Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Đặng Quang Long

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Tue 23 Jun 2015, 18:07

THÁNG BẨY CHO EM.
 
Tháng bẩy cho em những giọt ngâu
Làm em nhớ lại lúc qua cầu …
Cái ngày vội vã thời con gái
Đón trái sầu riêng ngái vụ đầu.
 
Tháng bẩy cho em nhiều kỷ niệm
Thơ buồn day dứt nỗi niềm đau
Cuộc đời gói lại bao điều ước
Túm lại thời gian để nguyện cầu.
 
Tháng bẩy cho em nhiều nỗi nhớ
Lòng anh lại phải cố mà quên
Nhưng mưa lại cứ thêm day dứt
Hờn trách hàng dương bắt gió đền.
 
Tháng bảy phôi phai gì còn lại ?
Anh về vớt vội nắng chiều hoang
Khi bờ sông vắng âm thầm sóng
Nhớ một thời em ửng má hường.
 
                                 ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Wed 08 Jul 2015, 17:52

THÁNG BẨY CHO EM.
 
Tháng bẩy cho em những giọt ngâu
Làm em nhớ lại lúc qua cầu …
Cái ngày vội vã thời con gái
Đón trái sầu riêng ngái vụ đầu.
 
Tháng bẩy cho em nhiều kỷ niệm
Thơ buồn day dứt nỗi niềm đau
Cuộc đời gói lại bao điều ước
Túm lại thời gian để nguyện cầu.
 
Tháng bẩy cho em nhiều nỗi nhớ
Lòng anh lại phải cố mà quên
Nhưng mưa lại cứ thêm day dứt
Hờn trách hàng dương bắt gió đền.
 
Tháng bảy phôi phai gì còn lại ?
Anh về vớt vội nắng chiều hoang
Khi bờ sông vắng âm thầm sóng
Nhớ một thời em ửng má hường.
 
                                 ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Mon 31 Aug 2015, 02:14

CHÙM LỤC BÁT YÊU THƯƠNG
 
 
1- CƠN GIÓ ĐI HOANG.
 
Một chiều cơn gió đi hoang
Giữa đường gặp chú bướm vàng nhởn nhơ
Gặp nàng bướm trắng làm thơ
Chân đồi xao xác một bờ cỏ lau.
Hình như có tiếng gọi nhau
Gió hoang chẳng dám cúi đầu dạ thưa.
 
Một thời đâu đã là xưa…
Màu xanh trùng điệp đón đưa gió về
Hương rừng thao thiết miền quê
Gió thơm quấn quít chẳng hề đi hoang.
                                      9-4-2014
                                        ĐQL
 
 
2-NGÀY CUỐI THU (*)
Trăng thu ngoảnh mặt đi rồi
Sao mình còn tiếc vài đôi lá vàng 
Lại còn tiếc lúc sương tan
Lại còn tiếc nửa nhành lan cuối mùa ?
Nỡ nào lại trách cơn mưa
Trách luôn cả ngọn gió lùa dưới hiên
Trách người sao đã vội quên
Trách tình sao nhãng nửa miền nhớ nhung !
Trăng buông lưới mộng mịt mùng
Mây buông vào gió ngại ngùng làm chi ?
Lời em ân ái thầm thì
Đã buông cho hết thị phi giận hờn.
Môi hồng nhận lấy nụ hôn
Nhận luôn cả những bồn chồn giữa đêm
Nhận từ ấm áp hương em
Nhận luôn đầy đặn ngọt mềm trái yêu.
Trao nhau tình ái sớm chiều
Trao thương vào nhớ đủ điều chờ mong
Đã trao tình vợ nghĩa chồng
Hương đời trọn vẹn nỗi lòng cuối thu.
ĐQL
(*) Khi ta đã không còn trẻ nữa,
 
3-NGỦ NHỜ BẾN EM.
Mưa chiều nước ngập dòng Tương... 
Làm cơn gió lạc giữa đường không yên, 
Mong sao tia nắng dịu hiền, 
Cõng làn mây ửng tới miền bâng khuâng?
Bất ngờ thấy ngọn nước ròng, 
Bến chiều níu lại thuyền giong mái chèo. 
Bất ngờ đứt nút dây neo. 
Thuyền trôi lại được một chiều ngẩn ngơ.
Trời buông nắng mỏng như tơ. 
Buộc vào nỗi nhớ ngủ nhờ bến em. 
Vòng ôm con sóng êm đềm
Mong vầng trăng tỏ giấc êm mơ màng.
ĐQL.
 
4-NHỚ BẠN
Cà Phê ngồi uống một mình, 
Bỗng rưng rưng nhớ mối tình phôi phai. 
Trách gì chuyện của ngày mai 
Khi nghe tí rách vắn dài tỉnh tinh
Đêm nay…trăng cũng thất tình, 
Cà Phê quán gió cho mình chẳng vui
Rơi rơi từng giọt ngậm ngùi, 
Nỗi buồn đắng chát sụt sùi buồn ghê
Sao em chẳng nhớ câu thề
Thuyền theo con sóng lạc về nơi nao
Trách đâu đất thấp trời cao
Thôi đành đem nhớ gửi vào tương tư.
Mong sao cơn gió đừng hư
Đưa thuyền tới bến hiền từ thảnh thơi
Cà phê giọt đắng cũng vơi
Cũng là nỗi nhớ giữa đời còn vương.

Đặng Quang Long
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Mon 31 Aug 2015, 02:15

CHÙM THƠ TÌNH LỤC BÁT
 
 
1-SÁO NHỎ QUA SÔNG MẤT RỒI.
 
Một thời trên bãi sông Hồng
Đùa cùng sóng vỗ nỗi lòng đầy vơi
Mùa khô dòng nước cứ xuôi
Con thuyền mải miết vẫn nuôi nhịp chèo.
 
Cùng em anh thả tình neo
Tay trần em vẫn men theo lối chiều
Cỏ đầy quang gánh liêu xiêu
Chân còm vai mỏng tàu tiêu úa vàng.
 
Phải chăng con sóng lỡ làng
Nên bờ cách bãi nhỡ nhàng lứa đôi
Xa em bốn chục năm rồi
Xa luôn bên lở bên bồi sóng xô.
 
Chắc vì con nước ngây thơ
Vội vàng đánh đắm câu hò giữa sông
Anh về em đã lấy chồng
Thương con sáo nhỏ qua sông mất rồi.
                                     2-2015
                                       ĐQL
 
 
2-NGÀY CUỐI THU (*)
Trăng thu ngoảnh mặt đi rồi
Sao mình còn tiếc vài đôi lá vàng 
Lại còn tiếc lúc sương tan
Lại còn tiếc nửa nhành lan cuối mùa ?
Nỡ nào lại trách cơn mưa
Trách luôn cả ngọn gió lùa dưới hiên
Trách người sao đã vội quên
Trách tình sao nhãng nửa miền nhớ nhung !
Trăng buông lưới mộng mịt mùng
Mây buông vào gió ngại ngùng làm chi ?
Lời em ân ái thầm thì
Đã buông cho hết thị phi giận hờn.
Môi hồng nhận lấy nụ hôn
Nhận luôn cả những bồn chồn giữa đêm
Nhận từ ấm áp hương em
Nhận luôn đầy đặn ngọt mềm trái yêu.
Trao nhau tình ái sớm chiều
Trao thương vào nhớ đủ điều chờ mong
Đã trao tình vợ nghĩa chồng
Hương đời trọn vẹn nỗi lòng cuối thu.
ĐQL
(*) Khi ta đã không còn trẻ nữa,
 
 
3-LỘC XUÂN
 
Ngập ngừng vội hái lộc Xuân
Giao thừa dạo gót tần ngần bước qua
Đời người toan đã về già
Màu trởi sắc đất hợp hòa phân minh.
 
Lộc Xuân đến với riêng mình
Nhành thương một cặp ân tình nét Xuân
Hoa vườn đượm nét thanh tân
Cả đời chất chứa ân cần lời yêu.
 
Lộc Xuân tươi sớm thắm chiều
Đường quê phố nhỏ dặt dìu bước chân
Trông kĩa những áng hồng vân
Người người rạng rỡ muôn phần vẻ tươi.
 
Lộc xuân tắm ánh nắng ngời
Trẻ thơ trai gái nói cười hân hoan
Trao nhau hồng thắm môi ngoan
Những lời trọn nghĩa chứa chan ân tình.
 
Quang Hanh thân ái của mình
Ông bà con cháu kết tinh bao đời
Xuân về hưởng lộc mình ơi
Tình Xuân thơm giữa đất trời đầy Xuân.
                                         Mùng 3 tết Ất Mùi.
 
4-XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG
 
 
Xứ Đoài quê mẹ cha sinh
Nửa đời xa vẫn in hình giữa tim
Thởi còn đuổi bướm băt chim
Tím môi chát ngọt mua sim trên đồi
Chiều theo mẹ gói nụ cười
Hội làng trống dục tình đời trẻ trung
Chợ phiên hàng quán người đông
Cùng người chăm chỉ mua mong,bán chờ
Cùng cha ra bến đợi đò
Đợi luôn cả những hẹn hò đổi trao.
 
Xứ Đoài mây trắng đầy sao
Những đêm trăng tỏ xôn xao tiếng cười
Ba-Vì xanh mãi trong tôi
Xanh còn nhuộm cả một thời trẻ con
Sông-Hồng con sóng dập dồn
Trống canh báo động sóng cồn nước lên
Đê dài phải đắp cao thêm
Bao mùa nước bấy lần em hẹn hò
Mà sao bến chẳng giữ đò
Để thuyền lạc mái,bây giờ vẫn trôi.
 
Xứ Đoài quê mẹ tôi ơi
Quảng-Oai,Bất-Bạt,Trạm-Trôi,Cầu-Phùng
Quốc-Oai.Thạch-Thất …nhớ không?
Bao nhiêu thắng tích…nỗi lòng đầy vơi
Bao nhiêu sản vật tuyệt vời
Kể làm sao hết cùng tôi lúc này
Năm mươi… năm ấy trông ngày…
Trông năm,trông tháng vơi đầy nhớ nhung
Nhiều đêm nằm nghĩ mông lung
Nỗi lòng đắng chát tận cùng nỗi quê.
Đôi khi thảng hoặc tôi về
Mỗi lần mưa lại dầm dề vội xa.
                                    26-1-2015.
                                      
5-BẤT NG
 
Lang thang đi giữa mưa chiều
Bất ngờ vấp phải ngọn rêu ngã kềnh
Bất ngờ cơn gió lặng thinh
Túm tà áo rách vô tình lôi đi.
 
Đường trơn sỏi đá thầm thì
Bất ngờ chen chúc nói chi không lời
Chỉ chờ mưa khóc nữa thôi
Là hàng cây lại nối lời thẳm sâu
 
Cây nhạt sắc nắng phai màu
Bất ngờ chết gục buốt câu tâm tình
Lang thang đi giữa một mình
Đơn côi trong sự vô tình trái ngang.
 
Một mình cữ mãi lang thang
Bất ngờ nghe nỗi ngỡ ngàng rên đau
Cớ gì làm khổ lòng nhau
Khi tai ương cứ gọt đầu thế gian.
 
Tâm rối rắm dạ đa đoan
Bất ngờ lại thấy tân toan nỗi đời
Chua cay đến thế mà thôi
Bất ngờ lại nữa làm tôi bất ngờ.
                            11-4-2015
                                ĐQL
 
 
6-HEO  MAY
Dịu hiền ngọn gió heo may
Đêm sương rười rượi ru say giấc nồng
Giao hòa cảnh vật mênh mông
Tình thu mách bảo nỗi lòng yêu thương.
Đất trời hoa trái đượm hương
Đồng quê lúa trổ nõn nường nở sinh
Dịu dàng âm điệu quê mình
Cây bay lá vỗ thắm tình người ơi !
Xa quê mấy chục năm trời
Heo may gợi nhớ một thời đắm say
Tuổi thơ lộng lẫy heo may,
Sông quê chiều tắm lúc đầy lúc vơi,
Chăn trâu triền cỏ xanh ngời
Một đàn chim sáo gọi trời thiết tha.
Gió lùa mái tóc làn da,
Mơn man tinh nghịch ngân nga đủ điều
Còn em mắt tím màu chiều
Niềm xa đánh thức tình yêu trở về.
Mái đầu phủ trắng sương quê,
Tim còn thổn thức bốn bề heo may.
ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Mon 31 Aug 2015, 02:16

CHÙM THƠ TÌNH MÙA THU 2015.
 
 
1-ĐÊM THU LẶNG LẼ
 
Thu vội buông mành che lối gió
Đỡ vầng trăng sáng ngó vào đêm
Cùng em anh níu thu êm
Ngàn sao lóng lánh mắt em rạng ngời.
 
Đêm thu lặng một trời thao thức
Sao em còn trằn trọc không nguôi
Sáng ra bỗng nét hoa cười
Tình anh bỗng thấy bên đời ngàn hoa.
                                  14-8-2015
                                      ĐQL
 
2-TRĂNG ĐANG VỀ ĐẤY EM
 
Trăng đi chơi mới chỉ một ngày
Đêm trổng trải mây trôi hờ hững
Em buồn chi mắt thu nầng nậng
Nhớ nhung làm nước mắt thu rơi
 
Đã mấy hôm không thấy em cười
Lại thương thế bông quỳnh côi cút
Cánh ngọc chờ trăng lòng hẫng hụt
Hình bóng người xa có biết không?
 
Trăng đang về giữa khoẳng trời trong
Trăng qua cửa khi em vừa ngủ
Môi thu ướt vầng thu sáng quá
Khuôn trăng đầy đón nụ tình êm.
 
Trải mênh mang tấm lụa tơ mềm
Choàng ngọc nữ nồng nàn ân ái
Tim ta rộn chừng như muốn hỏi
Trăng về rồi em hết buồn chưa ?
                         8-2015
                            ĐQL
 
3-SAY ĐẮM CÙNG THU.
 
 Lá thu qua cửa khẽ khàng rơi
Cõng nặng hương thu của đất trời
Nào em mở cửa mau ra đón
Ả Chức Chàng Ngưu đã đến rồi.
Ngày mai mưa lại làm thu ướt
Má thắm hong khô bởi lửa tình
Khi nắng thu về giăng tấm lụa
Em cười rạng rỡ trước bình minh.
 
Có lẽ tình đang say đắm thu
Cùng em anh chắp nối bài thơ
Dỗi hờn chi nữa em yêu nhỉ ?
Phải gió mây đâu…phải hững hờ.
 
Mải để lòng say thu đã vội
Đem tình giăng mắc giấu đường yêu
Anh muốn cùng em chung một lối
Tay dắt trong tay dưới nắng chiều.
 
Anh muốn thơ em chớ gợi buồn
Hương rừng hoa núi mượt mà hơn
Lá vàng rơi hãy rơi cho đẹp
Tới cõi yêu thương của cội nguồn.
 
                   8-2015
                       ĐQL
 
4-THÁNG BẨY CHỜ EM.
 
Tháng Bẩy mưa tràn lòng cứ buốt
Đứng lại ngồi sốt ruột chờ em
Mây giăng làm dạ rối mềm,
Hình như Ngâu cũng buồn nêm đất trời.
 
Thơ anh viết rối bời từng nét
Mải chắp vần da diết niềm yêu
Khi cơn nắng nhẹ hong chiều,
Nghe chừng ẩn ý bao điêu em ơi !
 
Nếu em thấy tiếng cười của gió
Hãy mau ra tận ngõ đón vào
Đêm trường giữa giấc chiêm bao
Tay nâng trái mộng ngọt ngào vào thu.
 
Đêm thao thức lời ru ân ái
Niềm riêng không trễ nải bao giờ
Gom vào kín mấy vần thơ
Nghe tình trọn vẹn bến bờ yêu thương./.
                          Tháng 7-2015
                               ĐQL
 
 
 
5-THEO BƯỚC THU VỀ.
 
 
Em về lũ bườm vội vàng theo
Vẫy cánh làm thu sáng cả chiều
Em đón nhành thơm hiền dáng cúc
Thiên thanh màu áo khéo đường thêu.
 
Nhẹ nhàng theo dấu bước chân em
Tới tận chiều buông thu nhá nhem
Nhóm vội chòm sao hồng bếp lửa
Nghe tình thu hát giọng êm đềm.
 
Mỉm cười em đặt thơ cho lá
Cùng cánh bướm vàng múa lả lơi
Say lòng chín lựng thơm chùm quả
Em lượm vầng trăng gói nụ cười.
 
Hồn thu lặng lẽ chìm trong mắt
Tình thu trao gửi thắm tình em
Dõi cánh chim trời về chốn cũ
Thu trốn còn anh vẫn mải tìm.
 
                8-2015
                   ĐQL
 
6-THU CÙNG EM ĐẾN
 
Chiều nay thu đã tới cùng em
Chùm nắng se tơ buộc rất mềm
Em sẽ  không còn đi được nữa
Đành ngủ cùng thu giấc thật hiền.
 
Trao vội cho em trái thị vàng
Đang mùa ấp ủ vị cao sang
Trăng ngời gió lộng ngân hà tím
Sao đêm lấp lánh giấc mơ màng .
 
Sớm trông đôi bướm vờn bông cúc
Chớp sáng mơ hồ gọi nắng tươi
Có thấy không em hoa vừa nở
Mắt thu trong trẻo ngợp hương đời.
 
Cùng em thu đến dâng tình ái
Nắng bỗng vàng hơn đợi trước thềm
Nghiêng nụ tình say cùng vũ trụ
Trái đào chín lựng thắm tình em.
 
                            8-2015
                               ĐQL
7-TIẾT LẬP THU.
 
 
Cúc nở vườn yêu thu đã sang
La đà giậu trúc bướm bay vàng
Cùng em dạo bước đường thu biếc
Bóng nắng chiều say ngủ muộn màng.
 
Mắt liễu thu nghiêng dòng nước biếc
Hàng mi cong vút ngắm trăng thanh
Nhìn em khi ấy tình say khướt
Tay nắm trong tay đón gió lành.
 
Em thấy gì không khi chớm thu ?
Cây vườn quả chín gió đong đưa
Chờ em vừa trọn đêm trăng thức
Để ấp hương say lúc chuyển mùa.
 
Lồng ngực tròn căng theo nhịp thở
Môi hồng đón nhận nụ tình ngoan
Mỗi phút giây hòa cùng nỗi nhớ
Thả cái thơ ngây tiếng gió đàn.
 
Ôm nhau chờ đợi mùa thu chín
Nắm chặt tay rồi vẫn sợ xa
Nhanh đến nhanh đi thu vẫn vậy
Đêm dài ngày ngắn vội vàng qua.
 
                             13-8-2015

                                 ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Tue 24 Nov 2015, 11:12

NGHE SÓNG BIỂN BÃI TỬ LONG
 
 
 
Sớm nay du thuyền trên Bãi Tử Long
Nghe sóng dạt dào lời ca của biên
Bờ xa,đảo gần nơi ta từng đến
Đâu cũng một phần máu thịt của non sông
Lưu truyền mấy ngàn năm
Từ ngày đầu dựng nươc
Kẻ thù luôn mưu ma,chước độc
Hòng nuốt trọn biển,trời của ta.
Tổ Quốc đứng lên làm sấm chớp chói lòa
Đánh tan giặc dữ.
Bãi Tử Long với hàng trăm đảo nhỏ
Chứng tích một thời rạng rõ chiến công.
 
Nghe tiếng sóng ngân nga
Thấy lời ru của Cha Mẹ Tiên Rồng
Nhin dáng núi thấy hình thù bao trận đánh
Hang luồn Cái Đé mạch đá gân săn dũng mãnh
Đảo Thẻ Vàng cắm chốt giữ vùng tim.
Quan Lạn khơi xa bãi nổi,đất chìm
Chặn hướng Đông Tây,vươn ra biển lớn.
Cùng Vân Đồn dáng thanh tân đang thời kỳ bận rộn
Xây khu kinh tế mở đẹp giàu…
Ao ước đã nhiều năm.
 
                  Nghe sóng biển thì thầm
Tình đã trao muôn vàn của quí
Ngàn đời nay…bao nhiêu thế hệ
Tuyến giao thương từ Bắc vào Nam
Cảng Cửa Ông, từ miền Mỏ quê Than
Những con tàu tới vòng tay bè bạn
Biển giàu hải sản
Như tấm lòng nhân ái bao la.
Bãi Tử Long …
Như cô gái hiền hòa
Vóc dáng tinh khôi trong thời đổi mới
Nghe sóng hát những lời ca vời vợi
Níu mặt trời…rực rỡ buổi bình minh.
                                
                            Đặng Quang Long
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Tue 24 Nov 2015, 11:12

THÁNG BẨY CHO EM.
 
Tháng bẩy cho em những giọt ngâu
Làm em nhớ lại lúc qua cầu …
Cái ngày vội vã thời con gái
Đón quả “sầu riêng” giữa vụ vụ đầu.
 
Tháng bẩy cho em nhiều kỷ niệm
Thơ buồn day dứt nỗi niềm đau
Cuộc đời gói lại bao điều ước
Túm lại thời gian để nguyện cầu.
 
Tháng bẩy cho em nhiều nỗi nhớ
Lòng anh lại phải cố mà quên
Nhưng mưa lại cứ thêm day dứt
Hờn trách hàng dương bắt gió đền.
 
Tháng bảy phôi phai gì còn lại ?
Anh về vớt vội nắng chiều hoang
Khi bờ sông vắng âm thầm sóng
Nhớ một thời em ửng má hường.
 
                                 ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13Tue 24 Nov 2015, 11:13

                               TÌNH LỠ.
 
Gió gửi theo mây một chút tình
Đến miền nhung nhớ lại làm thinh
Còn anh theo mãi vào vô tận
Mong hái chùm thương chín ngọt lành.
 
Tình lỡ duyên vênh phận bẽ bàng
Ái ân chưa kịp bắc cầu sang
Em đi ngoảnh mặt lần sau cuối,
Khuất bóng hoàng hôn phía cuối đàng.
 
Bến hẹn ngày nào chân vội bước
Trông tình se sắt nhợt vành môi
Em qua bến mới xin lời hẹn
Gửi tới ngày xưa một tiếng cười.

                                       ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Đặng Quang Long
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ luật đường Đặng Quang Long
» Trang thơ Quang Dự
» 4 cách trang trí đẹp với quả thanh long
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-