Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 20 Jan 2016, 08:36 | |
| AI LÀ CHỦ NHÂN? Bốn ghế dành nhau chẳng luận tình Đảo thời bị chiếm mãi làm thinh Hai phe ấu đả xằng quân nọ Một cảnh tranh đua khổ nước mình Phó mặc cho Trời dân bịt nhĩ Kêu gào đến Phật chúng thành tinh Non sông gấm vóc ai làm chủ? Chữ “ Ét” còm nhom mấy thuở phình Cẩn Vũ. 19/01/2016 --------------------------------- Chữ “Ét” : S Dzụ này chỉ có bác Ma Nữ và Anh Thiên Hùng là…khoái bàn. Xin mời!
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 20 Jan 2016, 09:21 | |
| Họa Bông Hồng Nhỏ cho vui :
Họa Bông Hồng Nhỏ cho vui mờ
BẮT CHƯỚC "DUBAI" TA LẤP BIỂN
Hùng "hèn" Trọng "lú"khó thương tình
Dân Việt làm sao giữ lặng thinh
Đứa trước bày mưu mời giặc cướp ,
Thằng sau kiếm kế hại người mình . Toan nhờ họ Tập hòng làm quỷ Tính dựa tên Bình đặng hóa tinh Bắt chước "DUBAI" ta lấp biển Bản đồ chư "S" có cơ phình
Ma Nữ 01/ 19/ 16
Ma Nữ 01 /19 /16 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 20 Jan 2016, 09:23 | |
| Họa Bông Hồng Nhỏ cho vui :
BẮT CHƯỚC "DUBAI" TA LẤP BIỂN
Hùng "hèn" Trọng "lú"khó thương tình
Dân Việt làm sao giữ lặng thinh
Đứa trước bày mưu mời giặc cướp ,
Thằng sau kiếm kế hại người mình . Toan nhờ họ Tập hòng làm quỷ Tính dựa tên Bình đặng hóa tinh Bắt chước "DUBAI" ta lấp biển Bản đồ chư "S" có cơ phình
Ma Nữ 01 /19 /16 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 20 Jan 2016, 09:46 | |
| AI LÀ CHỦ NHÂN? Bốn ghế dành nhau chẳng luận tình Đảo thời bị chiếm mãi làm thinh Hai phe ấu đả xằng quân nọ Một cảnh tranh đua khổ nước mình Phó mặc cho Trời dân bịt nhĩ Kêu gào đến Phật chúng thành tinh Non sông gấm vóc ai làm chủ? Chữ “ Ét” còm nhom mấy thuở phình Cẩn Vũ. 19/01/2016 --------------------------------- Chữ “Ét” : S Dzụ này chỉ có bác Ma Nữ và Anh Thiên Hùng là…khoái bàn. Xin mời! ----------------------------------------- BẮT CHƯỚC "DUBAI" TA LẤP BIỂN Hùng "hèn" Trọng "lú"khó thương tình Dân Việt làm sao giữ lặng thinh Đứa trước bày mưu mời giặc cướp , Thằng sau kiếm kế hại người mình . Toan nhờ họ Tập hòng làm quỷ Tính dựa tên Bình đặng hóa tinh Bắt chước "DUBAI" ta lấp biển Bản đồ chư "S" có cơ phình Ma Nữ 01 /19 /16 -------------------------------
BÌNH CHỮA LỬA
Chữa cháy bình bên ngại nổ oành Mẻ đầu sứt trán kệ thây…anh Không tuân ký phạt vài trăm củ Nếu bướng? giam xe khỏi vận hành
----------------------------
Nghị quyết ban ra chẳng lý tình Nô tài chịu lép phải im thinh Xe mua tận hãng ngồi yên vị Thứ để gần bên ngại nát mình Luật rối tơ vò nom gượng gạo Tay nhầm dấu đóng viện linh tinh Vừa ra lẽ bỏ? sao hèn thế! Mặc xác dân rên túi vẫn phình
Cẩn Vũ. 20/01/2016
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Jan 2016, 08:06 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
NHỚ THẦY.
Nhớ Thầy Cẩn Vũ ghé Đào viên Tình nghĩa sư đồ thật hữu duyên Nhọc sức bồi thơ nào nghĩ lợi Lao tâm dạy chữ chẳng thu tiền Một tuần sáu buổi chăm nom lớp Nửa tháng dăm lần cạo rửa nghiên* Mực tốn ngòi mòn đâu kể hại Trò ngu cứng cổ lắm khi phiền
Cẩn Vũ. 20/01/2016
*Chấm bài cho trò nhiều quá, nên mực đóng…cặn. VƯỜN ĐÀO
Bởi lẽ bao người đã động viên Về cùng hội tụ hẳn là duyên Thơ văn có đứa dành làm của Chữ nghĩa không ai bán lấy tiền Bốn bể giao lưu tình chắp viết Muôn nhà tiếp nối nợ mài nghiên Tham chi cái tiếng đời mai mỉa Tranh đoạt hơn thua kẻ nhiễu phiền
Ái Hoa _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Jan 2016, 09:39 | |
| KHÓC CỤ RÙA. Cô gái Hà Đô khóc cụ rùaĐốt tiền, vàng mã, dạn tay muaNgọc Sơn khói tỏa che mờ tượngThê Húc người len đứng chật chùaNước mắt tuôn dòng loang điện Phật Dân tình kháo chuyện ỏm đền vuaThần Qui tuổi thọ giờ viên mãnHóa kiếp thành Long “gió” trở mùa. Cẩn Vũ. 01/20/2016
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Jan 2016, 11:21 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
NHỊ TRÙNG Xếp DẬU ra sân đặng chuyển GÀ RĂNG làm buổi sáng mệt khờ NHA! Luộc niêu đất ẤU dâng ông TRẺ Trút chậu ĐỒNG khoai biếu tớ GIÀ TRƯỚC đó hụt TIỀN Tiên* né gặp SAU này rảnh việc HẬU* về tra Năm MÙI chật vật nuôi DÊ lỗ Vác LƯỚI vào rừng đổi nghiệp TA. * Tiên : tên riêng * Hậu tên riêng. Lí Lắc. 28/12/2105 ------------------------------------------- 1, [酉] dậu : Chi thứ mười trong 12 địa chi – GÀ.( Dậu trong từ tiếng Việt là cái thúng có quai, đan bằng tre, mây) 2, Răng:(Phương ngữ) sao, mần răng, như rứa – Nha ( Phương ngữ) – ha, nhá… 3, 幼 Ấu: dt Trẻ con - Trẻ 4, 僮 đồng, tráng: Đứa nhỏ vị thành niên – Già 5, 前 tiền dt: phía trước - Trước 6, 後 hậu dt : phía sau - Sau 7, 未 vị, mùi : Chi thứ tám trong 12 địa chi – Dê 8, 罝 ta dt : Lưới săn thỏ - Lưới. NUÔI GÀ (TAM TRÙNG)Mua KÊ vài KÝ thử nuôi GÀQUẠ ÁC coi chừng bắt mất NHAChuồng ẨM TI toe dò đất THẤPMái CHE LÃO luyện chọn cây GIÀBên đây CÁI TƯỢNG VOI quỳ ngó Chỗ nọ QUÂN HẦU KHỈ đứng traĂn mạnh như HÙM TU cũng HỔÍT ngày lại NGÃ khổ đời TA Ái HoaKÝ = kê, ghi; KÊ = gàNHA = quạ; QUẠ = ácTI = thấp kém; THẤP = ẩm ướtLÃO = già; GIÀ = cheCÁI = hình tượng; TƯỢNG = voiQUÂN = hầu; HẦU = khỉTU = hổ; HỔ = hùmNGÃ = ta; TA = ít
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Jan 2016, 13:23 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
NHỚ THẦY.
Nhớ Thầy Cẩn Vũ ghé Đào viên Tình nghĩa sư đồ thật hữu duyên Nhọc sức bồi thơ nào nghĩ lợi Lao tâm dạy chữ chẳng thu tiền Một tuần sáu buổi chăm nom lớp Nửa tháng dăm lần cạo rửa nghiên* Mực tốn ngòi mòn đâu kể hại Trò ngu cứng cổ lắm khi phiền
Cẩn Vũ. 20/01/2016
*Chấm bài cho trò nhiều quá, nên mực đóng…cặn.
VƯỜN ĐÀO
Bởi lẽ bao người đã động viên Về cùng hội tụ hẳn là duyên Thơ văn có đứa dành làm của Chữ nghĩa không ai bán lấy tiền Bốn bể giao lưu tình chắp viết Muôn nhà tiếp nối nợ mài nghiên Tham chi cái tiếng đời mai mỉa Tranh đoạt hơn thua kẻ nhiễu phiền
Ái Hoa
ƠN THẦY Đâu dễ xa rời những học viênMà lòng đã nặng mối nhân duyênĐau đầu nhức óc nào do phận *Nám phổi run chân chẳng vị tiềnTay thánh trang hồng luôn dẫn giảiBút thần chữ đỏ cứ điều nghiên **Quê nhà thầm lặng gieo ân đứcBuông phải xua hơn há sợ phiền Bùi Xuân Phượng
* Theo ý hiểu của trò : Giáo viên dạy ở trường là do bổn phận, trường công thì ăn lương nhà nước, trường tư thì ăn lương dân … Nhưng thầy mở lớp dạy ĐL là do duyên, học trò của thầy ở khắp mọi nơi, không chỉ có những người ở nước ngoài mà còn rất nhiều học viên ở trong nước chịu ân sâu nặng của thầy như trò, Phương Nguyên, Nhã Uyên ….Không ai bắt buộc được thầy, chỉ có cái tình, cái nghĩa của lớp “trò ma” nó níu kéo được thôi.
** Trò đọc những câu chuyện về Đặc công thời chống Mỹ thường hay gặp từ “điều nghiên”, trò hiểu nó như một động từ nhưng không rõ nghĩa cụ thể, nay nhân bài họa cố tình nhét nó vào đây là muốn nhờ thầy giảng giải cho. Không đủ sức để theo học Trung cấp nhưng trò không rời ĐV một bước. Bất kể lúc nào, cứ mở máy là vào ĐV trước … |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Jan 2016, 14:04 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
NHỚ THẦY.
Nhớ Thầy Cẩn Vũ ghé Đào viên Tình nghĩa sư đồ thật hữu duyên Nhọc sức bồi thơ nào nghĩ lợi Lao tâm dạy chữ chẳng thu tiền Một tuần sáu buổi chăm nom lớp Nửa tháng dăm lần cạo rửa nghiên* Mực tốn ngòi mòn đâu kể hại Trò ngu cứng cổ lắm khi phiền
Cẩn Vũ. 20/01/2016
*Chấm bài cho trò nhiều quá, nên mực đóng…cặn.
VƯỜN ĐÀO
Bởi lẽ bao người đã động viên Về cùng hội tụ hẳn là duyên Thơ văn có khách dành làm của Chữ nghĩa không ai bán lấy tiền Bốn bể giao lưu tình chắp cánh Muôn nhà tiếp nối nợ mài nghiên Tham chi cái tiếng đời mai mỉa Tranh đoạt hơn thua kẻ nhiễu phiền
Ái Hoa
ƠN THẦY Đâu dễ xa rời những học viênMà lòng đã nặng mối nhân duyênĐau đầu nhức óc nào do phận *Nám phổi run chân chẳng vị tiềnTay thánh trang hồng luôn dẫn giảiBút thần chữ đỏ cứ điều nghiên **Quê nhà thầm lặng gieo ân đứcBuông phải xua hơn há sợ phiền Bùi Xuân Phượng
* Theo ý hiểu của trò : Giáo viên dạy ở trường là do bổn phận, trường công thì ăn lương nhà nước, trường tư thì ăn lương dân … Nhưng thầy mở lớp dạy ĐL là do duyên, học trò của thầy ở khắp mọi nơi, không chỉ có những người ở nước ngoài mà còn rất nhiều học viên ở trong nước chịu ân sâu nặng của thầy như trò, Phương Nguyên, Nhã Uyên ….Không ai bắt buộc được thầy, chỉ có cái tình, cái nghĩa của lớp “trò ma” nó níu kéo được thôi.
** Trò đọc những câu chuyện về Đặc công thời chống Mỹ thường hay gặp từ “điều nghiên”, trò hiểu nó như một động từ nhưng không rõ nghĩa cụ thể, nay nhân bài họa cố tình nhét nó vào đây là muốn nhờ thầy giảng giải cho. Không đủ sức để theo học Trung cấp nhưng trò không rời ĐV một bước. Bất kể lúc nào, cứ mở máy là vào ĐV trước … Từ "điều nghiên" vốn không có trong tự điển, nó xuất phát từ cụm từ "điều tra và nghiên cứu"._________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Jan 2016, 15:58 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
NHỚ THẦY.
Nhớ Thầy Cẩn Vũ ghé Đào viên Tình nghĩa sư đồ thật hữu duyên Nhọc sức bồi thơ nào nghĩ lợi Lao tâm dạy chữ chẳng thu tiền Một tuần sáu buổi chăm nom lớp Nửa tháng dăm lần cạo rửa nghiên* Mực tốn ngòi mòn đâu kể hại Trò ngu cứng cổ lắm khi phiền
Cẩn Vũ. 20/01/2016
*Chấm bài cho trò nhiều quá, nên mực đóng…cặn.
VƯỜN ĐÀO
Bởi lẽ bao người đã động viên Về cùng hội tụ hẳn là duyên Thơ văn có khách dành làm của Chữ nghĩa không ai bán lấy tiền Bốn bể giao lưu tình chắp cánh Muôn nhà tiếp nối nợ mài nghiên Tham chi cái tiếng đời mai mỉa Tranh đoạt hơn thua kẻ nhiễu phiền
Ái Hoa
ƠN THẦY Đâu dễ xa rời những học viênMà lòng đã nặng mối nhân duyênĐau đầu nhức óc nào do phận *Nám phổi run chân chẳng vị tiềnTay thánh trang hồng luôn dẫn giảiBút thần chữ đỏ cứ điều nghiên **Quê nhà thầm lặng gieo ân đứcBuông phải xua hơn há sợ phiền Bùi Xuân Phượng
* Theo ý hiểu của trò : Giáo viên dạy ở trường là do bổn phận, trường công thì ăn lương nhà nước, trường tư thì ăn lương dân … Nhưng thầy mở lớp dạy ĐL là do duyên, học trò của thầy ở khắp mọi nơi, không chỉ có những người ở nước ngoài mà còn rất nhiều học viên ở trong nước chịu ân sâu nặng của thầy như trò, Phương Nguyên, Nhã Uyên ….Không ai bắt buộc được thầy, chỉ có cái tình, cái nghĩa của lớp “trò ma” nó níu kéo được thôi.
** Trò đọc những câu chuyện về Đặc công thời chống Mỹ thường hay gặp từ “điều nghiên”, trò hiểu nó như một động từ nhưng không rõ nghĩa cụ thể, nay nhân bài họa cố tình nhét nó vào đây là muốn nhờ thầy giảng giải cho. Không đủ sức để theo học Trung cấp nhưng trò không rời ĐV một bước. Bất kể lúc nào, cứ mở máy là vào ĐV trước … Từ "điều nghiên" vốn không có trong tự điển, nó xuất phát từ cụm từ "điều tra và nghiên cứu".
Cảm ơn thầy đã giải thích. Trò cứ tưởng nó là từ Hán Việt, hóa ra nó chỉ là cách nói tắt ...Như vậy thì trò dùng "dẫn giải" <> "điều nghiên" cũng được, có điều không hợp. Nhưng bí quá chưa sửa được, thôi đành cho nó vào ngoặc kép nhờ mọi người hiểu ngầm vậy. Bút thần chữ đỏ cứ "điều nghiên"
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 12 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |