Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 72 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Sat 11 Aug 2018, 14:25

KÍ ỨC SỐNG
(Song thất bát ngôn)
 
Kí ức tìm anh những cơn mê
Ai xui mưa lấp kín lối về
Giấc nghẹn tim hờn tìm câu chung thủy
Mộng ứa lòng than gọi những nguyện thề...

Gào thét anh về như thú hoang
Lê thê lững thững lệ hai hàng
Xua hồn đau khổ mau đi lẩn trốn
Đuổi tâm buồn buôn mất vốn mộng tan...

Phồng rộp môi anh gió khan hanh
Ướt nhèm đôi mắt hoa khô vàng
Dại tê ly rượu say cười nghiêng ngả
Đau đớn lòng nghiện kẻ chén đa mang…

Duyên cũ lật trang đầy chứa chan
Tình xưa nở đấy thắp mơ màng
Quấn lấy thân nhau tơ hồng sợi cước
Ghì chặt tim mình nuốt giọt đắng khàn...

19/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Mon 13 Aug 2018, 14:51

TỬU ĐỜI
 
Rót chén say đời hỏi thế gian
Tôi tâm sạch sẽ dập vùi tàn
Buồn nhân thế gọi trời ngồi đáp 
Tủi kiếp người gào đất dậy than
Mộng khóc thương thân bê hũ nộ
Mơ cười trách phận bế bình ân
Ai lòng vẩn đục nâng cung kính
Đổ bát buông cười vẽ ngũ chân...

21/11/2013
Nguyên 
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Thu 16 Aug 2018, 13:22

LUẬT SAY ĐỜI
 
Bảy chén chưa say thêm phát chữa
Ba ly chẳng nhũn phải dâng hầu
Ai cho, uống, thói đời tê dại
Kẻ nhận, nhâm, thời thế tái rầu
Ngửa cổ tu, vài ba nỗi khổ
Xòe môi thả, mấy chục niềm sầu
Mơ xoay thích nhể nâng chum cuối
Tám bát lèo thông gạ cú đầu...

21/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Thu 16 Aug 2018, 22:08

LUẬT SAY ĐỜI
 
Bảy chén chưa say thêm phát chữa
Ba ly chẳng nhũn phải dâng hầu
Ai cho, uống, thói đời tê dại
Kẻ nhận, nhâm, thời thế tái rầu
Ngửa cổ tu, vài ba nỗi khổ
Xòe môi thả, mấy chục niềm sầu
Mơ xoay thích nhể nâng chum cuối
Tám bát lèo thông gạ cú đầu...

21/11/2013
Nguyên Hữu


MÌNH ƠI NGHĨ LẠI

Chưa say bốn chén bồi chưa thấm
Quá sỉn kêu thêm gái đứng hầu
Nhưng vẫn chưa nguôi niềm thống khổ
Mà thêm tăng cái độ buồn rầu
Đâu ngờ ngồi uống không vui thú
Trái lại nhậu vô vẫn cứ sầu
Thôi nhé mình ơi nên cạn nghĩ
Tổn hao sức khỏe lại đau đầu

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Sun 19 Aug 2018, 12:34

ĐỪNG KHÓC
(Song thất lục bát)
 
Tình đầu vẫn in sâu trong kí ức
Giọt buồn nào ấm ức trong em
Khóc than cơn gió ngoài thềm
Hờn cau trách lá trầu têm cánh sầu...

Anh vui quấn quýt dâu thảo rước
Lặng lẽ chia xa nước mắt nhòa
Dặn rồi sao lại khóc òa
Chúc mừng anh chứ xe hoa vừa về...

Nghẹn ngào kẻ lặng tê tái trách
Chà đạp tâm mình rách nguồn đau
Yêu rồi để lỡ duyên nhau
Vài lời khuyên nhủ dắt mau nhịp cầu...

Chúc anh chú rể câu hạnh phúc
Ấm áp nồng nàn nức duyên mơ
Tình yêu anh vẫn mong chờ
Chung tình anh nhé tôn thờ nhân duyên...

Lang thang phút gọi uyên ương đếm
Gà gáy sang canh kiểm then cài
Đêm nay đêm ngắn hay dài
Kiếp sau xin hẹn miệt mài trần gian...

21/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Mon 20 Aug 2018, 18:03

CÂU LIKE
 
Con yêu đứa mếu đứa cười
Mỗi đứa một vẻ phú trời nét riêng
Ta yêu tai thỏ giỏ tiên
Vòng nơ thắt quấn bình yên vòng đời
Cười tươi - nhìn máy - nào cười
Hai... ba... tách chụp í giời lại nha...
Toe toét hết cỡ cho ba
Chiều về khoe má chúng ta chụp hình...
Giờ đem copy cái ảnh xinh
Pose lên Facebook tỏ tình câu like...

21/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Tue 21 Aug 2018, 18:37

BẪY TÌNH
(Thất ngôn)
 
Chú dẫn tôi vào nhà nghỉ: đùa?!
Mần răng bảo: tiện?! giở trò lừa
Dê già lợi dụng em xin việc
Sói ác thời cơ bác giúp thừa
Nắm lấy phao bơi xua vứt vội
Ôm vào cọc đuối té quăng bừa
Mô tê kể đủ ngàn chiêu gạ
Kẻ đến người qua cháu sợ: chừa...

22/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Wed 22 Aug 2018, 17:59

BÁC SĨ ĐÁNH VỢ SẢY THAI
 
Vợ anh mà...
Sao nhẫn tâm hành hạ 
Dây xích trói
Lột áo quần quát hỏi
Thịt hằn đau
Đứa trẻ đạp bụng bầu
Đau lòng lắm
Lương y như từ mẫu
Anh đó mà
Áo blouse nhơ đắng
Động vật chăng?
Cái tâm cũng đâu bằng
Nấc khóc lặng
Boxing cơn ghen thắng
Mặt bầm thâm
Đứa trẻ gẫy mầm đời
À ơi… trời
Tiếng ru hời đất mẹ
Ninh Kiều ơi
Một giọt máu qua đời...

22/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Thu 23 Aug 2018, 18:56

MƠ BƯỚC EM VỀ
(Mượn giai điệu bài hát
GIỌT NẮNG BÊN THỀM của nhạc sĩ THANH TÙNG)
 
Tôi vẫn lặng dõi theo đời em
Tôi vẫn viết thơ tình tặng em
Lời đáy tim tôi, lời viết xôn xao tim mình
Đọng đầy trong tôi, đọng đầy trong thơ
Từng ngày đang qua, nhiều ngày đã xa...

Em vẫn về dáng bay hồn tôi
Tôi vẫn nhớ môi cười em tươi
Hờn trách thơ tôi, cười nói run run môi mềm
Rượu buồn thơ say, rượu buồn tôi say
Ngọt rồi cay cay, giọt nắng xa bay phương trời...

Mây trắng buồn long lanh vẽ thơ
Con chim líu mơ nồng môi em
Ai đó thèm, em ơi biết không
Cây bút khóc vẽ vòng trái tim
Tờ giấy ướt run run vai gầy
Làn gió bước theo chân ai vờn
Chợt lạnh như băng, chợt buồn giăng giăng, mà người hay chăng?...

Tôi vẫn buồn dõi theo bước em
Từng ngay em đi, từng ngày em qua
Chợt tái... xe hoa qua đường
Nhòa màn sương giăng, sầu đàn mưa giăng, giọt nắng xa bay đi rồi....

Tôi vẫn tìm không thấy bước em
Thơ bứt rứt không còn ai yêu
Mờ sáng, đêm thâu riêng mình
Lặng ngồi ru tim, lặng ngồi mơ em, bật khóc sương đêm mơ buồn....

22/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13Sat 25 Aug 2018, 13:35

GỬI LỜI
 
Em ơi ngọt vấy bờ môi
Dấu bài thơ lặng mây trôi ngó thèm 
Em ơi gió chạy ngoài thềm
Rồi đi đâu mất mà đêm chưa về
Đợi chờ canh vắng lê thê
Vài giọt mưa lạnh đê mê khúc sầu
Em ơi đơn bóng đèn mầu
Vẽ nơi chiếc bóng mong cầu niềm vui
I... à... i... á... i... ui...
Đàn tôi tỉa khúc xụt xùi cùng mưa
Về chưa gió hỡi về chưa
Gió mang lời ngỏ dải đưa khắp trời
À ơi gió khẽ ru hời
A... gió về rồi trao lời em chưa
Lắc lư cơn gió buông đưa
Vần thơ bật khóc lẽ chưa vừa lòng
Đông buồn Đông lạnh dài thòng
Đong vần thơ lạnh một vòng tê tê...

22/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 44 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 72 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-