TÌNH YÊU...
Em muốn là hạt bụi
Để làm cay mắt anh
Dù chỉ một thoáng nhanh
Cũng làm anh mãi nhớ
Em muốn làm hơi thở
Như sợi khói mong manh
Như ngọn gió mát lành
Vương tim anh quấn quít
Em chẳng xa mờ mịt
Vẫn gần anh đây mà
Gửi tình yêu thiết tha
Cho hương yêu thắm lại
Em ước mình ngốc dại
Như những ngày đầu tiên
Nụ cười anh thật hiền
Vòng tay anh ấm áp
..........
bm,
14/12/2012
Anh đi biên giới xa xôi..
Ngắm mây viễn xứ bồi hồi nhớ thương..
Nhớ em đôi má nhung hường
Dịu dàng mái tóc vấn vương nắng chiều
Nhớ em ,,ôi nhớ bao nhiêu.
Gom vào tim ấy bao điều ước ao..
Chiều nay ra tuyến chiến hào
Bỗng đâu HẠT BỤI bay vào mắt anh...!
Nghe như có một mối tình
gửi từ nơi ấy cho anh nhớ nhiều...!!!!
HKĐT