Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 01:03

KHÚC BUỒN THƠ

Sương chiều rớt nhẹ mênh man
Đọng vào lá biếc mơ màng giọt châu
Đàn vương khúc hát canh thâu
Bổng trầm muôn nỗi niềm câu nhớ về

Buồn dâng biển biếc tràn trề
Phím long cuồn cuộn thức mê tiếng sầu
Xưa tìm đâu !!! Xưa tìm đâu !!!
Một màu bọt trắng bên cầu tương giang

Đàn thương thổn thức mây ngàn
Nửa vầng Trăng khuyết che ngang lối chờ
Còn chăng di ảnh ngày thơ
Chỉ là xưa ấy mộng mơ vần sầu

Đàn thương lạc nhịp về đâu
Trăng xưa vẫn khuyết chìm sâu cung buồn
Ngoài trời mưa mãi giọt tuôn
Trong lòng cuồn cuộn khúc muôn vạn sầu

NGỌC MAI
1/12/2012


Được sửa bởi NGUYỄN NGỌC MAI ngày Wed 29 May 2013, 20:14; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 01:47

NHỚ

Mòn gót bụi trần tìm chốn xưa
Quê hương Nam Việt nhớ sao vừa
Bên hiên lớp cũ ai chờ sớm
Cành phượng trường thơ vẫy gió trưa
Dõi mắt nhìn về nơi chốn cũ
Tìm Em ngoảnh lại giọt thu mưa
Vài câu thăm hỏi bờ xa thấu
Mỏi bước mơ màng giấc mộng đưa

NGỌC MAI
1/12/2012
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 09:17

KHÚC BUỒN THƠ

Sương chiều rớt nhẹ mênh man
Đọng vào lá biếc mơ màng giọt châu
Đàn vương khúc hát canh thâu
Bổng trầm muôn nỗi niềm câu nhớ về

Buồn dâng biển biếc tràn trề
Phím long cuồn cuộn thức mê tiếng sầu
Xưa tìm đâu !!! Xưa tìm đâu !!!
Một màu bọt trắng bên cầu tương giang

Đàn thương thổn thức mây ngàn
Nửa vầng Trăng khuyết che ngang lối chờ
Còn chăng di ảnh ngày thơ
Chỉ là xưa ấy mộng mơ vần sầu

Đàn thương lạc nhịp về đâu
Trăng xưa vẫn khuyết chìm sâu cung buồn
Ngoài trời mưa mãi giọt tuôn
Trong lòng cuồn cuộn khúc muôn vạn sầu

NGỌC MAI
1/12/2012

Khúc Buồn Thơ

Đêm dài gió rít miên man
Tình yêu thầm lặng chia đàng nhỏ châu
Tưởng hình gọi bóng nôn nao
Có chăng ảo vọng xôn xao tìm về

Vì ai mắt ướt môi trề
Chân qua phố thị sơn khê nhuốm sầu
Ngày xưa áo trắng dạt đâu
Còn chăng bụi lấm đục màu bến giang

Trong tim sóng vỗ ngút ngàn
Phượng ve vắng thiếu hè sang để chờ
Lớp trường lưu bút in thơ
Chữ tròn mực tím nhuộm bờ ái sâu

Tình trong trắng chẳng cho nhau
Người đi biệt để ngàn sau người buồn
Lối tìm kỷ niệm mưa tuôn
Ai đi ai cảm ai cuồng nhớ ai...

Thanh Huy



Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 10:03

RỪNG HOANG RỒI EM !!!


Lang thang giữa những cánh rừng
Giật mình chợt nhớ - thị thành có em ,

Có từng sợi nắng êm êm
Có mây nhớ gió , có mềm áo bay ,
Có vòng xe đếm đường dài
Có ly kem lạnh kéo dài ngày mưa

Rừng anh đi , cỏ lưa thưa
Lá khô ngập dấu giày , ưa tủi hờn ...

Saigon tháng chạp lạnh hơn ,
Nhớ nghe em , áo len thơm đến trường
Đừng buồn anh - bỏ giảng đường ,
Dẫu gì sách vở cũng ươm mộng lành

Lang thang chóp núi , mái tranh
Nhớ em , nhớ quá thị thành tuổi thơ ...

Ở đây rừng sáng từng giờ ,
Hoang sơ ngần ngại - rừng mơ ánh trời
Tim anh giấu sợi tơ rơi ,
Giật mình , níu chặt nụ chồi biếc xanh

Phượng Hoàng



PHỐ CHỜ NHÉ ANH !

Lặng thầm em bước về thơ
Đường xưa phố cũ nắng chờ hanh hao
Mưa chiều buồn não buồn nao
Tiếng rơi tí tách tiếng ào ào thương

Từ ngày anh biệt mái trường
Trông chiều áo trắng tà vương mấy mùa
Hết Thu, qua Hạ, Đông lùa
Lạnh lòng Xuân đến cho vừa nhớ nhung

Anh đi bao núi non cùng
Em nơi phố thị bước chùng tìm thương
Đường hằn kỉ niệm còn vương
Những chiều tan lớp sân trường Hạ rơi

Sài Gòn lạnh buốt bên đời
Rừng thiêng anh có nghe lời em mong
Xuân về hoa cúc vàng bông
Mắt em vẫn mãi ngóng trông một người

Nơi xa anh có nghe lời ?!

NGỌC MAI
(Sư tỷ Phượng Hoàng thơ hay quá ! Hơ hơ hơ ... Cho em chơi cùng cho vui nha !)


Được sửa bởi NGUYỄN NGỌC MAI ngày Sun 02 Dec 2012, 19:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 12:14

Nhớ mấy cho vừa…

Lâu quá không về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ mấy cho vừa
Bờ tre ngóng đợi hờ phiên sớm
Ngọn gió ru hời đẫy giấc trưa
Ngại gót chân son cày buổi chợ
E tà áo lụa lấm chiều mưa
Đôi lời nhắn gởi làm sao thấu
Trọn hết ân tình thuở đón đưa

21/11/2012
Teken

NHỚ

Mòn gót bụi trần tìm chốn xưa
Quê hương Nam Việt nhớ sao vừa
Bên hiên lớp cũ ai chờ sớm
Cành phượng trường thơ vẫy gió trưa
Dõi mắt nhìn về nơi chốn cũ
Tìm Em ngoảnh lại giọt thu mưa
Vài câu thăm hỏi bờ xa thấu
Mỏi bước mơ màng giấc mộng đưa

NGỌC MAI
1/12/2012

Nhớ

Nhớ ơi là nhớ những ngày xưa
Lối xóm vui chơi mấy đủ vừa
Đến rạp xem tuồng khi mở cửa
Băng gành bắt ốc lúc vào trưa
Bạn bè hội họp chơi đua ngựa
Trai gái rủ rê giỡn tắm mưa
Thoáng bể dâu đời qua quá nửa
Buồn sao phận chiếc vẫn đong đưa!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 16:14

Nhớ mấy cho vừa…

Lâu quá không về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ mấy cho vừa
Bờ tre ngóng đợi hờ phiên sớm
Ngọn gió ru hời đẫy giấc trưa
Ngại gót chân son cày buổi chợ
E tà áo lụa lấm chiều mưa
Đôi lời nhắn gởi làm sao thấu
Trọn hết ân tình thuở đón đưa

21/11/2012
Teken

NHỚ

Mòn gót bụi trần tìm chốn xưa
Quê hương Nam Việt nhớ sao vừa
Bên hiên lớp cũ ai chờ sớm
Cành phượng trường thơ vẫy gió trưa
Dõi mắt nhìn về nơi chốn cũ
Tìm Em ngoảnh lại giọt thu mưa
Vài câu thăm hỏi bờ xa thấu
Mỏi bước mơ màng giấc mộng đưa

NGỌC MAI
1/12/2012





Nhớ

Nhớ ơi là nhớ những ngày xưa
Lối xóm vui chơi mấy đủ vừa
Đến rạp xem tuồng khi mở cửa
Băng gành bắt ốc lúc vào trưa
Bạn bè hội họp chơi đua ngựa
Trai gái rủ rê giỡn tắm mưa
Thoáng bể dâu đời qua quá nửa
Buồn sao phận chiếc vẫn đong đưa!

Thanh Huy

@ Ngọc Mai rất mừng và vui khi được TTH vào Topic họa cùng. Đây là thể hiện sự hiếu khách của người Việt Nam mà cũng là phép xã giao lịch sự Đông - Tây, Âu - Á


Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Sun 02 Dec 2012, 19:16


TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI

Cô giáo em - người phụ nữ Việt Nam
Mẹ Việt Nam - Cũng là NGƯỜI PHỤ NỮ
Người Phụ nữ đẹp - hay văn hay chữ
Còn nết na thùy mị - ngôn ngữ dịu dàng

Trường thơ dưới ánh hồng quang
Để em trân quý lời vàng mến yêu
Ý từ tao nhã mĩ miều
Em hằng tôn kính bao điều thơm tho

Nhẹ nhàng vần tứ bạn cho
Khẽ khàng em họa - học trò - thầy cô
Vần thương - ý nhớ - cùng mơ
Thanh trong tao nhã tình thơ ngọt ngào !

NGUYỄN NGỌC MAI

Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Mon 03 Dec 2012, 02:34

THẾ GIỚI TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM DỊU DÀNG

Anh vào vườn NGỌC MAI xinh
Lời em dịu nhẹ thân tình thơ tươi
Má em lún luyến nụ cười
Mùa Xuân nở rộ đất trời hân hoan

Cảm ơn người MẸ VIỆT NAM
Sinh thành ra những bé tâm hiền hòa
Lời em vui cửa tươi nhà
Cho vần thơ sáng NGỌC NGÀ thi nhân

Tiếng đồn lan khắp xa gần
Dịu dàng khả ái kết thân nhân loài
Cảm ơn MẸ VIỆT NAM ƠI
Thế giới ca tụng vạn lời TÔN VINH

LITTLE STAR
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Mon 03 Dec 2012, 20:01

NHÂN HÒA

Thành quách có thể dời
Nhưng bản tính thì khó đổi
Ka ka ka
Đi đâu cũng vậy - bản tính hay gây
Tiếng chười to bay cả nóc đình

* * *

Nghe này lời nhẹ dịu thương
Của em gái nhỏ học đường thi thơ:


Nhân hòa , nhân ái, nhân tâm
Bỗng đâu bụi rớt đen quằm gót chân

Nhã nhàn xướng họa tri âm
Cùng nhau hoan hỉ tình thâm vui cười

Nhà thơ mở ngỏ đón mời
Tao nhân mặc khách rạng ngời thi văn

Tấm lòng mở rộng như Trăng
Sáng soi khắp chốn đường hằng nước non

Gót thơ hồng tựa như son
Tương thân hòa khí để còn tiếng sau
Người đời ca tụng ước ao
Tình người san sẻ ngọt ngào thi ca
Tiếng đồn ngan ngát hương hoa
Phúc, lộc, phước, thọ thiên tòa được ơn

LITTLE STAR

@ NGỌC MAI, em gái nhỏ hiền ngoan ơi ! Em đối nhân xử thế tuyệt đấy! Em đối đáp dịu nhẹ, rất văn hóa và rất thông minh ! Mọi người xem và nghe đều khen em hay đáo để !
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13Mon 03 Dec 2012, 20:09

Ồ ! Thơ chú TTH hay quá !
Cháu bận rồi ! Tí xong việc cháu vào họa thơ cùng chú cho vui nha !
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Xướng Họa 2018 - 2019
» Thơ Nguyên Hữu
» Danh Tướng Việt Nam 2 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-