Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:21 | |
| Một chút tình thơ
Cám ơn anh đã nhận hoa Cám ơn anh đã nhận quà em trao Ngắm hoa khoe sắc ngọt ngào Đời vui vì có biết bao thân tình. Tặng anh một đoá hoa xinh Trao anh tiếng nói nghĩa tình tri âm Cuộc đời xanh sắc tươi xuân Trao anh nụ biếc khoe mầm chồi tơ.
Tình thơ mình đẹp như mơ Tình thơ xin chớ hững hờ nghe anh.
20.9.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:21 | |
| Thơ anh
Thơ ai viết lúc rạng đông Hơi thơ toả ấm sắc hồng ban mai Tình thơ ai thắm không phai Đọc thơ ai thấy giọng ai ấm nồng... Tình thơ ai trải mênh mông Tình thơ ai thoả ước mong giao hoà... Trao nhau một khúc hoan ca Trao nhau tiếng nói mặn mà tình thân Trao nhau ước nguyện trong ngần Trao nhau nỗi nhớ lặng thầm trao nhau... 19h58p 21.9.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:22 | |
| LỠ ĐÒ
Tại chờ đò ở dốc ngang Cho nên nắng đã lỡ làng đò xuôi Người ơi đã trót lỡ rồi Lần sau đến bến đò trôi cho giùm Xin đừng lỡ hẹn để buồn Nắng đông sưởi ấm tâm hồn chiều đông... Lỡ đò lòng khắc khoải trông Để đò đợi nắng để lòng tương tư...
30.10.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:22 | |
| Đợi Nắng
Dốc ngang đã đổi bến mê Nhưng thuyền chở nắng bán về chợ đông Để người mỏi mắt dõi trông Chiều nay đợi nắng mà lòng chênh chao...
31.10.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:23 | |
| VẨN VƠ
Chênh chao đợi nắng chiều nay... Chợ đông ai biết ai hay thu buồn Đò kia chở hoa ngát hương Để ai đợi nắng tơ vương cõi lòng Biết là Nắng Hẹn đừng mong Vậy mà lại cứ ngẩn lòng vẩn vơ
31.10.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:24 | |
| Mầu chia ly Chữ duyên chữ phận ở đời Như là lá như là chồi của cây Cũng ngọt bùi cũng đắng cay Góp gom nhựa sống cho sây bông vàng Thuận mưa thuận gió thì sang Bão giông vần vũ bẽ bàng đớn đau Lặng im vô cớ vì đâu Để trang thơ trắng một mầu chi ly Tình ơi ta biết nói gì Vắng bờ vai tựa biết đi đằng nào Mở ra rồi lại đóng vào Tâm can buốt nhói bới đào nát tan... 24.8.2016 |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:24 | |
| Tiễn Thu Thế là thu lại ra đi Làm ta chưa kịp quen vì đông sang Thu ơi sao quá vội vàng Khúc giao mùa điểm mơ màng tiếng chuông Thời gian đang phủ u buồn Hết rồi trái ngọt hoa thơm vườn nhà Thu đang hốt hoảng về xa Heo may xao xác đi qua nơi này Lá thu dường đã ngừng bay Trăng sao sông nước hao gầy tiễn thu...
1.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:27 | |
| Chốn cũ tìm về Trở về nơi ấy tìm em Thẫn thờ một chút cỏ mềm ướt chân Mưa xuân hoa cúc tần ngần Giật mình nghe tiếng đàn ngân điệu buồn Tìm em sao cứ bồn chồn Ngẩn ngơ lạc giữa chốn phồn hoa đây Sao không có rượu mà say Một mình thơ thẩn nơi này vô duyên...
1.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:27 | |
| Lạc bước Phố đông người trước tôi sau Chợt nghe ai hát những câu ru buồn: "À ơi mưa xối lệ tuôn Mưa chi để ướt cánh chuồn không bay À ơi con ngủ cho say À ơi cánh bướm mày bay nơi nào" Giật mình câu hát chênh chao Phố đông người ở nơi nào người dưng Để ai sương lạnh thấu lưng Bằng lăng gầy guộc gió rung rã rời Người ơi! Câu hát xa vời Ngẩn ngơ một chút lạc đời phố đông...
1.11.2011 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 16 May 2017, 21:28 | |
| Nắng về
Chiều nay mây chở nắng về Mang theo một chút đam mê mầu hồng Tiếng chim gù thảng thật trong Mơ màng hương cốm làng Vòng khẩy qua Mây thang lang phía ngoài xa Thắp lên một ngọn lửa hòa vào thơ.
1.11.2011Thi Hoàng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn | |
| |
| | | |
Trang 27 trong tổng số 110 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 68 ... 110 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |