Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tùng Văn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Sun 03 Jan 2016, 21:33

Thơ Tùng Văn - Page 6 Images+(3)

RƯỢU SUÔNG


Một mình ngồi uống rượu suông
Ngoài hiên gió lạnh sương buông đầy trời
Khề khà một nậm đầy vơi
Thu chân bếp lửa cho đời lên tiên.


Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Sun 03 Jan 2016, 21:50

Thơ Tùng Văn - Page 6 300px-Ba_Vi

MÂY ĐOÀI


Mây Đoài trắng
Gió đìu hiu
Lênh đênh tiếng sóng
dập dìu, lênh đênh
Kẻ đi băng thác vượt ghềnh
Có người ở lại chông chênh ngóng chờ...
Gió lùa xé rách cơn mơ
Trở về thực tại...
Bao giờ thấy nhau?


Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Wed 13 Apr 2016, 10:42

CHIẾN TRANH


Bi bô con tập nói
Chỉ cái bóng trên tường
Rằng bố em về đấy
Nghe thấy thế mà thương!


Ngày đi con chưa đẻ
Bố ngã nơi sa trường
Mối đùn lên thành đống
Năm tháng lạnh khói hương.


Hồn ở miền hoang lạnh
Cốt vùi nơi xứ người
Viễn hoài mờ sương khói
Nỗi đau nào khôn nguôi.


Miền quê nghèo thưa vắng
Hết hạ lại qua đông
Khắc khoải đợi tin chồng
Đầy hai vai nỗi nhớ.


Nỗi đau bao người vợ
Chứa chất đầy núi sông
Gỗ đá cũng nao lòng
Phải chi người dương thế!...


Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Fri 29 Apr 2016, 23:50

Tung Van đã viết:
Thơ Tùng Văn - Page 6 300px-Ba_Vi

MÂY ĐOÀI


Mây Đoài trắng
Gió đìu hiu
Lênh đênh tiếng sóng
dập dìu, lênh đênh
Kẻ đi băng thác vượt ghềnh
Có người ở lại chông chênh ngóng chờ...
Gió lùa xé rách cơn mơ
Trở về thực tại...
Bao giờ thấy nhau?


Tùng Văn
@ mây Đoài
 
Ngó về nơi ấy Xứ Đoài
Lênh đênh mây trắng để ai bồng bềnh
Trót đa mang với chút tình
Chông chênh ơi lại thác ghềnh đắng cay
Ngỡ rằng trái chín ngọt say
Ai dè hương gió thoảng bay mất rồi
Đợi chờ một chút đầy vơi
Mây Đoài trắng xóa cuối trời...lẻ cô.


29.5.2016 HLS
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Sat 30 Apr 2016, 00:14

Tung Van đã viết:
Thơ Tùng Văn - Page 6 16261_img_9300_93882


LỠ ĐÒ


Trăm năm đi một chuyến đò
Sao không tính toán để cho lỡ làng
Đò vừa rời bến sang ngang
"Người" sao chẳng đợi tôi sang cùng thuyền?


Tùng Văn
 
 
 
 
 
 
THẾ LÀ


Thế là hết kìa những cơn mơ mộng 
Trên đường đời chỉ gió lộng tràn lan 
Thế là thu cũng đã trụi lá vàng 
Cây trơ khấc đây thân tàn cội dại 

Thết là hết bởi những lời nghi ngại 
Cơn cuồng phong làm hụt hẫng hồn ai...

20.2.2016 HLS
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn



Tổng số bài gửi : 1099
Registration date : 15/04/2016

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Tue 03 May 2016, 23:53

Tung Van đã viết:
Thơ Tùng Văn - Page 6 Images+(3)

RƯỢU SUÔNG


Một mình ngồi uống rượu suông
Ngoài hiên gió lạnh sương buông đầy trời
Khề khà một nậm đầy vơi
Thu chân bếp lửa cho đời lên tiên.


Tùng Văn
 
Xót xa


Rượu suông mà uống một mình
Nâng lên đặt xuống ba bình chẳng say
Nồng nàn hay lại đắng cay
Phận duyên trắc trở nỗi này xót xa???


3.5.2016 HLS
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Tue 16 May 2017, 16:39

Thơ Tùng Văn - Page 6 Images1

GIẤC MỘNG HỒNG LÂU


Giấc mộng hồng lâu khéo phũ phàng
Cung vàng điện ngọc chốn cao sang
Sống trong nhung gấm đời vương giả
Thoả nỗi khát khao giấc mộng vàng.


Gác tía lầu son cùng bệ ngọc
Một thời chứng kiến cảnh huy hoàng
Cuộc đời sang tọng xưa nay hiếm
Giấc mộng nam kha khéo phũ phàng.


Thành quách lâu đài tiêu tán hết
Trâm anh đài các cũng quyên sinh
Chết trong ngục tối đành ôm hận
Mưu chước khôn ngoan khó chuộc mình.


Đời người như một giấc chiêm bao
Tâm thé được thua lệ nghẹn ngào
Phù sinh nhược mộng mấy khi thoả*
Một kiếp phù du trước sóng đào.

-------------
Thơ Lý Bạch: nguyên văn "Phù sinh nhược mộng,vi hoan kỷ hà"
nghĩa là: Đời người như giấc mộng, mấy khi được vui thoả.
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Fri 19 May 2017, 10:32

Thơ Tùng Văn - Page 6 Truyen%20thuyet%20ruou%20hong%20dao

MỜI ANH MỘT CHÉN


Mời anh một chén rượu đầy
Cạn đi đừng để tình này phôi pha
Nhìn em ngân ngấn lệ sa
Biết đâu chốc nữa chẳng là chia phôi.


Cạn đi anh cạn cho rồi
Nghẹn lòng chạnh nhớ đến lời biệt li
Chia tay em biết nói gì
Vòng đời xuôi ngược đã khi lỡ làng


Lời thề trót đã dở dang
Duyên xưa đã vỡ lòng càng đắng cay
Uống đi anh, uống cho say
Ngày mai ta đã chia tay nhau rồi.


Anh đi phía cuối chân trời
Em về đong lại những lời từ li!


Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Fri 19 May 2017, 11:19

Thơ Tùng Văn - Page 6 130433459380958604


Xuân biếc
 
Xuân chồi biếc trở mình thức dậy
Nắng ban mai e ấp giọt sương gầy
Xuân vẫn còn níu lại trên cây
Căng nhựa sống phập phồng hơi thở nhẹ.
 
Xuân long lanh ẩn sâu trong mắt trẻ
Má ửng hồng em gái tóc mây
Xuân vơi đi một chút hao gầy
Thay lộc biếc cội cành xanh lá.
 
Tiết thanh minh nắng hồng vương toả
Gái trai cùng trẩy hội tháng ba
Mùa xuân rồi cũng sắp đi qua
Thay xuân biếc tới mùa nắng hạ.


Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13Sat 20 May 2017, 21:08

Thơ Tùng Văn - Page 6 SHlJUsQr

HỎI THỊ MẦU


Bao giờ ta gặp lại em
Hỏi rằng em đã bớt thèm của chua
Lẳng lơ đội gạo lên chùa
Trễ tràng dải yếm bỏ bùa cho sư.


Dân làng bảo thế là hư
Em hư bởi chẳng có tư cách gì
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Người đời nói xấu thầm thì sau lưng.


Dở hay em cũng đã từng
Tại sư em mới lừng chừng đắn đo
Nghĩ buồn đêm ngủ nằm co
Hết giãy đành đạch, lại mò tắm đêm.


Tưởng rằng mình có phận duyên
Nào ngờ cả sóng đắm thuyền mất tăm
Đêm nay mới thật là rằm
Khép tà áo lệch lên thăm tiểu chùa.


TV
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tùng Văn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tùng Văn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn (toàn tập)
» Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi)
» Hoa văn là gì và ý nghiã của hoa văn trên mộ đá công giáo
» Tản Đà toàn tập
» Văn phòng tổng thống Mỹ
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-