Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 69 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Thu 19 Oct 2017, 09:15

SẦU ĐÊM
 
Thuyền ai về bến sông xưa
Còn không cô lái thủa chưa dựng cầu
Bước chân lưỡng bước... biết đâu
Một làn gió quẩn... phép mầu... ước ao
Lời ai xen tiếng thì thào
Vòm trời chuếnh lạ lẽ nào... đất say
Câu thơ ngày ấy vẳng đây
Trăng tìm đầu lá lặng thay bóng đèn
Đêm buông nỗi phủ mầu đen
Một bờ bến lạ... hay quen - hững hờ
Lá rơi nằm đó bao giờ
Cũ như thuyền nhỏ - bài thơ lỗi thời
Người đi li biệt với người
Lạc nhau giữa cõi cuộc đời phu du
Ai tìm ai đẫm mộng du
Tìm trong khắc khoải thiên thu bến - thuyền
Dòng sông phong ấn lời nguyền
Vầng trăng gieo chọn cung huyền: sầu đêm...
 
05-08-2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Fri 20 Oct 2017, 05:57

BÃI THA MA
 
Mảng tối dài buông bóng trắng mờ
Canh gà vóng gọi chuyển lần mơ
Màn sương lặng lẽ vờn đêm lạnh
Ngọn gió vô tình vẽ mộng trơ
Mấy lục bình vôi tìm hốc ẩn
Dăm con cú vọ nép cành chờ
Tha ma một bãi nhiều câu chuyện
Ẩn hiện hoang đường lạ lẫm thơ...
 
07/09/2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Wed 15 Nov 2017, 06:36

MỘT GÓC MÙA THU
 
Thu về chạnh nhớ nhiều hơn
Tiết trời se lạnh cô đơn căn phòng
Tình yêu gìn ấp trong lòng
Đôi phương biệt trở long đong thế thời
Tình yêu hai phía không lời
Nghẹn trong nỗi nhớ khi trời chuyển canh
Gối ôm mà nựng dỗ dành
Giọt nước mắt tủi xuân xanh phai tàn
Vì dưng loạn thế cơ hàn
Vì dưng bấn cuộc lo toan kim tiền
Đành ôm bề bộn đảo điên
Để thu nhắc khéo ngoài hiên… giật mình
Người mà ta nợ cuộc tình
Thanh xuân gói với ân tình đợi ta
Vài đôi sợi tóc vương, già
Thẫn thờ một góc… thu à… nhớ…đau…
 
08/09/2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Thu 16 Nov 2017, 07:49

ĐIỀU ƯỚC
 
Lâu lắm rồi mình không ngồi tâm sự
Có nến hồng, có những thứ thật riêng
Cuộc sống bây giờ dập tắt bình yên
Ai cũng bấn cuộc kim tiền mê tỉnh...
 
Mình cũng vậy, say hơn tình dự tính
Anh giật mình trong chính tại cơn say
Ta theo dòng - liệu chắc niệm đúng sai
Anh muốn dừng lại chỉ vài ba khắc...
 
Cái mầm mống ban đầu ai gieo rắc
Để quay cuồng mãi tận những ngày sau
Xoay tròn vội có dừng lại được đâu
Ai cũng hóng như phép mầu phía trước…

Anh dừng hẳn, anh không còn muốn bước
Nắm tay em anh ước muốn ngày xưa
Yêu và yêu, bất kể nắng hay mưa
Nụ hôn chậm, không thưa như giờ nữa…

Mâm cơm chờ bây giờ không vẹn bữa
Vội dòng đời cứ lần lữa nhạt phai
Ai cũng nói tất cả vì ngày mai
Anh tự hỏi: sao giờ không trân trọng?...

Vật gì đó chui vô trong cổ họng
Anh bị xô xuôi dòng chảy dòng đời
Lâu lắm rồi… chúng ta – vẫn một người
Lặng lẽ ước - ở nơi… xa nhau lắm…
 
09/09/2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Fri 17 Nov 2017, 06:57

MIỀN TRUNG - MỘT NỖI ĐAU CHUNG
(Thất ngôn)
 
Bão về... thương lắm khúc ruột Trung
Tang thương đổ nát tủi khôn cùng
Mẹ già ôm cháu đau dòng nước
Lão nông uất lặng mắt xa trùng
Vừa thêm người nữa nằm lạnh lẽo
Di ảnh đượm buồn vàng vọt khung
Khói hương nức nở rung đất Việt
Tay chìa san sẻ nỗi đau chung...
 
17/09/2917

Nguyên Hữu

Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 08:48

DĂN
(Nhất vận)
 
Sóng sánh vòng trời chẳng cõi yên
Khum tay tọa gối tĩnh tâm thiền
Dòm chi bấn cuộc sầu điên điển
Ngó rứa vui thời tủi sắc nghiên
Thả chữ răn lòng xây việc thiện
Vun câu khỏa tuệ đựng công hiền
Con thuyền đại Đạo rồi linh hiển
Phúc Đức vô bờ sáng lạc viên...
 
17/10/2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Sun 19 Nov 2017, 07:09

SAY…
 
Lặng lẽ cùng đêm lặng lẽ vầy
Đêm vầy cuộc sống ta vầy đêm
Đêm đau chi rứa mà đêm khóc
Đẫm giọt nhiêu khê khổ lá gầy…
 
Lặng lẽ ta vầy nhiều đêm nay
Vui chan bĩ cực chốn nơi này
Một đêm, đêm nữa, thêm đêm nữa
Ta đẫm vị rồi chát – đắng - cay…
 
Lặng lẽ ta hờn với ly say
Say trong cô độc khổ chưa này
Một ly, ly nữa, thêm ly nữa
Ta kệ cuộc đời – khóc… ta say…
 
19/10/2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Mon 20 Nov 2017, 07:22

KHI CUỘC SỐNG PHÂN VAI CUỘC ĐỜI
 
Em đứng đợi bao đêm rồi mưa ướt
Lạc bước rồi viết câu chuyện cùng đêm
Từng người qua khô lại ướt môi mềm
Trang nhật kí thêm đắng dòng chua xót...
 
Dòng thời gian vô tình ghi nắn nót
Chuyện một người con gái xa quê
Đêm tẩm ướt những tủi hổ ê chề
Chưa kiếm được ngày về vui đất mẹ...
 
Gió nghẹn ngào lật từng trang thật khẽ
Rồi vỡ oà chạy vù tít gào than
Giọt lệ đêm ứ lại rồi chứa chan
Thương đánh đổi nghĩ mai này sao nhỉ...
 
Viện lí do có vô vàn vạn tỉ
Lỡ sa chân có lẽ cũng đâu cần
Đành ngang trái lết nốt đoạn đường trần
Nhơ nhuốc kệ... đâu có cần so sánh...
 
Lắm người tìm và nhiều người xa lánh
Lời xì xào cứ bổng cánh bay cao
Vợ thiên hạ... cười, chút tủi xen vào
Chẳng lừa đảo! Khác chân dài đấy ạ...
 
Cuộc sống phân vai cuộc đời rất lạ
Mỗi một người có cả nỗi lòng riêng
Cây muốn thẳng, cây nào muốn ngả nghiêng
Gượng gieo bóng kiếm bình yên vài khắc...
 
Em mỉm cười giữa vạn lời gieo rắc
Qua một canh chắc cũng trọn đêm dài
Mấy cuộc vui hoan hỉ rồi nhạt phai
Em nhắm mắt mơ ngày mai xa ấy...
 
Tim em đau chắc ai người biết, thấy
Lời ru nào nhẹ đến vậy: à ơi...
Giọt nước mắt lặng lẽ trượt sóng đôi
Đêm gấp lại một trang đời đánh đổi...
 
Hửng sáng rồi, tươi đâu làn gió thổi
Một ngày tìm về, một ngày mới ơi
Em gượng sống để tìm lại niềm vui
Sau đánh đổi có lẽ rồi vai khác...
 
31/10/2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Tue 21 Nov 2017, 08:28

PHÁ ĐÊM
 
Yêu thương gửi nhắn xa vời
Đêm trường vãn nguyệt nhớ người ta yêu
Tửu vương nặng nhẹ bao điều
Vần thơ say xỉn chót liều phá đêm
Thèm sao hơi ấm môi mềm
Thèm lời nũng ngọt... rót thêm ly đầy
Hững hờ trống vắng vòng tay
Thèm sao thèm thế những ngày bên nhau
Thèm ơi... ly cạn môi rầu
Cơn say lạc lối cung sầu cô đơn
Nhớ em trời đất dỗi hờn
Thiên trường mộng mị mây vờn vẽ bay
Tình yêu xa quá tầm tay
Nhắm đôi mắt lại loay hoay mở tìm
Nhói chi cơ chứ con tim
Vần thơ chưng hửng lặng im thương gì?...
 
02/11/2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 06:54

THU VẮNG
 
Thu rơi con nắng cuối đường
Vòm trời cong vút ngỡ thương lá vàng
Mây bay hờ hững đa mang
Soi trên mặt nước lang thang sợi tình
Nhấp nhô méo mó bóng hình
Tìm đâu mái tóc đẹp xinh xuân thì
Heo may nặng chuyến những gì
Vần thơ lưu luyến so bì tình yêu
Gió thu khuấy động trời chiều
Xô bầy con chữ loạn nhiều vần sai
Tình yêu mộng ước Liêu trai
Giật mình bên cạnh không ai bên mình
Thu rơi con nắng vô tình
Vòm trời cong những lặng thinh vòm trời
 
10-11-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 38 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 38 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 69 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-