Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tình Lục bát SuongSuong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Wed 17 Feb 2010, 07:10

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 DCSG

Trời ui, Rdinh đau chân, u đầu mà SS cười hả, sao không đem dầu xoa chút cho đỡ đau, vì cái tội mải ngắm em quá mà

SS ui ! cho Rdinh trở lại mùa Xuân tí nhe. Đây chỉ là bài thơ vui cười đầu năm thôi, không có ý gì nên đừng suy-tư nhen
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Thu 18 Feb 2010, 19:06

rdinh đã viết:
Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 DCSG

Trời ui, Rdinh đau chân, u đầu mà SS cười hả, sao không đem dầu xoa chút cho đỡ đau, vì cái tội mải ngắm em quá mà

SS ui ! cho Rdinh trở lại mùa Xuân tí nhe. Đây chỉ là bài thơ vui cười đầu năm thôi, không có ý gì nên đừng suy-tư nhen



Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Chophien
Đi chợ Sài gòn cuối năm

Đi phiên chợ tết ba mươi
Đào Mai khoe sắc rạng ngời nét Xuân
Mãi mê - chân bước ngập ngừng
Bỗng đâu bắt gặp " người dưng " bên đường
" Người ta " đang gọi " Sương Sương "
Làm ngơ không được - Vấn vương ngại ngùng
Chắc đang nghĩ ngợi mông lung ...
Cây dù va phải nên sưng cái đầu ...
Đi đường - mắt nhìn ở đâu ?
Chân vấp cục đá - thấy rầu làm sao !!!
Đưa chân đây - em xem nào !
Xức dầu , xoa bóp chắc mau bớt liền .
Lần sau nhớ đừng ngó nghiêng
Cùng em đi dạo chợ phiên cuối cùng .
SS
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Fri 19 Feb 2010, 08:01


Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 DCSG

Trời ui, Rdinh đau chân, u đầu mà SS cười hả, sao không đem dầu xoa chút cho đỡ đau, vì cái tội mải ngắm em quá mà

SS ui ! cho Rdinh trở lại mùa Xuân tí nhe. Đây chỉ là bài thơ vui cười đầu năm thôi, không có ý gì nên đừng suy-tư nhen.


Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Chophien


Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 BuocChanXuan2
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Mon 22 Feb 2010, 23:21

rdinh đã viết:

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 BuocChanXuan2


Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 BuocChanXuanSS


Bước chân Xuân ( Bài họa )

Biết phiên Chợ tết quá đông
Sao Anh còn đứng tần ngần làm chi ?
Ai bảo Anh không chịu đi
Ngó xiêng ngó xẹo làm gì mà rên
Cuối năm , số Anh còn hên
Lần sau cẩn thận chớ nên bước liều ...
Cũng may... sưng chẳng bao nhiêu
Dù bận cũng ráng mà chìu ý Anh .
Đứng nhìn ... thì em không đành !
Ra tay xoa bóp chân Anh , ngại ngùng ...

Anh này mới thật lạ lùng !
Dầu xoa "chê ít" mới khùng đó nha
Biết thế , mặc kệ " người ta "
Sưng chân cứ để về nhà , tự lo !
Thương tình em đã giúp cho
Lại còn nhõng nhẽo , so đo ... ít nhiều !
SS


Được sửa bởi suongsuong ngày Tue 23 Feb 2010, 19:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Tue 23 Feb 2010, 07:05

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 BuocChanXuanSS

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 MoiTinhChan



Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Thu 25 Feb 2010, 21:43

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 LaThu



Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 LaThuRoi


Nay qua Tết rồi, bài nay dẫu có buồn tí không sao nghe SS

Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Mon 01 Mar 2010, 00:28

rdinh đã viết:
CANH - TRƯỜNG THAO - THỨC




Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 CanhTruong
Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 CanhTruongTt


Được sửa bởi suongsuong ngày Tue 02 Mar 2010, 23:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Tue 02 Mar 2010, 06:48



Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 CanhTruongTt


Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 BienDongConSong
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mến gửi Sương Sương Nhân Ngày QT. Phụ Nữ 8/3   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Tue 02 Mar 2010, 10:44

TẶNG EM NGÀY 8/3.
Họa vận Lục Bát: "CANH TRƯỜNG THAO THỨC" của Sương Sương
*
Ta còn cách trỡ hai nơi
Cho anh nhắn gởi vài lời thăm nhau
Thương em vò vỏ đêm thâu
Tơ tình mong đợi, Núi sầu mây giăng
Giang Hà cách bến bờ ngăn
Cành xuân chất ngất lệ hoan tình hoài
Gặp nhau chẳng dể sớm mai
Cầu Ô nối nhịp ngạm đài yêu thương
Hẹn ngay hợp mặt nhất phương
Anh xin dâng đóa hoa Hường -Tháng Ba.
------
Chúc em 8/3 Vui Đẹp.
Ngọc Ẩ Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13Thu 04 Mar 2010, 23:15

ngocannhihuyen đã viết:
TẶNG EM NGÀY 8/3.
Họa vận Lục Bát: "CANH TRƯỜNG THAO THỨC" của Sương Sương
*
Ta còn cách trỡ hai nơi
Cho anh nhắn gởi vài lời thăm nhau
Thương em vò vỏ đêm thâu
Tơ tình mong đợi, Núi sầu mây giăng
Giang Hà cách bến bờ ngăn
Cành xuân chất ngất lệ hoan tình hoài
Gặp nhau chẳng dể sớm mai
Cầu Ô nối nhịp ngạm đài yêu thương
Hẹn ngay hợp mặt nhất phương
Anh xin dâng đóa hoa Hường -Tháng Ba.
------
Chúc em 8/3 Vui Đẹp.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Xin Chào Ngọc Ẩn Nhi Huyền ! ( Hỏng biết là Anh hay là Chị của SS đây ? ) Rất cảm ơn Ngọc Ẩn Nhi Huyền đã ghé thăm SS và còn Tặng món quà Ngày 8/3 bằng một bài Thơ Lục bát trử tình .
Thân Chúc Ngọc Ẩn Nhi Huyền luôn vui vẻ và nhiều Thơ Tình gợi cảm .
Xin NANH cho SS nợ lại Bài thơ này . Lần sau SS sẽ Họa lại cho NANH .
Mến !
SS
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Lục bát SuongSuong   Thơ Tình Lục bát SuongSuong - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tình Lục bát SuongSuong
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Góc Thơ Tình SuongSuong
Trang 3 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Sương Sương-