Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 06 Jul 2017, 22:59 | |
| Tình thu
Cùng anh gom những sợi vàng Dệt nên miền nhớ mơ màng tình thu Khẽ thôi một chút mơ hồ Để ai ngơ ngẩn nỗi chờ đợi nhau Xin đừng để lệ hoen mầu Xin đừng nhỏ những giọt sầu giọt đau Đêm nay gió lộng trời sâu Em cùng anh lại góp câu tình hồng.
20.11.2011 Thi Hoàng
Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Fri 07 Jul 2017, 21:31; sửa lần 1. |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 06 Jul 2017, 23:02 | |
| Anh...
Anh nói rằng yêu nên chẳng đi Thế mà sao vội vã chia li Anh nào thấy tim em tan vỡ Anh chẳng nhìn lệ ai đẫm mi
20.11.2011 Thi Hoàng
Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Fri 07 Jul 2017, 21:30; sửa lần 1. |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 06 Jul 2017, 23:03 | |
| Lỡ...
Lỡ rồi Lại lỡ bước nữa thôi Đò ngang Chuyến cuối cũng sang rồi Chậm chân bị bỏ rơi ngang dốc Chậm cả cuộc đời Ơi lỡ ơi.
21.11.2011 thihoang |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 06 Jul 2017, 23:04 | |
| Đành
Thoáng chốc trôi đi chuyến đò chiều Ngẩn ngơ hồn vía cứ liêu xiêu Ngã lòng khi mới lưng chừng dốc Đổ dạ lúc mưa gió tiêu điều Giật mình! Ừ duyên ta đã lỡ Thôi đừng có trách trái tim kiêu... Ừ thì đã lỡ...ta đã lỡ Đành lòng ngồi ngóng đợi tình ...yêu
22.11.11 TH |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 06 Jul 2017, 23:05 | |
| Đợi
Đò nằm đợi ở bến sông Bạc đầu con sóng người không thấy về Người đi mang nửa câu thề Nửa câu bỏ lại tái tê lòng đò...
26.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Fri 07 Jul 2017, 21:21 | |
| Thơ Em
Giấu anh vào câu thơ em Để cho ai đỡ khát thèm bấy nay Cồn cào như sóng đêm ngày Xoá nhoà cơn khát động lay cuộc đời Thơ em là một chiếc nôi Ru anh nỗi nhớ cuộc đời bình yên Thẳm sâu kìa ánh mắt huyền Ru anh giấc mộng vào miền thơ em
26.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Fri 07 Jul 2017, 21:23 | |
| Khai trường
Rực rỡ vườn hoa khóm cúc vàng Có đàn bươm bướm liệng chao ngang Trên cao mây trắng trôi chầm chậm Dưới đất muỗm xanh đứng thẳng hàng Tha thướt trong sân tà áo lượn Rộn ràng trên nóc cờ sao đan Một niên học mới tưng bừng tới Tiếng trống khai trường đã rộn vang
27.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Fri 07 Jul 2017, 21:28 | |
| Một mình
Lặng im Nghe chút thở than Lặng im Nghe chút bẽ bàng duyên em Khát khao đợi Khát khao tìm Lặng im Một chút nỗi niềm sẻ chia Cám ơn một chút đi về Lặng im Em khoảng tái tê cuộc đời Cám ơn Khoảng lặng đó ơi Để em gói ghém Nỗi đời chát chua Thôi đành Khát nhạt Tìm thưa Tháng năm gửi lại xa xưa Thôi đành Lặng im đợi lá úa cành Lặng im Chờ đợi chút tình mong manh Một mình em Với lặng thinh Một mình em Với lặng thinh Một mình
28.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Fri 07 Jul 2017, 21:29 | |
| Giữ lời
Câu thề một nửa vẫn còn mang Đứng lại mong người chẳng tạt ngang Bến cũ còn đây đò vẫn đợi Sắt son chung thuỷ tựa lời vàng
Thi Hoàng 28.11.2011 |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Fri 07 Jul 2017, 21:36 | |
| CHẠNH LÒNG
Chìm đắm làm chi cõi đợi chờ Nước kia chảy xiết xói đôi bờ Thuyền đêm mải miết về nơi tạm Trăng sáng lững lờ treo bến mơ Sóng vỡ cuối dòng ru biển động Sương tan đầu gió gọi duyên mờ Người đi hồn gởi lòng cô quạnh Tâm trí u hoài thoáng ngẩn ngơ
Thihoang |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn | |
| |
| | | |
Trang 30 trong tổng số 110 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 70 ... 110 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |