Sáng Nay
Eo óc quanh thôn tiếng bọn gà
Ven thềm cúc dại nở đầy hoa
Đôi làn gió sớm hiu hiu thổi
Mấy giọt sương mai lóng lánh hòa
Lượn ngõ ong vàng khuân túi mật
Đu rào sáo sậu cất lời ca
Mèo con uể oải nằm phơi nắng
Cún nhỏ lăng xăng tiễn chủ nhà
Phương Nguyên
19/6/2014
Sáng Nay
Đang ngủ lơ mơ giục tiếng gà
Giật mình tỉnh giấc xuống thềm hoa
Trong mờ nắng ửng lung linh chiếu
Trầm bổng chim kêu ríu rít hòa
Cỏ hứng sương giăng chùm thủy ngọc
Thông đàn gió trỗi bản tình ca
Chó vàng mèo mướp bên chân cạ
Nhấp ngụm chè sen thú cảnh nhà
bmv
6/20/2015