Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 55 ... 106, 107, 108, 109, 110  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Wed 06 Feb 2019, 23:16

Tuy Hoà

Mười sáu năm rồi trở lại đây
Vẫn vườn dừa toả mát mê say
Hàng cây so đũa buông hoa trắng
Náo nức ngày xưa đọng gió mây

Ơi gió Tuy Hoà cái gió say
Hờn chi sao gió cứ bay bay
Xoá nhoà kí ức ngày xưa ấy
Hòa Thắng bây giờ vẫn dứt day

Trở lại trường xưa dấu cỏ dầy
Im lìm ghế đá với hàng cây
Học trò ngày ấy còn ai nữa
Bất chợt tóc thề mắt đắm say

25.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:40

Xin mời

Một con đường nho nhỏ
Một ngôi nhà nho nhỏ
Một tấm lòng rộng mở
Xin mời bạn ghé vô.

Một bàn trà nho nhỏ
Câu chuyện nở như ngô
Xin mời bạn ghé vô
Nhà của tôi ở đó.

Cái chi cũng nho nhỏ
Chỉ tình người không nhỏ
Không tin xin hãy thử
Mời ghé vô một lần...

28.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:42

Còn gì

Còn gì cho những ngày sau
Bến mê cũng vỡ dạ đau nát chiều
Cuối ngày giọt nắng cô liêu
Hong chi được nữa những điều khát khao
Tình xưa một giấc chiêm bao
Thôi đành gom lại gửi vào nhớ nhung

28.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:42

Chuyện ngày xưa...

Gặp nhau tóc đã muối tiêu
Ngậm ngùi cứ kể những điều ngày xưa
Ước gì hôm ấy đừng mưa
Ước gì hôm ấy mẹ chưa đi tìm...
Ước gì có bụi hoa sim
Ngắt bông hoa tím tặng em cuối ngày
Chuyện xưa ngỡ gió thoảng bay
Ai ngờ lại cứ dứt day trong lòng...
Thôi mà cái chuyện khổng không
Rưng rưng khoé mắt lệ tròng ướt mi
Chuyện xưa ta vẫn khắc ghi
Để khi gặp lại mình thì vui hơn...
Cười lên đừng có dỗi hờn
Chuyện ngày xưa cũ gói tròn trong tim...

29.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:43

Vỡ...thu

Chưa tròn đã vỡ thu ơi
Để ai sầu nát rụng rơi cuối chiều
Biệt ly thu vỡ cô liêu
Lá xao xác lá tiêu điều ...vỡ thu

29.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:44

Lồng son sao lại cứ chê
Nghe người dan díu rủ rê bỏ nhà
Đến người liệu được ngắm hoa
Hay là bát vỡ điếc loà cả tai

30.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:44

Xin đừng nói chuyện ngày xưa

Xin đừng nói chuyện ngày xưa
Để cho măng gẫy đổ thừa gió tôi
Chỉ là cơn gió mồ côi
Cớ chi chao chát những lời đắng cay
Sông thì nước cả đò đầy
Tay chèo chẳng vững không xoay nổi dòng
Bất ngờ trời nổi cơn giông
Rã tay chèo lái thuyền không tới bờ...
Bây giờ nhạt gió thưa mưa
Khát về lối cũ đường xưa xa rồi...
Bây giờ vật đổi sao dời
Trách chi cái chuyện của thời đã qua
Duyên ngày xưa đã nhạt nhoà
Xin đừng nhắc nữa kẻo mà mất nhau...

31.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:45

Tìm cố nhân

Em về thành phố tìm anh
Nhận tin nhắn gửi em thành người xa
Một mình em với nhạt nhoà
Bơ vơ giữa phố lạ xa cùng người
Bây giờ nên khóc hay cười
Bước chân lập cập lệ rơi đắng lòng
Biết là có nhớ hay không
Lời chào hôm trước còn nồng hương say
Ngoảnh đi lòng thật dứt day
Cố nhân ơi lệ nhỏ cay môi mềm.

31.7.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:45

Phút biệt ly

Nói gì trước phút biệt ly
Khi xa lại thấy vân vi cõi lòng
Tình quê ta mãi đậm nồng
Xa nhau vẫn ấm trong vòng tay nhau
Sẻ chia thông cảm trước sau
Tình em nghĩa chị đậm màu nhớ thương
Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Giờ chia ly cứ vấn vương tâm hồn
Mai xa rồi nhớ chị luôn
Cho em gửi cả cõi hồn vô Nam
Dẫu cho xuống biển lên ngàn
Tình quê hương vẫn ngập tràn trong nhau.

1.8.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 22:46

Về với ngày xưa

Chẳng mong hoạ ngược thơ anh
Chỉ mong một chút đồng hành với thơ
Muốn tìm về với ngày xưa
Để nghe tiếng dạ tiếng thưa quê mình
Lắng lòng vào chút lặng thinh
Thương triền đá vẫn nép mình ven sông
Bến đò đã nhuốm rêu phong
Chợt nghe câu hát xao lòng người ơi
Sóng cồn để cát chơi vơi
Tìm về quê cũ có người đợi không?

1.8.2012 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn   Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 107 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 107 trong tổng số 110 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 55 ... 106, 107, 108, 109, 110  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-