Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 12 Apr 2017, 14:51 | |
| HẠ THƯƠNG ( họa bài VƯỜN YÊU của Hoàng Ngọc ) NẮNG bừng tỏ khơi miền trông đợi DƯỜNG như lòng mộng tới khuê vàng MUỐN cùng quyện đắm hạ sang ĐỔ bao nỗi nhớ, ngỡ ngàng chiều xuân VỀ luyến dạ nơi màu ngọc biếc ĐÂY nghĩa trao ái tiệc nồng môi CHO cây nảy lộc đơm chồi HOA ngời nở rộ thắm đôi bến chờ THƠM mát lịm bài thơ trải giấc NGÁT trời xa điểm bậc vườn thương TOẢ nhung ngây ngất nẻo đường ĐẦY soi bến nguyệt gieo vương vấn tìm SẮC rực rỡ lồng tim điệu hát HƯƠNG mùa yêu dào dạt sum vầy NẮNG DƯỜNG MUỐN ĐỔ VỀ ĐÂY CHO HOA THƠM NGÁT TOẢ ĐẦY SẮC HƯƠNG. 12/04/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 22:53; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Sat 15 Apr 2017, 17:19 | |
| RŨ MẢNH PHONG TRẦN Rũ mảnh trang đời nhẹ gót câu Hồn thanh tĩnh lặng, chẳng vương sầu Vui đàn bướm lượn nơi ghềnh trước Rộn lũ chim chuyền phía trảng sau Nắm những mồi danh dìm bể tục Cầm bao bả lợi gí sông ngầu Nghe nhàn mõ sớm khoi* dòng cạn Thấy thản chuông chiều gỡ nghiệp sâu. p/s : ( * ) = Nạo, Vét 15/04/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 22:54; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Sun 16 Apr 2017, 21:44 | |
| NHÀN DU Ta đi giữa dịu dàng của tím Gió thầm thì mát lịm hồn yêu Dường như nắng lộng sắc kiều Toả đầy tia thắm bừng thêu giấc vàng Ta đi giữa xốn xang chờ đợi Rạng rỡ lòng mộng cỡi lầu mây Dang tay đón dải sương ngày Chải bồng suối tóc em bay thượng ngàn Ta đi giữa mơn man dòng nghĩ Tiếng đàn chim ríu rít gọi mời Rộn ràng thản gót dạo chơi Thưởng bầu tuyệt cảnh vẽ ngời nhân gian Ta đi giữa mơ màng chân chất Đời cứ gom trái mật nhàn du Chẳng vương danh hão phiếm phù Hời hời thoả chí tương tư đất trời. 16/04/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 22:55; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Mon 17 Apr 2017, 20:21 | |
| VƯỜN TÌNH TRI KỶ Ắp nẻo ta về đượm sắc bông Đầy nơi bạn ở thắm hương nồng Cây tình nở mãi tưng bừng núi Quả nghĩa bung hoài rộn rã sông Sáo khẽ khàng ngân cùng gió lộng Đàn êm ái trỗi với mây bồng Gom nhàn nhã lại mình vươn đếm Nhặt thảnh thơi vào cậu trải đong. 17/04/2017 Hoàng Hiện |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 19 Apr 2017, 09:19 | |
| DỆT MÀU YÊU TA hoài nhớ kỷ niệm yêu VỀ mang tím thả xuống chiều hanh hao ĐÀ thương vọng tới nguyệt lầu LẠT tình em trói bằng câu ân nồng THÊU lên những áng thơ mong HOA ngời ngợi thắm say lồng vào đêm TÌM vui cơn gió gọi thềm MUA cầu ô thước lộng bên nhịp kiều DẢI mây hồng giữa canh phiêu LỤA đào gói cả mỹ miều cầm trao LÂM miền thệ ước hôm nào HÀ chi phải thẹn cứ xao xuyến hồn DỆT bao hương dạ sắt son TRĂNG vành vạnh tỏ trải hôn sương ngà TA VỀ ĐÀ LẠT THÊU HOA TÌM MUA DẢI LỤA LÂM HÀ DỆT TRĂNG 19/04/2017 Hoàng Hiện |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 16 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 14, 15, 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |