Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 góc lưu trữ Thiên Thảo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Wed 22 Apr 2015, 23:44

CHÀO MỪNG MUỘI THIÊN THẢO

Chúc mừng Thiên Thảo nhập Đào Viên
Chẳng biết “Em”kia dữ hoặc hiền
Học ấy đường thi ngày tóc giật
Ham kìa lục bát buổi râu xiên
Thầy khoanh chữ đỏ rèn không mắng
Tỉ dệt câu thanh ngó cũng ghiền
Nhớ vỏ sầu gai quì mỗi lúc
Lâu rồi vết sẹo vẫn còn nguyên

Cẩn Vũ.21/04/2015


   góc lưu trữ Thiên Thảo 149181 góc lưu trữ Thiên Thảo 149181 góc lưu trữ Thiên Thảo 149181


MỪNG THÀNH VIÊN MỚI 

Gia đình rộn rã đón thành viên 
Mãi học yêu thơ giỏi tất hiền
Lúc giận ôm đòn ra sức xỏ
Khi hờn thả cú lại gan xiên
Vần phơi ý rộng thầy chăm kĩ
Ngữ bọc tình sâu tỷ đón ghiền 
Chúc muội vui mừng xây chí lớn
Công dầy phú dệt nét tròn nguyên

 
Mytutru 21/04.2015

góc lưu trữ Thiên Thảo 659892   góc lưu trữ Thiên Thảo 574862 góc lưu trữ Thiên Thảo 659892 


VÀO LỚP

Dù nhiều góc cạnh cũng vo viên
Bạn hữu nơi đây thực rất hiền
Cố giở từ hay nào ngại thiếu
Năng dùng luật chính chẳng đâm xiên
Anh theo tán dóc ngày thêm nhộn
Chị tới đùa chơi bữa đã ghiền
Chịu khổ vài năm rồi xuống núi
Sờ đầu đếm tóc hãy y nguyên

Ái Hoa

 
CHÀO MỪNG HỌC VIÊN MỚI

Rộn rã sân trình đón học viên
Tiện đây giới thiệu tỉ luôn hiền
Chưa lần cắc cớ lời đau chọc
Chẳng bận hàm hồ giáo nhọn xiên
Lớp đẹp trường to hoan hỉ thích
Thầy yêu bạn quý xốn xang nghiền
Mừng em nhập hội đầu thưa tóc
Hãy cố rinh về bảng trạng nguyên.

Phương Nguyên
22/4/2015


CHÀO MUỘI THIÊN THẢO

Mừng thành viên mới đến trang viên
Mài giũa ngày đêm chữ thánh hiền
Trí tỏ luôn đi đường thẳng đúng
Tâm lành chẳng chạy lối ngang xiên
Hân hoan kẻ quí lời khen tặng
Phấn khởi người yêu phú thả ghiền
Chúc muội bây giờ và mãi mãi
Là tờ giấy trắng đẹp trinh nguyên

Ng.Ánh



Chào Mừng

Chào người bạn mới nhập hoa viên

Học phú bồi tâm giữ nết hiền
Để mộng luôn nồng khi nghĩa thắp
Cho tình mãi thắm lúc tơ xiên
Lời hay gắng dệt rồi ra thích
Chữ tốt năng đan sẽ thấy nghiền
Tóc dẫu lèo tèo trơ mấy sợi
Nhưng niềm hạnh phúc vẫn đầy nguyên

Tb


Được sửa bởi Thiên Thảo ngày Thu 23 Apr 2015, 00:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 14:58



1....Đêm Lạnh

Canh trường quạnh quẽ đếm thời gian
Lạnh lẽo phòng khuê gió thổi tràn
Cảnh huyễn hiên nhà âm quạ rúc
Ngồi buồn tỉ mẩn ngón tay đan

1 ............. Cô Đơn

Khuya còn ảo vọng cõi đời êm
Mắt não nề buông phủ giấc mềm
Kỉ vật ngồi ôm lòng mãi nhớ
Xa người chỉ thấy lạnh từng đêm



3 ...........Tứ Tuyệt

Đôi dòng tứ tuyệt dễ nào xơi
Chữ nhảy vần bay đuối rã rời
Thả nghĩa gieo từ ồ khó nhỉ 
Thanh bằng vận trắc muốn ngừng chơi
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:01



Kiến Xơi  Rồi!

Vừa mua gói kẹo để phần anh
Bọn kiến mò vô lũ lượt giành
Đứa nhỏ thằng to cùng khoét đục
Thôi rồi phút một quả là nhanh

Của Để Dành 

Hôm rồi đứa bạn có sang thăm 
Tặng kí giò heo bữa cúng rằm 
Tiếc của nên dành ăn chút một
Lâu ngày quắt lại giống que tăm

Về Quê

Về quê Quảng Ngãi phải sang đò
Bến vắng trông hoài dạ cũng lo
Bố Mẹ chờ cơm ra ngõ đón
Nhiều hôm nhỡ chuyến ghệ xe bò
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:08


Chia ly

Đôi mình cách biệt rồi em nhỉ
Chẳng nói nên câu lúc giã từ
Nghĩa trả cho người về nẻo ấy
Ân tình khép lại những trang thư

Mưa

Mưa về chẳng kịp gom quần áo
Mải nghĩ bài thơ tối nộp thầy
Giật thót khi trời vang sấm dậy
Ra nhìn ướt cả biết sao đây ?

Ứ Thèm Chơi

Từ đang nhảy múa trong đầu nhỏ
Ghép lại mà sao khó quá trời
Ý đẹp vừa tuôn thì gặp lỗi
Thơ đường chính luật - ứ thèm chơi

Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:13


Nước Mía

Năm ngàn một cốc bự em ơi
Giữa giấc ban trưa nắng đỏ trời
Nước mía kèm thêm viên đá lạnh
Cho lòng mát rượi nóng dần vơi

Tưởng Bở

Đôi vần tứ tuyệt ngỡ rằng ngon
Đã chín bài thơ vẫn chửa tròn
Nín thở nhìn kia thầy bắt lỗi
Câu này hạc tất sửa đi con

Chiều Xuân Không Em

Chiều xuân én liệng cũng mơ màng
Rét đậm cành đào ngát dở dang
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:18


Đợi

Người đi rũ sạch tình năm ấy 
Để mặc tôi chờ dạ xót xa
Khắc trọn niềm thương vào nỗi nhớ
Tàn xuân vẫn đợi kẻ thăm nhà

Nhớ Ơn Thầy

Mai này muội giỏi làm thơ phú
Ghé lại Đào Viên kiếm gặp thầy
Cảm tạ ơn người công dạy dỗ
Ghi lòng vạn thuở mãi nơi đây

Khuyên 

Sai thì phải biết xem mình lại
Cố đạy làm chi để ngậm ngùi
Sống ở trần gian ai chẳng lỗi
Đừng vì sĩ diện mất niềm vui
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:21


Thương Vợ

Hôm rày bận quá quên luôn vợ
Nghĩ đến mà thương cảnh ngóng chồng
Quyết định cho mình dăm bữa nghỉ
Cùng nàng thỏa mãn những ngày trông

Xem Bói

Năm sinh các hạ là Nhâm Tuất
Mụ phán mà nghe chớ cãi lời
Sự nghiệp gia đình dang dở lắm
Mau về giải hạn mấy phần vơi

Mải Miết

Chiều lên bản thượng nghe em hát
Sáo thổi du dương khắp đại ngàn
Lãng tử say lòng men rượu ngọt
Quên ngày đã tắt nắng vừa tan
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:25


Một Mình

Thứ bảy nằm nghe bản nhạc sầu
Bao ngày chẳng thấy dáng anh đâu
Ra hiên lặng lẽ em ngồi đợi
Nặng những ưu tư nhức cả đầu

Mưa

Xé toạc bầu trời bởi chớp giông
Rền vang sấm nổ giữa cánh đồng
Lơ ngơ đám nhỏ tìm nơi trốn
Tránh kịp mưa chiều cuối tháng đông

Cô Đơn

Lạc lõng trời đêm dạo phím đàn
Cung buồn nức nở cả không gian
Tàn thâu lặng lẽ quay về ẩn
Gác nhỏ đìu hiu một góc màn

20.5.15...Thiên Thảo
Về Đầu Trang Go down
Thiên Thảo



Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 20/04/2015

góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13Thu 28 May 2015, 15:34

Quên

Kỉ niệm bây giờ theo nước chảy
Còn ai  nhớ nữa thuở ân nồng
Tinh xưa đã vội vào quên lãng
Thoảng giọt châu buồn rớt giữa đông

Bài học

Lúc giận nên im đừng gắng cãi
Khi hờn phải nhịn chớ làm thương*
Thì không  dạ tủi vì chia  mộng
Cũng chẳng lòng đau bởi biệt đường
* làm tổn thương

Chém Gió Thầy Ái Hoa (đừng phạt em nha thầy)

Lóp học Thầy Hoa kì diệu nhỉ
Khi vào tỷ đệ thật là xinh
Vừa lên tứ cấp ôi giời đã...
Mắt trũng quầng thâm ngó giật mình

THIÊN NHIÊN

Nắng nhả tơ vàng khắp mọi nơi
Đàn chim vẫy cánh giữa lưng trời
Hoa đùa nhún nhảy theo làn gió
Cảnh đẹp mơ màng tiếng hát khơi

XIN ĐỪNG

Hẹn ước ngày xưa dẫu có vùi
Xin đừng rũ sạch mọi niềm vui
Và cho bến cũ thôi mong đợi
Để cõi lòng ta chẳng ngậm ngùi

XIN THẦY

Một chữ xin thầy bỏ quá cho
Vì em tính ẩu vốn ưa mò
Làm xong chẳng chịu coi bài kĩ
Để thất niêm hoài thật cũng lo

Lữ Khách Sầu

Bỡn cợt trời đêm gảy khúc đàn
Mơ màng nũng gió kệ sầu lan
Tình tang mấy đoạn nào ai hiểu
Lữ khách vừa qua đổ lệ tràn

Chung Thủy

Nguyện mãi bên em tựa bóng hình
Cho dù cách biệt vẫn lòng trinh
Mai này dẫu có chia lìa phận
Khắc trọn trong tim một khối tình

Lớp Học Đào Viên

Lớp học muôn phần  tuyệt lắm thay
Thơ ca xướng họa cứ luôn ngày
Đôi bài nhạc phổ em thầm hát
Nhớ lại lâu rồi mới được say*

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




góc lưu trữ Thiên Thảo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: góc lưu trữ Thiên Thảo   góc lưu trữ Thiên Thảo I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
góc lưu trữ Thiên Thảo
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
» NI CÔ DIỆU THIỆN - Ái Hoa
» Những bài thơ bất tử 2 - Lời Kỹ Nữ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-