Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:48 | |
| Bóng xưa
Cố nhân sao bỗng nhạt tình Để cho bến cũ gập ghềnh ngóng trông Sông mơ thuyền mộng níu dòng Người đi xa lắm ngàn trùng bước chân Héo lòng ngắm nụ tầm xuân Muốn quên lại cứ tần ngần... Bóng xưa.
11.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:48 | |
| Anh về
Nóng lòng Đợi tiếng chuông reo Vỡ oà nhung nhớ Trong chiều đợi trông Anh về Run rẩy tim hồng Gió thôi phiêu lãng Bềnh bồng nơi xa Anh về Khao khát hai ta Anh về Đẫm ánh trăng ngà Đêm xuân...
12.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:49 | |
| Quà
Anh về từ đảo xa xôi Quà cho em rặt những lời yêu thương Nắng mưa gió cát còn vương Mái đầu tóc bạc pha sương chuyển mầu Thắm tình đất mũi Cà Mau Niềm tin ta gởi cho nhau làm quà...
13.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:49 | |
| Ao ước
Chiều tắt nắng rồi người đi phía ấy Ở lại bên này một đôi mắt dõi trông Hội ngộ hay chia li? Nổi một cơn bão lòng Ta khao khát có một miền yên ả Hai trái tim Dẫu là chia hai ngả Tình mặn nồng vẫn chung nhịp hoan ca.
14.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:49 | |
| Tiền và niềm tin
Niềm tin mà tính bằng tiền Cân đong đo đếm ưu phiền quá thôi... Tự do như một khoảng trời Yêu thương đọng lại bằng lời trao nhau.
14.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:50 | |
| Bến yêu
Chẳng đợi chiều nghiêng Mà hoàng hôn đổ Chẳng đợi sóng xô Mà thuyền bối rối Mắt môi nói dối Để hờn nụ hôn...
14.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:50 | |
| Anh về rồi đấy em ơi
A lô! Em đang ở đâu? Nóng lòng chờ đợi một câu. Anh cười Anh về rồi đấy em ơi! Giọng anh ấm áp bồi hồi tim em Xa nhau mới có mấy đêm Mà bao nhung nhớ khát thèm cả hai Anh đi xa cả dặm dài Tình ta vẫn thắm chẳng phai tấc lòng Lời anh nghe thật ấm nồng Nhớ anh không đó? Bến sông quê nhà...
17.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:50 | |
| Trách hờ
Chiều nghiêng hắt bóng đi đâu Mà hoàng hôn tím cả màu nhớ thương Bóng ai nương lại trên đường Để cho người ấy tơ vương thu vàng Trách sao cái sự mơ màng Đa mang một chút bẽ bàng chờ ai Vội vàng nên sắc cứ phai Tại chiều nghiêng sớm cho ai trách hờ...
17.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:51 | |
| Tình em
Anh đi biền biệt xa xôi Nhưng lòng em vẫn giữ lời yêu thương Lời thề ngày cũ còn vương Kệ thời gian cứ pha sương đổi màu Gửi tình về đất Cà Mau Nhớ nhung trao gửi cho nhau làm quà.
17.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 13 Sep 2018, 20:51 | |
| Gửi vào đâu?
Lặng lẽ chiều chao nghiêng Một mình ta bến vắng Có bao điều thầm lặng Biết gởi vào nơi đâu? Gửi trời trời cao quá Gửi sông sông cứ trôi Gửi người người từ chối Ta biết gửi vào đâu?
17.6.2012 Thi Hoàng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn | |
| |
| | | |
Trang 59 trong tổng số 110 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 31 ... 58, 59, 60 ... 84 ... 110 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |