Bài viết mới | 5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 02 Feb 2020, 10:45 | |
| THẾ THỜI Đêm rơi trong nỗi lòng người Ai rơi châu-ngọc hết thời xót xa Phù du sao vẫn nở hoa Trái ngang sao vẫn tặng quà nhớ thương Ba lô lặng lẽ phong sương Lang thang, cô độc con đường mới đi Đêm dầy bận dải sân-si Nào ai chung lối từ bi nẻo về Thoát cơn bạo bệnh nhiêu khê Tình người nước lã khen-chê vẫn mình Gió xô về phía ánh minh Sương giăng bấn đoạn vô hình chửa ra Sầu thêm vài sợi tóc già Trĩu vai một cõi la đà cuối năm Công danh, sự nghiệp cúi gằm Bàn chân vấp ngã ta nằm lên ta Bầu trời cô độc rên-la Mộ đêm bồi đắp lối ra: hết thời... 02-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 03 Feb 2020, 10:26 | |
| NHỚ TẾT QUÊ NHÀ Tết này tớ chẳng được về quê Trông nồi bánh sôi sục bộn bề Bếp lửa hồng vui điều nhảy múa Buồn cười không? Có đứa ngủ mê... Tết này có ai về quê không? Đào, Mai bung nở hương có nồng Như nàng thiếu nữ xuân vừa chớm Đã ứ lại ừ chả muốn chồng... Tết này cầu mong như Tết xưa Thay da đổi thịt chứ nào vừa Như cây quất thế nhà bên cạnh Quả to cương-cứng vậy mà chua... Tết này không mưa. Nắng vỡ lòng Tớ tìm nơi đó đôi mắt trong Làm tâm tớ đục... muôn thứ đục Đục nửa đời người, đục thành dòng... Tết này tớ không thể về đâu Đường xa cách chở nhỡ nhịp tầu Ôi đoàn viên! Ước điều tươi rói Nhớ quê! Buồn! Nhiều phút trầm ngâu... 03-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 04 Feb 2020, 11:11 | |
| HỒN XUÂN Chẳng thể về Nơi ấy rộn Xuân vui Sáng đến chiều Có bao nhiêu lời chúc Tiếng cười ròn Bổng vang từng quãng-khúc Tươi nắng vàng Trong kí ức người đi... Đêm giao thừa Xốn xang người hoài cổ Tiếng pháo xưa Trong tâm thức nổ ròn Ngụm rượu ngon Hoà tan cùng trời đất Phút thiêng liêng Phảng phất khói-hương về Cứ tưởng là Ở quê rồi chứ lị Chắp tay quỳ Xí chỗ khấn đầu năm Khắc giao thời Ước điều lớn lao chăng? Linh thiêng lắm Càn khôn thay nhịp mới Chúc muôn người Phúc-Lộc-Thọ An khang Xuân Canh Dần Vạn sự như ý - đợi... 04-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 05 Feb 2020, 08:38 | |
| BỰC (Thủ vĩ ngâm) Đêm nằm khó ngủ bực thằng tôi Điếu thuốc xuyên không quá nửa đồi Gối chiếc tì hoài đau đớn vật Chăn đơn quặp mãi nỉ non ngồi Nhà bên đón mộng mơ hổn hển Đứa cạnh vơ điềm giấc lôi thôi Hỡi đất! Ôi trời! Ai thấu hiểu Đêm nằm khó ngủ bực thằng tôi… 05-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 06 Feb 2020, 10:08 | |
| KHÓC CÙNG ĐÊM: VŨ HÁN Đêm nín thở cho tan đi bệnh dịch Những muộn phiền lộ từ gió mà ra Từ Vũ Hán tới miền xa tĩnh mịch Gục ngã bất ngờ, ôm ngực... rời xa... Đêm có thể như là đêm cuối nhỉ Khi nơi kia đang chiến đấu không ngừng Không cố gắng, không biết chừng mãi nghỉ Giọt sương nhìn Bờ-lu trắng rưng rưng... Đêm lập loè quay lưng cùng điếu thuốc Tưởng vô tâm mà nước mắt nhạt nhoà Dấu đi thôi. Dấu trong tim điều ước Tăm tối và bệnh dịch được tàn ca... Đêm cứ trôi không còn là chấm hỏi Lần chuyển canh mệt mỏi cơn gió rồi Hay biết tội? Răng chi mà bối rối Chắp tay cầu: đêm cuối - mai sáng tươi... 06-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 06 Feb 2020, 10:08 | |
| KHÓC CÙNG ĐÊM: VŨ HÁN Đêm nín thở cho tan đi bệnh dịch Những muộn phiền lộ từ gió mà ra Từ Vũ Hán tới miền xa tĩnh mịch Gục ngã bất ngờ, ôm ngực... rời xa... Đêm có thể như là đêm cuối nhỉ Khi nơi kia đang chiến đấu không ngừng Không cố gắng, không biết chừng mãi nghỉ Giọt sương nhìn Bờ-lu trắng rưng rưng... Đêm lập loè quay lưng cùng điếu thuốc Tưởng vô tâm mà nước mắt nhạt nhoà Dấu đi thôi. Dấu trong tim điều ước Tăm tối và bệnh dịch được tàn ca... Đêm cứ trôi không còn là chấm hỏi Lần chuyển canh mệt mỏi cơn gió rồi Hay biết tội? Răng chi mà bối rối Chắp tay cầu: đêm cuối - mai sáng tươi... 06-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 07 Feb 2020, 10:29 | |
| VÔ DUYÊN (Vĩ tam thanh) Ba năm mộng vỡ rối rôi rồi Chuyện cũ dày vò tối tội tôi Trách móc làm chi nưa nửa nữa Căm hờn giữ lại thổi thồi thôi Nàng chê ngốc ngếch bang bàng bạc Kẻ nhận chân tình vổi vội vôi Vậy hãy tìm đi ai ải ái Anh khờ lạc mất đối đổi đôi… 07-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 09 Feb 2020, 12:03 | |
| THỨC VỚI ĐÊM XUÂN Thức với đêm Xuân viết mấy dòng Về người thiếu nữ đã qua sông Bỏ lại sau lưng tình yêu cũ Vì răng lỡ dở buốt tê lòng... Thức với đêm Xuân - người thức không? Ngỡ vẫn cạnh đây chút ấm nồng Cua tay, lỡ vận, bài thơ hỏng Tủi những yêu thương, gượng má hồng... Thức với đêm Xuân, ngộ căn phòng Người đùa với bóng có vui không Vần thơ thêu diệt tình yêu đẹp Nơi ấy xa xôi, thức... động phòng... Thức với đêm Xuân, lệ đôi dòng Rượu nồng đôi chén biết đục-trong Câu thề cắn nửa cong bằng-trắc Bài thơ trục trặc... ngủ! Thôi xong... 09-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 10 Feb 2020, 12:46 | |
| LẶNG LẼ KỈ NIỆM Mây này. Xin một chuyến đò đưa Gió đã gật mới vừa xong nớ Trong tớ này to một trời nhớ Kỉ niệm xưa nức nở, khát thèm... Dừng lại chút. Đó. Hãy cùng xem Mẹ tớ nhé, lá dong đương cắt Bố chẻ lạt, tay nhanh thoăn thoắt Em gái kìa vo gạo nếp thơm... Tết rồi đấy! Mây-gió biết không Gốc cổ truyền muôn đời phải giữ Dẫu có học hay là mù chữ Dẫu vân vân... vẫn cứ trong tim... Tiếng chuông chùa phá vỡ lặng im Xua tà-khí trong lành đón Tết Gấp luân hồi, một vòng sắp hết Hương-khói trầm, quyện, bổng... trang nghiêm... Ôi kia đó như một thước phim Chợ hoa cũng tưng bừng đón Tết Sắc sắc màu tươi đời phải biết Quất, đào, mai... nét đẹp quê nhà... Ở bên nớ không có à nha Răng chỉ có trong tim hồn Việt Trang kỉ niệm năm xưa đã viết Lặng lẽ ôn... cùng đón Xuân về... 10-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1832 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 11 Feb 2020, 12:52 | |
| TỰ ĐỘNG VIÊN Hãy cứ thả hồn theo ý mình mong Cho cảm xúc sống theo dòng riêng biệt Đừng hùa theo cái vòng quay mải miết Chẳng thể dừng mà kiệt sức, bặt âm... Hãy cứ cười đừng vô cảm, trầm ngâm Nương theo gió gieo mầm khơi nhựa sống Cho muôn loại biết nơi đâu cõi mộng Một nhành hoa cũng đã thấy yêu đời... Hãy cứ vui dẫu là giọt sương thôi Chỉ một khắc rồi tan theo ước nguyện Cho cây già viết thêm một câu chuyện Sự hi sinh cho hoa, lá tươi mầu... Hãy nhìn lên, xin đừng mãi cúi đầu Những mê muội là hố sâu tăm tối Một kiếp người ngắn hay dài? Kết tội! Nào cạn tình người, chớ vội sầu bi... Hãy bỏ qua những uất hận, sân-si Mà nhắm mắt rồi đặt tay lên ngực Để hành động dắt dìu cho cảm xúc Lí trí theo dòng chẳng giục cười mau... 11-02-2020 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 64 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 33 ... 63, 64, 65 ... 82 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |