Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 77 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Fri 15 Mar 2019, 16:32

ĐÊM HƯ
 
Tớ quẳng vào đêm nỗi buồn vì
Vì đêm tớ mất ngủ còn chi
Nhớ đêm hôm trước tớ ngon giấc
Vần thơ cứ rộ nở tì tì...
 
Tớ lại nựng đêm chén sầu bi
Cạn thôi đi chứ... dỗi nữa gì
Lạnh lùng... quẹt lửa châm điếu thuốc
Tớ lại đốt đêm như mọi khi...
 
Tớ gửi vào đêm chuyện tình si
Cho đêm mất ngủ với so bì
Cho đêm thức trắng nhiều đêm nữa
Cho đáng đời đêm - tớ ngủ khì...
 
15/03/2019
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Sun 17 Mar 2019, 14:33

LẠI MUỐN HỒI HƯƠNG
 
Người ta phong áo hồi hương
Kháo nhau quê đẹp như đương dậy thì
À ừ... nuốt miếng... mê ly
Giờ đây phiêu bạt mấy khi được về
Muốn là muốn lắm này quê
Muốn thăm đồi - bãi - triền đê thủa nào
Muốn thăm chỉ một cái ao
Mấy lần câu trộm - cá nào cũng to
Muốn thăm lại một con đò
Trưa hè cởi bỏ vui trò lộn xoay
Muốn thăm nơi ấy hàng cây
Trăng đêm hù dọa hồn bay khối người
Muốn thăm quang gánh một đời
Xuân xanh đánh đổi nụ cười cho con
Muốn thăm hòn đất vuông tròn
Mồ hôi gầy guộc nắng còn trên vai
Muốn thăm tất cả gia tài
Nhà tranh vách đất nào ai bằng mình
Muốn thăm cau... khiếp... cao kinh
Bắt chim mấy bận - ơ mình... lớn nha
Muốn thăm không phải gần nhà
Mỗi lần tán tỉnh mò là hơi xa
Muốn thăm mùng tám tháng ba
Quên quà mấy bận thế mà không sao
Hôm rồi không hiểu thế nào
Quên xừ nó mất - vợ chào: hồi hương
Nay nghe họ tả quê hương
Nhớ quê, nhớ vợ, nhớ hương thủa nào
 
17/03/2019
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Mon 18 Mar 2019, 11:51

TIỄN BẠN HỒI HƯƠNG
 
Tiễn người về cố hương xa
Về nơi hoa gạo tháng ba liệu còn
Kim tiền làm dạ héo hon
Liêu trai mấy mộng nào tròn giấc mơ
Ở đây ta với vần thơ
Ta vẽ trong đó nỗi chờ người thân
Hình dung sao thật là gần
Mấy lần định lại trượt chân mấy lần
Người về nhớ nhé để phần
Chùm hoa vừa nở hương trần tục hương
Hiên nhà nặng bóng người thương
Mưa còn rả rích làm cương loa kèn
Muôn hoa, muôn sắc lạ - quen
Người về - ta ở... bon chen thế thời
Người cho nhắn nhủ đôi lời
Rằng ta thương - nhớ nghẹn lời: Quê hương...
 
18/03/2019
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Tue 19 Mar 2019, 13:17

MỘNG TÌNH TÔI
 
Ru tình vừa ngủ
Đã thấy mộng chưa
Thiên thai động chủ
Vạch lối chui vừa
 
Say sưa nhìn ngắm
Đẹp quá đi thôi
Cảnh tiên xanh thắm
Ái nữ xòe môi
 
Nụ cười hé nở
Sơn - thủy ru hời
Mê tơi muốn ở
Ơi mộng tôi ơi...
 
09.01.2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Wed 20 Mar 2019, 13:22

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA
 
Chẳng biết bây giờ người ấy vui
Hay buồn - cay đắng - tủi ngậm ngùi
Chỉ biết nơi này mưa bui - bụi
Cũng ướt thân gầy, lạnh chút thôi...
 
Chẳng biết nơi ấy mưa có rơi
Hay là con nắng sung sướng đời
Chỉ biết nơi này hoa vẫn nở
Tiễn đưa một chiếc lá hết thời...
 
Chẳng biết nơi ấy lá có rơi
Hay là có lá têm cánh rồi
Lại biết nơi này ly rượu cạn
Tiễn một đôi môi mới giao môi...
 
Chẳng biết bây giờ có nhớ tôi
Chắc là quên khuấy người cũ tồi
Không đem hạnh phúc cho nhau được
Ghét nên có cỗ cũng chả mời...
 
Chẳng biết... thôi thì biết thế thôi
Mầm tình gieo mãi cũng phải trồi
Nảy rồi phải cấu đau nhăn nhó
Mưa kìa... cũng khóc bớ ai ơi...
 
Chẳng biết làm chi nữa này đời
Ly rượu trên tay cứ muốn rơi
Run run rẩy rẩy - ô... ngộ vậy
Ôm lấy nàng thơ nức nở... cười...
 
20/03/2019
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Sat 23 Mar 2019, 14:41

SỐNG NGƯỢC ĐỜI
 
Nhà tranh vách đất chả ai phiền
Của nả vô thường lại thấy yên
Tối chẳng lo đôi thằng trộm bạc
Đêm không sợ mấy đứa xin tiền
Khi chân chữ ngũ mà hoan lạc
Lúc cẳng thanh bình biết thác tiên
Há phải ganh đua làm chuyện ác
Tuần hoàn số nghiệp vẫn chờ phiên...
 
23/03/2019
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Sun 24 Mar 2019, 18:09

KHÚC XUÂN MƠ
 
Mộng xanh môi đỏ
Da trắng xuân hò
Hương tình thoang thoảng
Làn gió trầm trồ…
 
Mây dừng chân ngó
Nắng chạy lõa lồ
Phố phường rộn rã
Ca múa nức lời…
 
Cỏ hoa phơi phới
Đua sắc tươi cười
Dánh xinh hong nguyệt
Sương quyện tóc dài…
 
Ôi đời có phải
Nồng giấc liêu trai
Nụ hồng đùa gọi
Trói sợi hồng tơ…
 
09.01.2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Tue 26 Mar 2019, 15:57

KẺ ĐI TÌM THƯƠNG
 
Đi tìm một dáng thương
Chân mỏi giã rời rồi
Bờ môi phồng rộp tội
Nhòa mắt sợi tơ vương...
 
Con đường nơi cuối phố
Ngào ngạt nụ hoa xuân
Sắc hương gọi bước chân
Gồng giấc mơ tình khổ...
 
Đỏ hoa hồng mọng cánh
Tinh khiết trắng phơi mình
Xếp từng bông đẹp xinh
Níu bước chân đỏng đảnh...
 
Rộn nhanh tim đánh nhịp
Ong bướm quyện vài đôi
Cướp tranh với gió trời
Uống mật đời còn kịp...
 
09.01.2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Fri 29 Mar 2019, 17:30

MỘNG - MƠ
 
Cỏ hoa nở rộ sắc
Ngào ngạt tỏa hương thơm
Buông lời thơ quyện trắc
Vương vấn vần bằng ươm...
 
Tứ mùa khoe nét tươi
Quy luật thời sẽ nở
Tình yêu rồi đám cưới
Trật tự cười ta - thơ...
 
Đi tìm kiếm giấc mơ
Quên bỏ mộng bên cạnh
Vời xa liệu có chờ
Vui chén đời sóng sánh...
 
Ôi con sâu mọc cánh
Hóa bướm trọc hoa rồi
Giấc ghì mơ nặng gánh
Giã mộng rồi ta ơi...
 
09.01.2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13Sat 30 Mar 2019, 13:09

ĐÁM TANG KHÔNG THI THỂ
(Lục ngôn)
 
Chiều đông quạnh quẽ trôi đi
Ảm đạm âm u nặng trì
Con thuyền vắng không còn nữa
Khổ sóng xô những sầu bi
Biển xanh khóc người ở lại
Đám tang than bức ảnh ghì
Những đám tang không thi thể
Chiếc sọ dừa hình nộm... đi...
 
10.01.2014
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 54 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 54 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 77 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-