Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Thu 25 Aug 2016, 07:21

Trích dẫn :
Trích dẫn :
LƯU BÌNH & DƯƠNG LỄ

Cùng chơi cùng học
Cá lóc chia hai
Chàng Dương năm tháng miệt mài
Lưu Bình giàu có lai rai nhậu hoài

Đến ngày ứng thí
Vốn dĩ ham chơi
Bình ta tất rớt, tơi bời
Chàng Dương bái tổ về nơi quê nhà

Dương ra giúp nước
Nhớ trước bạn ta
Bình bèn kiếm Lễ rượu trà
Nhưng Dương chỉ đãi tương cà mà thôi

Giận rồi tự hứa
Bếp lửa học hành
Bên nàng Châu đẹp như tranh
Nguyện cùng kết tóc nếu giành ngôi cao

Mong sao được vậy
Lưu cậy sức mình
Khoa trường bảng hổ, hiển vinh
Khi về làng cũ đinh ninh cưới nàng

Ngỡ ngàng chẳng thấy
Ra rẫy tìm Long
Nhưng nàng biến mất như rồng
Lưu Bình nhỏ lệ, hoài công mơ màng

Kiếm chàng Dương Lễ
Định kể chuyện xưa
Khi Bình định mắng, nói bừa
Pha trà tiếp bạn, Châu vừa bưng ra

Giao hòa tri kỉ
Chung thủy một lòng
Nghĩa tình bạn hữu sáng trong
Nghề an nghiệp vững bên dòng sông xanh.

24.08.16
Ngàn Hoa

CHỬ ĐỒNG TỬ-TIÊN DUNG

NGHIỆP hành nghèo khổ
Độc khố đã dành …
Cha đi … lõa thể sao đành
Riêng con xin để cho mình trần thôi!

Theo người kiếm sống
Mượn sóng che thân
Nào ngờ Công chúa du Xuân …
Chử đành vùi cát ẩn thân vội vàng

Màn giăng nào sợ
Kín tựa phòng the
Ào ào cứ dội thỏa thuê
Nước trôi … cát rữa …khó che dáng phàm

Biết làm sao nhỉ?
“Tuyệt mỹ” đã phô
Cũng là tiền kiếp dây dưa
Mà nên cớ sự bất ngờ thành duyên

Theo thuyền buôn bán
Cùng bạn muôn phương
Trở thành ông Tổ nghề Thương
Gặp duyên kỳ ngộ … Thiên đường đã xây!

Đường mây rong ruổi
Một cõi an nhiên
Vua cha nào chịu để yên
Thế là một phút du miền Thiên cung

Tiên Dung-Đồng Tử
Nay ở cõi Tiên
Thời gian trôi chảy viễn miên
Cũng không mờ nhạt một thiên diễm tình.

BXP 25.8.2016

(Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Sun 28 Aug 2016, 07:00

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Giận người tham bạo
Quyết báo thù chồng
Cùng em dấy cuộc bão giông
Để cho Hán biết Tiên Rồng hùng anh

Quyết giành tự chủ
Đuổi lũ xâm lăng
Khiến Tô Thái thú quáng quàng
Cắt râu cắt tóc tìm đàng lủi chui

Bành voi lẫm liệt
Người biết uy danh
Sáu mươi lăm cõi đô thành
Rùng rùng trỗi dậy điều binh giúp Bà

Sáng lòa hào khí
Ý chí quật cường
Biên thùy riêng cõi xưng vương …
“Hán sai Mã Viện lên đường tiến công” (ĐNQSDC)

Chiến không cân sức
Thiểu lực đành thua
“Mày râu không phục vương Bà!!!”
Trước quân thiện chiến xót xa trầm mình!

Anh linh còn đó
Sáng rỡ trời Nam
Nữ lưu quật khởi thoát ràm!
Nam nhi nặng “sĩ” cam làm ngựa trâu???

BXP 28.8.2016

(Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Mon 05 Sep 2016, 07:27

Trích dẫn :
8- LÝ THÁI TÔNG

Tìm trong Lịch sử
Khoan thứ sức dân
Ai hơn vua Lý Thái Tông?
Được mùa giảm nửa thuế nông Tuyệt vời!

Sáng ngời ân đức
Soạn luật Hình thư
Lần đầu luật lệ nước nhà
Đã thành văn bản chói lòa Pháp quy.

Dạy nghề canh cửi
Triều nội cung nhân
Mở kho gấm Tống ra ban
Lụa là, gấm nội vua quan ưa dùng

Nghề nông khuyến khích
Lễ Tịch điền hay
Tự vua khai hội, cầm cày
Cùng dân gần gũi tràn đầy thân thương

Ánh dương lộng tỏa
Một đóa sen … CHÙA
Thăng Long trải mấy nắng mưa
Mà ngôi Diên Hựu tình vua mãi còn

Nước non một dải
Sáng mãi ân Người
Thái Tông nhà Lý sáng soi
Gương người cao cả mấy ai sánh cùng!

BXP 4.9.2016
(Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Mon 05 Sep 2016, 07:28

Trích dẫn :
9- NGUYÊN PHI Ỷ LAN

Một nàng thôn nữ
Đứng tựa cây lan
Thiên duyên gặp gỡ … góp phần
Làm nên sự nghiệp, được dân tôn thờ

Khi vua chinh chiến
Tín nhiệm đã giao …
Nguyên phi chấp chính … tài cao
Được dân yêu mến, tự hào : Quan Âm!

Vua âm thầm nghĩ
Chút “sĩ” đáng yêu
Quay quân … đánh giặc … Hồi triều
Thấy trong chiến thắng có nhiều công ai!

Lần hai chấp chính
Bản lĩnh phi thường
Vốn từ dân dã nên thương
Nữ lưu nô bộc, tìm phương giải sầu …

Con trâu đầu nghiệp
Mà giết mổ bừa
Từ đây đã có lệnh vua
An tâm trâu nhé! Cày bừa giúp nông

Tấm lòng rộng mở
Khi giữ quyền binh
Cõi ngoài … Thường Kiệt chiến chinh
Cõi trong đã có Đạo Thành góp công

Vết lòng nhức nhối
Hối lỗi … nguyện cầu
Thời gian … chùa tháp phai màu
Ỷ Lan ân đức muôn sau mãi còn!

BXP 05.9.2016
(Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Mon 05 Sep 2016, 15:07

Bác Phượng quá rành thể song tứ lục bát. Múa bút như phun châu nhả ngọc thiệt đáng nể nha! applause
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Tue 06 Sep 2016, 09:11

Trích dẫn :
10- LÝ NHÂN TÔNG

Phụ tinh mẫu huyết
Cao khiết quang minh
Sản sinh một đấng hùng anh
Mẹ hiền dưỡng dục trụ danh với đời

Ở ngôi lâu nhất
Thu phục anh tài
Âm vang Thường Kiệt cõi ngoài
Đạo Thành nội trị … triều dài thịnh khang

Mở mang việc học
Tổ chức khoa thi
Chọn người đức tuệ lương tri
Giúp vua trị nước nếp lề kỷ cương

Mở chương lịch sử
Quốc Tử Giám đây
Đầu tiên Đại học, quý thay!
Thăng Long ngàn tuổi mang đầy nghĩa ân

Với dân gần gũi
Thăm hỏi khuyến nghề
Tôi đòi, quả phụ, cô nhi …
Cảm thông giúp đỡ tràn trề tình thương

Tinh tường âm luật
Pháp Phật lầu thông….
Xuôi tay … lăng mộ xả không!
Hình Người sáng mãi trong lòng nhân gian!

BXP 06.9.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Tue 06 Sep 2016, 09:16

Cẩn Vũ đã viết:
Bác Phượng quá rành thể song tứ lục bát. Múa bút như phun châu nhả ngọc thiệt đáng nể nha! applause
 
 
 
Nhờ thầy Ái Hoa bác mới có được những vần thơ đọc lọt tai đấy. Học thầy không chỉ 56 từ ĐL, bác đã vận dụng những điều thầy dạy vào tất cả các thể thơ có thể làm được.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Wed 07 Sep 2016, 09:44

11- KHÚC THỪA DỤ

Ông Khúc Thừa Dụ
Quê ở Hồng châu
Vốn là Hào trưởng sang giàu
Khoan dung, đức độ, đâu đâu hướng về

Nhân khi thành trống*
Chiếm đóng Long biên
Mượn danh Đô hộ giữ yên
Cõi bờ Độc lập đáng nên tự hào

Ngoại giao mềm mỏng
Thân chẳng xưng vương
Ngoài thì “xin mệnh” vua Đường
Mà trong tự chủ biên cương an bình

"Đồng bình chương sự"
Lại tự phong con
Cái danh “Tĩnh Hải hành quân”
Là trao xứ mệnh tiếp phần nghiệp cha

Chẳng là vương đế
Vạn thế ơn Ông
Ngàn năm Bắc thuộc khai thông
Xứng danh Tiên Chủ rạng dòng Rồng Tiên

BXP 7.9.2016

*Bối cảnh : Cuối thế kỷ 9, đầu thế kỷ 10, nhà Đường suy yếu, rơi vào tay quyền thần Chu Ôn, các thế lực cát cứ nổi lên đánh giết lẫn nhau, tạo ra thế chia cắt Ngũ đại Thập quốc. Ở An Nam (lúc đó nhà Đường đổi gọi là Tĩnh Hải quân), Tiết độ sứ Chu Toàn Dục đã rất độc ác mất lòng người, bị gọi là "Ngục Thượng thư" (thượng thư ác). Sau đó Độc Cô Tổn thay Chu Toàn Dục, ông lại không cùng phe với Chu Ôn nên chỉ vài tháng lại bị Chu Ôn dời tiếp ra đảo Hải Nam và giết chết. An Nam do đó không có người của nhà Đường cử đến cai quản.
Khúc Thừa Dụ, khi đó là Hào trưởng Chu Diên, được dân chúng ủng hộ, đã tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Đại La (Tống Bình cũ - Hà Nội), tự xưng là Tiết độ sứ.

Khúc Thừa Dụ được suy tôn là Khúc Tiên Chủ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Fri 09 Sep 2016, 08:45

Một bạn thơ ở VNTH đã tặng tôi bộ Liên hoàn khúc 42 bài ĐL vào trang “Thơ vịnh sử”, tôi không đủ sức tiếp vần ĐL nên chuyển sang tiếp vần bằng thể Song tứ lục bát, mỗi bài ba khổ, giữ thể Liên hoàn khúc, tức là lấy hai chữ cuối của bài xướng làm hai từ đầu của bài họa ý, để đáp lại. Mang về ĐV chỉ đăng STLB thôi.


01- CỘI NGUỒN


Thiêng liêng dòng Việt
Truyền thuyết trăm con
Tiên-Rồng hòa hợp sắt son
Cho dòng Bách Việt mãi còn vươn xa!


Ông cha nhắn nhủ
Dòng sử truyền trao
Cùng trong một bọc : Đồng bào!
Kinh, Tày, xuôi, ngược lẽ nào phân chia


Hướng về Quốc Tổ
Rạng rỡ vua Hùng
Muôn năm đất Việt thịnh hưng
Trời Nam riêng cõi tưng bừng khúc ca

BXP 8.9.2016



02- ĐỜI HÙNG VƯƠNG


Khúc ca hùng tráng
Chiến thắng giặc ngoài
Sóc Thiên Vương! Thật tuyệt vời
Nước nguy … già trẻ ai ai góp phần


Rành phân Việt - Hán
Nhìn bạn xăm hình
Một đêm … câu chuyện diễm tình
Tiên Dung-Đồng Tử gửi mình cõi tiên


Tản viên lồng lộng
Sức chống bão dông
Đắp đê trị thủy nắn dòng
Thủy tinh chịu khuất anh hùng tài danh

BXP 8.9.2016


03- AN DƯƠNG VƯƠNG


Tài danh Cao Lỗ
Làm nỏ liên châu
Đồ Thư sang phải chuồn mau
Cổ Loa xây dựng hào sâu xoắn đường


Vì vương ngược đãi
Đành phải rời xa
Rồi Vương mắc kế Triệu Đà
Tưởng lầm cứ kết thông gia thêm gần


Đem thân gửi rể
Trọng Thủy mò sâu …
Mỵ Nương … tim để trên đầu
Vương triều tan … để nỗi đau trăm min!


BXP 9.9.2016


04- TRƯNG NỮ VƯƠNG


Trăm min ủ hận
Thành trận cuồng phong
Bà Trưng … nhức nhối thù chồng
Lại thêm nặng gánh non sông … cứu đời!


Bành voi lẫm liệt
Chết khiếp chàng Tô
Sức quân như nước vỡ bờ
Mê Linh một cõi xây đô lập Triều


Tiếc điều … nam tức
Bất phục vua Bà
Nghe tin Mã Viện … chạy xa
Thất cơ … tử tiết … vẫn là ngi gương!


BXP 9.9.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13Sat 10 Sep 2016, 08:14

05- BÀ TRIỆU

Ngời gương liệt nữ
Chế ngự cá kình *
Tài cao nức tiếng Thị Trinh
Bành voi lẫm liệt sáng hình năm xưa
 
Núi Nưa rèn sức
Đủ lực … xuất quân
Cồng khua bạt vía Kính Hàn
“Bà Vương Lệ Hải” danh tràn nơi nơi
 
Ngô sai Lục Dận
Mang tám ngàn quân …
Sức chênh … đành hủy tấm thân
Ngàn thu vẫn sáng muôn vàn công ơn.

BXP 10.9.2016
 
* Câu nói nối tiếng : “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”
Cá trường kình :Tức cá hổ kình hay cá voi sát thủ, tên khoa học Orcinus orca, là loài cá heo lớn nhất trong họ và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương.

06- LÝ NAM ĐẾ

Công ơn Nam Đế
Vạn thế còn truyền
“Lương binh Bắc tán”(1) viễn miên
Trời Nam rạng rỡ dựng nền Vạn Xuân
 
Đuổi quân Lâm Ấp
Thiết lập triều đình
Đánh tan Hùng, Quýnh (2) Lương binh
Hiệu niên Thiên Đức, đô thành Long Biên
 
Bá Tiên tướng giỏi
Trời lại giúp cho
Triều dâng bảy thước tràn hồ …
Quân tan … vì bị rủi ro bất ngờ!

BXP 10.9.2016

(1) Đình Lục Xã quê tôi còn đôi câu đối:
Lương binh Bắc tán thần công hiển
Lý nghiệp Nam khai thánh tích truyền

(2) Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng : tướng nhà Lương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-