Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHƯA GIÀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 09:27

Phơi phới hồn Xuân chửa thể già
Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa
Câu từ họa xướng mong quần tụ
Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa
Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy
Xua phiền xả não dẫu mưa sa
Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng
Bốn bể năm châu cũng một nhà.

BXP 27.3.2016

Ốm o mãi, cố gắng nấu mẻ Đường cho đỡ nhớ, chắc là còn sạn nhưng chưa đủ minh mẫn để phát hiện. Nhờ thầy và các bạn đồng môn giúp.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 12:40

buixuanphuong09 đã viết:

Phơi phới hồn Xuân chửa thể già

Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa

Câu từ họa xướng mong quần tụ

Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa

Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy

Xua phiền xả não dẫu mưa sa

Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng

Bốn bể năm châu cũng một nhà.



BXP 27.3.2016

Ốm o mãi, cố gắng nấu mẻ Đường cho đỡ nhớ, chắc là còn sạn nhưng chưa đủ minh mẫn để phát hiện. Nhờ thầy và các bạn đồng môn giúp.


CHẲNG THẤY GIÀ

Xuân Phượng giờ đây chẳng thấy già
Vẫn còn mê mải với chim-hoa
Đường tinh một mẻ đang ham nấu
Lục bát từng ly cứ muốn hòa
Lặng lẽ rèn tâm thây bão nổi
Âm thầm luyện trí mặc sương sa
Sống vui sống khỏe tình chan chứa
Thắp lửa tim yêu giữ ấm nhà

BXP 28.3.2016


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Mon 28 Mar 2016, 19:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 15:39

buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:

Phơi phới hồn Xuân chửa thể già

Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa

Câu từ họa xướng mong quần tụ

Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa

Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy

Xua phiền xả não dẫu mưa sa

Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng

Bốn bể năm châu cũng một nhà.



BXP 27.3.2016

Ốm o mãi, cố gắng nấu mẻ Đường cho đỡ nhớ, chắc là còn sạn nhưng chưa đủ minh mẫn để phát hiện. Nhờ thầy và các bạn đồng môn giúp.


CHẲNG THẤY GIÀ

Xuân Phượng giờ đây chẳng thấy già
Vẫn còn đau đáu một tình hoa
Đường tinh một mẻ đang ham nấu
Lục bát từng ly cứ muốn hòa
Lặng lẽ rèn tâm thây bão nổi
Âm thầm luyện trí mặc sương sa
Hồn Xuân phơi phới thơ vào mạng
Thắp lửa tim yêu giữ ấm nhà

BXP 28.3.2016
 


Cháu chúc bác không bao giờ thấy già, luôn luôn mạnh khỏe và tình thần thì mãi trẻ bác nhé!

Cháu hỏi xíu. Bài thơ sau là sửa lại bài thơ trước hay là bài họa với bài thơ trước ạ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 16:54

Cháu chúc bác không bao giờ thấy già, luôn luôn mạnh khỏe và tình thần thì mãi trẻ bác nhé!

Cháu hỏi xíu. Bài thơ sau là sửa lại bài thơ trước hay là bài họa với bài thơ trước ạ?

Cảm ơn PN đã đến thăm động viên. Theo lý sư môn phải gọi là tỷ PN, nhưng ngoài này cứ xưng hô bác cháu cho thân tình nhé! Đã lâu không nấu Đường lại ốm o dừng sinh hoạt các d/đ đã hơn một tháng, cái ho nó hành hạ suốt ngày đêm tưởng về với đất, tâm trạng chán chường muốn buông xuôi tất cả. Nhưng, chưa "về" lại phải vùng lên. Cứ mạnh dạn thả hồn vào thơ rôi sai đâu sửa đấy, cái chính là phải lấy lại được đam mê ĐL, bỏ lâu rồi quên hết, uổng phí công thầy. Đúng là bài sau tự họa bài trước, cháu thấy có gì bất ổn cứ nói thẳng. Cháu đã từng chân tình giúp bác mà.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 19:38

buixuanphuong09 đã viết:
Cháu chúc bác không bao giờ thấy già, luôn luôn mạnh khỏe và tình thần thì mãi trẻ bác nhé!

Cháu hỏi xíu. Bài thơ sau là sửa lại bài thơ trước hay là bài họa với bài thơ trước ạ?

Cảm ơn PN đã đến thăm động viên. Theo lý sư môn phải gọi là tỷ PN, nhưng ngoài này cứ xưng hô bác cháu cho thân tình nhé! Đã lâu không nấu Đường lại ốm o dừng sinh hoạt các d/đ đã hơn một tháng, cái ho nó hành hạ suốt ngày đêm tưởng về với đất, tâm trạng chán chường muốn buông xuôi tất cả. Nhưng, chưa "về" lại phải vùng lên. Cứ mạnh dạn thả hồn vào thơ rôi sai đâu sửa đấy, cái chính là phải lấy lại được đam mê ĐL, bỏ lâu rồi quên hết, uổng phí công thầy. Đúng là bài sau tự họa bài trước, cháu thấy có gì bất ổn cứ nói thẳng. Cháu đã từng chân tình giúp bác mà.

Bác ơi, bài họa của bác dùng lại nhiều từ của bài xướng quá. Nhất là ba chữ "thơ vào mạng" lại còn giữ nguyên vị trí của bài xướng nữa kìa bác.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 20:00

Bác ơi, bài họa của bác dùng lại nhiều từ của bài xướng quá. Nhất là ba chữ "thơ vào mạng" lại còn giữ nguyên vị trí của bài xướng nữa kìa bác.




Cảm ơn PN. Thế mà đọc mãi vẫn không nhận ra. Quỷ quái thật! Bác sửa lại rồi, cháu xem còn chỗ nào bất ổn không? Hiện tại sức khỏe bác rất kém, tinh thần chưa thật bình ổn. Cuộc sống vẫn bó hẹp trong bốn bức tường, bác chưa ra được ngoài. Cố gắng tập luyện trong phòng nhưng vẫn phải hạn chế vì sợ bật ra những cơn ho.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13Mon 28 Mar 2016, 23:03

buixuanphuong09 đã viết:
Bác ơi, bài họa của bác dùng lại nhiều từ của bài xướng quá. Nhất là ba chữ "thơ vào mạng" lại còn giữ nguyên vị trí của bài xướng nữa kìa bác.




Cảm ơn PN. Thế mà đọc mãi vẫn không nhận ra. Quỷ quái thật! Bác sửa lại rồi, cháu xem còn chỗ nào bất ổn không? Hiện tại sức khỏe bác rất kém, tinh thần chưa thật bình ổn. Cuộc sống vẫn bó hẹp trong bốn bức tường, bác chưa ra được ngoài. Cố gắng tập luyện trong phòng nhưng vẫn phải hạn chế vì sợ bật ra những cơn ho.

Với trình độ hạn hẹp của cháu thì bài sửa đã ổn rồi ạ.
Cháu mong bác mau khỏe lại để làm thơ Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHƯA GIÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHƯA GIÀ   CHƯA GIÀ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHƯA GIÀ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-