Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Fri 26 Jan 2018, 20:01

THỀM XUÂN

Ai vừa vẽ bức tranh quê
Vẽ sông quanh lượn triền đê cỏ mềm
Vẽ xuân khe khẽ qua thềm
Vẽ đông nhàn nhạt im lìm bỏ đi

Ai tô màu nắng cúc quỳ
Tô cành lựu đỏ đương thì nở hoa
Tô xanh mơn mởn vườn cà
Tô vàng bông lúa đồng xa gió đùa

Ai làm nhớ mảnh trăng xưa
Làm Mekong đỏ ven mùa phù sa
Làm hiu quạnh khách sang phà
Làm vời vợi nhớ chiều qua bến chờ

Ai đem cầu nối đôi bờ
Đem sông trăng giữ lời thơ ngát tình
Đem hoa treo tím lục bình
Đem xuân hong ấm đêm quỳnh tỏa hương

DA

TA! VẪN TA!

Xin mời ngắm cảnh đồng quê

Xem vồng cải trổ vàng đê dịu mềm
Bóng tre nhẹ rủ bên thềm
Nhàn du cánh võng đang tìm người đi

Ta đem vẻ thắm sen-quỳ
Ủ duyên thiếu nữ đang thì tươi hoa
Lại tô thêm sắc tím cà
Trồng si lắm kẻ xót xa cợt đùa

Ta đem trang vở ngày xưa
Viết thơ “cài bẫy” … đợi mùa nhạn sa
Hỡi ai làm lái chở phà
Cớ sao bỏ bến để ta mãi chờ?

Yêu không biên giới bến bờ
Lòng ta chỉ có vần thơ nặng tình
Ước mong mọi sự yên bình
Ta làm Giao đỡ cho Quỳnh dậy hương.

BXP 26.01.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Sat 27 Jan 2018, 16:56

Trích dẫn :
TÌNH YÊU CAO NGUYÊN

Cao nguyên cảnh đẹp lung linh
Tuyết rơi gió lạnh, thanh bình làng quê
Thác reo quyến rũ hẹn thề
Tình si gối mộng say mê rộn ràng…

Lệ Hà 25/01/2018

KÍNH ĐỨC PHẬT HOÀNG

Ta về thăm đấng tối linh
Phù Vân Người nghỉ yên bình đất quê
Giải oan cắt kết xả thề
Gọi bầy cung nữ u mê ra ràng.*

BXP 26.01.2018

* Ràng là tấm phên quây tròn chứa những đàn vịt mới nở gọi là Vịt ra ràng.

MÊ CAO NGUYÊN

Đất trời sáng đẹp diệu linh
Cao nguyên lắng đọng yên bình miền quê
Suối ngân khúc nhạc câu thề
Làm say đắm dạ làm mê lòng người.

TXS 27/01/2018

@ Vần có từ láy khó họa lắm Lệ Hà ơi!
* Cụm từ "ra ràng" đủ nghĩa rồi là: rời khỏi ràng nhốt. Chẳng hạn: Chim ra ràng, tức là chim rời khỏi tổ.

TỈNH CƠN MÊ

Nguyện cầu Tiên Tổ anh linh
Cho con thân khỏe tâm bình về quê
Khát khao nay đã vẹn thề
Đầu u tỉnh hẳn cơn mê rõ ràng.

BXP 27.01.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Fri 09 Feb 2018, 07:54

SỨc sống cuối đời - Page 25 Vforum.vn-465489-cung-chuc-tan-xuan
Vui xuân

Chữ TRUNG giữ mãi đẹp bạn bè
HIẾU đễ em dành báo Mẹ Cha
Gia đình hạnh phúc cần chữ TIẾT
NGHĨA nhớ bên mình dạ phải mang

Chúc tết muôn nhà xuân vui chung
Thầy cô sức khoẻ vạn điều mong
Xuân về chúc phúc cho trăm họ
May mắn an lành sống thong dong

Lộc đến đầu năm lộc đầy tràn
Tiền đầy túi bạc cũng chẳng ham
Cùng con cháu chắt quây quần sống
Gạt bỏ công danh hưởng thú nhàn .

Thu giang vũ



GỬI THU GIANG

Đã mấy năm nay chẳng thấy về
Biết rằng em gái nhớ thầy me
Viết câu thơ mộc ân cần nhủ
Hãy cứ vui lên giữa bộn bề

“Nhân hòa một khối” cuộc vui chung
Bếp lửa hồn quê cháy bập bùng
Xướng họa giao lưu tình bốn bể
Diễn đàn Thi Hữu nhịp tim rung.

Trụ đất Cà Na lộng gió ngàn
Quê nhà nắng ấm đã chan chan
Ủ “chùm khế ngọt” trong tâm khảm
Cất nhớ vào tim dạo bản đàn…

Bản đàn Sô Nát nặng yêu thương
Đất mẹ thân yêu khuất dặm trường
Gửi cánh chim trời da diết nỗi
Giọt thầm lắng đọng nghĩa quê hương.

BXP 08.02.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Fri 09 Feb 2018, 07:59

Trích dẫn :
ĐẢM ĐANG

Chiều qua vừa hết món gà
Của con gái út đường xa đem về
Sáng nay vợ nấu lẩu dê
Nhậu vài lon nhắc câu thề ngày xưa…

Huy Thanh
07/02/2018

ĐÓN TẾT

Gần thôi sắp hết năm gà
Tết này tuổi khuyển con xa cũng về
Nhưng mà thiếu vắng thằng dê
Giữ gìn biển đảo đã thề nước non.

TXS 07/02/2018

XUÂN QUÊ

Bàn giao Chó sắp tiễn Gà
Đình làng vẫy gọi chim xa hãy về
Có người vừa tiến con dê
Cúng Thần Hoàng, vẹn lời thề xa xưa.

BXP 08.02.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Fri 09 Feb 2018, 08:35

Trích dẫn :
MỪNG SONG THỌ HAI CỤ
(Mừng thọ bạn già)

Ông vừa tròn tuổi tám nhăm
Bà tròn tám chục nét RẰM con vương
Ngực ông rực rỡ huân chương
Da bà hiền dịu khiêm nhường sắc Xuân

Ấp e ẩn nét phong trần
Hằn sâu năm tháng tảo tần sắt son
Ngày nào một nách năm con
Chồng đi chiến đấu, con còn ấu thơ

Một thời bao cấp ngác ngơ
Xót xa hạt thóc “điều hòa” … tiền trao!
Ngày công mấy lạng không hào!
Đành thêm chạy chợ biết bao nhọc nhằn
Chăn nuôi trồng trọt gian truân
Một thời vất vả vũ vần đã xa …

Mừng Xuân song thọ ông bà
Chúc câu HẠNH PHÚC cả nhà hân hoan.

Xuân Mậu Tuất 2018
Bùi Xuân Phượng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Fri 23 Feb 2018, 10:11

Trích dẫn :
VỀ NGUỒN

Ôi nguồn cội! Tháng năm dài cháy nhớ
Đến hôm nay được trở về rồi
Giữa những người cùng gốc Tổ của tôi
Bao tâm sự mà nghẹn lời khó nói

Mất Gia phả! Bao canh trường nhức nhối
Trống cội nguồn cứ mãi nhói trong tim
Vẫn kiên trì nỗi “đáy biển mò kim”
Nhờ ân Tổ con đã tìm thấy Cội

Mừng tuổi tám mươi lòng vui phơi phới
Kiến họ hàng thỏa bao nỗi khát khao
Bến Tam Soa như ba dải lụa đào
Núi Tùng Lĩnh ngàn thông xanh soi bóng

Đất quê nghèo trải bao biến động
Phải chia lìa vì cuộc sống mưu sinh
Vẫn không quên nơi gốc cội của mình
Đã lần lượt rủ nhau về bái Tổ.

Ôi mảnh đất phải chịu nhiều bão tố
“Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” *
Đã nở bừng nhiều trái ngọt hoa thơm
Gọi muôn nẻo về nguồn hội tụ

Mảnh đất có Đình Phùng, Trần Phú
Chốn địa linh hội tụ những anh hào
Nghe như lời Tiên Tổ gửi trao :
“Gốc Bùi vững mãi tỏa cành xanh lá.”

Bùi Xuân Phượng
* Thơ Hoàng Trung Thông
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Sun 25 Feb 2018, 10:07

Trích dẫn :
SỨc sống cuối đời - Page 25 159657_thumbnail
KÍNH DÂNG


Dặm trường lạc lõng xa quê
Nhờ ân Tiên Tổ được về cố hương
Bánh ngon tinh sạch cúng dường
Cúi xin Đức Tổ tiền đường chứng cho

Trùng dương bát ngát quyết dò
Chiếc kim đáy biển đã mò được lên
Lời thơ Cha dạy nào quên
“Nước nguồn cây gốc” giữ bền tháng năm

Canh khuya gối lệ ướt đầm
Cội nguồn thăm thẳm biết tầm nơi đâu?
Hợp dòng Ngàn Phố-Ngàn Sâu
Tam Soa ba dải lụa đào lung linh

Sông La … Tùng Lĩnh soi mình
Một vùng nhân kiệt địa linh rạng ngời
Họ Bùi Tùng Ảnh của tôi!
Con tìm Gia phả được rồi … Cha ơi!

Bùi Xuân Phượng 25.02.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Fri 02 Mar 2018, 21:06

SỨc sống cuối đời - Page 25 Chuatramgian_bandoc_giaoduc.net.vn01
KHÔNG QUÊN CỘI NGUỒN

Cây kia nở ngọn, xanh cành
Là nhờ có gốc đằm mình hôm mai
Nước kia biển rộng sông dài
Là nhờ nguồn suối lai rai đổ vào
Người ta nguồn gốc từ đâu?
Có Tổ Tiên trước, rồi sau có mình!

Ngày xưa ta phá chùa, đình
Xây kho Hợp tác, lát thành sân phơi.
Bởi vì ấu trĩ một thời
Tan hoang Di tích, tơi bời chốn thiêng!
Vô minh chìm đắm triền miên
Đem điều tri thức gửi miền hư không!!!

Ngày nay trí tuệ khai thông
Đình chùa dựng lại, miếu tông giữ gìn
Nhớ về công đức Tổ Tiên
Bảo tồn, khôi phục...không quên cội nguồn.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Tue 13 Mar 2018, 11:11

Trích dẫn :
CHIỀU NHỚ

Chiều nghiêng nắng nhạt sương mờ
Chênh chao men đắng vào thơ giọt buồn
Luênh loang hạt bụi nhớ thương
Hanh hao góc nhỏ vấn vương một đời

Khói chiều sương phủ nhẹ rơi
Cõi lòng cuộn sóng đầy vơi nỗi niềm
Góc buồn in dấu con tim
Để nghe thao thức đi tìm thoáng xưa

Như hình hạt bụi nhòa mưa
Cay nồng ký ức như vừa mất nhau
Lặng buồn ôm một cõi…đau

Minh Tâm

THU NHỚ

Sương Thu mang nét ảo mờ
Chiều gom hạt tím vào thơ đỡ buồn
Dạt dào trăm nhớ ngàn thương
Giọt thầm cứ mãi tơ vương với đời

Lặng nhìn chiếc lá Thu rơi
Nhớ thời hoa bướm chơi vơi bao niềm
Lửa hồng còn cháy trong tim
Canh khuya thổn thức rõi tìm bóng xưa

“Một chiều gặp gỡ dưới mưa!”
Cõi lòng buốt nhói như vừa xa nhau
Trọn đời ôm một nỗi đau!

BXP 13.03.2018 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13Tue 13 Mar 2018, 11:11

TÌNH XUÂN

Xuân về bên cửa sáng nay
Nắng vương quyến rũ nhành Mai gió vờn
Gió Xuân lay động rập rờn
Cho lòng ai chợt giận hờn vu vơ

Vỡ òa trong những vần thơ
Trách Đông sớm vội đón hờ Xuân sang
Cho lòng trăm mối ngổn ngang
Yêu, không, thương, ghét thời gian có chờ…

Hãy ươm hồng những giấc mơ
Xuân sang nắng ấm vương tơ kết tình

Minh Tâm

NGUYỆN CẦU

Nắng vàng rực rỡ chiều nay
Cửa vườn bỏ ngỏ cho Mai bướm vờn
Đồng Xuân lúa đã xanh rờn
Mà sao em cứ dỗi hờn vẩn vơ?

Để anh chết lặng hồn thơ
Nhớ em đành giả hững hờ không sang
Trang hồng xoay dọc xoay ngang
Nỗi yêu ngập cả không gian đợi chờ

Vẫn còn đó những niềm mơ
Cầu xin bà Nguyệt ông Tơ nối tình.

BXP 13.03.2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 25 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 25 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-