|
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Tue 19 Jan 2010, 17:52 | |
| |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Tue 19 Jan 2010, 18:03 | |
|  Bẻ vội cành hoa mọc sát tường Mừng cho sinh nhật ngập trời thương Vì người ta vốn mang tên "Xí" Chỉ tặng ti gôn hổng tặng hường Nhắn Bác Tú "Tháng giêng mười bảy" khắc lên tường Nhắn Tú gàn kia nếu biết thương Năm tới mua hoa đừng bẻ trộm Kẻo va nhành đước xước gai hườngViệt Đường (19/01/2010) mời đọc : http://www.daovien.net/forum-f35/topic-t213.htm 
Cám ơn anh Tú đã trèo tường Trộm bẻ vài nhành cũng đã thương Hoa trắng cài bên chùm thắm đỏ Thay câu tri ngộ sắc tươi hường |
|
 | |
Việt Đường
Tổng số bài gửi: 1004 Registration date: 21/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Tue 19 Jan 2010, 20:44 | |
| |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Tue 19 Jan 2010, 22:09 | |
| |
|
 | |
mytutru

Tổng số bài gửi: 2581 Registration date: 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Thu 21 Jan 2010, 02:16 | |
| Huynh Tỷ Ui.. Đối Đáp Hay Quá Hà ..  |
|
 | |
Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi: 717 Registration date: 21/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Thu 21 Jan 2010, 15:06 | |
| |
|
 | |
quehuong
Tổng số bài gửi: 1848 Registration date: 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Mon 25 Jan 2010, 13:33 | |
| Chùi ui cũng tại cái vần tường Kẻ khóc người cười bởi chữ thương Viết đại nhiều khi không kịp nghĩ Vàng xanh tím đỏ biến ra hường
Được sửa bởi quehuong ngày Tue 26 Jan 2010, 06:07; sửa lần 1. |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Mon 25 Jan 2010, 16:40 | |
| Dạ, vậy Shiroi làm theo ý Bát tỷ nhen Làm việc vừa xong đụng cái tường U đầu ngó lại thấy mà thương Như say choáng váng chưa ra chữ Bứt tóc nơi đau nổi cục hường  |
|
 | |
Việt Đường
Tổng số bài gửi: 1004 Registration date: 21/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Mon 25 Jan 2010, 21:44 | |
| Xin cho VĐ có vài lời. Shiroi thấy không nên thì cứ xoá đi nhe 1- Sàng câu lọc chữ kém tinh tường Đến đỗi gieo sầu chuốc tổn thương Nếu nhận ra điều sao lãng tránh Phải chăng thím Xẩm, bác Lê... Hường ? 2- Đùa vui quá đáng chợt nay tường Tiếc chẳng nửa lời chuộc đả thương Tóc bạc làm sai giờ đã thế Huống chi xanh trẻ nắng pha hường ? Việt Đường (25/01/2010) |
|
 | |
quehuong
Tổng số bài gửi: 1848 Registration date: 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Hỏi Tue 26 Jan 2010, 06:42 | |
| Í ...thím Xẩm vô số tội ...
Sắp chữ nhiều khi ý chẳng tường Vô tình chạm vỡ cái bình thương Lòng thơ độ lượng đừng nên trách Quá giận nên đem Xẩm nhuộm hường
Về đem mấy chữ ném vô tường Dạy chúng không còn hận với thương Lỡ một câu hò đen bến nước Dòng sông cách biệt áng mây hường
qh
|
|
 | |
|