Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện bi hài : Two Way Real Love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Sun 30 Aug 2015, 14:08

CHUYỆN BI HÀI

1-TWO WAY REAL LOVE
(Tình Yêu Thật 2 chiều)

Ông ngoại nằm ngủ trưa trên bộ ngựa, cháu ngoại 5 tuổi chơi tha thẩn, lấy dép cao su đập ruồi. Mẹ nó ngồi may vá gần đấy... Bất chợt ông ngoại nhảy dựng lên, kêu trời kêu đất... Thì ra có con ruồi đậu ngay... đùm trứng, bộ chỉ huy trung tâm hành quân của ông, cháu nó đập ruồi, đập hụt, con ruồi bay mất, và ông ngoại nhảy dựng lên.

Mẹ cháu hỏi: -Sao dzậy ông?
Ông ngoại đáp: -Đồ quý tao còn xài hàng ngày mà con mày nó đập muốn dẹp lép luôn rồi!

-Già gùi, xài vô đâu? Nhét kẽ vách hay kẹt cửa???
-Trời, tao có ngừ iu nhỏ hơn 25 tuổi nghe mảy. Má hồng, da trắng, tóc huyền, mắt nâu long lanh, chân dài, mình dây, phổi to, mông bự đàng hoàng chứ không phải của bỏ đâu... Đã vậy còn là cô giáo cấp 3 dạy môn Tiếng Anh nữa. Trí thức thứ thiệt đó. Nhưng sướng nhất đó lại là một cái Tình Yêu thật 2 chiều (2 way Real Love) nữa đó

-Không tin nổi đâu ông ui... Già khù rồi... Iu chi nà??? REAL sao được mà REAL?
-Real Love thiệt mà... Tâm đồng ý hợp lắm

-REAL thì chắc REAL phía ông thôi. Ông đa cảm quá mà... Ai ông chẳng REAL được (!). Còn cô kia thì... chưa chắc đâu. Có lẽ 2 ngừ, ngừ này đáp ứng được cái ngừ kia cần hoặc thiếu nên mới áp vô nhau vậy thôi... Muốn biết cô ấy có REAL ông thiệt không thì phải chờ mới biết
-Chờ chi mi?

-Chờ đến khi tay ông không làm ra đồng xu cắc bạc nào nữa, hoặc chờ đến khi có một người trẻ, khỏe, ngon cơm hơn ông xuất hiện thì lúc ấy mới biết cô ấy có REAL ông thiệt hay không, và REAL tới cỡ nào ông ui
-Đồ quỷ nà....

oOo

Vài tháng sau, khách bộ hành thấy có một A Giồng (Ông già) thất thểu đi trong công viên, bộ dạng như người không hồn, nét mặt hằn sâu những dấu vết đau khổ do nội tâm cắn xé... Miệng ông rên rỉ, lảm nhảm: -"Con gái ngoan của cha! Thật không uổng công cha dạy dỗ! Con sáng suốt hơn cha nhiều"

Chẳng ai hiểu ông lão khen con gái mình sáng suốt... chuyện gì!!!
Đời là thế- C'est la vie- That’s the life!!!


:cheers:
...Hê hê...


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 20 Oct 2015, 09:04; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Sun 30 Aug 2015, 18:31

Trâu già gặm bãi cỏ non
Gặm nhằm cỏ độc, hỏi còn chi trâu !
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Mon 31 Aug 2015, 11:04

:biking:

Trời… Tui kể chuyện khó hiểu như vậy mà anh Việt Đường cũng … đã ngứa nữa hả?
Để tui châm trà mời anh vài chung, mình rỉ rả cho vui nhé

TRÂU GIÀ CHẾT TOI

Thỏ chết nhăn răng, cáo cũng sầu (1)
Thấy trâu banh xác chớ cười lâu
Lột da ba mảnh căng làm trống
Xả thịt trăm khoanh quẳng kiến bâu
Lá sách xào lòng tương, ớt, đậu
Xương đòn nấu phở tái, gân, gầu
Hỏa Ngưu trận ấy lừng danh tiếng (2)
Uy dũng thôi rồi, hết kiếp trâu!

Hàn Sĩ Nguyên
31/08/2015

(1)-Thố tử hồ bi: Thỏ chết, cáo buồn.
(2)-Điền Đan đánh trận Hỏa Ngưu thời Chiến Quốc: Đốt lửa đuôi trâu tận phá doanh trại giặc.

Khà khà...

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Thu 03 Sep 2015, 09:15

Bản sửa lại, cho ... phê hơn:

TRÂU GIÀ CHẾT TOI

Thỏ chết nhăn răng, cáo cũng sầu (1)
Thấy trâu banh xác chớ cười lâu
Lột da ba mảnh căng làm trống
Xả thịt trăm khoanh quẳng kiến bâu
Trung hậu cũng đành... tanh tấm thớt
Oai phong không bõ... đục tô gầu
Hỏa Ngưu trận ấy lừng danh tiếng (2)
Nghĩa dũng thôi rồi, hết kiếp trâu!

Hàn Sĩ Nguyên

(1)-Thố tử hồ bi: Thỏ chết, cáo buồn.
(2)-Điền Đan đánh trận Hỏa Ngưu thời Chiến Quốc: Đốt lửa đuôi trâu tận phá doanh trại giặc.

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Thu 03 Sep 2015, 09:47

:biking:

AN ỦI TRÂU GIÀ
-Nhị tứ phân minh, not lục-

Dòng đời ngược ngược lại xuôi xuôi
Xuống chó lên voi chẳng mấy hồi
Xám vỏ bạc lòng can chi giận
Đen tình đỏ bạc thế là vui
Vung dao đoạn thủy chi cho mệt (1)
Cử chén tiêu sầu tất sẽ nguôi (1)
Dẫu chẳng bôn ba qua vận số (2)
Đời chiều còn đó … đứa phang ruồi! (3)

Hàn Sĩ Nguyên

Hê hê

:cheers:

(1): Thơ cổ:
“Trừu đao đoạn thủy, thủy canh lưu
Cử bôi tiêu sầu, sầu canh sầu…”

Nghĩa: Vung dao chém xuống nước, nước vẫn chảy. Nâng chén giải buồn, càng buồn hơn

(2): Tục ngữ: “Bôn ba không qua vận số”
(3): Già gùi, lấy con cháu làm vui.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Thu 03 Sep 2015, 11:47

Evil or Very Mad

Các bác rầy em cũng đúng, nhưng mà oan cho em lắm. Và cũng khổ cho cái thân em lắm, các bác ơi…

TRÂU GIÀ TRẦN TÌNH

Tóc đã pha sương chịu lấm đầu
Không thì củ cải nhét vào đâu?
Phải khờ mới được vin vai ngọc
Chắng ngốc ai cho dựa má đào?
Một khắc xuân tình chân khuỵu gối
Ba phen hương lửa cổ kề dao
Muốn tu khốn nỗi… du cực cực
Cố đấm ăn xôi nuốt nghẹn ngào [Hic hic]

Trâu già

Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Fri 04 Sep 2015, 03:36

:nin:
Dạ em hỏng thấy, hỏng đọc được gì hết, nên hỏng biết ai rầy ai ạ :lamngo:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Fri 04 Sep 2015, 10:57

Shiroi đã viết:
:nin:
Dạ em hỏng thấy, hỏng đọc được gì hết, nên hỏng biết ai rầy ai ạ :lamngo:
 
 
 
 
  :biking:
Nói gì khó hỉu thế Shiroi? Sao lại kg đọc được?
Tung chiêu ra đi chứ...

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Tue 20 Oct 2015, 09:01

:bong:

2-TẠI CHIẾC BOEING 777

Cái ngày chị ta đáp máy bay Boeing 777 về Việt Nam thăm ngừ iu, chị cân nặng có 57 ký.

Một tháng trời ở cái xứ sở nóng chảy mỡ này, cơ thể chị hầu như mất nước liên tục, đêm ngủ ít cũng chỉ vì nóng, mặt ăn uống thì lại không được điều độ. Cũng vì sợ nóng mà cả tháng trời chị ta phải chúi đầu chúi mũi trong phòng máy lạnh, không dám ló ra ngoài, thậm chí đến bữa cơm cũng phải có người bưng vô cho chị “chơi dã chiến” ngay trong phòng lạnh. Ai cũng tưởng chị ta quấn quít ngừ iu quá nên tối ngày cứ mãi chui rúc trong hang, thật ra chị ta chỉ sợ nóng mà thôi. Điều kiện sống bó hẹp như thế làm sao mà chẳng sợ sút cân cơ chứ, anh ngừ iu chẳng phết ra những tác phẩm bất hủ đầy những “vai gầy, tóc rối”, “vóc mai gầy”, “mình hạc, xương mai” để ca ngợi cái hình hài tơ liễu của chị đấy ư? Chị vẫn lo sẽ bị sút cân, nếu giữ được cân nặng như hồi ở Mỹ sẽ là may lắm.

Đến ngày chị về lại nước Mỹ, về cũng bằng máy bay Boeing 777 đời mới, thì sự cố bất ngờ lại xảy ra. Khi máy bay đáp xuống phi cảng Cali, chị bỗng nhiên thấy khó thở, cơ thể như căng phồng ra, như muốn nứt nẻ ra, người mang cảm giác vừa nhẹ bổng như quả bong bóng chỉ muốn bay lên, vừa nặng trịch như khối đá tảng, lê chân bước đi cũng không nổi. Chị vội vã bước vào một hiệu thuốc ở sân bay, để vừa nghỉ chân, vừa nhân tiện mua vài thứ thuốc thiết yếu. Thấy chiếc cân đứng tọa lạc gần quầy, chị xăm xăm bước tới, định leo lên cân xem thử trọng lượng mình sa sút như thế nào.

Cô nhân viên bất chợt hét lên:”-No! No! Kg phải chiếc cân ấy! Gãy cân bây giờ! Chị cân ở chiếc cân đàng kia kìa” Chị hỏi lại:-“Cân này dành cho trẻ em à?” Cô nhân viên đáp:-“Kg phải cân trẻ em. Mà đây là loại cân một tạ. Chị phải dùng cân 2 tạ đàng kia kìa” Chị lẩm bẩm chửi thầm trong bụng:-“Mình có 57 ký, mà con nhãi ranh bảo dùng cân 2 tạ! Thật vô duyên, xí xọn!”.

Nhưng rồi chị cũng leo lên cân, cân thử. Kim chỉ 135 ký. Trời đất! Chị tưởng mình hoa mắt, nhìn lầm. Bước xuống, bước lên, cân đi, cân lại mấy lần, kết quả … vẫn cứ thế!

Chỉ có thể kết luận một điều là tại chiếc máy bay Boeing 777 mà thôi. Kg hiểu từ trường, điện trường của nó như thế nào mà khách 57 ký bước lên, bay có 2 lần nửa vòng trái đất, bỗng trở thành 135 ký. Phải đâm đơn kiện nó ra tòa đòi bồi thường mới được!

Hàn Sĩ Nguyên

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13Mon 26 Oct 2015, 03:52

sao 1 tháng mà tăng tới gần 80 kí, nhanh quá vậy anh HSN ơi ?
Một ngày gần 2, 3 kí, chắc chị này ăn nhiều lắm á :-bd

Cám ơn anh HSN về câu chuyện hóm hỉnh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện bi hài : Two Way Real Love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện bi hài : Two Way Real Love   Chuyện bi hài : Two Way Real Love I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện bi hài : Two Way Real Love
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu chuyện về bức tường “I Love You” lãng mạn ở Paris
» PhỐ ĐạI GiA !
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Thế giới Tình yêu
» Love glass
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-