Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Núp Mưa !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Mon 23 Jan 2012, 10:46

Núp Mưa !!!!!

Núp Mưa !!! H210


Váy rộng xòe bung một khoảng trời
Che đầu quý khách buổi rong chơi
Đôi giò thon thả tay thèm vịn
Một khối chênh vênh mắt khó dời
Gái đẹp chi màng khi gió tốc
Trai hùng há thẹn lúc mưa rơi
Long tong giọt nước gieo hờ hững
Chợt mộng quen nhau cách nửa đời

Ái Hoa
23/01/2012

_________________________
Núp Mưa !!! Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Mon 23 Jan 2012, 20:32

Núp Mưa !!!!!

Núp Mưa !!! H210


Váy rộng xòe bung một khoảng trời
Che đầu quý khách buổi rong chơi
Đôi giò thon thả tay thèm vịn
Một khối chênh vênh mắt khó dời
Gái đẹp chi màng khi gió tốc
Trai hùng há thẹn lúc mưa rơi
Long tong giọt nước gieo hờ hững
Chợt mộng quen nhau cách nửa đời

Ái Hoa
23/01/2012

Kính Thầy
Núp Mưa !!! 132552 Mytutru họa cùng Thầy vui đầu năm Mytt kính chúc Thầy cùng cửu Tỷ luôn vui ạ.. Mytt Thương Kính Thầy và Cửu Tỷ Shiroi,

Núp Mưa !!! 659892

Núp Mưa

Bức tượng dường cây nấm giữa trời
Bao người ẩn nấp lúc đi chơi
Che mưa dưới váy quên rồi vịn
Tránh nắng trên mông nhớ phải dời
Khéo bởi tay đùa che gió lốc
Tài vì ngón giỡn chắn sương rơi
Không mời sẵn dịp theo nhau ghé
Cảnh đẹp vang danh ở cõi đời

Mytutru 1.1. Nhâm Thìn

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Tue 24 Jan 2012, 06:26

Núp Mưa !!!!!

Núp Mưa !!! H210


Váy rộng xòe bung một khoảng trời
Che đầu quý khách buổi rong chơi
Đôi giò thon thả tay thèm vịn
Một khối chênh vênh mắt khó dời
Gái đẹp chi màng khi gió tốc
Trai hùng há thẹn lúc mưa rơi
Long tong giọt nước gieo hờ hững
Chợt mộng quen nhau cách nửa đời

Ái Hoa
23/01/2012

Kính Thầy
Núp Mưa !!! 132552 Mytutru họa cùng Thầy vui đầu năm Mytt kính chúc Thầy cùng cửu Tỷ luôn vui ạ.. Mytt Thương Kính Thầy và Cửu Tỷ Shiroi,

Núp Mưa !!! 659892

Núp Mưa

Bức tượng dường cây nấm giữa trời
Bao người ẩn nấp lúc đi chơi
Che mưa dưới váy quên rồi vịn
Tránh nắng trên mông nhớ phải dời
Khéo bởi tay đùa che gió lốc
Tài vì ngón giỡn chắn sương rơi
Không mời sẵn dịp theo nhau ghé
Cảnh đẹp vang danh ở cõi đời

Mytutru 1.1. Nhâm Thìn


Núp mưa

Khéo tạc ai xây tượng chống trời
Bay xòa chiếc váy giữa vườn chơi
Chân dài nhỏm gót người khôn chuyển
Áo rộng tung cao dạ chẳng dời
Thấm ướt mưa dầm ôm gối giữ
Quay cuồng gió bạt hứng ngâu rơi
Nao lòng lữ thứ mùa khơi động
Để khó mà quên một cảnh đời

Shiroi
24/01/2012

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Wed 25 Jan 2012, 18:16

Núp Mưa !!!!!

Núp Mưa !!! H210


Váy rộng xòe bung một khoảng trời
Che đầu quý khách buổi rong chơi
Đôi giò thon thả tay thèm vịn
Một khối chênh vênh mắt khó dời
Gái đẹp chi màng khi gió tốc
Trai hùng há thẹn lúc mưa rơi
Long tong giọt nước gieo hờ hững
Chợt mộng quen nhau cách nửa đời

Ái Hoa
23/01/2012

Kính Thầy
Núp Mưa !!! 132552 Mytutru họa cùng Thầy vui đầu năm Mytt kính chúc Thầy cùng cửu Tỷ luôn vui ạ.. Mytt Thương Kính Thầy và Cửu Tỷ Shiroi,

Núp Mưa !!! 659892

Núp Mưa

Bức tượng dường cây nấm giữa trời
Bao người ẩn nấp lúc đi chơi
Che mưa dưới váy quên rồi vịn
Tránh nắng trên mông nhớ phải dời
Khéo bởi tay đùa che gió lốc
Tài vì ngón giỡn chắn sương rơi
Không mời sẵn dịp theo nhau ghé
Cảnh đẹp vang danh ở cõi đời

Mytutru 1.1. Nhâm Thìn


Núp mưa

Khéo tạc ai xây tượng chống trời
Bay xòa chiếc váy giữa vườn chơi
Chân dài nhỏm gót người khôn chuyển
Áo rộng tung cao dạ chẳng dời
Thấm ướt mưa dầm ôm gối giữ
Quay cuồng gió bạt hứng ngâu rơi
Nao lòng lữ thứ mùa khơi động
Để khó mà quên một cảnh đời

Shiroi
24/01/2012



Bức Tượng Đá

Tượng đá khen ai dựng góc trời
Gieo nhiều hứng thú dạo xuân chơi
Thay dù đội váy mưa cho tạt
Thế cột ôm chân bão đố dời
Óng ả đường khoe khi nắng rũ
Mặn mà nét lộ lúc chiều rơi
Xinh và tiện lợi đâu gì sánh
Khắc mượt trong tim dấu ấn đời

Việt Đường
(25/01/2012)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Tue 07 Feb 2012, 12:20

Bức tượng Marilyn Monroe

Chụp hình thấy cái gì trên đó?

Thấy cái gì trên đó hông biết nữa, mà ông nào cũng muốn thấy... Núp Mưa !!! 900941

Núp Mưa !!! 11927110

Đẹp Mê (Bức tượng Marilyn Monroe)

Tò mò tốc ngược váy nhìn khen
Hảo hảo đôi mông bự chớp đèn
Đẹp bởi đùi khom phơi sịp lưới
Xinh vì ngực cúi nhón giầy len
Người ưa mắt lướt tay sờ lạ
Kẻ thích chân kìm ngón chạm quen
Khúc khích chui dòm xuyên đáy tượng
Mưa cười nắng rủ thấm hương men

Mytutru
07.02.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Wed 08 Feb 2012, 14:44

Bức tượng Marilyn Monroe

Chụp hình thấy cái gì trên đó?

Thấy cái gì trên đó hông biết nữa, mà ông nào cũng muốn thấy... Núp Mưa !!! 900941

Núp Mưa !!! 11927110

Đẹp Mê (Bức tượng Marilyn Monroe)

Tò mò tốc ngược váy nhìn khen
Hảo hảo đôi mông bự chớp đèn
Đẹp bởi đùi khom phơi sịp lưới
Xinh vì ngực cúi nhón giầy len
Người ưa mắt lướt tay sờ lạ
Kẻ thích chân kìm ngón chạm quen
Khúc khích chui dòm xuyên đáy tượng
Mưa cười nắng rủ thấm hương men

Mytutru
07.02.2012


Ngắm tượng


Giữa trời lộng áo mặc chê khen
Mấy thuở vang danh dưới ánh đèn
Trống trải đôi hàng chân gió thốc
Bềnh bồng nửa mái tóc mây len
Quần căng bó đáy trêu người tục
Mắt híp khơi tình giục kẻ quen
Mỏi cổ nhìn lên bao khách viếng
Ngọt ngào như đượm chút hơi men

Ái Hoa
08/02/2012

_________________________
Núp Mưa !!! Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Thu 09 Feb 2012, 04:22

Bức tượng Marilyn Monroe

Chụp hình thấy cái gì trên đó?

Thấy cái gì trên đó hông biết nữa, mà ông nào cũng muốn thấy...  Núp Mưa !!! 900941

Núp Mưa !!! 11927110

Đẹp Mê (Bức tượng Marilyn Monroe)

Tò mò tốc ngược váy nhìn khen
Hảo hảo đôi mông bự chớp đèn
Đẹp bởi đùi khom phơi sịp lưới
Xinh vì ngực cúi nhón giầy len
Người ưa mắt lướt tay sờ lạ
Kẻ thích chân kìm ngón chạm quen
Khúc khích chui dòm xuyên đáy tượng
Mưa cười nắng rủ thấm hương men

Mytutru
07.02.2012


Ngắm tượng


Giữa trời lộng áo mặc chê khen
Mấy thuở vang danh dưới ánh đèn
Trống trải đôi hàng chân gió thốc
Bềnh bồng nửa mái tóc mây len
Quần căng bó đáy trêu người tục
Mắt híp khơi tình giục kẻ quen
Mỏi cổ nhìn lên bao khách viếng
Ngọt ngào như đượm chút hơi men

Ái Hoa
08/02/2012


Ngắm tượng

Công trình tám thước dạ thầm khen
Khéo tạo người xưa rõ sắc đèn
Khoé hạnh trầm ngư khơi sóng nổi
Môi đào lạc nhạn dấy tình len
Bày tơ phủ kín khuôn hồng ngạo  
Tốc lụa khoe dài dải ngọc quen
Kẻ đến trầm trồ xem ngửa mặt
Xa rồi vẫn nhớ tựa say men

Shiroi
08/02/2012
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Thu 09 Feb 2012, 06:06

Bức tượng Marilyn Monroe

Chụp hình thấy cái gì trên đó?

Thấy cái gì trên đó hông biết nữa, mà ông nào cũng muốn thấy...  Núp Mưa !!! 900941

Núp Mưa !!! 11927110

Đẹp Mê (Bức tượng Marilyn Monroe)

Tò mò tốc ngược váy nhìn khen
Hảo hảo đôi mông bự chớp đèn
Đẹp bởi đùi khom phơi sịp lưới
Xinh vì ngực cúi nhón giầy len
Người ưa mắt lướt tay sờ lạ
Kẻ thích chân kìm ngón chạm quen
Khúc khích chui dòm xuyên đáy tượng
Mưa cười nắng rủ thấm hương men

Mytutru
07.02.2012


Ngắm tượng


Giữa trời lộng áo mặc chê khen
Mấy thuở vang danh dưới ánh đèn
Trống trải đôi hàng chân gió thốc
Bềnh bồng nửa mái tóc mây len
Quần căng bó đáy trêu người tục
Mắt híp khơi tình giục kẻ quen
Mỏi cổ nhìn lên bao khách viếng
Ngọt ngào như đượm chút hơi men

Ái Hoa
08/02/2012


Ngắm tượng

Công trình tám thước dạ thầm khen
Khéo tạo người xưa rõ sắc đèn
Khoé hạnh trầm ngư khơi sóng nổi
Môi đào lạc nhạn dấy tình len
Bày tơ phủ kín khuôn hồng ngạo  
Tốc lụa khoe dài dải ngọc quen
Kẻ đến trầm trồ xem ngửa mặt
Xa rồi vẫn nhớ tựa say men

Shiroi
08/02/2012


Ngắm tượng

Ngẩng mặt lên cười chép miệng khen
Tượng ai khéo tạc sáng sân đèn
Tiên tòa đứng vững vô tình luyện
Bạch phát cao vời tuyệt sắc len
Đỡ nắng mưa về chìu khách lỡ
Che ngày tháng lại đếm người quen
Bước chân tấp nập nào đâu biết
Có thật bồi hồi chút vị men

Ái Linh
09/02/2012
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Thu 09 Feb 2012, 10:36

Núp Mưa !!!!!

Núp Mưa !!! H210


Váy rộng xòe bung một khoảng trời
Che đầu quý khách buổi rong chơi
Đôi giò thon thả tay thèm vịn
Một khối chênh vênh mắt khó dời
Gái đẹp chi màng khi gió tốc
Trai hùng há thẹn lúc mưa rơi
Long tong giọt nước gieo hờ hững
Chợt mộng quen nhau cách nửa đời

Ái Hoa
23/01/2012

Kính Thầy
Núp Mưa !!! 132552 Mytutru họa cùng Thầy vui đầu năm Mytt kính chúc Thầy cùng cửu Tỷ luôn vui ạ.. Mytt Thương Kính Thầy và Cửu Tỷ Shiroi,

Núp Mưa !!! 659892

Núp Mưa

Bức tượng dường cây nấm giữa trời
Bao người ẩn nấp lúc đi chơi
Che mưa dưới váy quên rồi vịn
Tránh nắng trên mông nhớ phải dời
Khéo bởi tay đùa che gió lốc
Tài vì ngón giỡn chắn sương rơi
Không mời sẵn dịp theo nhau ghé
Cảnh đẹp vang danh ở cõi đời

Mytutru 1.1. Nhâm Thìn


Núp mưa

Khéo tạc ai xây tượng chống trời
Bay xòa chiếc váy giữa vườn chơi
Chân dài nhỏm gót người khôn chuyển
Áo rộng tung cao dạ chẳng dời
Thấm ướt mưa dầm ôm gối giữ
Quay cuồng gió bạt hứng ngâu rơi
Nao lòng lữ thứ mùa khơi động
Để khó mà quên một cảnh đời

Shiroi
24/01/2012



Bức Tượng Đá

Tượng đá khen ai dựng góc trời
Gieo nhiều hứng thú dạo xuân chơi
Thay dù đội váy mưa cho tạt
Thế cột ôm chân bão đố dời
Óng ả đường khoe khi nắng rũ
Mặn mà nét lộ lúc chiều rơi
Xinh và tiện lợi đâu gì sánh
Khắc mượt trong tim dấu ấn đời

Việt Đường
(25/01/2012)

Nhìn lên ...

Nhìn lên có chắc nghía ông trời
Hổng dám đâu à ... nói thiệt chơi
Bởi khuất vòm mây cao bất tụ
Dầu bung chéo váy cũng nan dời
Vun vun dốc chúi khe rồng lộn
Múm múm gò nhô đọt mít rơi
Người đẹp gì gì mà chẳng đẹp
Ngay là tượng đá đứng trêu đời


Hai Khòm
 Núp Mưa !!! 3937967983  
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13Mon 12 Mar 2012, 01:55

quehuong đã viết:
Bức tượng Marilyn Monroe

Chụp hình thấy cái gì trên đó?

Thấy cái gì trên đó hông biết nữa, mà ông nào cũng muốn thấy... Núp Mưa !!! 900941

Núp Mưa !!! 11927110

Đẹp Mê (Bức tượng Marilyn Monroe)

Tò mò tốc ngược váy nhìn khen
Hảo hảo đôi mông bự chớp đèn
Đẹp bởi đùi khom phơi sịp lưới
Xinh vì ngực cúi nhón giầy len
Người ưa mắt lướt tay sờ lạ
Kẻ thích chân kìm ngón chạm quen
Khúc khích chui dòm xuyên đáy tượng
Mưa cười nắng rủ thấm hương men

Mytutru
07.02.2012


Ngắm tượng


Giữa trời lộng áo mặc chê khen
Mấy thuở vang danh dưới ánh đèn
Trống trải đôi hàng chân gió thốc
Bềnh bồng nửa mái tóc mây len
Quần căng bó đáy trêu người tục
Mắt híp khơi tình giục kẻ quen
Mỏi cổ nhìn lên bao khách viếng
Ngọt ngào như đượm chút hơi men

Ái Hoa
08/02/2012


Ngắm tượng

Công trình tám thước dạ thầm khen
Khéo tạo người xưa rỡ sắc đèn
Khoé hạnh trầm ngư khơi sóng nổi
Môi đào lạc nhạn dấy tình len
Bày tơ phủ kín khuôn hồng ngạo
Tốc lụa khoe dài dải ngọc quen
Kẻ đến trầm trồ xem ngửa mặt
Xa rồi vẫn nhớ tựa say men

Shiroi
08/02/2012


Ngắm tượng

Ngẩng mặt lên cười chép miệng khen
Tượng ai khéo tạc sáng sân đèn
Tiên tòa đứng vững vô tình luyện
Bạch phát cao vời tuyệt sắc len
Đỡ nắng mưa về chìu khách lỡ
Che ngày tháng lại đếm người quen
Bước chân tấp nập nào đâu biết
Có thật bồi hồi chút vị men

Ái Linh
09/02/2012



TƯỢNG MỸ NHÂN Marilyn Monroe

Giúp ích cho đời cũng khá khen
Đầm Tây vóc ngọc nhiễu tơ đèn
Mưa tuôn núp váy bao người lấn
Nắng rọi luồn mông lắm kẻ len
Xoạc cẳng phơi hàng đâu vẻ lạ
oằn lưng lộ đảo đấy hình quen
Dung nhan thuở trước dư kiều mị
Ngắm tượng còn say tựa thấm men.

Xuân 2012
Phiy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Núp Mưa !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Núp Mưa !!!   Núp Mưa !!! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Núp Mưa !!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-