Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 08:47

TẬP THƠ MỚI

Tôi lập topic này để tập làm thể thơ mới biết là : Song tứ lục bát và Song tứ bát mà tôi rất yêu thích, tạo niềm vui mới giúp tôi học tốt thơ Đường Luật. Tôi quyết tâm học ĐL, kiên nhẫn học từ những chữ cái ABC, không nóng vội, được thầy Ái Hoa tận tình chỉ bảo, qua 04 ngày đã được lên lớp 03. Đây là thành công bước đầu tạo được niềm tin và phấn khởi. Đường phía trước còn dài, khi lên được lớp 05 học về đối sẽ bộc lộ hết cái yếu kém của tôi. Nhưng tôi không nản, kiên trì học nhất định sẽ thành công.
 
HỌC LÀM ĐƯỜNG LUẬT
 
Học làm Đường Luật
Khó thật mà vui
Niềm tin tìm được cuối đời
Cho tôi sống lại một thời đam mê.


BXP 10.02.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 08:49

ÚNG
 
Mưa tuôn xầm xập
Nước ngập mênh mông
Lúa chìm cá rỉa khiến lòng quặn đau.


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 08:50

TÁT NƯỚC CHỐNG HẠN

Giữa trời nắng lửa
Người túa mồ hôi
Nhịp nhàng gầu nước không ngơi
Kiên trì cứu lúa một thời đắm say.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 08:52

MỘT THỜI …
 
“Thóc, quân không thiếu!”
Mới hiểu lòng dân
Một thời chống Mỹ khó khăn
“Vì Miền Nam …” mọi nhọc nhằn tiêu tan.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 08:53

CHỮA CHÁY

Nhà tranh lúc lỡ…
Mọi ngõ đổ xô
Sanh, gầu, thùng, chậu …nhào vô
Chung tay dập lửa …vượt bờ yêu thương.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 22:20

Trích dẫn :
Trích dẫn :
TRI ÂN

Ánh trăng sáng tỏ
Soi rõ đường đêm
Anh đi chân cứng đá mềm
Trăng treo đầu súng có em bên mình

Trường chinh vạn dặm
Vẫn “ẵm” vợ theo
Bước chân vượt núi băng đèo
Hương thầm hoa bưởi vẫn gieo nhạc lòng

Đem lửa nhớ mong
Ấp nồng tim lạnh
Ước gì chắp cánh bay xa
Một giây về với quê nhà thân yêu

Sớm chiều lam lũ
Ấp ủ thơ ngây
Nâng niu một mái ấm này
Nhờ người tay súng tay cày đảm đang.

BXP 08.02.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Tue 10 Feb 2015, 22:22

Trích dẫn :
HÔN TRẦM …TỈNH!

Một cơn bão tố
Vách đổ nhà xiêu
Cây già bật gốc tàn chiều ngác ngơ
*
* *
Bơ phờ thân xác
Hồn lạc cõi Tiên
Bỗng đâu gặp được bạn hiền …bảo ngay…
*
* *
“Đất này dụng võ”
Định bỏ đi đâu?
Ơn người ném giọt lệ sầu vỡ tan!
*
* *
Xác thân còm cõi
Hết mọi điều ham
Quả chanh đã kiệt biết làm chi đây?
*
* *
Lầu Mây soi bóng
Sức sống vẫn còn
Thôi thì níu lấy lòng son trụ đời.
*
* *
Tìm nơi yên nghỉ
Tĩnh trí mươi ngày
Học thơ Đường Luật đắm say xả phiền.
*
* *
Đào Viên tình nặng
Thi Hữu nghĩa sâu
Hai nơi chung một nhịp cầu con tim.

BXP 10.02.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Wed 11 Feb 2015, 08:49

Trích dẫn :
LẶNG THẦM

Ve ran gọi Hạ
Nắng tỏa triền đê
Phượng hồng thắp lửa đam mê
Hương sen tỏa ngát đường về ước mơ.

“Đường xưa mây trắng”
An định cõi tâm
Kiên trì những phút lặng thầm
Rồi thơ ta sẽ “nâng tầm cánh bay”

Tháng ngày gò bó
Bè chở sang sông
Tới bờ bè thả xuôi dòng
Sổ lồng chim lại vẫy vùng trời xanh

Tâm bình-Cõi tịnh
Cung kính Phật Đà
Nhạc lòng dạo bản tình ca
Hồn Xuân phơi phới cái già chạy re.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Wed 11 Feb 2015, 08:57

Trích dẫn :
RÈN THÂN

Mưa rơi nặng hạt
Níu bước chân trần
Vô thường … biết mấy khó khăn
Ngăn sao Xuân Phượng rèn thân trụ đời???

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13Wed 11 Feb 2015, 14:31

Trích dẫn :
VUI TẾT

Đón mừng Xuân mới
Phấn khởi trăm vùng
Thị Mầu gọi nhịp tim rung
Trống chèo lễ hội tưng bừng vui sao!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ MỚI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-