Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUY NHƠN TÔI YÊU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Sat 07 Oct 2023, 21:25

                 QUY NHON TOI YEU
                                          Phạm Bá Chiểu
 
 
Quy Nhơn
Truyền tim anh trào dậy sóng thơ tình
 
 
Số 1
 
5117
VỀ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Xưa em phong anh hoàng thượng
Với tình tay ba tuyệt vời:
Em chính danh ngôi hoàng hậu
Thứ phi- muôn trùng biển khơi
 
- Em không ghen ư? Anh hỏi
- Em chẳng nỡ ghen, anh yêu
Em yêu vô vàn biển biếc
Ba ta- tình dậy sóng triều...
 
Nay anh lại về chốn cũ
Chỉ biển thứ phi đón chào
Ngai vàng anh thành vô nghĩa:
Vắng em hoàng hậu ngôi cao!
 
 


Số 2
 
3561
CÔ ĐƠN QUYNHON
Phạm Bá Chiểu
 
Anh về lại chiều QUY NHƠN đỏm dáng
Cầu cũng Đôi, mà Tháp cũng thành Đôi
Chùa đôi mái chẻ hồi chuông đôi ngả
Đôi bờ sông quặn bên lở bên bồi
 
Đôi triền núi xẻ nắng về hai phía
Từng đôi chim tiếng khuấy đỏ hoàng hôn
Đôi dãy phố quấn nhau thành đường phố
Công viên chiều, vàng đôi lứa nụ hôn
 
Thành đôi tất chỉ biển xanh riêng một
Sóng cô đơn gầm xé toác mây chiều
Anh như biển, không em chiều cô độc
Ngọn sóng lòng giằng xé rã miền yêu
 
 
Số 3
 
4438
QUY NHƠN KỶ NIỆM
Phạm Bá Chiểu
 
Mỗi bức ảnh chứa tràn đầy kỷ niệm
Cho đôi mình về lại những ngày xưa
Về QUY NHƠN ta lục tìm ảnh cũ
Kỷ niệm dâng những đợt sóng tung bờ
 
Đây chúng mình bên Hải Minh đảo ngọc
Nơi biển, rừng tung tẩy khúc song ca
Đây chúng mình trên đường thơ Xuân Diệu
Nắng bình minh biến sóng vỗ thành hoa
 
Đây chúng mình trên đỉnh cao Ghềnh Ráng
Em về đây cho xứng với Tiên Sa
Đây chúng mình bên mộ Hàn Mạc Tử
Sóng ngâm hoài thơ thi sĩ tài hoa
 
Mình lại chụp núi, rừng, mây, sóng, nắng...
QUY NHƠN xinh như thiếu nữ dậy thì
Ảnh hôm nay ngày mai thành kỷ niệm
Tình quê hương níu ríu bước mình đi
 
 
Số 4
 
3959
QUY NHƠN  KHÔNG KẺ CẮP?
Phạm Bá Chiểu
 
Sao em nói QUY NHON không kẻ cắp?
Thành phố yên như biển cả yên bình
Người trọng tình nên bất cần của cải
Khoá chẳng cần cho thành phố đẹp xinh
 
Sao em nói QUY NHON không kẻ cắp?
Phố bình yên như Ghềnh Ráng thanh bình
Như dòng chảy sông Hà Thanh êm ả
Thành phố em luôn chỉ biết trọng tình
 
Sao em nói Quy nhơn không kẻ cắp?
Vầng ngực anh tim ai cắp êm đềm
Đến QUY NHƠN sao anh thành kẻ cắp?
Để công bằng, anh cắp trái tim em
 
 
Số 5
 
4685
GỌI EM VỀ
Phạm Bá Chiểu
 
Biển QUY NHƠN dào dạt hát tình ca
Một tình khúc ngàn năm thành bất hủ
Một tình khúc ngàn triệu đêm không ngủ
Tình khúc ngân da diết GỌI EM VỀ
 
Rừng QUY NHON  hát tình khúc say mê
Rung vang cả núi, biển, trời, suối, đá...
Một tình khúc cao trào tuôn hối hả
Tình khúc vang da diết GỌI EM VỀ
 
Giục tim anh hát tình khúc tái tê
Tình khúc nặng oằn cong trong nỗi nhớ
Tình khúc dội niềm yêu dâng chan chứa
Tình khúc vang mãnh liệt GỌI EM VỀ
 
 
Số 6
 
4592
QUY NHƠN THU QUYẾN RŨ
Phạm Bá Chiểu
 
Anh nhầm tưởng QUY NHON quê hương em
Chỉ hai mùa: bão dông và nắng cháy
Đâu ngờ được mùa thu xinh đến vậy
Trời xanh hơn và biển biếc xanh hơn
 
Gió lạnh se quạt dịu nắng QUY NHON
Cơn mưa thu tắm chiều vàng sạch mát
Cũng thu vàng- vàng trộn đều dải cát
Nắng vàng hôn sóng trắng nụ vàng ươm
 
Em hỏi sao anh yêu thu QUY NHƠN
Em yêu hỡi bởi đó mùa đẹp nhất
Nhưng đẹp hơn bởi có ngày sinh nhật
Của một người đẹp như biển quê em
 
 
Số 7
 
3206
BIỂN QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Đi ngàn phương vẫn nhớ biển QUY NHƠN
Nơi em cười để ban mai oà nở
Nơi em cười cho ngàn con sóng vỡ
Nơi em cười cho thơ khuấy trào anh
 
Nơi em cười cho nỗi nhớ chòng chành
Chao nghiêng ngả cả bình minh đỏng đảnh
Nơi em cười cho tình anh tỏa ánh
Nở như ngàn hoa nắng chiếu chung chiêng
 
Biển đẹp thêm vì bên biển có em
Em đẹp thêm vì bên em có biển
Anh đẹp thêm vì sóng tình rung chuyển
Vỗ si cuồng- yêu biển biếc và em
 
 
 
Số 8
 
4620
QUY NHƠN BIỂN GỌI
Phạm Bá Chiểu
 
Mình anh cùng rừng, núi, biển QUY NHƠN
Ngàn sóng vỗ tiễn hoàng hôn xuống núi
Biển mãi hát bản tình ca vời vợi
Giọng ca vàng chao cả núi, rừng, mây...
 
Anh chìm mình trong lời biển si ngây
Biển tung sóng, sóng tung lời tung tẩy
Anh dường nghe trong lời tha thiết ấy
Điệp khúc tên em hoà với tên anh
 
Hoá em ơi, biển mãi gọi chúng mình
Về lại chốn biển vỗ tình thành sóng
Thành tình khúc tên đôi mình mãi vọng
Mình anh về, em vẫn chốn xa xôi...
 
 
Số 9
 
4955
SAO ANH YÊU QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Thế là anh yêu thành phố QUY NHON
Chẳng hề bởi phố soi mình biển cả
Rừng, biển, sóng, sông, núi, đồi, cây, đá...
Cảnh bồng lai hiện ngay giữa trần gian
 
Chẳng phải vì biển khuấy trái tim anh
Gợi trí tưởng, tràn niềm vui cùng nắng
Sóng biển đến cuốn đi ngàn lo lắng
Cho anh nhìn tích cực cuộc đời hơn
 
Chẳng phải vì rừng, trời, biển xanh rờn
Luôn tắm anh giữa màu xanh hy vọng
Mà giản dị vô vàn chân lý sống:
QUY NHƠN đầy ăm ắp biển tình em
 
 
 
 
 
Số 10
 
4725
HOÀNG HẬU TẮM BÃI HOÀNG HẬU
Phạm Bá Chiểu
( Bãi tắm Hoàng Hậu Quynhon)
 
Vua đâu rồi để Hoàng Hậu riêng đây
Bãi tắm đẹp muôn vàn viên trứng đá
Biển ấp mãi ngàn năm muôn sóng cả
Trứng vẫn trơ chẳng thể nở ra rồng
 
Chỉ ban mai mãi nở trứng trời hồng
Bình minh tựa hào hoa chàng hoạ sĩ
Bằng chỉ mỗi màu đỏ bừng tuyệt mỹ
Phủ trần gian thành bức hoạ vô song
 
Nắng tạc em thành bức tượng ánh hồng
Tung tăng tắm khuấy mây hồng, sóng đỏ
Anh thành vua bên em hoàng hậu lửa
Ngự cung đình: trời, biển, núi... QUY NHON
 
 
 
 
Số 11
 
HAI BIỂN
Phạm Bá Chiểu 
 
Sóng trào bung đập quả trứng mặt trời 
Vỡ óng đỏ một ban mai òa ắp
Biển cười, rừng ca, suối đàn, chim hát
QUY NHƠN  thành một sân khấu bình minh
 
Đàn mây như thiên nga lửa tung mình 
Hải âu trắng cũng nhuộm thành đỏ óng
Thuyền nhẹ lướt chẻ nắng hồng ngào sóng
Rừng cây xanh khiêu vũ với biển hồng
 
Mình sóng lòng giữa  sân khấu mênh mông 
Anh đố em: mình có bao nhiêu biển?
Em ngạc nhiên. Anh rằng: hai biển quyện
Biển QUY NHƠN  quyện chặt biển tình ta
 
 
 
Số 12
 
4612
MƠ GIẤC MƠ EM
Phạm Bá Chiểu
 
Yêu em rồi mơ về biển cùng em
Xuyên đêm biển bầu trời muôn tinh tú
Mình bơi thuyền như du hành vũ trụ
Như đưa tay với hái ắp thuyền sao
 
Yêu em rồi mơ cùng lên núi cao
Chiều dát nắng như thếp vàng cung điện
Trèo tận đỉnh cho hồn ta xao xuyến
Giang vòng tay ôm trọn áng mây chen
 
Yêu em rồi anh mơ giấc mơ em
Xây tổ ấm vùng có cùng: biển, núi
Để QUY NHƠN núi, biển triều vời vợi
Mãi mãi thành tổ ấm mối tình ta
 
 
 
 
 
 
 
 
Số 13
 
4423
BIỂN QUY NHƠN VÀ EM
Phạm Bá Chiểu
 
Em và biển giống nhau nhiều đến thế
Mặt biển xinh, sóng khuấy dậy đất trời
Lòng biển chứa bao san hô đỏ thắm
Nhưng phải tìm trong sâu thẳm biển khơi
 
Em và biển giống nhau nhiều đến lạ
Chỉ thấy bờ nơi khởi điểm mà thôi
Nhưng điểm tận vượt xa ngoài tầm mắt
Muốn tìm ra phải dũng cảm vươn khơi
 
Em yêu hỡi mặt biển và mặt đất
Sóng đôi nhau yêu mãi đến muôn đời
Gương mặt biển hôn hoài gương mặt đất
Như chúng mình chúa đã kết thành đôi
 
 
 
 
Số 14
 
11.346
ĐÔI TA QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
( A happy birthday to my wife )
 
Ôi Quy Nhơn, viên ngọc đẹp ẩn mình
Kim cương thô chờ tay ai mài giũa
Rồi em đến, Quy Nhơn, nàng công chúa
Ngủ biển sâu choàng tỉnh giấc vươn vai
 
Ôi Quy Nhơn, người nghệ sĩ đa tài
Tiếng biển, tiếng mưa, tiếng rừng, tiếng suối
Hòa âm thanh thành tình ca êm ái
Triệu năm rồi vẫn mải miết ngân vang
 
Về nơi đây, ta tiết kiệm thời gian
Khỏi phải đến tận thiên đường xa lắc
Bởi Quy Nhơn, mảng thiên đường đánh mất
Từ trời cao rớt xuống thuở hồng hoang
 
Anh và em chỉ hai hạt cát vàng
Trộn vào nhau thành Phương Mai đồi cát
Anh và em chỉ là hai giọt nước
Quyện nhau thành kỳ vĩ biển Quy Nhơn
 
 
 
 
Số  15 
GÁI QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Trai khôn lấy gái Quy Nhơn
Văn hay, võ giỏi tuyệt hơn mọi miền
Một khi nàng đã đi quyền
Mấy thằng ăn cướp đưa tiền xin tha
Một khi trộm cướp tới nhà
Nàng ho vài tiếng tưởng là bão dông
Nết na, thùy mị, chiều chồng
Nhưng khi trừng mắt chồng không dám gần
Ra đường ta hãy yên tâm
Nấp vầng ngực nhỏ nhưng tầm rất siêu
Bên nàng, ta bỗng hùng kiêu
Cướp vào, nàng chưởng vài chiêu gục liền
Nàng săn bắt cướp tài tình
Nhưng mà trùm cướp lương tiền của ta
Bằng lời nói rất văn hoa:
"Đưa tiền em giữ ấy là bình yên
Bạn bè mời nhậu không tiền
Vài lần chúng ngán, chẳng phiền đến anh
Tên anh chúng gạch cho nhanh
Về nhà, em nấu cơm canh tuyệt vời
Có nem Chợ Huyện anh xơi
Bánh xèo tôm nhảy trên đời không hai
Rượu Bàu Đá cứ lai rai
Cua huỳnh đế cứ dài dài anh ăn
Pha cùng nước mắm Tam quan
Diêu trì bánh hỏi, Song Thằn bún ngon
Bún riêu nức tiếng sông Kôn
Lại thêm chả cá Quy Nhơn thơm hoài
Gái nào ham vẻ đẹp trai
Nhưng tiền rỗng ví good bye anh liền
Một khi trong túi không tiền
Về nhà với vợ giấc tiên đêm dài
Rượu Tây Sơn ngâm gạc nai
Kèm thang Minh Mạng trên tài trần gian
Kèm thêm mấy củ sâm Hàn
Anh thành mãnh tướng tan hoang chiến trường
Thoắt đâu bão biển, triều cường
Rùng rùng động đất, chân giường chấn rung
Rượu này chồng uống, vợ mừng
Làm cho cả xóm phừng phừng khát khao"
Tôi nghe lời nói ngọt ngào
Thế là dốc hết hầu bao cho nàng
Đời tôi từ ấy sang trang
Vui tươi, hạnh phúc sánh ngang đỉnh trời
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy nàng Bình Định một đời ấm no
 
 
 
 
Số 16
 
4444
NHẮM MẮT TRƯỚC BIỂN?
Phạm Bá Chiểu
 
Nhắm mắt lại nghĩa là không còn thấy
Biển QUY NHƠN dù cảnh đẹp vô cùng
Rừng, núi, sóng cùng nắng hồng vũ hội
Mây múa rồng rực đỏ cả không trung
 
Nhắm mắt lại không nghĩa là không thấy
Kỷ niệm xưa bỗng ào ạt bay về
Kìa ngày ấy đôi chúng mình bên biển
Núi, biển, rừng thần phục giữa si mê
 
Nâng niu nhé, em ơi, bao kỷ niệm
Bởi thời gian không quay lại bao giờ
Phương xa ấy, hãy cùng anh nhắm mắt
Kỷ niệm ùa như những áng tình thơ
 
 
 
Số 17
 
4451
TRUYỀN
Phạm Bá Chiểu
 
Kìa em hỡi, chỉ là cây bút nhỏ
Truyền lửa tim khi bút viết thơ tình
Kìa em hỡi chỉ là tia nắng đỏ
Truyền yêu thương khi tỏa giữa bình minh
 
Kìa em hỡi chỉ là cây diêm nhỏ
Truyền nhiệt bừng ấm bếp lửa nhà đông
Kìa em hỡi chỉ là cơn mưa nhỏ
Truyền niềm vui cho cây cỏ xanh đồng
 
Tay em nhỏ đặt anh vầng ngực nẩy
Truyền tim anh trào dậy sóng thơ tình
Như QUY NHƠN sóng mở ngày tuyệt mỹ
Khi mặt trời truyền dậy lửa bình minh
 
 
 
 
18
 
XÁCH QUẦN AI ĐÃ ĐẶT TÊN
Phạm Bá Chiểu

Vẳng nghe ngàn lá nhạc vang ngân
Ai đặt nơi đây núi Xách Quần
Tung tẩy chú chim cao vẩy mỏ
Rộn ràng cô bướm rộng xòe chân
Non vươn chất ngất rừng xanh biếc 
Suối dội lao xao nước trắng ngần
Tình ái thuở xưa nghiêm thế á
Xách quần mà chạy chửa yên thân?


19
 
4561
CÔ ĐƠN BÌNH MINH BIỂN.
Phạm Bá Chiểu
 
Chỉ mình anh bình minh biển QUY NHON
Nắng tan cả màn sương mù trắng xoá
Nắng sao chẳng tan tim anh lạnh giá
Nỗi nhớ em như sương buốt mùa đông
 
Chỉ mình anh trước biển cả mênh mông
Lưỡi sóng liếm sạch tinh bờ cát trắng
Chẳng gột nổi tim anh buồn đọng lắng
Nỗi nhớ em cuồn cuộn phía trời xa
 
Chỉ mình anh trước trời biển bao la
Gió mạnh mẽ chẳng xua giùm nỗi nhớ
Trời đẹp thế mở biển ngày rạng rỡ
Biển bên trời nhưng ta chẳng bên nhau
 
 
20
4722
HAI BÌNH MINH QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Dài cả đêm ấp quả trứng mặt trời
Để ban mai nở bình minh rạng rỡ
Soi mặt biển thêm một bình minh lửa
Hai bình minh trang điểm một QUY NHƠN
 
Như hai mình làm QUY NHƠN xinh hơn
Ngọn sóng lửa duyềnh lên như nỗi nhớ
Bình minh vãi muôn vàn hoa nắng vỡ
Thơ tình anh lặng ngất trước quê em
 
Có vàng nào có thể quý giá hơn
Vàng bình minh cùng sóng vàng biển ánh
Như tình ta có vàng nào thể sánh
Vàng ta vàng QUY NHON khuấy bình minh.
 
 
21
 
11.465
HOA GIẤY QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Đừng đến Quy Nhơn ngắm hoa giấy người ơi
Hoa như bẫy nhốt hồn ai ở lại
Ôi loài hoa mỏng manh như trang giấy
Trang giấy màu sặc sỡ chép đầy thơ
 
Miền Trung em đầy bão tố, nắng mưa
Hoa chấp nhận lời khen chê, chỉ trích
Hoa vẫn cười nở bung mình thoả thích
Bởi luôn cần cả nắng cháy, mưa sa
 
Ôi loài hoa từ thuở mới sinh ra
Được Quy Nhơn thổi linh hồn vào đó
Khiến tim ai cũng cười tươi rạng rỡ
Ta thành hoa và hoa biến thành ta
 
Ôi hoa giấy nữ hoàng các loài hoa
Hoa biết níu hồn thơ anh ở lại
Hoa biết khóa hai linh hồn chặt mãi
Cho chúng mình yêu bất tận Quy Nhơn
 
 
 
 
22
 
4599
SÓNG VÀ ANH
Phạm Bá Chiểu
 
Anh khâm phục sóng tìm bờ khôn thế
Sóng tìm bờ lộng lẫy đất QUY NHON
Nơi xứng đáng sóng gửi tình vào đó
Cùng tôn nhau kiều diễm, diễm kiều hơn
 
Đến chốn đây sóng đẹp thêm gấp bội
Được tung cùng rừng, mây, núi QUY NHON
Quy Nhơn đẹp, sóng về càng thêm đẹp
Nhờ tình ca sóng vừa hát vừa hôn
 
Sóng còn biết tìm về nơi đẹp nhất
Huống chi anh còn có cả tình yêu
Anh tìm đến em QUY NHƠN thần tượng
Mình bên nhau rừng, biển, núi cùng xiêu
 
 
 
23
 
QUY NHƠN BIỂN HÁT
Phạm Bá Chiểu
 
Em chợt hỏi giữa vòng tay êm ả
-Biển hát gì lời năm tháng thiết tha?
-Em yêu hỡi, sao ngây thơ đến lạ
Biển muôn đời vẫn hát bản tình ca
 
Rồi em đi chỉ tình yêu bỏ lại
Biết anh buồn, biển chẳng thể nào vui
Nhưng vẫn hát bản tình ca êm ái
Khúc ngọt ngào ru nín trái tim côi
 
Em có biết lời biển triều sóng hát
Mãi tháng năm thành điệp khúc ngọt lành?
Khúc tình ca hợp từ hai thành một-
Tên em hòa quyện chặt với tên anh!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
4445
BÊN GHỀNH RÁNG QUY NHON
Phạm Bá Chiểu
 
Sóng vỡ mình vẫn vỗ
Rung ghềnh đá không ngừng 
Như tim tình anh vỗ
Về phương em nào ngưng?
 
25
 
QUÊN VÀ NHỚ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Có thể lắm sóng một ngày quên biển
Dẫu tưởng chừng không thể sống không nhau
Có thể lắm hoa một ngày quên bướm
Dẫu tưởng chừng bền chặt mối tình sâu
 
Có thể lắm rừng một ngày quên lá
Dẫu tưởng chừng không thể tách làm đôi
Có thể lắm trăng đêm về quên tỏa
Dẫu tưởng chừng trăng sống hiến đêm côi
 
Dẫu không tưởng những điều như nghịch lý
Vẫn xảy ra trong cuộc sống yên lành
Nhưng vượt tất, một điều thành chân lý:
Là tình em luôn nhớ đến tình anh!
 
 
 
 
26
 
BÃI TẮM HOÀNG HẬU QUY NHƠN
(Quynhon)
Phạm Bá Chiểu
 
Hoàng hậu nơi này, vua chốn nao?
Trời xanh, núi thẳm, biển tuôn ào
Cánh buồm cong múc vầng dương lượn
Ngọn sóng nẩy giằng bóng nguyệt chao
Du khách hồn bay, tình chất ngất
Thi nhân bút múa, ý cao trào
Ngàn năm trứng đá không hề nở
Nắng vỡ đong đầy, gió khát khao
 
 
27
 
HÒN KHÔ (Quynhon)
Phạm Bá Chiểu
 
Phương đông òa vỡ nở bình minh
Nhuộm cả Hòn Khô đỏ rực xinh
Trời tạc đá ngàn thành vạn trạng
Biển thêu sóng cả hóa muôn hình
Thi nhân bút vẩy bao la ý
Du khách hồn bung bát ngát tình
Cảnh sắc hoang sơ lòng cảm kích
Triều dâng như rượu chuốc say mình

28
 
QUY NHON
Phạm Bá Chiểu
 
Bình minh òa gỡ tấm voan sương
Nỡ một QUY NHƠN đẹp lạ thường
Biển biếc trùng trùng đong ngập nắng
Rừng xanh điệp điệp rải đầy hương
Sóng treo Ghềnh Ráng mây quên hướng
Trăng đậu Tháp Chàm gió mất phương
Vượt dốc Mộng Cầm Hàn Mạc Tử
Thơ tình bỗng quặn thắt niềm thương
 
 
 
 
 
 
29
11.520
NỤ HÔN NHUỘM ĐỎ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Bình minh biển là rực lửa nụ hôn
Mặt trời đỏ tặng biển xanh ngày mới
Ôi nụ hôn, biển đêm dài mong đợi
Lòng trào lên những ngọn sóng đẫm tình
 
Nụ hôn nồng nhuộm đỏ cả Hải Minh
Đỏ Ghềnh Ráng rộn ngàn cây khiêu vũ
Nhuộm đỏ sóng tung mình như vũ nữ
Múa cùng mây đỏ vũ hội bình minh
 
Đồi Thi Nhân nhuộm đỏ nụ hôn tình
Rừng, núi, biển thành áng thơ tình lửa
Mình bỗng hóa Mộng Cầm, Hàn Mặc Tử
Nụ hôn mình đỏ cả Nụ Bình Minh
 
 
 
 
30
 
HẦM HÔ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Thiên hình vạn trạng khối hoa cương
Ai tạc Hầm Hô đẹp lạ thường
Hang đá nước reo gieo vạn tiếng
Rừng cây chim hót khuấy ngàn hương
Rộn ràng gió trải niềm mơ tưởng
Réo rắt suối dồn khúc mộng vương
Cho chàng thi sĩ say sưa ngắm
Lắc lẻo hồn thơ lạc mất đường
 
 
 
31
 
11.532
ĐẢO GIẤU TÌNH
(HẢI MINH QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu
 
Ngày ấu thơ, say đọc “Đảo giấu vàng”
Anh ao ước đến được vùng đảo ấy
Đến Quy Nhơn, hơn thế nữa anh thấy
Giữa trần gian có một “Đảo giấu tình”
 
Miền quê em diệu kỳ đảo Hải Minh
Trời bất cẩn đã vô tình đánh rớt
Mảng thiên đường từ trên cao xuống đất
Giấu trong lòng một kho báu tình yêu
 
Ngày Hải Minh thay bao áo yêu kiều
Sáng áo hồng, trưa thay áo vàng óng
Chiều áo đỏ màu mặt trời chín mọng
Khi đêm về thay áo trắng sương loang
 
Ôi Hải Minh, một tuyệt sắc trần gian
Mặc áo nào cũng xinh tươi lộng lẫy
Nhưng cảnh sắc dẫu diễm kiều đến mấy
Không có em không thể hóa thiên đàng
 
Ngày ấu thơ say đọc "Đảo giấu vàng"
Mơ đến đó tìm bạc vàng châu báu
Giờ gặp em giữa Hải Minh yêu dấu
Tìm được rồi đảo châu báu- tình em
 
 
 
 
32
11.557
VIỆN BẢO TÀNG QUANG TRUNG,
VIỆN BẢO TÀNG TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu
 
Về "Tây Sơn tam kiệt" viện bảo tàng
Mình ngược núi như ngược dòng lịch sử
Thấy uy vũ một tinh thần thượng võ
Nước Việt ta năm tháng ấy oai hùng
 
Ta như thấy lồng lộng vua Quang Trung
Trên voi chiến giục đoàn quân thần tốc
Vượt núi cả, bao sông sâu, đèo dốc
Tạo nên gò chôn xác giặc Đống Đa
 
Hào khí Tây Sơn- hào khí Đông A
Nên Quy Nhơn miền biển văn, đất võ
Lời thơ dậy dạt nắng thiêu, bão vỡ
Tạo quê em một "Tứ hữu Bàn thành"
 
Để tình anh thành một viện bảo tàng
Bởi Quy Nhơn cả biển trời tuyệt sắc
Và em nữa, em chính là kiệt tác
Lưu giữ hoài trong giữa trái tim anh
 
 
33
 
11.571
CÓ VẦNG TRĂNG
GIỮA MỘT VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
 
Về Gò Găng, em đội nón bài thơ
Như đội cả một vầng trăng có cánh
Em như chị Hằng ngự cung trăng vành vạnh
Gương mặt vầng trăng ngự vành nón vầng trăng
 
Nón nhả bài thơ hay bài thơ nhả trăng ngần
Em nghiêng nón cho bài thơ tỏa ánh
Em chao nón cho bài thơ tung cánh
Em, vầng trăng ngự giữa một vầng thơ
 
Vành nón thơ chao cả giấc anh mơ
Anh mơ mình bỗng biến thành nón lá
Để đựng ắp tiếng cười em giòn giã
Em, vầng trăng ngự giữa một vầng anh
 
 
 
34
 
11.572
NỤ HÔN LỬA,
QUY NHƠN BÌNH MINH LỬA
Phạm Bá Chiểu
 
Bình minh nở- quả cầu pha lê vỡ
Bắn tung lên muôn màu sắc nguy nga
Sóng bắt lửa cháy thành muôn đuốc đỏ
Tung lên trời chùm rực rỡ pháo hoa
 
Thuyền ai lướt dập dềnh trên sóng đỏ
Rẽ bình minh xé biển lửa thành hai
Hải âu trắng bỗng nhuộm thành sắc lửa
Rộn đầy trời như lưới lửa tung bay
 
Bao ngọn lửa thắp bình minh tỏa ánh
Chẳng thể bằng ngọn lửa trái tim ta
Bình minh lửa nhuộm đôi mình thành lửa
Nụ hôn bay thành nụ lửa cháy lòa
 
 
 
35
 
11.585
BÃO BIỂN QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Bão cưỡi sóng, những con ngựa bất kham
Tung bờm hí, xé trời toang muôn mảnh
Đá Ghềnh Ráng run mình thua sức mạnh
Rừng Tiên Sa quỳ rạp trước hung thần
 
Thành Quy Nhơn vẫn bình thản vô vàn
Tháp nhà thờ ngạo nghễ cười bão tố
Những hàng cây mời bão về luyện võ
Bão đành thua, xuống ngựa sóng quy hàng
 
Xinh Quy Nhơn, nàng võ sĩ hiên ngang
Dũng mãnh luyện trong lò ngàn bão tố
Mới tạo được vùng biển văn, đất võ
Anh yêu nhiều bởi đó chính là… em!
 
 
 

36
 
11.605
NHỚ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Biển tim tình, sóng cuộn nhớ Quy Nhơn
Nhớ hải âu húc vầng dương nhả nắng
Nhớ cá chuồn bay quẫy trăng òa sáng
Nhớ tóc dài quấn chùng bước chiều đi
 
Nhớ Suối Tiên, tiên tắm tiên sóng quỳ
Nhớ Tháp Đôi, treo vầng trăng lẻ bóng
Nhớ Vọng Phu đá chẳng mòn trông ngóng
Nhớ Hòn Chồng, chồng đó vợ nơi đâu?
 
Cứ đêm về, hồn tôi cong nhịp cầu
Giấc mơ bay đậu Quy Nhơn tiên cảnh
Ở nơi có một vì sao nhấp nhánh
Giữa Cầu Đôi, chờ đón một tình đôi
 
 
37
 
11.671
CHIỀU NHÀ THỜ LÒNG SÔNG
(QUY NHƠN) Phạm Bá Chiểu
 
Nắng chín vàng, lúc lỉu trĩu trời xanh
Rơi, rơi xuống chùm quả vàng óng ánh
Đậu nhà thờ Lòng Sông vàng lấp lánh
Hai màu vàng hòa rực cả không gian
 
Tiếng chuông dài như tiếng hát em ngân
Bài thánh ca thắp phượng hè lửa cháy
Bài thánh ca nhóm tình ta lửa dậy
"Yêu người anh em con, như ta đã yêu con"
 
Vẳng ngoài kia tiếng sóng biển dập dồn
Nhà thờ Lòng Sông- lòng sông về lòng biển
Như lòng anh về lòng em thánh thiện
Lòng sông anh về lòng biển tình em
 
 
38
 
11.691
CHÙA ÔNG NÚI
(QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu
 
Sừng sững Chùa Ông ngự Núi Bà
Rẽ mây, rẽ nắng, rẽ sương sa
Cười chê bão dữ gầm trời thẳm
Cợt nhạo sóng cuồng thét biển xa
Sinh khí miền văn quây hội tụ
Linh thiêng chốn võ quyện giao thoa
Lên non, em hỡi, mình cầu Phật
Hưng thịnh, trường tồn Tổ quốc ta
 
 
39
 
11.700
BÁN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG
(MARRY LAND QUYNHON)
Phạm Bá Chiểu
 
Chưa đến thiên đường nếu chưa đến Marry Land:
Hồ, mây, sóng, núi, biển, trời, rừng, suối...
Từ thiên đường rơi xuống miền hạ giới:
Mở lối anh lên, xóa lối anh về
 
Xây thiên đường trong mải miết, say mê
Chúa nhỡ tay rơi vùng em ngự trị
Em và cả Marry Land xuống thế
Thành quê em một bán đảo Hải Giang
 
Gặp Quy Nhơn, chẳng mong lại thiên đường
Hải Giang ấy gắn chặt miền tiên cảnh
Em thiên thần cũng bị anh cắt cánh
Để không hề bay trở lại trời xanh
 
 
 
40
 
EM KIÊU HÃNH TRÒ
NỮ SINH TRUNG HỌC QUYNHON
Phạm Bá Chiểu
(Hành trình về nguồn của Jenny Ho. Gởi tặng các bạn Quynhon yêu quý)
 
Em kiêu hãnh trò nữ sinh trung học
Đất Quy nhơn xứ nhân kiệt địa linh
Yêu trường lớp thầy cô như biển sóng
Năm mươi năm ôi tha thiết bao tình
 
Quên sao được lời thầy cô dạy dỗ
Năm mươi năm trong bộ nhớ mãi còn
Lời dạy ấy hành trang xuyên năm tháng
Vẫn ngày ngày dạy lại cháu cùng con
 
Ai ngàn dặm đến đỉnh cao thành đạt
Bước ban đầu không dắt bởi thầy cô?
Ai xây được bao lâu đài tri thức
Viên gạch đầu không dấu ấn trường xưa?
 
Dẫu chúng con thành những người thành đạt
Vẫn vô cùng bé bỏng trước thầy cô
Dấu chúng con lớn nhanh thành phù đổng
Vẫn vô cùng bé nhỏ trước trường xưa
 
Quên sao được thuở học trò ngày ấy
Tinh nghịch còn vượt nhất quỷ, nhì ma
Thầy cô dạy học đi, đừng yêu sớm
Vẫn truyền nhau tập hát những tình ca
 
Quên sao được mắt chàng trai Cường Để
Cứ vồng lên những con sóng chao tình
Để cả đám biết lần đầu đỏ mặt
Về soi gương mới nhận thấy mình xinh
 
Quên sao được tinh thần đồng đội ấy
Thỏi son xinh cả mấy đứa chung xài
Chao vành nón múc về bao ánh mắt
Tà áo dài quấn chặt ánh nhìn ai
 
Giờ gặp lại đứa doanh nhân thành đạt
Đứa cô đơn năm tháng mãi đợi chờ
Đứa giám đốc, đứa theo đường chính trị
Vẫn mày tao chi tớ thuở ngày xưa
 
Ôi kỳ diệu trường nữ sinh trung học
Hiến cho đời bao sao sáng lung linh
Vượt biên giới soi cả Âu, Úc, Mỹ
Họp về đây chan chứa biết bao tình
 
Nào bạn hỡi nắm tay nhau cùng hát
Cùng múa ca khuấy động biển Quy Nhơn
Những bài hát nhắc một thời sôi nổi
Năm mươi năm tình vẫn biển xanh rờn
 
 
 
41
 
11.701
QUY NHƠN NƠI CÓ EM
Phạm Bá Chiểu
 
Đến nơi nào anh cũng thấy có em
Dù đảo xa Cù Lao Xanh tít tắp
Dù sa mạc Phương Mai tung bão cát
Dù Hải Giang con sóng vỗ êm đềm
 
Đến nơi nào anh cũng thấy có em
Dù K50 chưa một lần ai tới
Nơi ngọn thác bay không trung vời vợi
Nơi đại ngàn suối nhả khúc triền miên
 
Đến nơi nào anh cũng thấy có em
Như Quy Nhơn chẳng có gì ảo diệu
Bởi một điều khó tin mà dễ hiểu
Em nữ hoàng ngự giữa trái tim anh


42
 
962
BIỂN QUY NHƠN EM TẮM
Phạm Bá Chiểu
 
Em cong uốn, đến gió còn muốn ngỏ
Lời yêu thương xao xuyến đến xiêu lòng
Em cong uốn, đến biển trào sóng vỗ
Muốn nghiền em vụn vỡ giữa mênh mông
 
Em cong uốn, mặt trời còn khao khát
Muốn thiêu em rừng rực cháy lửa tình
Em cong uốn, đến mây còn thao thác
Cuộn đầy trời những áng đỏ hình tim
 
Em cong uốn, thơ tình còn ngọng nghịu
Dào dạt yêu chắp vá chẳng nên lời
Em cong uốn, đến anh còn muốn cướp
Tình em về cai trị trái tim côi
 
 
43
 
EO GIÓ- LÂU ĐÀI LÃNG QUÊN
Phạm Bá Chiểu
 
Lang thang hoài ngàn cơn gió đại dương:
Gió dữ, gió lành, gió thầm, gió thét...
Hội về đây tụ nghĩa đường xinh đẹp
Eo Gió quê em nơi gió quây bầy
 
Gió về đây cho lời sóng vang hay
Hoa tụ nở, chim tụ về vui hát
Rừng tụ về, cây rung lời dào dạt
Cùng gió trào nên vạn khúc hoà ca
 
Eo Gió này, cung điện gió nguy nga
Đá xếp giường, gió ru lời lãng mạn
Em công chúa ngủ lâu đài quên lãng
Chờ anh về đánh thức một tình ta?
 
 
44 
4648
BÃO QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Gió gầm lên và sóng biển chồm lên
Quật tơi tả tàu thuyền trong bão lũ
Nhổ tận gốc bao hàng cây cổ thụ
Bao cột đèn gục đổ trước bão dông

Tan bão rồi, biển trải sóng mênh mông
Lại lả lướt nhả đường cong tuyệt mỹ
Lại hiến đời đáy biển triều kỳ bí
Ru đất trời dào dạt những tình ca

Biển muôn đời cũng giống thế tình ta
Tình quá lớn, giận hờn luôn quá nhỏ
Nhưng nếu biển chẳng hề tuôn bão tố
Có lẽ nào gọi đó biển tình yêu?


 
45
 
11.715
 
LÀNG TIÊN TỬU QUÊ EM
(RƯỢI BÀU ĐÁ QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu
 
Về quê hương rượu Bàu Đá quê em
Bàu đã mất chỉ còn trong lời kể
Nhưng nguồn mạch muôn đời nay vẫn thế
Từ thẳm sâu dòng mỹ tửu giấu mình
 
Người ta nói rượu là cơn mưa xinh
Tưới đồng khô cho ngàn hoa đua nở
Tưới tình khô cho tâm hồn rộng mở
Chỉ người say mới nói thật lời yêu
 
Nhưng em ơi anh lạ lẫm một điều
Rượu nào uống cũng ngày sau tỉnh lại
Rượu làng em, anh uống còn say mãi
Bởi rượu ngon pha cả bóng người ngon
 
Bởi rượu ngon pha cả tiếng cười giòn
Pha lời nói ngọt ngào hương đồng nội
Pha cả bóng mái tóc dài con suối
Pha làn môi tỏa cả một bình minh
 
Về quê em say quá rượu pha tình
Dòng mỹ tửu tạo từ làng mỹ nữ
Ly vừa vơi, ly lại đầy thêm nữa
Như mạch nguồn làng tiên tửu anh yêu
 
 
46
 
11.176
SUỐI TIÊN, TIÊN NỮ TẮM
TIÊN
(SUỐI TIÊN QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu
 
Suối Tiên, tiên nữ tắm tiên(?)
Tạo nên tiên cảnh một miền Tiên Sa(?!)
Nước vung tay trắng ngọc ngà
Gõ ngàn phím đá vỡ ra tiếng đàn
Đệm ca sĩ thác hát vang
Cùng lời hoa lá rộn ràng múa ca
Cùng lời sóng biển ngân xa
Cùng lời chim yến thiết tha gọi đàn
Cùng lời chuông điểm giòn tan
Cùng lời cười nói dịu dàng em yêu
Thành đại nhạc hội nghiêng chiều
Xé làn áo mỏng phiêu diêu sương mờ
Cùng em thăm suối mộng mơ
Tình sôi lên những vần thơ diệu huyền
Nhưng anh quẳng bút suối liền:
Suối Tiên, em khỏa tắm tiên… giáng trần


47
11.177
BÊN THÁC K 50
(QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu
 
Dòng thác buông, mái tóc xõa núi rừng
Được đính bởi muôn vàn viên bạch ngọc
Khi nắng chiếu thành cầu vồng bảy sắc
Ánh long lanh chiếc vương miện nữ hoàng
 
K 50 hay tiếng cười rộn vang
Mẹ thiên nhiên dạy chúng ta bài học
Đời xô ngã từ trên cao xuống thấp
Vẫn yêu đời rộn rã tiếng cười ngân?
 
K 50 hay tuyệt đẹp vòi sen
Mẹ thiên nhiên rót từ trời xuống đất
Tắm rừng, núi, ngàn hoa tuôn hương sắc
Đại ngàn xinh, quyến rũ vẻ yêu kiều?
 
K50 có phải dạy tình yêu
Ngã không đau khi băng mình phía trước
Khi dũng mãnh đưa trọn mình dòng nước
Vượt dặm ngàn hòa biển cả tình yêu?
 
 
 
 
48
11.179
BÁNH ÍT QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
(Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy nàng Bình Ðịnh cho dài đường đi)
 
Bánh ít, tình ta quả quá nhiều
Mới nhìn, thoắt đã thấy thương yêu
Choẽ ba góc nhọn hồn anh sáng
Chia mấy đường cong mắt cụ xiêu
Quất tối, quất khuya rồi quất sáng
Xơi trưa, xơi lỡ lại xơi chiều
Lấy nàng Bình Định xa xôi mấy
Cao núi, sâu khe tớ quyết liều
 
49
11.178
NEM QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Chưa nem chợ Huyện, chửa Quy Nhơn
Trần thế nơi nào đố thể hơn
Nhá tới hồn bay trời tím biếc
Nuốt vào tim lượn biển xanh rờn
Thi nhân thoắt thấy thơ bềnh bổng
Văn sĩ vừa nom ý dập dờn
Đặc sản sánh ngang cùng mỹ nữ
Rượu nồng, thiếu bóng, thấy cô đơn
 
 
50
 
BÊN MỘ HÀN MẠC TỬ
Phạm Bá Chiểu  
 
Rừng, mây,sóng, núi, biển, trời hùng vĩ 
Tà áo em dâng nâng tiếng sóng tâng duyềnh 
Mắt lúng liếng biến anh thành thi sĩ 
Đoá cười duyên ấp nở đoá thơ tình  
 
Mặt trời đỏ như máu Hàn Mạc Tử 
Tưới cho xanh trời, biển,núi, rừng xanh 
Trăng sóng soãi mửa ánh vàng mỹ nữ 
Chiếu long lanh tiếng biển hát ngọt lành  
 
Bằng cây bút là đỉnh cao Ghềnh Ráng 
Và trang thơ thăm thẳm một trời xanh 
Hàn nằm viết bao dòng thơ mây trắng 
Biển ngàn năm phổ nhạc áng thơ thần  
 
Anh cũng viết bao dòng thơ sóng vỗ 
Vào trang thơ thăm thẳm biển bình yên 
Yêu điên dại như thơ Hàn Mạc Tử 
Thơ bạc đầu đổ hết một miền em.


51
 
11.718
ĐẢO SẸO TÌNH(?) QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Chuyện ngày xưa, nàng tiên cá thủy cung
Trốn biển cả lên chu du mặt đất
Nàng dừng chân đảo nhỏ xinh ngây ngất
Đem lòng yêu chàng ngư phủ tài hoa
 
Vua thủy tề giận dữ nổi phong ba
Đem đoàn quân đầy thủy quái xâm chiếm
Muốn bung sóng dìm đảo xinh xuống biển
Đưa được nàng tiên cá lại thủy cung
 
Nhưng tình yêu vượt trên cảnh khốn cùng
Nước càng dâng, họ càng lên cao mãi
Vua Thủy Tề đành rút quân đại bại
Trước tượng đài vĩnh cửu của tình yêu
 
Đảo hiên ngang với dáng vóc hùng kiêu
Mình đầy những vết thương từ thủy quái
Thành vết sẹo giữa thân hình mãi mãi
Trở thành tên hòn đảo Sẹo tươi xinh
 
Anh đặt tên hòn đảo ấy Sẹo Tình
Đảo bất tử của tình yêu bất tử
Tình anh dành em Quy Nhơn tiên nữ
Càng gian nan càng bất tử tình ta


52
 
11.719
NHỮNG NGÔI SAO QUY NHƠN
(ĐẢO YẾN QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu
 
Chỉ đất lành, chim làm tổ sinh sôi
Chim yến chọn mênh mông muôn trùng biển
Bao hang động được tạo thành Đảo Yến
Cho Quy Nhơn xứng đáng gọi đất lành
 
Ôi chim yến, những ngôi sao biển xanh
Sao biết bay, sao giữa ngày lấp lánh
Sao biết hát những lời ca có cánh
Sao biết yêu ngay cả giữa đường bay
 
Mình như hai ngôi sao yến em ơi
Sao biết bay, biết đất lành sao đậu
Biết làm tổ trên quê lành yêu dấu
Đất Quy Nhơn xứng tổ ấm tình ta
 
53
 
11.720
ĐÊM TRĂNG HỒ NÚI MỘT
QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
"Nàng thơ" xứ nẫu dáng thiên nga
Núi Một hồ nghiêng bóng nguyệt tà
Mây trắng lượn trời tung vạn cánh
Trăng vàng tắm sóng nở ngàn hoa
Trí bay với thác tưng bừng ý
Hồn múa cùng rừng rộn rã ca
Bàu Đá rượu hòa bao cảnh sắc
Say hoài bởi trộn bóng tiên sa


54

NÀNG NẪU DẠY CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Ai về Bình Định mà coi
Các nàng xứ nẫu cầm roi dạy chồng
Đánh chồng chỉ đánh vào mông
Nhưng mà chỗ khác thì không bao giờ
Đánh cho chừa tội hững hờ
Cứ chăm nhậu nhẹt mà lơ học hành
Đêm về vợ đợi năm canh
Nhậu về chồng ngủ không nhanh trả bài
Đánh cho chừa tội cấy sai
Ruộng nhà không cấy, cấy hoài ruộng hoang
Nàng khôn đánh chỉ mông chàng
Dụng cụ gây án an toàn lớp sâu
Đánh chừa cái tội ngu lâu
Chán cơm, thèm phở, phở đâu nuôi người 
Khỏe thì cứ phở mà xơi
Ốm đau, phở nói hết thời, hết quen
Đánh cho chừa thói đỏ đen
Cờ gian, bạc lận tiền đem dâng người 
Chơi số đề, chê số đời
Mơ hão,hao mỡ mấy lời tiên tri
Đánh cho chừa tội ngu si
Tiền đem cho gái đến khi hết tiền
Hết tiền nó nghiến, nó nghiền
Tài khoản sung sướng nó liền đóng băng
Đánh chừa cái tội lẳng nhằng 
Thuốc lào, thuốc lá đi nhoằng sức trai
Đánh vào mông, đánh vào tay
Nhưng vùng cấm địa nàng hoài tránh xa
Ôi nàng Bình Định quê ta
Tưởng là đáng sợ nhưng mà đáng yêu



 

55

GIÀU NHANH
Phạm Bá Chiểu

Quy Nhơn tắm biển chiều nay
Chàng khờ chớm lớn nên hay hiếu kỳ:
- Ba ơi, vùng ấy là gì
Người thì bằng phẳng, người thì lại to
Biết con đang tuổi tò mò
Người cha ấm ớ bâng quơ đáp liều:
Đó là chỗ cất tiền tiêu
Tiền không thì phẳng, tiền nhiều phồng dôi
- Nhưng mà lạ quá ba ơi
Có người phồng nhỏ, có người phồng to?
Người cha lại phải ỡm ờ:
- Người nghèo phồng nhỏ, phồng to người giàu
Chàng khờ quan sát hồi lâu:
- Ối ba! Các chú nhanh giàu đến kinh!
Thấy cô áo hở, ngực xinh
Họ đang nghèo bỗng thình lình giàu lên






56
ĐỪNG ĐẾN QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Anh hãy đừng đến Quy Nhơn xinh tươi
Sẽ bị nghiện chẳng bao giờ cai được
Rừng, núi, cát, biển, sóng, trời, mây, nước...
Có lối vào, quên bẵng cả lối ra

Anh hãy đừng đến Quy Nhơn tài hoa
Sẽ bị nghiện chẳng sao cai nổi cả:
Rượu, nem, phở, bún, chả, xèo, miến, cá...
Một lần ăn, quên cả lối ra về

Anh hãy đừng đến Quy Nhơn si mê
Nếu muốn nhớ đường trở về quê mẹ
Hãy đừng gặp cô gái nào anh nhé
Gái Quy Nhơn chỉ giỏi hớp hồn thôi

Nhưng nhỡ anh đã đến Quy Nhơn rồi
Anh đừng nhé gặp người con gái khác
Chỉ gặp em mới tìm ra lối thoát
Thoát Quy Nhơn, lạc giữa biển tình em



57
BÁNH XÈO TÔM NHẢY
Phạm Bá Chiểu
 
Thủy sản Quy Nhơn biển với sông
Ngỡ đang du ngoạn cõi tiên bồng
Bánh xèo như lượn làn mây trắng
Tôm nhảy tựa bay ánh nguyệt hồng
Cuốn mỏng cuộn vào quàng cánh phượng
Rau đầy ôm tới vẩy vây rồng
Ăn vào một miếng, hồn phơi phới
Ẩm thực nơi nào sánh nổi không?


58
KỲ CO HAY KỲ QUAN
Phạm Bá Chiểu
 
Đừng gọi Kỳ Co, hãy gọi Kỳ Quan
Lâu đài đẹp nổi lên từ đáy biển
Ánh ngọc trai, sắc san hô đỏ quyện
Từ thủy cung nổi dậy giữa nơi đây
 
Sóng chăn rong, còn gió biển chăn mây
Biển xanh trong và trời trong xanh ngắt
Nhìn tận đáy xuyên làn nước trong vắt
Đàn cá bơi quanh những rạn san hô
 
Hốc đá kia thành nhỏ nhắn chiếc hồ
Ta tắm biển trong giữa lòng núi đá
Biển trong núi, núi trong lòng biển cả
Ôi diệu kỳ thủy cung giữa trần gian
 
Hãy đừng đến hòn đảo ấy Kỳ Quan
Bởi chắc chắn quên hồn mình ở lại
Bởi mê cung đảo Kỳ Co huyền thoại
Như sinh ra để đánh cắp hồn người
 
Nhưng chúng mình đã đến đó em ơi
Khi về rồi hồn ta còn ở lại
Dù đã xa tình ta bên nhau mãi
Chẳng chịu rời thủy cung ấy Kỳ Co


59
HÀ THANH, ĐÊM HOA ĐĂNG
Phạm Bá Chiểu
 
Sông Hà Thanh đơm đêm hội hoa đăng
Như rồng lửa phun muôn ngàn màu sắc
Tung bay giữa trời Quy Nhơn bát ngát
Đưa đèn hoa ra tận biển sóng trào
 
Đèn hoa thành sáng cháy những ngôi sao
Sông Hà Thanh hóa ngân hà rực ánh
Đưa lên trời lời nguyện cầu lấp lánh
Dân ấm no, đất nước mãi an bình
 
Ta sáng lên lời nguyện ước chúng mình
Thả trôi giữa dòng ngân hà ánh sáng
Cầu tình ta trường tồn cùng năm tháng
Đẹp xinh hoài như phố biển Quy Nhơn


60
ĐỤC HÀU ĐẦM THỊ NẠI
Phạm Bá Chiểu
 
Quy Nhơn ẩm thực quả muôn màu
Thị Nại nhìn vui cảnh đục hàu
Mũi đục một mình đen trục trục
Thân hàu hai mảnh trắng phau phau
Tách ra vài nhát nhầy tuôn vội
Đục tới dăm lần nước chảy mau
Vừa đặt vào môi, trôi xuống miệng
Ăn rồi để mãi nhớ hoài nhau


61
4861
BÌNH MINH BIỂN QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Bầu trời như quả trứng vỡ bùng ra
Mà lòng đỏ thành mặt trời rực rỡ
Và lòng trắng thành mây in sắc lửa
Sóng thành xăng bắt lửa cháy bình minh
 
Ôi mặt trời sao giống thế tình mình
Cũng rực rỡ một bình minh òa vỡ
Nhưng chỉ khác chẳng bao giờ tắt lửa
Mặt trời tình không hề có hoàng hôn


62
4867
QUY NHƠN, KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
 
Đến biển Quy Nhơn, anh thấy mình như biển
Trái tim tung những nhịp sóng tuôn trào
Bởi yêu biển anh thấy mình trong biển
Dữ dội, cuồng si, quay quắt, ầm ào...
 
Đến núi Quy Nhơn thấy mình cao như núi
Tình vút lên vời vợi sánh trời xinh
Bởi yêu núi anh thấy mình trong núi
Ngạo nghễ, hiên ngang, kiêu hãnh, vươn mình...
 
Đến cùng em, thấy mình như em lắm
Mãnh liệt, ngọt ngào, say đắm, thiết tha
Yêu là phát hiện mình trong người ấy
Để tình ta thành đồng điệu tổng hòa


63
4869
XẺ ĐÔI TÀ ÁO TRINH VƯƠNG
Phạm Bá Chiểu
 
Em tan trường tinh khôi tà áo trắng
Khuấy Quy Nhơn biển ào ạt sóng triều
Thổi mây trắng bay dạt dào cuồn cuộn
Quấn chùng lơi cả những bước chân chiều
 
Áo dài trắng, bài thánh ca êm ái
Thời học trò tôn vẻ đẹp trong ngần
Khi gió lộng tung tẩy hai tà áo
Thành cánh bay nâng vẻ đẹp thiên thần
 
Tà áo trắng xẻ nắng về hai nửa
Xẻ thơ tình thành lạc nẻo hai phương
Áo xẻ cả ánh nhìn ai hai hướng
Xẻ tâm tình đều hai phía yêu thương


64
BÌNH MINH ĐÈO CÙ MÔNG
Phạm Bá Chiểu
 
Hữu tình non nước rạng Cù Mông
Lấp loáng ban mai vỡ nắng hồng
Biển biếc hát ca ngàn sóng phượng
Trời xanh múa nhảy vạn mây rồng
Người đi trẩy nặng niềm mơ ước
Kẻ ở giấu bền nỗi đợi trông
Đôi mái đèo chia hai hướng ngược
Xé lòng viễn xứ, xé vầng đông...


65
LÀNG BÍCH HỌA NHƠN LÝ
Phạm Bá Chiểu
 
Anh thấy như một Hàn Quốc nơi đây
Làng em đó làng bích họa Nhơn Lý
Bởi làng em những tranh tường tuyệt mỹ
Thấy bằng tim không bằng chỉ mắt thường
 
Chỉ bằng tim mới thấy được tỏ tường
Bởi vẻ đẹp vượt trên tầm vẻ đẹp
Bởi tranh chứa cả tình yêu mãnh liệt
Yêu quê nhà và yêu biển thiết tha
 
Người ta nói tranh là bản tình ca
Tranh không lời nhưng hát lên tình khúc
Anh nhìn tranh, nghe sóng triều rạo rực
Lời tỏ tình hay hơn cả lời thơ
 
Người ta nói tranh là vẽ giấc mơ
Giấc mơ làng chinh phục toàn biển cả
Anh ngắm tranh thấy em nàng tiên cá
Sống một đời hạnh phúc biển tình anh


66
VỀ TAM QUAN
Phạm Bá Chiểu
 
Về xứ dừa, hình ảnh đẹp tình yêu:
Một trái dừa kèm với hai ống hút
Ta cùng uống trái dừa, cơn mưa mát
Rửa trôi đi bao phiền muộn trong lòng
 
Về xứ dừa, dừa dạy ta biết cong
Nhưng không gãy trước hung tàn mưa gió
Trái căng tròn hay chính bao bầu sữa
Mẹ thiên nhiên ưu ái tặng con người?
 
Về xứ dừa, dừa dạy ta vươn trời
Mới tạo được hạt giống mầm to nhất
Liệu thể có hạt giống nào trái đất
Nước ngọt lành sánh được quả dừa chăng?
 
Về xứ dừa, dừa dạy ta biết rằng
Bão, cơ hội dừa thực hành khiêu vũ
Như đôi ta xuyên bão đời hung dữ
Mãi vươn cao dâng trái ngọt cho đời

67
RƯỢU QUÊ TÂY SƠN
Phạm Bá Chiểu
 
Rượu em rót chảy thành dòng sông nhớ
Cuộn trong anh giằng xé nỗi quê nhà
Em rót cả lời nhung hòa ngọt rượu
Cả vầng trăng sóng sánh tiếng chim ca
 
Em rót cả tiếng cười ngân giòn giã
Òa lòng anh nhạc khúc gọi tình yêu
Em rót cả những đường cong óng ả
Đổ lòng anh dào dạt sóng biển triều
 
Em rót cả đôi sao rơi ánh mắt
Sáng đêm anh roi rõ hướng con đường
Em rót cả bóng tóc dài uốn gió
Dẫn anh về phương ấy chốn yêu thương
 
Không phải rượu mà là sông, là biển
Là tình yêu, là núi đợi, sông chờ
Anh uống cả để dẫu xa muôn nẻo
Xoáy tình quê, cuộn xoáy một tình mơ!


68
4631
TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu
 
Nếu tình anh, em ví biển Quy Nhơn
Thì trái đất, đất liền không còn nữa
Nước biển dâng như tình anh chan chứa
Mọi núi cao chìm dưới đáy biển triều
 
Nếu tình anh ví Phương Mai nắng thiêu
Thì trái đất sẽ chẳng còn biển nữa
San bằng biển bởi vô vàn cát lửa
Biển chìm sâu lòng sa mạc vút vời
 
Em yêu ơi ngàn vạn thứ trên đời
Với tình anh chẳng thể nào ví nổi
Chỉ thể ví cùng một điều em hỡi
Mãnh liệt tình anh ví mãnh liệt tình em
 
 
69
4454
CHẲNG THỂ LÀ EM
Phạm Bá Chiểu
 
Nếu chẳng thể là muôn ngàn sóng vỗ
Với ngọc trai, san hô đỏ tuyệt trần
Em yêu hỡi chẳng thể nào có được
Biển Quy Nhơn luôn quyến rũ tình anh
 
Nếu chẳng thể suối ca cùng thác hát
Muôn phím đàn từ muôn lá rờn xanh
Em yêu hỡi chẳng thể nào có được
Rừng Tiên Sa luôn cuốn hút tim anh
 
Nếu chẳng thể là em lời gió hót
Mắt biết cười tỏa sắc ánh long lanh
Em yêu hỡi chẳng thể có được
Một nữ hoàng cai trị cuộc đời anh

70
SA MẠC GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ
Phạm Bá Chiểu

Đồi Phương Mai hay sa mạc cát nung
Sahara giữa lòng Quy Nhơn phố
Cũng quay cuồng biến hình theo cơn gió
Như từng giây thay áo mới thêm xinh

Anh như thấy có hai biển sóng duyềnh
Mặt biển xanh, mặt cát vàng cùng sóng
Những đường vân trên mặt cát vàng óng
Có khác nào những sóng biển ngoài xa

Ôi diệu kỳ Quy Nhơn quê hương ta
Có một lúc biển khơi cùng sa mạc
Có sóng biển tung hòa cùng sóng cát
Dội lòng ta cho ăm ắp sóng tình

Nhìn kìa em xương rồng nở hết mình
Hoa rực đỏ trên cát vàng rực lửa
Loài hoa như ThầnTình yêu nhắc nhở
Gian khó nào tình cũng phải nở hoa

Chính xương rồng bài học dạy chúng ta
Khi hoa nở trên vút vời sa mạc
Dưới nắng lửa trong tung hoành bão cát
Sẽ nở xinh ở bất cứ nơi nào


Được sửa bởi phambachieu ngày Fri 03 Nov 2023, 18:22; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Sat 14 Oct 2023, 11:26

71
XÁCH QUẦN AI ĐÃ ĐẶT TÊN
Phạm Bá Chiểu

Vẳng nghe ngàn lá nhạc vang ngân
Ai đặt nơi đây núi Xách Quần
Tung tẩy chú chim cao vẩy mỏ
Rộn ràng cô bướm rộng xòe chân
Non vươn chất ngất rừng xanh biếc 
Suối dội lao xao nước trắng ngần
Tình ái thuở xưa nghiêm thế á
Xách quần mà chạy chửa yên thân?


72
VỌNG PHU QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Cao cao ngọn núi tạc ngang trời
Kìa đá vọng phu hướng biển khơi
Vợ ngóng chồng yêu miền diệu vợi
Con trông cha dấu phía xa vời
Ngàn năm đứng đó tình không mỏi
Vạn đại chờ đây ý chẳng rời
Dừng ngắm tượng đài chung thủy ấy
Thơ trào cảm kích, tứ chơi vơi...
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Sat 14 Oct 2023, 21:23

73
CÙ LAO XANH BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Bình minh nổi lửa nướng ngàn mây
Chiên đỏ Cù Lao Xanh biếc cây
Sóng múa võng đong sương lượn ắp 
Yến đan vó cất nắng bay đầy
Thủy cung dưới biển san hô đấy
Tiên cảnh trên trần Suối Giếng đây
Ngỡ giữa thiên đường, hồn lạc nẻo
Thơ tình đuối nước chốn si ngây
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Wed 18 Oct 2023, 07:53

74
4795
CẦU VỒNG QUY NHƠN 
Phạm Bá Chiểu

Em có biết khi nào trời hôn đất
Nụ sắc màu tạo dáng một đường cong?
Thành biểu tượng tình yêu tươi đẹp nhất
Là xinh tươi nụ hôn đẹp- cầu vồng

Trời và đất còn yêu nhau thắm thiết
Hoà nắng mưa thành lộng lẫy sắc màu
Bởi bản chất tình yêu luôn lộng lẫy
Đầy sắc màu khi đôi lứa yêu nhau

Đời mưa mãi, có tình ta sưởi nắng
Để nắng mưa hoà bảy sắc rực hồng
Anh nhớ mãi nụ hôn ngày anh ngỏ
Nụ hôn cong như một dải cầu vồng

Dải cầu vồng nối đôi bờ hạnh phúc
Chàng Quy Nhơn, nàng tiên cá Hải Minh
Nối cõi thực vào cõi mơ huyền ảo
Tình chung anh nối em phía chung tình
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Sat 21 Oct 2023, 22:34

75
CỒN CHIM, CỒN TIM
Phạm Bá Chiểu

Ôi Quy Nhơn vượt trên mức diệu kỳ
Quả vùng đất của chim sa, cá lặn
Cá Hải Minh đã là nguồn bất tận
Chim cũng về Cồn Chim đua hót vang

Những đàn chim cưỡi gió, cõng mây vàng
Về dệt tổ trên cồn cây xanh lá
Đan nhau thành bức tranh kỳ diệu quá
Tả thiên nhiên kỳ vĩ đất Quy Nhơn

Bức tranh thêu nào có thể đẹp hơn
Khi thêu bởi muôn chim muôn màu sắc?
Bản hòa tấu nào thể hay hơn được
Bài tình ca được hát bởi muôn chim?

Em yêu ơi, chim luôn tìm bình yên
"Đất lở chim bay, đất lành chim đậu"
Chim còn biết tìm Quy Nhơn yêu dấu
Trái tim anh nào thể khác loài chim?
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Mon 23 Oct 2023, 15:08

76
3200 
BÃO TRỘN 
Phạm Bá Chiểu 

Như sóng gầm không biết ngủ trong anh 
Nhớ quê nghèo đến gầy nhom hạt thóc 
Mưa quấy nhão mặt đường em đến lớp 
Nhuộm dòng xanh trắng cá chết mùa đông 

Nắng vừa bung rạch chằng chịt mặt đồng 
Lũ đã đến dìm sâu trong đáy nước 
Đông kịp tới tước trụi trơ vườn tược 
Cây khoả thân hứng gió quất lạnh lùng 

Gục vai anh, em khóc nhớ miền Trung 
Tin bão tố xé quê mình điên đảo 
Để lòng anh tơi bời hai cơn bão 
Bão Quy Nhơn trộn bão đẹp tình anh
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Mon 23 Oct 2023, 17:01

77
NƯỚC MẮM TAM QUAN
Phạm Bá Chiểu

Ai chẳng biết một Tam Quan ngọt ngào
Rừng dừa nối những rừng dừa bát ngát
Hãy nên biết một Tam Quan rất khác
Tam Quan mặn mà qua nước mắm, người ơi

Nếu gọi dừa mật ngọt ngào cuả trời
Thì nước mắm, mật mặn mà của biển
Màu ánh vàng như nắng trời ẩn hiện
Thoảng hương bay như biển thổi làn hương

Cá rất tanh thành nước mắm lại thơm
Muối rất mặn thành nước mắm ngon đậm
Dừa. nước mắm cho lòng ta thấm ngấm
Một Tam Quan chiết tinh chất biển, trời

Về Tam Quan cùng em đi anh ơi
Ngọt ngào nước dừa, đậm đà nước mắm
Hai thứ nước Cam Lồ kỳ diệu lắm
Mọi bệnh lành... kể cả bệnh tình yêu
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Thu 26 Oct 2023, 15:28

78
CẦU NHƠN HỘI
Phạm Bá Chiểu

Ngày xa xưa mỗi lần nắng hôn mưa
Ta say ngắm cầu vồng dâng bảy sắc
Như cầu nối hai đầu niềm hạnh phúc
Chàng Quy Nhơn, nàng tiên cá Phương Mai

Để giờ thành hiện thực giấc mơ dài
Cầu Nhơn Hội bắc nối liền hai đứa
Cầu dài rộng nối cho liền hai nửa
Mới tạo thành một chỉnh thể Quy Nhơn

Cho ban mai về Quy Nhơn gần hơn
Cầu đón bước nắng bình minh về phố
Bắc núi cả về biển trào sóng vỗ
Cõi đầy mơ về với cõi đầy thơ

Anh thấy cầu như vòng khóa mộng mơ
Khóa rất chặt trái tim chúng mình lại
Cắm hai phía lòng đất mẹ mãi mãi
Cho tim ta thành một dải nối liền

Chốn thiên thần về với chốn thần tiên
Núi về biển cho hữu tình non nước
Tình đôi lứa về với tình tổ quốc
Ôi chiếc cầu tưởng chỉ có trong mơ
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Fri 27 Oct 2023, 15:47

79
MŨI VI RỒNG
Phạm Bá Chiểu

Dừng chân sửng sốt mũi Vi Rồng
Ngơ ngác tưởng chìm chốn Hạ Long
Điệp điệp cát vàng quàng ánh nguyệt
Trùng trùng núi biếc quấn vầng đông
Sóng tung bờ đá, hồn như phượng
Gió múa hàng cây, tứ tựa công
Ngắm vẻ hoang sơ hang nối biển
Thơ say Mỹ Thọ rượu thơm nồng
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 982
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13Sun 29 Oct 2023, 20:01

80
ĐẦM THỊ NẠI CHIỀU BUÔNG
Phạm Bá Chiểu

Kìa đầm Thị Nại níu chiều vương
Vẽ bức hoàng hôn khoác khói sương
Trời biếc dồn dồn mây cõng nắng
Nước hồng gợn gợn sóng dìu hương
Ngắm miền tiên cảnh, chim quên lối
Ngoạn chốn bồng lai, cá lạc đường
Thuyền rẽ sắc màu tung vó bạc
Tình quê, ai rộn nỗi niềm thương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUY NHƠN TÔI YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUY NHƠN TÔI YÊU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» Thế giới Tình yêu
» MÙA HÈ YÊU THƯƠNG
» VỢ YÊU
» BỖNG DƯNG MUỐN...YÊU!
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-