Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ Empty
Bài gửiTiêu đề: SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏   SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ I_icon13Tue 27 Jan 2015, 09:34

2011] SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏

SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ClearSAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ClearSAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ClearSAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ Clear

[CATBUI2011] SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN




SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ Bluemanmxl




Đỗ quý Bai đã trả lời 12 phút trước cho yahoo.com





Tôi muốn đưa vào CB một bài thơ làm theo văn biền ngẫu
với bằng trắc riêng từng dòng.Xin mời chư vị nhàn lãm :

SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ Emoji_1F61C

Tết ngựa chẳng thể tổ chức tốt
Xuân dê cần nên hình thành hay
Địch thủ độc ác khắp hướng Bắc
Anh em thân thương đầy phương Tây
Phải gấp chấn chỉnh giống Việt đó .
Nên mau xua tan nòi Mông nầy
không lẽ suốt kiếp chịu nhuc mãi ?
Làm sao trường tồn cùng trời mây ?

Ma Nữ (LTĐQB )

__._,_.___



Envoyé par : BAI DO



Répondre en mode Web [email=doquybai@msn.com?subject=Re%A0%3A%20SAO%20CHO%20N%C6%AF%E1%BB%9AC%20VI%E1%BB%86T%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20T%E1%BB%92N]Répondre à expéditeur [/email] [email=CATBUI2011@yahoogroupes.fr?subject=Re%A0%3A%20SAO%20CHO%20N%C6%AF%E1%BB%9AC%20VI%E1%BB%86T%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20T%E1%BB%92N]Répondre à groupe [/email] Nouvelle discussion Toute la discussion (1)
Aller sur votre groupe


SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=pMUgJ6jeg%2fCnkTmL7aG1avhgj8FDJO%2fghK3Hs8WyHLQ%3d0&url=http%3a%2f%2fl.yimg.com%2fru%2fstatic%2fimages%2fyg%2fimg%2femail%2fnew_logo%2fyahoo_groups_fr-FR_145x19
Confidentialité • [email=CATBUI2011-desabonnement@yahoogroupes.fr?subject=D%C3%A9sinscription]Désinscription[/email] • Conditions d’utilisation




.
SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=pMUgJ6jeg%2fCnkTmL7aG1avhgj8FDJO%2fghK3Hs8WyHLQ%3d0&url=http%3a%2f%2fgeo.yahoo
SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=pMUgJ6jeg%2fCnkTmL7aG1avhgj8FDJO%2fghK3Hs8WyHLQ%3d0&url=http%3a%2f%2fy.analytics.yahoo.com%2ffpc
__,_._,___
Too many newsletters? You can unsubscribe.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏   SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ I_icon13Tue 15 Mar 2016, 09:55

Xin tiếp tục theo dõi chủ đề:
Trân Trọng Kính Chuyễn :
       Nguyên ủy bài thơ " Xướng " của Thi Sĩ Đỗ Qúi Bái và bài họa của thi sĩ Minh Hồ Đào :  được ghép vần " Bằng - Trắc  Liên hợp cú pháp theo lối văn biền ngẫu trước và trong thời : " Sơ Đường " của Trung Hoa . Posted By Đỗ Qúi Bái .
       Kính thưa qúy vị .
       Lão hủ VTV , một người nông dân Việt Nam không biết làm thơ hay viết văn ( văn truyện - thư thoại ) nhưng nhờ đọc được Việt Ngữ nên rất yêu mến và trân trọng những Anh Chị Em thi nhơn , văn sĩ Việt Nam ... xướng họa thi ca theo cú pháp và  văn bút Thơ Đường và  :
      Nay Thi Sĩ ĐQB phục hoạt : " Biền Ngẫu Thi Thoại "  và Nữ Sĩ Huệ Thu  ... ngợi ca và  tuyên xưng  trên văn đàn là loại  : " Thơ Mới " thì nghe  nó không ổn dẵu biết rằng thiện ý là bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam : vì danh có chính thì ngôn mới thuận :
     Chúng ta cùng suy nghiệm :
    Thơ phú  " Biền Ngẫu " khởi đi từ thời chiến quốc xuân thu ở Trung Hoa từ nhà thơ : Tư Mã Tương Như  và thời Hán mạt thì có hai con của Tào Tháo là Tào Thực và Tào Phi rất xuất sắc ... và mãi cho đến thời Sơ Đường lối văn biền ngẫu còn thịnh hành với nhà thơ Vương Bột ... Lý Hoa ... Hàn Dũ ... Liễu Tông Nguyên ... và lối văn biền ngẫu ... cũng không còn thịnh ... và  chấm dứt vào thời " Thịnh Đường " .
     Văn - Thơ  : " Biền Ngẫu " có xuất xứ và bao gồm các loại  thi ca :
              -  " Nhạc Phủ và Sở Từ  " những bài thơ 5 chữ và bài thơ 7 chữ ở mỗi câu
                    Về sau thêm lối thơ : Tứ Lục dưới đời nhà Tùy - Sơ Đường ...
              - Căn bản tư tưởng là tư tưởng của Liệt Tử : Tôn trọng cá nhơn chủ nghĩa , nhân sinh quan hiện thực theo : " Duy Thực Luận "  và cũng ngợi ca : " Tứ Khoái Nhất Mãn " ... và đệ tham khoái ... trở thành ý tưởng hiện thực ...
              - Luật thơ : Tư tưởng tự do ... vần điệu đẹp đẻ ... ngữ âm tình cảm và thi thoại một vần liên hợp :
                             * Bằng : dấu huyền hay không dấu .
                              * Trắc gồm các dấu  : hỏi , ngã , sắc , nặng ...
     Vậy nay toàn dân cả nước Việt Nam sẽ giãi trừ độc tài cộng sản và chống ngoại xâm phương Bắc : Bọn Hán Gian ( Ba Tàu - Tàu Phù ) thì việc tìm hiểu văn hóa , học thuật , quân đội , vũ khí ... tinh thần ... của địch quân là một nhu cầu công chính và minh triết :
                    ... :  "Tri Kỷ Tri Bỉ - Bách chiến Bách thắng "
 Nên  nghiệm luận rằng bảo tồn và phát huy Văn Hóa Việt Nam , chúng ta nên học theo lối tâm truyền ( Enseignement  intuitif  ) để phát huy tinh thần dân tộc Việt Nam hơn là đi theo lối học bí truyền ( Enseignement ésotérique )
      Mở mang dân trí ... nâng cao dân khí .... : Nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả biết bao  !
      Lão hủ thành kính cảm tạ về những bài thơ : " Sở Từ Biền Ngẫu " tuyệt vời thi ca của qúy thi sĩ  .
 
                                                Trân Trọng
                                              Vương Thiên Vũ
                          ( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )
 



Subject: RE: Thơ biền ngẫu mời họa
Date: Mon, 14 Mar 2016 11:16:01 -0700

Phu Phụ Xướng Tùy đẹp đẽ thay
Thơ chị Hồ Đào cũng quá hay
Lạc Thủy nhà em xin bái phục
Chúc chị cùng anh hạnh phúc đầy

LTĐQB




Date: Mon, 14 Mar 2016 17:41:41 +0100
Subject: Re: Thơ biền ngẫu mời họa
From: canhmontpellier@gmail.com
To: doquybai@msn.com

Kính góp vui thêm bài [b]GÓP SỨC BẢO TỒN TIẾNG VIỆT của Minh Hồ Đào họa bài xướng SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN của anh LTĐQB làm theo văn biền ngẫu với bằng trắc riêng từng dòng.
[/b]


Thân kính

Minh Hồ Đào
14.03.2016


GÓP SỨC BẢO TỒN TIẾNG VIỆT

Phụ nữ đất mới lộ tính tốt 
Phu quân cho quyền nên càng hay 
Góp sức xứ lạ nói tiếng Việt
Cùng con sinh trên phương trời Tây
Nhắc nhở các cháu chớ bỏ lỡ

Văn chương ngàn năm Tiền Rồng nầy 
Ý thiếp phụ xướng bước lãng tử
Tình chàng thề nguyền trăng treo mây ?
Minh Hồ Đào


14.03.2016





Các bài xướng, họa, Hoa Nở Rộ của quý anh chị gởi về đã được cập nhật, xin mời ghé lại xem bấm ở link dưới đây :  
Mục lục VHTD






2016-03-14 16:08 GMT+01:00 BAI DO <doquybai@msn.com>:
Trích dẫn :
Phục tài mẫn tiệp bác Minh Hồ
Phóng bút vườn thơ điểm với  tô
Biền ngẫu chỉ là hình thức  mới  (*)
Hùng ơi ! bồ đã thấy chưa bồ ?

(*) Chị Huệ Thu gọi đây là loại thơ Tân hình thức <==) thơ mới đó mà !
     Hoan hô các bạn thơ của tôi

    Trân trọng

     LTĐQB

Nhân tiện họa lại bạn Nhất Hùng

THI NHÂN ĐÂU NGẠI TÂN HÌNH THỨC

Thơ TÂN HÌNH THỨC rủ nhau chơi
Có khó chi đâu cũng dễ xơi
Trắc trắc một lèo không lổn nhổn
Bằng bằng mấy đoạn chẳng bời bời
Xem hay chia sẻ cùng nhiều bạn
Gập khó quăng đi giúp mọi người
Thấy đó Minh Hồ coi dẽ ợt
Chẳng chi rắc rối bạn Hùng ơi ?

LTĐQB




Date: Mon, 14 Mar 2016 11:11:41 +0100
Subject: Re: Thơ biền ngẫu mời họa
From: canhmontpellier@gmail.com
To: tieuhihi1@hotmail.com

Thân gởi bài VƯỜN HOA THƠ DUYÊN NĂM KHỈ họa bài xướng SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN của anh LTĐQB làm theo văn biền ngẫu với bằng trắc riêng từng dòng.



Thân ái góp vui,

Minh Hồ
14.03.2016


VƯỜN HOA THƠ DUYÊN NĂM KHỈ 

Tết khỉ báo nở đóa nụ tốt 

Chào Tề Thiên thơ làm càng hay 
Bút chiến xướng họa tựu lại góp
Vườn Hoa Thơ Duyên* sinh trời Tây
Bảo vệ tiếng Việt ở đất lạ
Thiên thu trường tồn văn chương nầy 
Gởi gió chuyển đến tỉnh xóm cũ
Lòng luôn màng khi nhìn mây ?

Minh Hồ

14.03.2016
*Mục lục VHTD


2016-03-14 5:04 GMT+01:00 Thien Tran <tieuhihi1@hotmail.com>:
Trích dẫn :

Thơ biền ngẫu, Nhất Hùng , tay cừ trong luật thơ, đành chịu phép , không họa được
Xin cho kẻ chỉ biết làm thơ tự do thay chân, để anh Bái được vui vì có người đối đáp : :




  PHẢI  TRƯỜNG  TỒN


Làm thơ, biền ngẫu thấy gì tốt
Ngụ ý, xem ra chẳng chi hay
Luật lệ, khó nhai từ phương Bắc
Dân quyền, sử dụng tại trời Tây
Đem hai chế độ, so sánh đó
Độc Tài chuyên chế, Tự Do này
Sẽ hiểu rằng ai còn tiến mãi
Vỡ nhẽ thêm ai, kẻ hụt giây




              Tiếu Hi Hi











[size=36]CHẲNG NGON XƠI[/size]

[size=36]“Biền ngẫu” bóp đầu làm thử chơi[/size]
[size=36]Mới hay chẳng phải dễ “ngon xơi”[/size]
[size=36]Bằng bằng hàng loạt ôi kỳ cục[/size]
[size=36]Trắc trắc một lèo thật rối bời[/size]
[size=36]Cắc cớ bày điều gay ghẹo bạn[/size]
[size=36]Khi không vẽ chuyện khó trêu người[/size]
[size=36]Đành chờ các Vị cho xem “họa”[/size]
[size=36]Bỏ cuộc chịu thua Bác Bái ơi[/size]

[size=36]Nhất Hùng[/size]





Subject: Thơ biền ngẫu mời họa
Date: Tue, 12 Jan 2016 19:52:26 -0700

Tôi muốn đưa vào CB, D.Đ. một bài thơ làm theo văn biền ngẫu
với bằng trắc riêng từng dòng.Xin mời chư vị nhàn lãm  có hứng xin mời họa :

Nhất Hùng có Bát Tú
Lạc Thủy ưa Thất Hiền
Xướng họa vui mừng tết
Đệ  huynh múa bút liền

Xin mời

SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ Emoji_1F61C

Tết ngựa chẳng thể tổ chức tốt
Xuân dê cần nên hình thành hay
Địch thủ độc ác khắp hướng Bắc
Anh em thân thương đầy phương Tây
Phải gấp chấn chỉnh giống Việt đó .
Nên mau xua tan nòi Mông nầy
không lẽ suốt kiếp chịu nhuc mãi ?
Làm sao trường tồn cùng trời mây ?

Ma Nữ (LTĐQB )

SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=qJicqUBElrhjMskzikGP3ZpXoKPJSVYr9WZ3wdtLOzk%3d0&url=http%3a%2f%2fr14.imgfast.net%2fusers%2f1411%2f43%2f03%2f26%2falbum%2fi_up_a10 SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=qJicqUBElrhjMskzikGP3ZpXoKPJSVYr9WZ3wdtLOzk%3d0&url=http%3a%2f%2fr14.imgfast.net%2fusers%2f1411%2f43%2f03%2f26%2falbum%2fi_down10
SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=qJicqUBElrhjMskzikGP3ZpXoKPJSVYr9WZ3wdtLOzk%3d0&url=http%3a%2f%2filliweb.com%2ffa%2fprosilver%2ficon_user_profile SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=qJicqUBElrhjMskzikGP3ZpXoKPJSVYr9WZ3wdtLOzk%3d0&url=http%3a%2f%2filliweb.com%2ffa%2fprosilver%2ficon_contact_pm SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏ ImageProxy.mvc?bicild=&canary=qJicqUBElrhjMskzikGP3ZpXoKPJSVYr9WZ3wdtLOzk%3d0&url=http%3a%2f%2filliweb.com%2ffa%2fpunbb%2fonline
Về Đầu Trang Go down
 
SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN‏
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-