Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 08 Jun 2020, 00:38 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7113 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 08 Jun 2020, 08:48 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 08 Jun 2020, 09:34 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7113 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 08 Jun 2020, 09:56 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 08 Jun 2020, 12:09 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 09 Jun 2020, 13:49 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Học theo Thầy, đố Kiều tiếp:
21. Đầu Kiều có một chữ nho, Anh mà giải được em cho làm chồng.
22. Giữa Kiều hai chữ chưa thông, Anh mà giải được bế bồng em đi.
23. Cuối Kiều lại có chữ chi, Anh mà giải được em thì theo không.
24. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, Chỗ nào tơ liễu mà không buông mành?
25. Truyện Kiều anh thuộc từng vần, Đố anh kể hết một lần ngàn năm?
26. Truyện Kiều anh đọc cũng chăm Đố anh kể trọn một năm bốn mùa?
27. Ai người nuôi chó hằng lo Giữ nhà giấu mãi chẳng cho người gần
28. Nàng Kiều lưu lạc gian truân Với người tình, đã mấy lần chia tay?
29. Truyện Kiều có một thợ may Nếu anh biết được đoán ngay, ai nào?
30. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, Đố anh giảng được một câu bốn mình?
31. Vườn hoa gió mát trăng thanh Truyện Kiều có mấy kẻ hành nghề xăm?
32. Truyện Kiều ai "lẻn" mấy lần Chỗ nào hay lại có "thần" hả anh?
33. Truyện Kiều anh đọc rất tinh Bốn câu đố kể được thành mười "cho"?
Làm cho cho mệt cho mê Làm cho đau đớn ê chề cho coi Đã cho lấy chữ hồng nhan Làm cho cho hại, cho tàn, cho cân
34. Ngoài Kim - Kiều, có một đôi Trai tài gái sắc, anh thời biết chăng?
35. Nàng Kiều tâm tính thất thường Này vui mấy lúc, này buồn mấy khi?
36. Kim Kiều nỗi khổ khó phân Hai người đồng bệnh tương lân, bệnh gì?
|
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7113 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 09 Jun 2020, 20:27 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Học theo Thầy, đố Kiều tiếp:
21. Đầu Kiều có một chữ nho, Anh mà giải được em cho làm chồng.
22. Giữa Kiều hai chữ chưa thông, Anh mà giải được bế bồng em đi.
23. Cuối Kiều lại có chữ chi, Anh mà giải được em thì theo không.
24. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, Chỗ nào tơ liễu mà không buông mành?
25. Truyện Kiều anh thuộc từng vần, Đố anh kể hết một lần ngàn năm?
26. Truyện Kiều anh đọc cũng chăm Đố anh kể trọn một năm bốn mùa?
27. Ai người nuôi chó hằng lo Giữ nhà giấu mãi chẳng cho người gần
28. Nàng Kiều lưu lạc gian truân Với người tình, đã mấy lần chia tay?
29. Truyện Kiều có một thợ may Nếu anh biết được đoán ngay, ai nào?
30. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, Đố anh giảng được một câu bốn mình?
31. Vườn hoa gió mát trăng thanh Truyện Kiều có mấy kẻ hành nghề xăm?
32. Truyện Kiều ai "lẻn" mấy lần Chỗ nào hay lại có "thần" hả anh?
33. Truyện Kiều anh đọc rất tinh Bốn câu đố kể được thành mười "cho"?
Làm cho cho mệt cho mê Làm cho đau đớn ê chề cho coi Đã cho lấy chữ hồng nhan Làm cho cho hại, cho tàn, cho cân
34. Ngoài Kim - Kiều, có một đôi Trai tài gái sắc, anh thời biết chăng?
35. Nàng Kiều tâm tính thất thường Này vui mấy lúc, này buồn mấy khi?
36. Kim Kiều nỗi khổ khó phân Hai người đồng bệnh tương lân, bệnh gì?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Wed 10 Jun 2020, 18:48 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
34. Ngoài Kim - Kiều, có một đôi Trai tài gái sắc, anh thời biết chăng?
Phải đôi này không nàng ui. Chàng Vương với nàng Chung. Mà hem bít nàng Chung có xinh đẹp hông nữa
Chàng Vương nhớ đến xa gần, Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền. Tình xưa ân trả nghĩa đền, Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần. nhắc để anh PN cua em TM cho lẹ nè, tra câu nào có chữ đôi... đôi lứa... lứa gì đó! Em cám ơn thầy. Em sẽ cố gắng ạ! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều | |
| |
| | | |
Trang 12 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |