|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 10 Jul 2017, 11:20 | |
| CÂY CHUỐI. Chuối đợi đơm bông chuối cựa mình Gió trời gãi nhột lá rung rinh Hạ khô thiếu nước tàn đâu ngủ Thu ẩm dư mưa rễ uốn phình Đến dịp trổ buồng hoa lí nhí Vào lần cắt bẹ trái xinh xinh Mang ra chợ bán còn thơm nhựa Các chị ưng mua để cúng đình. Cẩn Vũ. 10/07/2017 |
|
 | |
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 17 Jul 2017, 23:44 | |
| KHÔNG ĐỀ. Lục lọi trong đầu kỷ niệm qua Võ vàng nắng rọi mé tường hoa Mưa rơi khóm chuối kêu bì bạch Gió thổi cành dương lắc kẽo cà Tỉnh giấc bàng hoàng ôm gối lẻ Cam lòng thống khổ nuối tình xa Xanh xao dáng ngọc ngồi im tiếng Dõi khói sương lam quyện buổi tà Cẩn Vũ. 17/07/2017 |
|
 | |
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 18 Jul 2017, 20:10 | |
| HÀ LỘI THẤT THỦ Bão kéo mưa hoài bão kéo mưa Quét sân thừa…. vãi quét sân thừa Bùn trôi kín ngõ bùn trôi kín Chợ ngó thưa người chợ ngó thưa Lo buổi mới nồm lo buổi mới… Ớn năm vừa hạn ớn năm vừa… Hà thành ngập nước Hà thành ngập Chuyện quá xưa rồi chuyện quá xưa Cẩn Vũ. 18/07/2017
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 06 Aug 2017, 08:40; sửa lần 1. |
|
 | |
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 06 Aug 2017, 08:39 | |
| . CHO EM HỎI TÍ !!!! Nụ hôn cháy bỏng chắc run nhiều? Vị ngọt như là bát bún riêu Kẻ nhận mơ màng khi ngửa cổ Người điền thành thạo lúc ra chiêu Môi son dính mép ngơ vài bữa Bụi phấn vương tai nhớ một chiều “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” Trọn đời khắc cốt vị tình yêu. Cẩn Vũ. 05/08/2017 |
|
 | |
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 06 Aug 2017, 15:32 | |
| NGHỀ THÔNG DỊCH. Nhà Xanh gọi điện mướn em làm Thông dịch cho Tây riết cũng nhàm Chữ Việt nhiều từ nghe rắc rối Ngôn Tàu ối kiểu nói lam nham Thuận buồm vượt biển đâu quay mũi Nghịch ý che tay kẻo vỡ hàm Nỗi đắng ê chề thân lụy chủ Vì tiền có khổ cũng đành cam Cẩn Vũ. 06/08/2017 |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2718 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 06 Aug 2017, 17:29 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
HÀ LỘI THẤT THỦ
Bão kéo mưa hoài bão kéo mưa Quét sân thừa…. vãi quét sân thừa Bùn trôi kín ngõ bùn trôi kín Chợ ngó thưa người chợ ngó thưa Lo buổi mới nồm lo buổi mới… Ớn năm vừa hạn ớn năm vừa… Hà thành ngập nước Hà thành ngập Chuyện quá xưa rồi chuyện quá xưa
Cẩn Vũ. 18/07/2017
Ayyaya...TIỀN HẬU SONG TRÙNG !Trong bài viết này
http://www.daovien.net/t10239-topic Ở đoạn thứ 5 khi nói về điệp ngữ SONG ĐIỆP TIỀN HẬU SONG TRÙNG, tôi không có được một thí dụ nào để dẫn chứng cả... Đành buông một câu là: "Loại điệp ngữ này thường thấy trong thơ Lục Bát hơn là trong Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật"Hôm nay, được thấy bài thơ này ở đây... Tôi mừng quá... Mạn phép mượn CẨN VŨ bài thơ này làm dẫn chứng cho đoạn bài trênTập THI PHÁP đang xin phép in thành sách, bản thảo đã giao cho Nhà Xuất Bản, nhưng tôi sẽ bổ sung bài thơ này vào nội dung sách, nếu Cẩn Vũ đồng ýĐiều đáng tiếc là có đến 3 chữ được lặp lại. Nếu chỉ lặp lại 2 chữ đầu thành hai chữ cuối thôi thì sẽ đúng chuẩn SONG ĐIỆP TIỀN HẬU SONG TRÙNG hơn... Liệu Cẩn Vũ có thể giúp tôi vài bài như thế được không?Cám ơn Cẩn Vũ nhiềuHSN  |
|
 | |
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 06 Aug 2017, 23:12 | |
| RÕ KHỔ !!! Họ dẫn ông về có đánh không? Hay cơm bỏ đói chịu mang còng Ngồi nhìn cảnh vật qua song sắt Ngủ dựa bờ tường dán giấy bông Vợ thấy càng run cầu khắp chỗ Con lo chẳng được khóc vang đồng Hang hùm ổ sói sao ra được Ngại đứa phang dùi đến tím mông Cẩn Vũ. 06/08/2017 |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 6336 Age : 79 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 07 Aug 2017, 07:38 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
CÂY CHUỐI.
Chuối đợi đơm bông chuối cựa mình Gió trời gãi nhột lá rung rinh Hạ khô thiếu nước tàn đâu ngủ Thu ẩm dư mưa rễ uốn phình Đến dịp trổ buồng hoa lí nhí Vào lần cắt bẹ trái xinh xinh Mang ra chợ bán còn thơm nhựa Các chị ưng mua để cúng đình.
Cẩn Vũ. 10/07/2017
CÂY CHUỐI. Kìa trông cây chuối đã vươn mình Gió thổi bbung xòa lá rập rinh Rút ruột vui con khi bắp trổ Om xương khổ mẹ lúc thân phình Cây già ủ nhựa phô dòng quý Quả ngọt phơi màu hiến vẻ xinh Bẫu sữa chắt chiu tình mẫu tử Vật ngon đã tiến tận cung đình.
BXP 7.8.2017
|
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 6336 Age : 79 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 07 Aug 2017, 07:42 | |
| GIỮ MỐI GIƯỜNG
Tà áo tinh khôi sắc học đường Một thời tuổi trẻ vẫn nhiều vương Mắt thêm dõi mắt du vào cội Tay lại cầm tay bước đến trường Lặng lẽ Tây Hồ khi xả dỗi Âm thầm Bách Thảo lúc gìn thương Duyên dù lỡ dở tình chưa đoạn Xúc tác cho thơ giữ mối giường.
BXP 7.8.2017
Mời Cẩn Vũ tiếp họa |
|
 | |
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1500 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 07 Aug 2017, 13:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
HÀ LỘI THẤT THỦ
Bão kéo mưa hoài bão kéo mưa Quét sân thừa…. vãi quét sân thừa Bùn trôi kín ngõ bùn trôi kín Chợ ngó thưa người chợ ngó thưa Lo buổi mới nồm lo buổi mới… Ớn năm vừa hạn ớn năm vừa… Hà thành ngập nước Hà thành ngập Chuyện quá xưa rồi chuyện quá xưa
Cẩn Vũ. 18/07/2017
Ayyaya...
TIỀN HẬU SONG TRÙNG !
Trong bài viết này
http://www.daovien.net/t10239-topic
Ở đoạn thứ 5 khi nói về điệp ngữ SONG ĐIỆP TIỀN HẬU SONG TRÙNG, tôi không có được một thí dụ nào để dẫn chứng cả... Đành buông một câu là: "Loại điệp ngữ này thường thấy trong thơ Lục Bát hơn là trong Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật"
Hôm nay, được thấy bài thơ này ở đây... Tôi mừng quá... Mạn phép mượn CẨN VŨ bài thơ này làm dẫn chứng cho đoạn bài trên
Tập THI PHÁP đang xin phép in thành sách, bản thảo đã giao cho Nhà Xuất Bản, nhưng tôi sẽ bổ sung bài thơ này vào nội dung sách, nếu Cẩn Vũ đồng ý
Điều đáng tiếc là có đến 3 chữ được lặp lại. Nếu chỉ lặp lại 2 chữ đầu thành hai chữ cuối thôi thì sẽ đúng chuẩn SONG ĐIỆP TIỀN HẬU SONG TRÙNG hơn... Liệu Cẩn Vũ có thể giúp tôi vài bài như thế được không?
Cám ơn Cẩn Vũ nhiều HSN

Bác Hàn sĩ Nguyên ui! Theo cháu thì kiểu biến thể mà bác gọi là : SONG ĐIỆP TIỀN HẬU SONG TRÙNG thật là khó đó nha. Nếu viết thì cháu lại sợ vướng vào các lỗi sau:
1. Sẽ bị lỗi phong yêu, điều này chắc như bắp lun á.2. Phải đành chịu ba câu là lưỡng đầu xà nghịch giả3. Còn tí tẹo câu 8 cháu lại bị 1 phát điệp thanh nữa…hìhì…mặc dù cũng có thể khắc phục được, nhưng sợ là ý không hay, nên cháu cứ để vậy nha bác. Hay là cháu chưa đủ trình độ bác nhỉ, để cháu về hỏi Thầy là cụ Ái Hoa xem sao đã nhá! Cháu làm thử một bài này, bác xem có đúng ý bác hay chưa. Chúc bác luôn mạnh khòe, dzui dzẻ, và sáng tác được nhìu bài hát hay. CHIỀU THU HÀ NỘI. Chiều thu gợi nhớ một chiều thuDu ngoạn Tây hồ thưởng ngoạn duĐẩy nắng tay anh vờn đẩy nắngChe dù ý thiếp gợi che dùLiễu gầy thả tóc thêm gầy liễuXu mẻ quăng đường giẫm mẻ xu Chỗ nọ hoàng hôn về chỗ nọĐèn cù tỏa sáng phố đèn cù Cẩn Vũ. 07/08/2017
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Mon 07 Aug 2017, 17:30; sửa lần 1. |
|
 | |
|