Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Sat 20 Feb 2016, 04:11 | |
| Các bạn ta ơi,,
Sáng nay trằn trọc ngủ không an Đánh thức nhau ra tính luận bàn Hãy cố tìm phương lo giữ nước Thử xem hào kiệt có bền gan ?
SAO CHƯA THỨC DẬY ?
Tàu đang tùng xẻo nước non ta Trăm họ (Bách Việt) còn chưa tỉnh giấc ha ? Đâu bực anh thư xua Hán cút ? Nào trang hào kiệt đuổi Mông ra ? Sao không đứng dậy lo cho nước ? Lại chẳng vùng lên cứu lấy nhà ? Để đống máu xương hình chữ ét (S) Mặc tên họ Tâp nuốt ngon à ?
LTĐQB |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Sat 20 Feb 2016, 19:03 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Các bạn ta ơi,,
Sáng nay trằn trọc ngủ không an Đánh thức nhau ra tính luận bàn Hãy cố tìm phương lo giữ nước Thử xem hào kiệt có bền gan ?
SAO CHƯA THỨC DẬY ?
Tàu đang tùng xẻo nước non ta Trăm họ (Bách Việt) còn chưa tỉnh giấc ha ? Đâu bực anh thư xua Hán cút ? Nào trang hào kiệt đuổi Mông ra ? Sao không đứng dậy lo cho nước ? Lại chẳng vùng lên cứu lấy nhà ? Để đống máu xương hình chữ ét (S) Mặc tên họ Tâp nuốt ngon à ?
LTĐQB
-------------------------------------------- CHÍNH CHỊ…CHÍNH EM? Chúc Đào Viên thảy mãi bình an Chính trị xa xôi hổng…dám bàn Ngủ kỹ ăn no ngày thoải mái Đâu bì mấy cụ vẫn to gan THỨC DẬY TỪ LÂU! Đọc báo càng rầu nước Việt ta Khó lòng nở mặt cháu con ha? Nhìn dân họ tiến mình cam lụi Khiếp đảo người dành nó chực ra Tham nhũng cầm quyền hư mặc xác Bon chen rút lõi lợi cho…nhà Còng lưng trả nợ nào ai thấu? Nghị quyết xoay tua bất cập à. Cẩn Vũ. 20/02.2016 -------------------- Bác Ma Nữ ui! Bác đừng dùng màu xanh lè thế, Cẩn Vũ sắp cận nặng rùi đó, nhìn chói mắt quá ạ.
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Sun 21 Feb 2016, 10:52 | |
| Các bạn ta ơi,,
Sáng nay trằn trọc ngủ không an Đánh thức nhau ra tính luận bàn Hãy cố tìm phương lo giữ nước Thử xem hào kiệt có bền gan ?
SAO CHƯA THỨC DẬY ?
Tàu đang tùng xẻo nước non ta Trăm họ (Bách Việt) còn chưa tỉnh giấc ha ? Đâu bực anh thư xua Hán cút ? Nào trang hào kiệt đuổi Mông ra ? Sao không đứng dậy lo cho nước ? Lại chẳng vùng lên cứu lấy nhà ? Để đống máu xương hình chữ ét (S) Mặc tên họ Tâp nuốt ngon à ?
LTĐQB
-------------------------------------------- CHÍNH CHỊ…CHÍNH EM? Chúc Đào Viên thảy mãi bình an Chính trị xa xôi hổng…dám bàn Ngủ kỹ ăn no ngày thoải mái Đâu bì mấy cụ vẫn to gan THỨC DẬY TỪ LÂU! Đọc báo càng rầu nước Việt ta Khó lòng nở mặt cháu con ha? Nhìn dân họ tiến mình cam lụi Khiếp đảo người dành nó chực ra Tham nhũng cầm quyền hư mặc xác Bon chen rút lõi lợi cho…nhà Còng lưng trả nợ nào ai thấu? Nghị quyết xoay tua bất cập à. Cẩn Vũ. 20/02.2016 -------------------- Bác Ma Nữ ui! Bác đừng dùng màu xanh lè thế, Cẩn Vũ sắp cận nặng rùi đó, nhìn chói mắt quá ạ.
Biển động muôn trùng vẫn thấy an Chuyện dân chuyện nước mặc ai bàn Ba đình hổ lốn tranh quyền lực Gặp biến xem chừng rớt lá gan ĂN NO NGỦ KỸ
Gấm vóc bao đời của chúng ta Lẽ nào cho giặc lấn giành ha Ống đồng gã Thoát còn chui tọt Dải lụa tên Sầm chửa cởi ra Lừng lẫy cha ông tài giữ nước Đớn đau con cháu nỗi tan nhà Diên Hồng sao chẳng nghe lời gọi Cứ mãi ăn no ngủ kỹ à?
AH
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Mon 22 Feb 2016, 21:07 | |
| Cám ơn Thầy Ái ,Bông Hồng Nhỏ
Truyền hịch mau mau cho lũ thỏ
Chui rúc cả đời trong lỗ hang
Hãy banh mắt ra mà thử ngó :
Tùng Xẻo <==> Lăng Trì
(Ý LTĐQB) Lời thi Bá VHC)
Ta nhân cách hóa núi sông ta
Mẹ bị hành hình chẳng xót ha ? Trống gióng tung tung đao xẻo thịt
Chuông khua kẻng kẻng trấu nhồi da (*)
Ông bà ngó đó xin truyền hịch
Con cháu coi kìa cố phóng loa
Kêu gọi toàn dân vùng đứng dậy Nội thù ngoại địch chớ buông tha
LTĐQB |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11126 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Mon 22 Feb 2016, 23:59 | |
| Cám ơn Thầy Ái ,Bông Hồng Nhỏ Truyền hịch mau mau cho lũ thỏ Chui rúc cả đời trong lỗ hang Hãy banh mắt ra mà thử ngó : Tùng Xẻo <==> Lăng Trì (Ý LTĐQB) Lời thi Bá VHC) Ta nhân cách hóa núi sông ta Mẹ bị hành hình chẳng xót ha ? Trống gióng tung tung đao xẻo thịt Chuông khua kẻng kẻng trấu nhồi da (*) Ông bà ngó đó xin truyền hịch Con cháu coi kìa cố phóng loa Kêu gọi toàn dân vùng đứng dậy Nội thù ngoại địch chớ buông tha LTĐQB Mytutru họa vui cùng bác LTQB DÙNG MẸO Sức mạnh kiên cường tuy vóc nhỏ Non bồng nước nhược yêu đàn thỏ Yên lòng để chúng chạy vào hang Trí diệu vung thần xoay khỏi ngó CHUYỂN HÓA Vững chí thương người vẹn ý ta Duyên trời hẳn định khó bàn ha Xem đời giữ hạnh hong mềm quả Ngắm cảnh kiên lòng sưởi ấm da Bọn ác quân tràn qua mép vải Dân hiền tướng phủ chận bờ loa Năng gìn huệ tỏ ngời trăng sáng Xấu chuyển hay rồi mặc sức tha Mytutru 22.02.2916 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Tue 23 Feb 2016, 10:15 | |
| - mytutru đã viết:
Cám ơn Thầy Ái ,Bông Hồng Nhỏ Truyền hịch mau mau cho lũ thỏ Chui rúc cả đời trong lỗ hang Hãy banh mắt ra mà thử ngó :
Tùng Xẻo <==> Lăng Trì (Ý LTĐQB) Lời thi Bá VHC)
Ta nhân cách hóa núi sông ta Mẹ bị hành hình chẳng xót ha ? Trống gióng tung tung đao xẻo thịt Chuông khua kẻng kẻng trấu nhồi da (*) Ông bà ngó đó xin truyền hịch Con cháu coi kìa cố phóng loa Kêu gọi toàn dân vùng đứng dậy Nội thù ngoại địch chớ buông tha
LTĐQB
Mytutru họa vui cùng bác LTQB
DÙNG MẸO
Sức mạnh kiên cường tuy vóc nhỏ Non bồng nước nhược yêu đàn thỏ Yên lòng để chúng chạy vào hang Trí diệu vung thần xoay khỏi ngó
CHUYỂN HÓA
Vững chí thương người vẹn ý ta Duyên trời hẳn định khó bàn ha Xem đời giữ hạnh hong mềm quả Ngắm cảnh kiên lòng sưởi ấm da Bọn ác quân tràn qua mép vải Dân hiền tướng phủ chận bờ loa Năng gìn huệ tỏ ngời trăng sáng Xấu chuyển hay rồi mặc sức tha
Mytutru 22.02.2916
HÙNG KHÍ…NGÀY XƯA
Dẫu nước Nam nghèo, dân vóc nhỏ Kiên cường chí lớn gan nào thỏ Quang Trung đởm lược ngất cao trời Nguyễn Phúc rùng mình đâu trực ngó
HÃY ĐỪNG SAY NGỦ NỮA!
Ngủ vì chiến thắng mãi lùi ta Chẳng kịp theo đàn vượt trước ha Đất Mẹ từng nơi thằng cướp chỗ Vùng trời mọi hướng lũ khoanh da Hổ ngươi cũng phải che hàng lệ Sốt ruột nhưng đành…ngậm cái loa Cố vị bất tài cam sụp gối Tứ quyền nhu nhược chỉ bê tha.
Cẩn Vũ. 23/02/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 27 Feb 2016, 19:03; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Thu 25 Feb 2016, 01:32 | |
| Subject: Re: Kính gởi bài họa . From: ntkhang78@gmail.comDate: Wed, 24 Feb 2016 13:01:14 -0500 To: doquybai@msn.comTôi đâu dám nhận lời anh khen. Cao tuổi nữ nhi sức yếu hèn, Đuổi giặc phải cần nhiều ý chí , Cùng nhau nhất trí mới làm nên. Thanh Khang Sent from my Iphone On Feb 24, 2016, at 12:11 PM, BAI DO < doquybai@msn.com> wrote: Cám ơn chị Thanh Khang đã chia sẻ qua bài họa thực là hay Xứng đáng là con cháu bà Trưng Bà Triệu : Xin tăng chị đôi câu : Nếu ai cũng giống chị Thanh Khang Tập cận Bình kia sẽ chạy quàng Chẳng dám manh tâm dòm ngó Việt Cháu con Hồng Lạc sống huy hoàng LTĐQB > Subject: Kính gởi bài họa . > From: ntkhang78@gmail.com> Date: Wed, 24 Feb 2016 06:34:11 -0500 > To: doquybai@msn.com> > Kính anh, > Tôi đã nói riêng với anh là ý của Minh Hồ không muốn nói chính trị, nên tôi không họa .Nay thấy có mấy thi hữu ngoài thi Đàn VHTD họa,nên tôi cố gắng họa cùng anh để đáp lễ. > Bài họa cho bài xướng : SAO CHƯA THỨC DẬY . > ĐẪ THỨC SỚM RỒI > Nghe tin tức nói khiến chưa an, > Tuổi tác già nua đâu dám bàn ? > Trí thức nhiều người đưa ý kiến, > Chung tay chống giặc dẫu phơi gan. > ĐÃ THỨC SỚM RỒI > Biển Đông Tàu cố giết dân ta, > Cướp của,đâm thuyền,khổ quá ha ! > Cản mũi kỳ đàn theo chú chệt , > À đua nịnh hót cứ xông ra ! > Trong tâm uất hận quân xâm lược , > Ngoài mặt chờ cơ cứu nước nhà. > Ai nấy cũng đều nuôi chí lớn, > Còn chờ cơ hội quyết tâm à. > Thanh Khang > Toronto 24-2-2016 > > |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? Thu 25 Feb 2016, 01:39 | |
| [PhoNang] Re: [CATBUI2011] SAO CHƯA THỨC DẬY ?Luong Tran thanhantcl72@gmail.com [PhoNang] 4:18 AM Groups To: PhoNang@yahoogroups.com Cc: Thanh Khang Nguyen, thanh duong, Montpellier Canh, Nhat Hung, nthuyviet@yahoo.fr, Duc Vu Tran, diendandantoc@yahoogroups.com, namchipham@yahoo.com, vandinh0815@yahoo.com, bachhac59@gmail.com, sanhvanlephaobinh@yahoo.com, norriscanhthin@gmail.com, Quesontay, Quach Thi Dung, hunghuynhat@gmail.com, GSTueQuang Ton That Tue, kieuphongtoronto@yahoo.com, Quang Nguyen, t.songquangvn@gmail.com, qtran@ec.rr.com, quetringuyen@yahoo.com, tnguyen8310@comcast.net, Thomas D. Tran, Trinh Huynh, truonggiang_36@yahoo.com, Thulan H, hocongtam@gmail.com, tannguyen1949@sbcglobal.net, anvihy, HungThe, do THUAN, thukhanhus09@yahoo.com, trietthiendong@yahoo.com, vinavid1@yahoo.com, tanbinhusa@yahoo.com, tanichn@yahoo.com, thlien2001@yahoo.com, trakhuc_usa@yahoo.com, Tran V Luong, Khai Phi, paul.van3060@gmail.com, an.namnguyen@yahoo.com, han le, sacvanle@yahoo.com, dac.le2012@gmail.com, Dat Nguyen, DiemBuon DTDB, chandienmuc36@yahoo.com.vn, kichanhmagazine@yahoo.com, dinhlesj@yahoo.com, hoahoanglan011@yahoo.com, liberty1@gmx.net, hongan2001@gmail.com, Nguyen Manh Hung, lienhoasac.bl@gmail.com, nguyen_loc, Tu Thanh Ha, cali van, cbui39@gmail.com, chanhdao@sbcglobal.net, luong tran, cnchinhnguyen7@gmail.com, Colleen Ha, vntrenvanneoduong, V0 Ngo, VietHai Tran, viettrung1930@sbcglobal.net, vudinhtruong@yahoo.com, bayhien49@gmail.com, bddang@yahoo.com, ngophu72, machau40@yahoo.com, maidang555@yahoo.com, kinhnguyen6135@msn.com, cuhoaphong@sbcglobal.net, lua9mientay13@yahoo.de, phonang@yahoogroups.com, hanguyen1943@yahoo.com, Khanh Nguyen-Kim, thay.chay.sydney@gmail.com, chieu.le@gmail.com, catquang@gmail.com, huytvn@yahoo.com, socnau411@gmail.com, fawcett_fahrah@yahoo.com, YAMAHA, tonthatson_nauy@yahoo.com, trinhngocnghia180@gmail.com, Bich Huyen, thai đang, mktr707@yahoo.com, duongnguyetanh@verizon.net, Dieu Tan, trungnghia6331@yahoo.com, tonguyenviet@yahoo.com, truonggiang3990@gmail.com, tuan truong, azrangdong1@yahoo.com, daihocvankhoasg@yahoogroups.com, DienDanCauLacBoTinhNgheSi@googlegroups.com, Dien Dan Tieng Que, chinhnghia@yahoogroups.com Cho Tha Nhân góp ít vần họa với quí vị: Làm sao tâm tịnh dạ bình an?Đất Nước lung lay chẳng kẻ bànTổ Quốc nguy nàn ai đếm xỉaChờ hoài, vô cảm lũ non gan!! ……..CHỊU NHỤC À?!!Ngươi có thấy không Nước Việt taTại sao vô cảm để qua ha!!?Nhìn kìa HƯNG ĐẠO đuổi Nguyên cútNhớ kỹ HAI BÀ tống Hán ra Quốc nội toàn dân giành lại ĐấtXứ ngoài tỵ nạn giúp xây Nhà.Mau mau đứng dậy chung lưng đánhNước mất cam tâm chịu nhục à?!!Tha Nhân kính họa |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: SAO CHƯA THỨC DẬY ? | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |