Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 15:01

HOA CỎ MAY

Cũng bởi thương anh vắng mẹ già
Vợ thời chưa có nhọc nhằn đa
Manh quần gấu sút kim viền lại
Tấm áo vai sờn chỉ kéo qua
Khỏi buổi đông về mưa rát thịt
Thôi ngày hạ đến nắng phồng da
"Cỏ May" dân dã tên người tặng
Để nhớ công ơn chút gọi là...

24/10/2017
Hàn Phong


HOA CỎ MAY (hoạ)

Ứ nể nang chi trẻ với già
Ai nàng cũng bám bực mình đa
Bờ kênh chẳng ngại thân bò tới
Mép ruộng đâu kiềng rễ mọc qua
Hạt nếu ưa dùng thôi chướng bụng
Thân mà chịu uống hết vàng da (tiểu vận phải chịu Razz)
Dân gian nói vậy mình tin thế
Chưa thử cho nên khó biết là...

Phương Nguyên
26/10/2017





Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Sun 29 Dec 2019, 10:00

Thời bão giá!!!

Cầm chừng mọi bữa chỉ toàn rau
Tết đến xem ra độc một màu
Mặc én bay đầy nơi phía bãi
Lơ đào nở rộ lối hàng cau
Lao đao mấy bận nào xong khổ
Vất vả quanh năm chửa thấy giàu
Gia cảnh bần hàn xuân phát nản
Lo tiền sắm sửa mặt càng chau.
CSQ.


HÃY ĂN NHIỀU RAU

Muốn khoẻ bây giờ hãy thích rau
Vàng xanh tím đỏ chọn nhiều màu
Hoa lơ bắp cải kề thân nhãn
Bồ ngót su hào sát gốc cau
Thịt cá đừng ăn nào thấy bệnh
Rượu bia bỏ uống chỉ nghe giàu
Xuân về đốt hết hàng trăm triệu
Cũng vẫn tươi cười chả nét chau.

Phương Nguyên
19/12/2019

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Mon 30 Dec 2019, 07:41

Điều ước lúc bão giá!!!

Rau nhiều đến nỗi chuyển màu da
Hẳn tết năm nay đóng cửa nhà
Chẳng ước nường Phương mang liễn chúc
Không chờ nhỏ Lắc tặng lời ca
Về quê nấu cám chăm nghìn lợn
Lập trại xay ngô thả vạn gà
Đợi tháng giêng ngồi thu bạc tỉ
Rồi thì thoả sức lượn đi xa.
CSQ.


LẠI KHUYÊN ĂN RAU 😁

Thịt cá ăn hoài hết mượt da
Phình to cái bụng chật luôn nhà
Khớp vừa tiết dịch đau chân nhảy
Họng đã sinh đàm khản tiếng ca
Nếu sáng còn ham bò nghé lợn
Rồi trưa lại muốn vịt ngan gà
Thì e sức khoẻ dần vơi cạn
Thiên giới đường về chẳng mấy xa

Phương Nguyên
25/12/2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Sun 07 Jun 2020, 14:27

SÁNG CUỐI TUẦN (Xướng)

Chủ Nhật lên vườn họa cảnh chơi
Vàng ươm nắng sớm trải sườn đồi
Cành Lan điểm sắc hồng phiêu đãng
Nụ Súng khoe màu tím lả lơi
Bát ngát hương Cau đùa ngọn gió
Lênh đênh cánh Bướm vỗ lưng trời
Ve Sầu thổn thức khua rừng dậy
Rẽ lối Ong về ngã cạnh tôi
---------
Nguyễn Thường Thi- 7/6/2020


SÁNG CUỐI TUẦN (hoạ)

Cuối tuần lũ bạn rủ đi chơi
Lúc mệt cùng nhau nghỉ cạnh đồi
Thấy Phượng hồng tươi nhành thả khẽ
Nom Bàng trắng muốt nụ buông lơi
Dịu dàng đám Lúa nghiêng đầu bãi
Ríu rít đàn Chim lượn giữa trời
Bất chợt mưa đâu ào ạt đổ
Chạy về tất cả bỏ mình tôi

Phương Nguyên
07/6/2020
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Sun 02 Aug 2020, 10:11

KHÔNG ĐỀ

Ra vào bầu bạn chỉ mày thôi!
Chẳng ngại khi tao trót lỡ lời...
Hồi bực la càn ngơ ngẩn mặt
Lúc buồn oánh lẫy vẩy ve đuôi
Cho ăn rớt bữa nào quên chủ
Để đói qua lần hổng hé môi...
Đời vốn sân si đầy mỏi mệt...
Có gì thú vị để mà vui?

Huong Vo

Hoạ vui cùng em nha 🙂

CHÓ CƯNG

Trong nhà mỗi nó với mình thôi
Nhỏ bé xinh xinh cũng lắm lời
Khách tới ra chào la khản giọng
Chủ về chạy đón ưỡn cong đuôi
Phá hư bị mắng thì nhăn mặt
Nghịch dại cho đòn lại hếch môi
Trải mấy mùa trăng cùng sướng khổ
Có mày tao thấy rất là vui

Phương Nguyên
29/7/2020
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 07:34

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Nhánh sả bên vườn quạnh quẽ đông
Cà ri ủ rũ hắt hơi nồng
Nàng chanh lặng lẽ ngay rào cửa
Nhỏ lúa mơ màng giữa ruộng bông
Lạnh lẽo hàng tiêu bò đất đỏ
Trầm ngâm đọt súng nở hoa hồng
Trên lầu mấy chậu đìu hiu tỏi
Ả tía tô nằm nhạt nhẽo lông
ĐN 30.7.20
___________________________

CÂY QUANH NHÀ

Sau nhà rậm rạp chuối chen đông
Xao xác gừng cay toả vị nồng
Chị khế ung dung bày kín nụ
Cô xoài chật vật nở đầy bông
Lao xao mé ngõ dền xanh tía
Lả lướt rìa ao nghệ trắng hồng
Ớt đỏ đành hanh nằm giữa lối
Gầm gừ bắt nạt bụi mơ lông

Phương Nguyên
31/7/2020
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13Thu 27 Aug 2020, 20:33

Tiễn biệt!!! (Xướng)

Rì rào sóng vỗ ở mom sông
Bữa ấy người đi nắng phớt hồng
Dưới bến thu vàng giăng khắp nẻo
Ven đường cúc dại nở từng bông
Tay hờ hững chạm cành lay động
Tóc nhẹ nhàng nương gió phập phồng
Lặng lẽ nhìn theo thuyền khuất bóng
Ra về vẫn mãi ngoái đầu trông.

Chiểu Sông Quê

**********
KHÔNG ĐỀ (vì hỏng bít đặt đề là gì 😂)
(Hoạ)
Âm thầm đối mặt với dòng Sông
Ngắm nước trôi xuôi sắc đỏ hồng
Cải mọc um bờ xanh mướt lá
Khoai bò kín ruộng trắng tinh bông
Lưa thưa đám cỏ triền đê xẹp
Xào xạc hàng lau góc bãi phồng
Tiếng mõ trâu về khua lốc cốc
Đi còn ngoảnh lại thẫn thờ trông

Phương Nguyên
27/8/2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nỗi lòng riêng mang
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
» MANG BUỒN RA PHƠI
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
Trang 9 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-