trúng ý anh !
Forsama đã giết biểt xanh 
Bờ kia trắng xóa đầy thây cá !
Bến nọ đen ngòm ít mảnh sành !
Phố xá biểu tình vang tiếng thét
Chợ phiên bãi thị sặc mùi tanh
Đói cơm khát nước  ai còn sức
Đành chịu nằm cho giặc cướp hành

LTĐQB

----------------------------


Chắc là cáp biển cá nhai hư
Mạng yếu đăng thơ giọng cứ khừ
Đã vậy dành bài mai họa tiếp
Chắc thầy Lạc Thủy chán rồi ư?

 
ĐÀNH CHỊU VẬY.

 
Biển này nhiễm độc phải chăng anh?
Cá chết trương phình bám nhặng xanh
Kẻ định mang chôn vùi hố rác
Người toan chế mắm bỏ lu sành
Tin đài hét lớn nơi đều bẩn
Báo mạng la rùm chỗ quá tanh
Nỗi khổ dân đen gào hổng thấu
Tàu bang thỏa sức lập mưu hành.

 Cẩn Vũ. 15/05/2016

 

 
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: DÂN ĐEN BỊ CHỆT HÀNH   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13Sun 15 May 2016, 10:30

Chắc là cáp biển cá nhai hư
Mạng yếu đăng thơ giọng cứ khừ
Đã vậy dành bài mai họa tiếp
Chắc thầy Lạc Thủy chán rồi ư?

 
ĐÀNH CHỊU VẬY.

 
Biển này nhiễm độc phải chăng anh?
Cá chết trương phình bám nhặng xanh
Kẻ định mang chôn vùi hố rác
Người toan chế mắm bỏ lu sành
Tin đài hét lớn nơi đều bẩn
Báo mạng la rùm chỗ quá tanh
Nỗi khổ dân đen gào hổng thấu
Tàu bang thỏa sức lập mưu hành.

 Cẩn Vũ. 15/05/2016
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13Sun 15 May 2016, 10:35

thuốc độc ngấm vào lưới cá hư
Trước khi chúng chết đã lừ khừ
Cá voi còn chịu nằm phơi xác
Cẩn Vũ chưa nhìn thấy ảnh ư  ?

DÂN ĐEN BỊ CHỆT HÀNH

Xin hỏi thấy chưa các chị anh ?
Giờ đây chết cả nhặng ruồi xanh
Đã không tìm được nhiều hầm xác
Lại chẳng kiếm ra lắm hũ sành .
Nước biển đen ngòm vì quá bẩn
Khí trời sám ngoét lại càng tanh
Chính quyền hèn nhát im thin thít
Mặc lũ thường dân bị Chệt hành

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13Sun 15 May 2016, 12:23

Ma Nu đã viết:
thuốc độc ngấm vào lưới cá hư
Trước khi chúng chết đã lừ khừ
Cá voi còn chịu nằm phơi xác
Cẩn Vũ chưa nhìn thấy ảnh ư  ?

DÂN ĐEN BỊ CHỆT HÀNH

Xin hỏi thấy chưa các chị anh ?
Giờ đây chết cả nhặng ruồi xanh
Đã không tìm được nhiều hầm xác
Lại chẳng kiếm ra lắm hũ sành .
Nước biển đen ngòm vì quá bẩn
Khí trời sám ngoét lại càng tanh
Chính quyền hèn nhát im thin thít
Mặc lũ thường dân bị Chệt hành

Ma Nữ
*****************************

 
Bỏ chất vào nguồn thủy tộc hư
Phơi thây dạt bến cá tôm khừ
Ngư dân bám biển làm sao sống?
Hay đành đổi nghiệp cái bang ư!

-----------------------

 
MƯU ĐỘC TẦU BANG.

Suốt ngày dọn bãi tốn công anh
Cá bốc hơi mùi mật vữa xanh
Chỉ đạo quan trên, hành động ngố
Ra quân cấp dưới thực thi sành
Ngoài khơi ác tặc liều đâu mỏi
Trong nước gian thần nhát lại tanh
Đầu não bù nhìn thêm cố vị
Tập* gia cứ nhắm Việt Nam hành.

 
Cẩn Vũ. 15/05/2016.

--------------------------

*Tập cận Bình.


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 18 May 2016, 08:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13Tue 17 May 2016, 23:57

Hư Hỏng hết rồi

Chính quyền đã hỏng lại thêm hư
Con đỏ đói meo khật lộn khừ
Tứ trụ ì ra trơ mặt mẹt
Toàn dân nhục nhã đến vầy ư ?

 TẬP THÂM ĐỘC HƠN MAO

Họ Tập tham lam hại các anh
Đang tâm đầu độc đại dương xanh :
Công an mặt ngựa trơ như đá
Cảnh sát Đầu trâu nhẵn tực sành (?)
Hiếp đáp bà già quân đốn mạt
Đọa đầy trẻ nít giống hôi tanh
Ngân Quang Trọng Phúc loài ăn hại
Cố vị tham lam uổng học hành

Sao tự dưng Bông Hồng Nhỏ lại
đổi sành ra hành ở bài trên ? ? ?

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?   HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ? I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HẾT HY VỌNG :Họa Bông Hồng Nhỏ chậm rồi ư ?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-