Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẠO MỘT VÒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Wed 02 Dec 2015, 09:24

DẠO MỘT VÒNG Image


DẠO MỘT VÒNG


Mình ta độc bước ở nơi này
Ngấp nghé nhìn vào chuyện dở hay
Bởi miệng thèm chua đành bỏ thuốc
Vì tim hảo ngọt mới quăng cày
Chân xuyên góc bể đầy anh nghiện
Cẳng quẹo đường mòn lắm cụ say
Sáng dạo khu vườn nghe bỡ ngỡ
Ôm bao kỷ niệm thiết tha bày !


Khờ Ơi Là Khờ
( 02 / 12 / 2015 )
Về Đầu Trang Go down
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Sat 05 Dec 2015, 11:17

DẠO MỘT VÒNG Cvb




LƯỜI


Cũng đã lâu rồi chẳng có mưa
Đàn trâu mỏi mệt bỏ cày bừa
Hoa rơi lả tả vì sương sớm
Lá rụng tơi bời tại gió trưa
Đám giỗ làng trên ham cưỡi ngựa
Thôi nôi xóm dưới ngại đi lừa
Ăn no lại ngủ là xong bữa
Mặc kệ duyên đời nhạt cõi xưa.


Khờ 05 / 12 / 2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Sun 06 Dec 2015, 13:15

DẠO MỘT VÒNG Cvb




LƯỜI


Cũng đã lâu rồi chẳng có mưa
Đàn trâu mỏi mệt bỏ cày bừa
Hoa rơi lả tả vì sương sớm
Lá rụng tơi bời tại gió trưa
Đám giỗ làng trên ham cưỡi ngựa
Thôi nôi xóm dưới ngại đi lừa
Ăn no lại ngủ là xong bữa
Mặc kệ duyên đời nhạt cõi xưa.


Khờ 05 / 12 / 2015



Ngóng Mưa

Bên này tớ ngóng cũng không mưa
Ruộng trũng mà đâu có nước bừa
Bố vác cày trông từ giữa buổi
U cầm mạ đợi đến lưng trưa
Đầu sân nháo nhác ngan chèn vịt
Cuối ngõ lao xao chó đuổi lừa
Mấy cụ về hưu ngồi ngắm nắng
Mơ màng nhớ lại cái thời xưa


Phương Nguyên
6/12/2015

Về Đầu Trang Go down
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Sun 06 Dec 2015, 18:10

Phương Nguyên đã viết:


Ngóng Mưa

Bên này tớ ngóng cũng không mưa
Ruộng trũng mà đâu có nước bừa
Bố vác cày trông từ giữa buổi
U cầm mạ đợi đến lưng trưa
Đầu sân nháo nhác ngan chèn vịt
Cuối ngõ lao xao chó đuổi lừa
Mấy cụ về hưu ngồi ngắm nắng
Mơ màng nhớ lại cái thời xưa


Phương Nguyên
6/12/2015

 
 
 
 
 

Nắng Hạn

Nắng hạn lâu ngày bởi thiếu mưa
Nhà nông chẳng thể cứ làm bừa
Be bờ rẽ mạ đừng đi tối
Tát nước khơi dòng chớ để trưa
Rượu đế đưa cay cùng gỏi vịt
Bia ôm ngậm đắng với gan lừa
Đêm dài thắp nến mơ hình ảnh
Nối sợi tơ hồng vẹn vẽ xưa.

Khờ 06 / 12 / 2015


* Cám ơn bạn Phương Nguyên đã dành thời gian quý báu của mình để họa bài thơ này của tôi.

Xin cám ơn bạn rất nhiều !
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Tue 08 Dec 2015, 16:00

Nắng Hạn

Nắng hạn lâu ngày bởi thiếu mưa
Nhà nông chẳng thể cứ làm bừa
Be bờ rẽ mạ đừng đi tối
Tát nước khơi dòng chớ để trưa
Rượu đế đưa cay cùng gỏi vịt
Bia ôm ngậm đắng với gan lừa
Đêm dài thắp nến mơ hình ảnh
Nối sợi tơ hồng vẹn vẽ xưa.

Khờ 06 / 12 / 2015


* Cám ơn bạn Phương Nguyên đã dành thời gian quý báu của mình để họa bài thơ này của tôi.

Xin cám ơn bạn rất nhiều !



Bạn Khờ khách sáo quá :mim:  Chúc bạn luôn tìm được niềm vui ở Đào Viên. PN họa tiếp với bạn một bài nữa nhé. Thơ còn vụng về mong bạn đừng chê.



Mưa Rồi

May quá ông trời đổ trận mưa
Đồng cao mấy thửa vội ra bừa
Hai sào cạnh núi xong thì muộn
Bốn mảnh ven đồi hết cũng trưa
Hớt hải quơ liềm vơ cỏ ngỗng
Chăm chăm xách nước dội thân lừa
Mau về chuẩn bị ăn cơm sớm
Để tối ra đình tập kịch xưa.

Phương Nguyên
08/12/2015


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 09 Dec 2015, 11:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Wed 09 Dec 2015, 09:36

Phương Nguyên đã viết:




Bạn Khờ khách sáo quá :mim:  Chúc bạn luôn tìm được niềm vui ở Đào Viên. PN họa tiếp với bạn một bài nữa nhé. Thơ còn vụng về mong bạn đừng chê.



Mưa Rồi

May quá ông trời đổ trận mưa
Đồng cao mấy thửa vội ra bừa
Hai sào cạnh núi xong thì muộn
Bốn mảnh ven đồi sạch cũng trưa
Hớt hải quơ liềm vơ cỏ ngỗng
Chăm chăm xách nước dội thân lừa
Mau về chuẩn bị ăn cơm sớm
Để tối ra đình tập kịch xưa.

Phương Nguyên
08/12/2015




 
 
 
 
                                CẦU MƯA

Cầu trời dội xuống những cơn mưa
Ruộng cạn đồng khô đã bỏ bừa
Lúc nhấp men nồng say lại tỉnh
Khi thèm rượu nhạt sớm rồi trưa
Lang thang cuối chợ đêm thành cáo
Vất vưởng đầu thôn sáng hóa lừa
Nước mắt lưng tròng ai thấu hiểu
Riêng mình một nỗi vụng về xưa.

Khờ 09 / 12 / 2015


Được sửa bởi Khờ ngày Tue 30 Aug 2016, 22:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Fri 11 Dec 2015, 01:56

Khờ đã viết:
DẠO MỘT VÒNG Image


DẠO MỘT VÒNG


Mình ta độc bước ở nơi này
Ngấp nghé nhìn vào chuyện dở hay
Bởi miệng thèm chua đành bỏ thuốc
Vì tim hảo ngọt mới quăng cày
Chân xuyên góc bể đầy anh nghiện
Cẳng quẹo đường mòn lắm cụ say
Sáng dạo khu vườn nghe bỡ ngỡ
Ôm bao kỷ niệm thiết tha bày !


Khờ Ơi Là Khờ
( 02 / 12 / 2015 )

DẠO MỘT VÒNG
(Gặp mytutru Ghẹo Khờ)
 
To gan định chiếm cả khuôn này
Hẳn tội tò mò bạn có hay.?
Phúc đạt kiên mồm thơ đổi thuốc
Lành gom vững dạ bút thay cày
Xây nền nguyệt sáng đầu không xỉn
Sụp móng dương mờ ý phải say
Mượn cú chân tình Khờ ảnh đẹp
Tài chen lý rộng giỏi phơi bày
 
Mytutru 11.12.2015
 
Ghi Chú: 
Dương = Ánh Dương = Buổi sáng
Nguyệt = Ánh Trăng = Buổi tối
Mượn hai từ này thay cho trí tuệ muôn thời


DẠO MỘT VÒNG 1ODjt-1pW-1

 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Tue 30 Aug 2016, 22:37

Nhớ Người Tình Cũ


Hôm nay bỗng nhớ người yêu cũ
Kỷ niệm tràn về nghe lý thú
Ghế đá trăng thanh bóng ghẹo hình
Bờ sông gió mát hoa trêu nụ
Chung đường mỗi tối ngắm sương giăng
Riêng lối từng ngày xem tuyết phủ
Giọt nước thời gian chảy hững hờ
Thơ quèn chẳng được bao câu cú.


K_300816
Về Đầu Trang Go down
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Tue 30 Aug 2016, 22:44

Trích dẫn :
mytutru đã viết:


DẠO MỘT VÒNG
(Gặp mytutru Ghẹo Khờ)
 
To gan định chiếm cả khuôn này
Hẳn tội tò mò bạn có hay.?
Phúc đạt kiên mồm thơ đổi thuốc
Lành gom vững dạ bút thay cày
Xây nền nguyệt sáng đầu không xỉn
Sụp móng dương mờ ý phải say
Mượn cú chân tình Khờ ảnh đẹp
Tài chen lý rộng giỏi phơi bày
 
Mytutru 11.12.2015
 
Ghi Chú: 
Dương = Ánh Dương = Buổi sáng
Nguyệt = Ánh Trăng = Buổi tối
Mượn hai từ này thay cho trí tuệ muôn thời


DẠO MỘT VÒNG 1ODjt-1pW-1

 
    
 
Cám ơn thi hữu mytutru đã góp bài họa thật hay , xin chúc thi hữu nhiều sức khỏe và gặp nhiều thành công trong mọi lĩnh vực.
Về Đầu Trang Go down
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13Tue 30 Aug 2016, 22:49

DẠO MỘT VÒNG Dtt


Tiếng Mưa Đêm

Rả rích tiếng mưa đêm
Tâm tư cũng chợt mềm
Khi đàn buông nốt nhẹ
Lúc nhạc trỗi lời êm
Gió hắt qua ô cửa
Hoa rơi trước bậc thềm
Nghiên bày thơ chửa viết
Chén rượu nhấp buồn thêm.


K_300816
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẠO MỘT VÒNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẠO MỘT VÒNG   DẠO MỘT VÒNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẠO MỘT VÒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật sáng tác-