Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:51 | |
| Nguyên văn bởi Ngan Hoa CÒN MƠ Núi cao rừng thẳm Còn lắm điều mơ Sân trường một thuở ngác ngơ Sóng tim lớp lớp vỗ bờ mãi thôi BXP 18.4.2015 HẠ VỀ Mình ngồi cửa sổ Chịu lỗ hay lời Nhìn cành phượng thắm lả lơi Mùa hè sắp đến tuyệt vời về quê. Ngàn Hoa CHIỀU HÈ Triền đê gió mát Vi vút sáo diều Sen hồng thắp lửa tim yêu Ve ran gọi Hạ muôn điều nhớ nhung BXP 18.4.2015 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:52 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- Nguyên văn bởi Ngan Hoa
KHÔNG QUÊN TUỔI NGỌC Tri âm đã ngỏ Đâu có thể quên Một thời tuổi ngọc hồn nhiên Mà theo đi mãi mọi miền khát khao BXP 18.4.2015 KÍNH BÁC Cháu chào Bác ạ Tuy lạ mà thân Hòa thơ trao gửi bao lần Phụng ca Long vũ vang ngân núi rừng. Ngàn Hoa CHÀO NGÀN HOA Lâm tùng bát ngát Dào dạt hồn thơ Đôi vần Song tứ ươm mơ Trẻ già tiếp vận vượt bờ mến thương. BXP 18.4.2015 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:53 | |
| - Trích dẫn :
- KHIÊM HẠ
Bao la vũ trụ Quá nhỏ thân ta Chỉ là hạt cát, mưa sa Giữ lòng khiêm hạ để mà vươn lên. BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:53 | |
| - Trích dẫn :
- QUACK
Quack tuy nhỏ bé Lại đẻ muôn loài Hạt Hạ nguyên tử bạn ơi! Xuống, Lên bền vững xây đời bao la BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:54 | |
| - Trích dẫn :
- HẠT QUACK
Em là hạt Quack Nhỏ nhất thế gian Nhà em có sáu chị em Xuống, Lên riêng biệt xây nền Pro, Neu* BXP * Pro : Proton, Neu : Neutron Quark là một hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất. Có 6 loại quark: quark lên (u), quark xuống (d), quark duyên (c), quark lạ (s), quark đỉnh (t), và quark đáy (b). Các quark lên (u) và quark xuống (d) có khối lượng nhỏ nhất trong các quark, nói chung là ổn định và thường gặp nhất trong vũ trụ, trong khi các quark duyên (c), lạ (s), đỉnh (t), và đáy (b) chỉ có thể được tạo ra như trong các tia vũ trụ và trong các máy gia tốc hạt. Proton là một loại hạt tổ hợp, một thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Mỗi Proton, gồm hai quark lên và một quark xuống Neutron là một hạt hạ nguyên tử có trong thành phần hạt nhân nguyên tử, trung hòa về điện tích. Mỗi neutron gồm hai quark xuống và một quark lên |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:55 | |
| - Trích dẫn :
- DẪU LÀ HẠT CÁT
Cõi đời rộng thế Ta chỉ nhỏ nhoi Như là cát bụi mà thôi Nhưng là hạt cát xây đài nguy nga. BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:56 | |
| - Trích dẫn :
- ĂN!
Ăn là để sống Sống để mà ăn * “Miếng ăn quá khẩu thành tàn” Ăn sao cho đúng … khi cần phải ăn. BXP * Theo ý hiểu riêng tôi: Ăn là để sống làm ra của cải, nhưng sống cũng để mà “ăn”, tức là hưởng thụ những thành quả của mình làm ra. Nó là hai vế song song nhau … |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:57 | |
| - Trích dẫn :
- HẠT MƯA
Khi vào lầu các Lúc lạc ruộng cày Hạt mưa sa khắp đó đây Trong em vẫn giữ chất này : Trắng trong! BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 20 Apr 2015, 08:58 | |
| - Trích dẫn :
- VŨ TRỤ *
À, thì ra thế! Vũ trụ chứa tôi Chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi Cây Đại vũ trụ xanh tươi lá cành. BXP * Vũ trụ mà chúng ta đang ở chứa nhiều hơn 80 tỷ thiên hà, có 300 nghìn tỷ tỷ ngôi sao nhưng nó chỉ như một chiếc lá trên cái cây Đại vũ trụ. Thế thì Đại vũ trụ nó rộng lớn đến thế nào! Điều này đã cho ta một ý niệm:KHÔNG GIAN LÀ VÔ TẬN! |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Tue 21 Apr 2015, 08:28 | |
| - Trích dẫn :
- NGHIỆP NÔNG
Nắng nhòa con mắt Nước luộc đôi chân Đường cày dẻo bước chuyên cần Một thời muôn vạn khó khăn chẳng sờn. BXP |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI | |
| |
| | | |
Trang 16 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |