Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Mon 26 Oct 2015, 23:05

Wao thơ Thầy và Tỷ Trà Mi hay quá ! :hoa::hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:
Dạ thưa Thầy cho em hỏi tí tẹo ạ !

Cách họa theo vần của bài xướng, trò thấy thơ này quá hay ! Nhưng trò không biết gọi thơ này là thơ gì ? Sao lại hai câu đầu là câu lục bác và bốn câu cuối cũng là lục bác , các câu lục bác đầu và cuối có ý nghĩa gì ạ ? 
Trò cám ơn Thầy thật nhiều ạ !
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Mon 26 Oct 2015, 23:45

hi thichvui


Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Thầy Ái Hoa đi đâu rồi mà mấy bữa không thấy vậy ?  :crying:
Trà Mi không có nhà, thầy AH cho Trà Mi ké một (vài) bài nha ? :tangb:
Hy vọng thầy AH không...  :dapnhau1:


Nhớ - Page 3 4c50eb10


Nhớ

Sớm mai gió nhẹ hây hây,
Ai đem thương nhớ lấp đầy tim em.

Mùa vừa chuyển khi sương mềm lắng đọng
Dải nắng vàng trải mộng lối em đi
Nơi trời xa hỏi có nhớ nhung gì
Người con gái mang xuân thì tựa cửa

Ngoài hiên lạnh chim di tìm đôi lứa
Tiếng gọi đàn chạnh cứa chút lòng tơ
Lúc yêu anh đã biết phải đợi chờ
Gìn chung thuỷ khép hồn thơ dõi bước

Chân lạc nẻo mơ bắc cầu Ô Thước
Để đôi mình trọn ước được gần nhau
Siết vòng tay âu yếm quyện môi đào
Xoay vũ trụ đắm chìm vào đáy mắt

Đêm hoang dại từng ngón tay đan thắt
Ánh trăng ngà đồng loã khắc xuân tiêu
Mở đào nguyên dào dạt sóng thuỷ triều
Trao ân ái bõ những chiều cách biệt

*

Bóng người mù mịt nơi nao
Để em vò võ nhờ sao nhắn chàng
Rằng em giữ dạ đá vàng
Cầu mong anh khoẻ an khang vạn lành

Trà Mi
23/10/2015
               


Cám ơn TM. Làm thơ hay thế mà lâu nay giấu nghề há. Ở ké thì phải trả tiền thuê nha?


Nhớ

Ráng chiều trêu má đỏ hây
Sợi buồn con nhện giăng đầy mắt em

Hương vị ngọt khát thèm còn mãi đọng
Bến Ngân hà ngong ngóng bóng người đi
Phút gần nhau em chẳng nói năng gì
Chỉ dúi mặt ôm ghì sau ngạch cửa

Câu mai trúc trời chia lìa duyên lứa
Tiếng Cầu Hoàng giọt ứa thấm dây tơ
Khiến xui chi cho trăng đợi bến chờ
Câu vàng đá vẫn mơ cùng sánh bước

Kia xao xác trên cành đôi chim thước
Khẽ nghiêng mình mỏ ngước rỉa lông nhau
Dưới vườn xuân đôi bướm hút mật đào
Run rẩy cánh đổi trao tình trước mắt

Trong cung lạnh kẻ gan bào ruột thắt
Vọng bên đồi quay quắt sáo lầu Tiêu
Tình mênh mông như con nước dâng triều
Vầng mây trắng nhớ người yêu biền biệt  ...

Trông về ngõ tuyết nao nao
Sâm thương hai ngả biết sao thiếp chàng
Trời cao chứng giám lòng vàng
Nguyện cho gương vỡ lại sang gương lành

Ái Hoa
 
 
 
 

Dạ đây, TM trả tiền thuê nhà nè thầy AH  Smile
Thơ tình thầy AH ngọt như vậy  :-bd  sao không làm nhiều nhiều cho mọi người thưởng thức ?  :bong:


Nhớ

Thoáng nghe ngọn gió lay mành
Nhịp tim thầm tưởng bước anh cận kề

Bên vai tựa tóc thề lơi nhẹ vuốt
Tiễn đường xa dạ buốt nỗi ai hoài
Mắt dâng sầu bịn rịn khó rời tay
Nhìn bóng khuất biết ngày nao tái ngộ

Rơi hờ hững lá thu vàng mấy độ
Là bấy phen hé rộ đóa sơn trà
Vẫn riêng mình trông ngóng cánh nhàn qua
Lòng xao xuyến đợi vần thơ anh gởi

Sương đã phủ trăng vừa buông từng sợi
Lúc đêm về mòn mỏi đếm thời gian
Mảnh tình chung tựa theo áng mây ngàn
Đưa hương nhớ đắm say tràn gối mộng

Hoa tiên mực đọng nét hồng
Tơ tình sao khéo cột lồng lấy nhau
Chờ trông giọt nắng nhạt màu
Mơ vòng tay ấm ngọt ngào yêu thương

Trà Mi
26/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Thu 29 Oct 2015, 13:29

thichvui78 đã viết:
Wao thơ Thầy và Tỷ Trà Mi hay quá ! :hoa::hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:
Dạ thưa Thầy cho em hỏi tí tẹo ạ !

Cách họa theo vần của bài xướng, trò thấy thơ này quá hay ! Nhưng trò không biết gọi thơ này là thơ gì ? Sao lại hai câu đầu là câu lục bác và bốn câu cuối cũng là lục bác , các câu lục bác đầu và cuối có ý nghĩa gì ạ ? 
Trò cám ơn Thầy thật nhiều ạ !
TM chỉ... cảm thấy lúc đó muốn viết như vậy là viết liền, không có ý nghĩa đặc biệt gì hết.
Xin lỗi đã trả lời TV trễ, vì bận việc nên TM phải xách guốc chạy Laughing

Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Sat 31 Oct 2015, 11:09

Cám ơn tỷ TM đã trả lời !
Đệ thấy hai câu lục bác đầu giống như hai câu rao ,nói lên lí do.
Và bốn câu lục bác cuối là bốn câu kết , nói lên ước nguyện.
Viết theo kiểu này thấy mới mà hay.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Sat 31 Oct 2015, 14:03

thichvui78 đã viết:
Cám ơn tỷ TM đã trả lời !
Đệ thấy hai câu lục bác đầu giống như hai câu rao ,nói lên lí do.
Và bốn câu lục bác cuối là bốn câu kết , nói lên ước nguyện.
Viết theo kiểu này thấy mới mà hay.
 
Loại này là phỏng theo lối hát nói có mưỡu tiền mưỡu hậu, nhưng ở giữa thì ít gò bó hơn về khổ thơ!  :-bd

_________________________
Nhớ - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Sun 01 Nov 2015, 15:30

Ai Hoa đã viết:
thichvui78 đã viết:
Cám ơn tỷ TM đã trả lời !
Đệ thấy hai câu lục bác đầu giống như hai câu rao ,nói lên lí do.
Và bốn câu lục bác cuối là bốn câu kết , nói lên ước nguyện.
Viết theo kiểu này thấy mới mà hay.
  
Loại này là phỏng theo lối hát nói có mưỡu tiền mưỡu hậu, nhưng ở giữa thì ít gò bó hơn về khổ thơ!  :-bd

Vâng, thầy AH.
Hôm nào TM chuyển thể những bài này thành thể "Hát nói" thử nha thầy AH ? :thay:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Sun 01 Nov 2015, 16:03

Ai Hoa đã viết:
thichvui78 đã viết:
Cám ơn tỷ TM đã trả lời !
Đệ thấy hai câu lục bác đầu giống như hai câu rao ,nói lên lí do.
Và bốn câu lục bác cuối là bốn câu kết , nói lên ước nguyện.
Viết theo kiểu này thấy mới mà hay.
     
Loại này là phỏng theo lối hát nói có mưỡu tiền mưỡu hậu, nhưng ở giữa thì ít gò bó hơn về khổ thơ!  :-bd
 
 
 Kính thầy
Tạm gác cái Hát nói sang một bên, cứ gọi thể thơ này là Tự do. Họa thơ Tự do mà thầy lặp lại trăm phần trăm các từ cuối của từng câu thì thật tuyệt. Trò cứ nghĩ họa thơ Lục bát, STLB, Đường luật  mới phải giữ vần, còn thơ Tự do thì …tự do.
Xin hỏi thầy :  Họa thơ Tự do có thể tự do được không?
Trò thèm học Hát nói quá nhưng không dám vì sợ ảnh hưởng đến học ĐL
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Mon 02 Nov 2015, 09:08

NHỚ
 
Đông còn vương chút nắng hây
Mưa Xuân mang bụi rắc đầy tóc em
 
Bao kỷ niệm êm đềm như lắng đọng
Trong giọt lòng nóng bỏng gửi ai đi
Phải chia tay … còn biết nói câu gì
Ứ nghẹn tiếng thầm thì bên cánh cửa
 
Lòng trong trắng tuổi đời cùng một lứa
Nhờ duyên mưa gặp gỡ vướng tằm tơ
Đường bằng lăng hai buổi vẫn mong chờ
Tay trong tay hòa vần thơ tiếp bước
 
Tuổi hoa bướm cho ta điều mực thước
Để trọn đời mộng ước nhớ về nhau
Có phút giây cũng làm ửng má đào
Hình như đã lặng thầm trao ánh mắt
 
Tình dang dở khiến lòng đau quặn thắt
Khúc Phượng cầu đã bặt tiếng chàng Tiêu *
Dù dòng Tương vẫn cuồn cuộn sóng triều
Tim vỡ nát giữa một chiều giã biệt.
 
Đêm dài lòng cứ nôn nao
Vần thơ gói cả trời sao gửi nàng
Thu sang nắng vẫn au vàng
Hồn mơ cánh bướm mênh mang cõi lành.
 
BXP 02.11.2015
 
* Tuy không phải lớp học nhưng là nhà thầy nên cứ mạnh dạn thỉnh giáo:
Thú thật là trò viết liều câu này chứ chẳng hiểu gì về điển tích.

Trò mê hai bài thơ tình của Trà Mi và thầy quá nên liều họa, nhờ thầy chỉ cho những chỗ chưa được của bài thơ, cả về từ, ý, họa.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Fri 06 Nov 2015, 14:55

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
thichvui78 đã viết:
Cám ơn tỷ TM đã trả lời !
Đệ thấy hai câu lục bác đầu giống như hai câu rao ,nói lên lí do.
Và bốn câu lục bác cuối là bốn câu kết , nói lên ước nguyện.
Viết theo kiểu này thấy mới mà hay.
       
Loại này là phỏng theo lối hát nói có mưỡu tiền mưỡu hậu, nhưng ở giữa thì ít gò bó hơn về khổ thơ!  :-bd
   
 
 Kính thầy
Tạm gác cái Hát nói sang một bên, cứ gọi thể thơ này là Tự do. Họa thơ Tự do mà thầy lặp lại trăm phần trăm các từ cuối của từng câu thì thật tuyệt. Trò cứ nghĩ họa thơ Lục bát, STLB, Đường luật  mới phải giữ vần, còn thơ Tự do thì …tự do.
Xin hỏi thầy :  Họa thơ Tự do có thể tự do được không?
Trò thèm học Hát nói quá nhưng không dám vì sợ ảnh hưởng đến học ĐL
BXP
 
Thể thơ nào cũng vậy, thích hoạ vần thì hoạ vần, thích tự do thì tự do. Nếu không hoạ vần thì gọi là thơ đối đáp!   :jj:


_________________________
Nhớ - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13Fri 06 Nov 2015, 15:15

buixuanphuong09 đã viết:
NHỚ
 
Đông còn vương chút nắng hây
Mưa Xuân mang bụi rắc đầy tóc em
 
Bao kỷ niệm êm đềm như lắng đọng (lắng)
Trong giọt lòng nóng bỏng gửi ai đi
Phải chia tay … còn biết nói câu gì (nói)
Ứ nghẹn tiếng thầm thì bên cánh cửa
 
Lòng trong trắng tuổi đời cùng một lứa
Nhờ duyên mưa gặp gỡ vướng tằm tơ
Đường bằng lăng hai buổi vẫn mong chờ
Tay trong tay hòa vần thơ tiếp bước
 
Tuổi hoa bướm cho ta điều mực thước
Để trọn đời mộng ước nhớ về nhau
Có phút giây cũng làm ửng má đào
Hình như đã lặng thầm trao ánh mắt
 
Tình dang dở khiến lòng đau quặn thắt
Khúc Phượng cầu đã bặt tiếng chàng Tiêu * -> Tiêu Sử thổi sáo, còn Phượng Cầu Hoàng là khúc đàn của Tư Mã Tương Như
Dù dòng Tương vẫn cuồn cuộn sóng triều
Tim vỡ nát giữa một chiều giã biệt.
 
Đêm dài lòng cứ nôn nao
Vần thơ gói cả trời sao gửi nàng
Thu sang nắng vẫn au vàng
Hồn mơ cánh bướm mênh mang cõi lành.
 
BXP 02.11.2015
 
* Tuy không phải lớp học nhưng là nhà thầy nên cứ mạnh dạn thỉnh giáo:
Thú thật là trò viết liều câu này chứ chẳng hiểu gì về điển tích.

Trò mê hai bài thơ tình của Trà Mi và thầy quá nên liều họa, nhờ thầy chỉ cho những chỗ chưa được của bài thơ, cả về từ, ý, họa.

không dùng lại chữ bài trước

_________________________
Nhớ - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Ái Hoa-