Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Mon 09 May 2016, 23:14

ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

 Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016
Về Đầu Trang Go down
Hoa Sim

Hoa Sim

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 09/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 00:36

ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

 Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016



Cho Hoa Sim Tự Bạch theo với nhé.

TỰ BẠCH HOA SIM

Phận hẩm vừa ra đã dính nghèo
Suốt ngày kết bạn với đàn heo
Ăn toàn gạo hẩm nhìn ngơ ngác
Mặc những đồ dơ bước uột èo
Chị Bảy làng trên gầy quán nhậu
Cô Mười xóm dưới mở hàng neo
Cần người giúp việc mời Hoa tới
Thực khách vô đông bán sạch vèo Razz

Hoa Sim - 10/5/2016
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 09:46

Hoa Sim đã viết:
ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

 Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016



Cho Hoa Sim Tự Bạch theo với nhé.

TỰ BẠCH HOA SIM

Phận hẩm vừa ra đã dính nghèo
Suốt ngày kết bạn với đàn heo
Ăn toàn gạo hẩm nhìn ngơ ngác
Mặc những đồ dơ bước uột èo
Chị Bảy làng trên gầy quán nhậu
Cô Mười xóm dưới mở hàng neo
Cần người giúp việc mời Hoa tới
Thực khách vô đông bán sạch vèo

Hoa Sim - 10/5/2016



NGHÈO VẪN HOÀN NGHÈO.

 
Siêng năng cách mấy phận hoàn nghèo
Rẫy thất thu mùa dịch chết heo
Ngậm đắng làm thuê đời tất tả
Nuốt cay ở đợ vóc oằn èo
Cơm ăn chẳng đủ nhà luôn bấn
Bạc kiếm không nhiều túi vẫn neo
Con gái đương thì xơi tợ hổ
Khoai lang đỡ dạ nuốt trôi vèo.

 
Út Phương.10/05/2016

 



Được sửa bởi Út Phương ngày Sat 14 May 2016, 10:11; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 09:48


VÌ SAO CÔ ĐƠN.
 
Những lúc không vui dạo gót làng
Nỗi buồn thiếu vắng một tình lang
Vì đâu phận Út đành cô quạnh
Chẳng nhẽ đời mình chịu trái ngang
Bạn đứa vu quy giờ ẵm trẻ
Lòng ai mãn nguyện lúc...ôm chàng
Nhìn toàn cặp mắt như dè bỉu
Cảm thấy ê chề dạ khó an.
 
Út Phương 10/05/2016


Được sửa bởi Út Phương ngày Tue 10 May 2016, 14:15; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 12:42

Hoa Sim đã viết:
ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

 Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016



Cho Hoa Sim Tự Bạch theo với nhé.

TỰ BẠCH HOA SIM

Phận hẩm vừa ra đã dính nghèo
Suốt ngày kết bạn với đàn heo
Ăn toàn gạo hẩm nhìn ngơ ngác
Mặc những đồ dơ bước uột èo
Chị Bảy làng trên gầy quán nhậu
Cô Mười xóm dưới mở hàng neo
Cần người giúp việc mời Hoa tới
Thực khách vô đông bán sạch vèo Razz

Hoa Sim - 10/5/2016


@ Thơ Cô ÚT PHƯƠNG và cô HOA SIM hay quá ! Nhưng bài thơ của cô HOA SIM câu 4 bị lỗi KHẮC LỤC "uột èo"
Về Đầu Trang Go down
Hoa Sim

Hoa Sim

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 09/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 12:56

COTIM1995 đã viết:
Hoa Sim đã viết:
ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

 Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016



Cho Hoa Sim Tự Bạch theo với nhé.

TỰ BẠCH HOA SIM

Phận hẩm vừa ra đã dính nghèo
Suốt ngày kết bạn với đàn heo
Ăn toàn gạo hẩm nhìn ngơ ngác
Mặc những đồ dơ bước uột èo
Chị Bảy làng trên gầy quán nhậu
Cô Mười xóm dưới mở hàng neo
Cần người giúp việc mời Hoa tới
Thực khách vô đông bán sạch vèo Razz

Hoa Sim - 10/5/2016


@ Thơ Cô ÚT PHƯƠNG và cô HOA SIM hay quá ! Nhưng bài thơ của cô HOA SIM câu 4 bị lỗi KHẮC LỤC "uột èo"
 

Cho Sim hỏi ngu tí KHẮC LỤC là gì ạ :fun1:
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 14:04

Dạ, Kính thưa Cô HOA SIM !

Lỗi KHẮC LỤC
(Khắc: kỵ, cấm. Lục: thứ 6) là 1 quy định trong PHÉP HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT, không cho phép sử dụng lại từ ở vị trí thứ 6 của các câu 12468 trong bài xướng, cũng như trong tất cả các bài đã họa trước bài họa của mình. Cụ thể bài thơ XƯỚNG của cô ÚT PHƯƠNG câu tứ 4, chữ thứ 6 là "uột" - Bài họa của cô HOA SIM, câu thứ 4
, chữ thứ 6 dùng lại "uột" của bài XƯỚNG của cô ÚT PHƯƠNG đấy ạ !


@ Chúng con bận học ôn bài thi, hôm qua thi, hôm nay được nghỉ, ngày mai thi tiếp. Nên hôm nay chúng con phải học ôn để chuẩn bị mai thi ! Giờ con xin phép out ạ ! Có gì về thơ ĐƯỜNG LUẬT, cô HOA SIM đến hỏi Thầy ÁI HOA. Vì Thầy ÁI HOA là thầy dạy lớp THƠ ĐƯỜNG LUẬT ở ĐÀO VIÊN THI CÁC này.


Được sửa bởi COTIM1995 ngày Tue 10 May 2016, 14:16; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 14:10

COTIM1995 đã viết:
Dạ, Kính thưa Cô HOA SIM !


Lỗi KHẮC LC
(Khắ
c: k, cm. Lc: th 6) là 1 quy định trong PHÉP HA THƠ ĐƯỜNG LUT, không cho phép sử dng li t v trí th 6 ca các câu 12468 trong bài xướng, cũng như trong tt c các bài đã ha trước bài ha ca mình.



Chúng con bận học ôn bài thi, hôm qua thi, hôm nay được nghỉ, ngày mai thi tiếp. Nên hôm nay chúng con phải học ôn để chuẩn bị mai thi ạ !
----------------------------
Ồ! học trò chăm chỉ đây mà...Cố lên!!!
Về Đầu Trang Go down
Hoa Sim

Hoa Sim

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 09/05/2016

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Tue 10 May 2016, 14:18

COTIM1995 đã viết:
Dạ, Kính thưa Cô HOA SIM !

Lỗi KHẮC LỤC
(Khắc: kỵ, cấm. Lục: thứ 6) là 1 quy định trong PHÉP HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT, không cho phép sử dụng lại từ ở vị trí thứ 6 của các câu 12468 trong bài xướng, cũng như trong tất cả các bài đã họa trước bài họa của mình. Cụ thể bài thơ XƯỚNG của cô ÚT PHƯƠNG câu tứ 4, chữ thứ 6 là "uột" - Bài họa của cô HOA SIM, câu thứ 4
, chữ thứ 6 dùng lại "uột" của bài XƯỚNG của cô ÚT PHƯƠNG đấy ạ !


@ Chúng con bận học ôn bài thi, hôm qua thi, hôm nay được nghỉ, ngày mai thi tiếp. Nên hôm nay chúng con phải học ôn để chuẩn bị mai thi ! Giờ con xin phép out ạ ! Có gì về thơ ĐƯỜNG LUẬT, cô HOA SIM đến hỏi Thầy ÁI HOA. Vì Thầy ÁI HOA là thầy dạy lớp THƠ ĐƯỜNG LUẬT ở ĐÀO VIÊN THI CÁC này.

Cám ơn COTIM!
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13Wed 11 May 2016, 09:01

ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

 Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016


CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Phanut

PHẬN ÚT

Phận Út nhà cao ở phố nghèo
Ăn ngày bốn bữa nửa đùi heo
Bào ngư mấy ký thây còm cõi
Thảo mộc vài thang xác ọt èo
Xót dạ ông bà sang tiệm bánh
Đau lòng bố mẹ bỏ nghề neo
Mà sao những đám trai làng cạnh
Thấy mặt nhanh chân chạy cái vèo.

Gió Bụi
05102016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.   CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN ĐỜI CỦA ÚT PHƯƠNG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười tí chơi...
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Quán Hát Rong
» CHUYỆN CỦA TRỜI (ĐL- HTT)
» chuyện vui
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-