Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 73 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Fri 14 Sep 2018, 14:01

CUỒNG GHEN
 
Tặc tửu cuồng điên hạ sát người
Cơn ghen trỗi dậy biết ai khơi
Dăm bè hội ngũ chê xì nói
Mấy bạn đồng niên mỉa khích lời
Trách phận người xưa đâm ngập cán
Hờn thân vợ cũ chém lìa đời
Gia đình vận động đi đầu thú
Lủng lẳng thân cây mắt trợn lòi...

25/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Sun 16 Sep 2018, 14:07

MÂY GIÀ NÚI PHẢI GIÀ THÔI
 
Non buồn tóc trắng bởi mây giăng
Đã cỗi gì đâu lại vấn nhằng
Để gió nhiêu khê vài thứ kể
Cho sông lắm chuyện mấy khu oằn
Năm dài tủi phận trơ mầm đá
Tháng rộng hờn duyên ứa lệ vàng
Hỡi thế gian ơi oan mãi nặng
Ai người gỡ giải được không chăng?...
 
16/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Wed 19 Sep 2018, 18:44

THƠ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU
 
Một tình yêu vừa nở
Sẽ có hai người say
Liệu có ai chua cay
Khi nhìn tình yêu ấy...
 
Đời sẽ luôn là vậy
Phát triển và suy vong
Phía đó đẹp cầu vồng
Nơi này dòng sông chết...
 
Vần xoay không hồi kết
Ai yêu ai thật lòng
Ai như ai cũng mong
Mình sẽ là duy nhất...
 
Hỡi nhân gian được mất
Do đâu? Phải - vì đâu
Ngôn tình học thuộc lầu
Để làm mô? Gieo - gặt...
 
Đàn ông yêu bằng mắt
Phụ nữ yêu bằng tai
Điều đó đúng hay sai
Ta... không biết tán gái...
 
Cuộc đời thật ngang trái
Kém cỏi hay bất tài
Bật cười trong bi hài
Ơ... thật lòng đấy chứ...
 
Người cho người đủ thứ
Ta chỉ có vần thơ
Người cho em giấc mơ
Còn ta cho em mộng...
 
Bờ vai người thì rộng
Ta gầy với xương trơ
Em sao gục hàng giờ
Khóc ngày đêm trên đó...
 
Ngày xưa em cũng có
Ít thôi trên vai ta
Thay vào đó vẫn là
Cười hiền như hoa cỏ...
 
Vần thơ ta bầy tỏ
Chỉ nhận cái lắc đầu
Thơ chẳng ăn được đâu
Ta lặng cười đắng ngắt...
 
Em chọn rơi nước mắt
Ừ... ngon những thứ ăn
Thơ xếp chữ băn khoăn
Lại sai vần chệch điệu...
 
Ta say đâu do rượu
Do chút xíu muộn phiền
Đâu là sướng như tiên
Khóc - cười, giàu - nghèo... hỏi?...
 
19/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 17:58

THU LU
(Thất ngôn)
 
Chuyển thu cái lạnh cứ se se
Cảnh vật đìu hiu khác tiết hè
Ai đi - chẳng thấy nào ai nhỉ?
Thơm trà - đâu kẻ - khách vắng hoe
Buồn rứa - tơ hồng thu vòi quặp
Chán sao? Điếu thuốc giết đời... nhè
Dào ôi niệm cũ về đi chứ
Song đôi cùng cảnh - vớ doi... đe...
 
21/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Sun 23 Sep 2018, 10:08

HÓNG TRĂNG
 
Trung thu trăng vửa mới tròn
Như nàng thiếu nữ tuổi son ngọt ngào
Sợi tình lặng lẽ gửi trao
Ai người đón nhận, ai nào trông trăng
Dài đêm một bóng chị Hằng
Trần gian một bóng yêu bằng lời thơ
Vòng tay trần tục luôn chờ
Khát mơ đến tận loã lồ đáy sông
Run tay với chuyến phiêu bồng
Lẩy ba lẩy bẩy mà trông ngộ đời
Nâng niu mà vẫn rớt rơi
Phong sương vấn chiếc màn chơi trốn tìm
Thu mình nuối tiếc lặng im
Hương trà, men tửu ta dìm tương tư
Giết đi cái dục ái hư
Vứt đi ánh mắt tiếc từ đáy sông
Mà tìm thanh khiết hàng năm
Trung thu - tháng tám - đêm rằm - tương tư...
 
22/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Mon 24 Sep 2018, 13:25

CÂU CHUYỆN QUẢ TIM VÀ BỘ NÃO
 
Đã nói rồi không thể nào giúp được
Quả tim hồng – bộ não ngược lối đi
Tim đòi yêu, còn khối óc lại thì
Day dứt bởi mãi rỉ rì xa tắp...
 
Tim bảo rằng: no bụng nên năng gắp
Bộ não cười: kìa nhiều mắt đang nhìn
Giằng xé nhau lồng ngực tức căng phình
Sợi thần kinh đình công căng ghê gớm...
 
Đã nhắc rồi yêu sẽ là đau đớn
Dừng lại ngay kẻo quá trớn: no đòn
Thấy gái đẹp - cứ tớn tác: ngon ngon
Đập loạn xạ đâu còn ra thể thống...
 
Khối óc kia tồn tại không phải sống
Cứ yêu là sẽ giống hết nhau sao
Cứ trên đó mà làm vẻ thanh cao
Cô đơn mãi rồi có ngày teo tóp...
 
Ơ... hay chửa, làm gì mà lên lớp
Đã một lần... còn bốp chát chua ngoa
Đã một lần nhầu nhĩ cả rừng hoa
Đau đớn lắm tim à còn nhớ chứ...
 
Đau mới phải trả lại người vài thứ
Nước sông mà cứ mặc sức múc thôi
Bao nhiêu kẻ gầu to, nhỏ múc rồi
Tranh thủ gỡ vài gầu... sau lại hối...
 
Tim ơi tim... tư tưởng đầy tội lỗi
Chưa cho vì... chưa chung lối... thế thôi
Chẳng tự dưng lại được ở trên ngồi
Sai quyết định hỏng ngay đời trai trẻ...
 
Giữa phòng vắng óc và tim to – bé
Giữa dòng đời bao kẻ sắm thêm gầu
Giữa trần ai dòng nước xoáy đục ngầu
Tìm đâu thấy chỗ nào trong: mộng mị...
 
26/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Tue 25 Sep 2018, 13:27

LÒNG SÔNG VÀ LÒNG NGƯỜI
 
Dòng sông
Nước sạch
Dưới lòng
Vẫn đen...
Người khen
Họ tốt
Bên ngoài,
Nhưng trong
Bụng lại
Nhỏ nhen
Một bầy...
Bàn tay
Vừa nắm
Bàn tay,
Sạch – dơ
Đã chạm
Biết ngay
Bẩn cùng...
Dòng đời
Sạch - bẩn
Tắm chung,
Đầu người
Có khác
Nhưng chung
Một lòng...
 
 
25/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Wed 26 Sep 2018, 13:42

VÌ EM THU BUỒN
 
Vì em nắng vỡ vội vàng
Cho mùa thu đến đa mang bầu trời
Vì em chiếc lá qua đời
Gầy khô tiếc nuối nụ cười hồng hoa
Vì em mây chẳng thiết tha
Trắng muôn sợi tóc than già lang thang
Vì em con nước mơ màng
Rời xa bến vắng lỡ làng nhớ nhung
Vì em cơn gió ngượng ngùng
Trên cây nhìn ngắm lạnh lùng ngu ngơ
Vì em đò lạc bơ vơ
Dòng sông cô độc, củi khô đôi cành
Vì em cuộc sống mong manh
Heo may bật khóc cho thành mùa thu
Vì em tim nhỏ thật hư
Không nghe lời nữa đập như trống dồn
Vì em trong dạ bồn chồn
Thấp tha thấp thỏm - vô hồn lời thơ
Vì em đêm giấc lại mơ
Yêu em thật đấy... nữa cơ: hôn liều
Vì em anh khổ thật nhiều
Bắt đền em đấy đừng kiêu nữa mà
Vì em chẳng ngại đường xa
Lẽo đa lẽo đẽo đến nhà mới thôi
Vì em tình hỡi tình ơi
Nở đi tình nhé cho đời mùa thu...
 
25/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Fri 28 Sep 2018, 14:33

ĐÔNG ĐÔI
 
Một giỏ hoa
Một bầu tình
Hương trinh nở quyện
Tim mình
Một đôi…
Vòng tay
Hạnh phúc đôi môi
Chờ thời khắc điểm
Quyện đời vào nhau…
Đông tươi
Thả lạnh trêu đời
Ấy là vì lạnh
Nên đời quyện đôi
Lạnh thêm 
Lạnh nữa đông ơi
Người người gắn kết
Sưởi đời niềm vui...

25/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13Sun 30 Sep 2018, 12:12

GIẤC ĐỢI
(Song Tứ Lục Bát)

Buồn mãi hàng giờ
Đôi mắt mong chờ
Về đi vẫy gọi mộng mơ
Tìm vui mấy trốn hững hờ tuổi xanh

Về nhé hỡi anh
Em gọi ngọt lành
Mắt hờn lặng dỗi mong manh
Mây buồn đựng bóng lại thành vời xa

Gió lạnh thoảng qua
Da trách đông à
Anh về em mách anh nha
Cầm doi quất gió lời pha thơ buồn

Giấc mộng tha phương
Đá khổ sỏi thương
Vàng xanh loang lỗ con đường
Một bầu tâm trạng vẫn đương đợi người

Gục ngã em rồi
Vỡ giấc mơ đời
Mơ nồng nhẫn cưới ru hời
Ứa nhòa nước mắt hỏi người về đâu?

25/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 46 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 46 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 73 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-