Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ VUI CẨN VŨ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Tue 08 Nov 2016, 10:45

THUỞ HÀN VI.( Bài họa)
 
Nhớ thuở cơ hàn chuyện lúc xưa
Cơm không đủ bụng phải thêm dừa
Lều tranh vách đất mưa thì ẩm
Cửa lá xương bìm nắng sẽ thưa
Chảo mẻ kê nghiêng đầu táo gãy
Tay chai vét gọn chỗ rau thừa
Quần trăm miếng vá che thân hạc
Chỉ ước no lòng mỗi buổi trưa
           

Cẩn Vũ 07/11/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Fri 11 Nov 2016, 21:58

NGÀI OBAMA RỜI NHÀ TRẮNG.
 
Đã hết cầm quyền ông lãng du
Tay trơn chẳng thiết cậy ô dù
Hành trang gọn túi sao liêm nhỉ!
Tri thức đầy mình nhẽ đói ru?
Nghề cũ xoay quanh nào ngại dấn
Tài xưa dụng lại há lo tù
Nhiệm kỳ chấm dứt quên danh phận
Ghế đá ngồi thừ bóp rỗng xu
 
Cẩn Vũ. 11/11/2016


[img]THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 2ptxgxy[/img]
Về Đầu Trang Go down
qthinh4996

qthinh4996

Tổng số bài gửi : 28
Registration date : 29/10/2016

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Sat 12 Nov 2016, 10:18

NGÀI OBAMA RỜI NHÀ TRẮNG (họa)


Thôi hết nhiệm kỳ bước mộng du
Nay ra nhà trắng mặc cho dù:
Người thương tiếc nuối hoài vương vấn
Kẻ ghét mừng thầm tiễn ngọt ru
Cứ tưởng rời đi là thoải mái
Nào hay khó xử, bạn đi tù!
Hòa bình sứ giả còn đâu nữa
Cuộc sống bây giờ tính bởi xu!!!

__qthinh__ 12/11/2016

Ps: Thấy sư tỷ làm thơ một mình nên mạo muội họa xíu. Đệ hok rành thơ ĐL nên làm đại thôi, có gì tỷ góp ý với ạ :tongue: ... Đừng méc thầy, thầy thấy quánh đệ chết, hihi :biking:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Sat 12 Nov 2016, 20:36

qthinh4996 đã viết:
NGÀI OBAMA RỜI NHÀ TRẮNG (họa)


Thôi hết nhiệm kỳ bước mộng du
Nay ra nhà trắng mặc cho dù:
Người thương tiếc nuối hoài vương vấn
Kẻ ghét mừng thầm tiễn ngọt ru
Cứ tưởng rời đi là thoải mái
Nào hay khó xử, bạn đi tù!
Hòa bình sứ giả còn đâu nữa
Cuộc sống bây giờ tính bởi xu!!!

__qthinh__ 12/11/2016

Ps: Thấy sư tỷ làm thơ một mình nên mạo muội họa xíu. Đệ hok rành thơ ĐL nên làm đại thôi, có gì tỷ góp ý với ạ :tongue: ... Đừng méc thầy, thầy thấy quánh đệ chết, hihi :biking:

Hỏng rành thì đăng ký học đi, có sao đâu, mí lại đệ xin học thơ lục bát mà, nên có họa Đường luật thì Thầy cũng ch
 mắng, chỉ có tỉ..."Cẩn Vãi" này mới bị ăn sầu riêng thui! ( Cn Vãi là Thầy đặt biệt hiệu cho tỉ đó.)
Về Đầu Trang Go down
qthinh4996

qthinh4996

Tổng số bài gửi : 28
Registration date : 29/10/2016

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Sun 13 Nov 2016, 00:17

Dạ, đệ tính học xong lục bát rồi mới tới Đường luật, có vẻ ĐL hơi khó nên học sau dd Chúc tỷ "Cẩn Vãi" tràn đầy sức khỏe, thơ phú dạt dào nha  :bong: Tỷ zui tính wé  :cuoi:
Thui, hok spam topic của tỷ nữa, hihi
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Mon 14 Nov 2016, 08:43

KHOÁN THỦ
 
Kiên nhẫn chờ Thầy chấm quyển đa!
Hôm treo Cụ bận vắng tanh nhà
Ong đầu thấy tủi mùa xuân chết
Á khẩu ngồi nhìn tháng hạ qua
Nặn mãi chưa giòn mơ lớp bốn
Thêu nào đã nhuyễn tới phần ba
Học xong sơ cấp nâng trình độ
Ủ mộng thơ hay chắc…đã già.
 
Cẩn Vũ. 12/11/2016
-----------------------------------------------
Chúc Sư Mụi Thơ Thơ mau xong lớp trung cấp
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Sun 27 Nov 2016, 21:29

BỐN CON DIỀU HÂU

Bốn chú diều hâu tụ rỉa mồi
Tranh phần thịt béo giật dành lôi
Con già lú lẫn ăn toàn sụn
Cánh trẻ tham lam nuốt cả dồi
Mặc sức trên khều không ngại bẩn
Tha hồ dưới gặm chẳng e hôi
Xem ra vẫn đói lòng chưa thỏa
Chén cả xương giăm nghẹn mắt lồi

Cẩn Vũ. 26/11/2016


THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 15203113_637736459739663_3334960873440937072_n
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Sun 27 Nov 2016, 21:31

HÙ THÔI NHA!

Hết tiết chờ ai ở cổng trường
Mưa chiều đổ hạt tóc em vương
Lùi nhanh quán cạnh tay vin áo
Chạy vội nhà bên dép rớt đường
Tiếng gió thổi kèn ve vãn liễu
Bờ rào gõ nhịp lắc lư dương
Nỗi buồn thất hẹn anh không tới
Giận dỗi tìm xăng định…đốt trường.

Cẩn Vũ 27/11/2016


THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 15219508_638111509702158_5434338242923081513_n
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Sun 27 Nov 2016, 23:35

SẮP XUÂN.
 
Tuyết cũng tan rồi nhẽ sắp xuân?
Nắng thêm giọt ấm lạnh nguôi dần
Đào kia ẵm nụ bên song cửa
Mai ấy khoe chồi cạnh ngõ sân
Vẻ mặt đang ngời cô sánh áo
Vành tai sắp ửng chị thua quần
Nhà nhà bận rộn năm đang hết
Trên phố nhiều người đã tập lân
 

Cẩn Vũ 27/11/2016


THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 15178242_638281806351795_3812404613078977764_n
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13Wed 30 Nov 2016, 21:01

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 1OLDg-1u2-1

SẮP XUÂN.
 xxxx
Tuyết cũng tan rồi nhẽ sắp xuân?
Nắng thêm giọt ấm lạnh nguôi dần
Đào kia ẵm nụ bên song cửa
Mai ấy khoe chồi cạnh ngõ sân
Vẻ mặt đang ngời cô sánh áo
Vành tai sắp ửng chị thua quần
Nhà nhà bận rộn năm đang hết
Trên phố nhiều người đã tập lân
 x
Cẩn Vũ 27/11/2016
xxxxxxxxx

-
 
CHỜ  XUÂN
xxxx
Sợ già vẫn thích đợi chào xuân
Kẹo mức em mua để nếm dần
Tạo bốn đôi giày dồn góc tủ
Sắm mười chậu kiển để ngoài sân
Xe đem phết mực pha tông áo
Nón mượn viền hoa khảm nét quần
Rực rỡ như nàng công vạn sắc
Ra vào nhún nhảy tựa chàng lân
x
tkn Đào Liên

Xxxxxxxxx

 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ VUI CẨN VŨ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 23 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-