Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 67 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Tue 17 Jan 2017, 17:29

BƯỞI VỚI BỒNG
 
Quái lạ làm sao bưởi với bồng
Nhà nào chẳng có hả mấy ông
Có khi to - mẩy còn hơn thế
Ấy lại bỏ bê - xóm ngõ trông...
 
Có gì lạ đâu cũng phập phồng
Lớn rồi sẽ biết có phải không
Trẻ - già điên đảo tròn con mắt
Mỏi mòn khắc sống với bưởi dông
 
Lạ chửa bà ơi tội tôi không
Phẩm bình vài tí chuyện bưởi bồng
Mà nhìn thấy thích: lây thì phải
Mộng giấc bao đêm ước bưởi hồng
 
Quái lạ trời ơi giống các ông
Giờ đây tôi lại khoái bưởi bồng
Vợ ơi anh sẽ cai dần nhé
Về nhà ngưỡng bưởi sướng hơn không
 
Về nhà ngưỡng bưởi hỡi các chồng
Đôi khi ngưỡng toại lại được công
Tôi cai rồi đó xin các bưởi
Ra đường nghiêm cấm chớ thả dông
 
Luật mới ban hành với bưởi dông
Ai mà khoe bưởi sẽ xung công
Nhốt vào khoang trại chuyên "giám" bưởi
Xong rồi ba gậy quất xưng mông...
 
15-01-2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Thu 19 Jan 2017, 15:57

NỖI KHỔ CUỐI NĂM
 
Hôm kia tớ đi bán chè
Gặp con nhỏ nọ nó khoe cái rằng
Nó - tôi giống lắm hàm răng
Nữa còn đôi mắt tròn căng dòm đời
Đôi môi tuyệt thế nụ cười
Rồi xong nó bảo mua mười cân luôn
Mai mua chú để giá buôn
Tôi cười lại thấy nó buồn xa xăm
Gặng hỏi - nó bảo hàng năm
Phụ huynh đi họp... giờ làm sao đây
Bố con thì mới đi Tây
Mẹ thì công tác pờ lây ku rồi
Chú ơi phải giúp con thôi
Mai con mua tiếp chú mười cân luôn
Cảm thương với một nỗi buồn
Gặt đầu đồng ý khơi nguồn niềm vui…
 
Hôm qua đến đúng theo lời
Đúng tên đúng lớp đúng rồi số danh
Đúng cô chủ nhiệm áo xanh
Lời chào thần thuộc âm thanh ngọt ngào
Giật mình đúng vợ tớ sao
Thế này thì hỏng làm sao bây giờ
Cuộc đời nhiều lắm bất ngờ
Vợ sao không kệ làm ngơ chuyện này
Nào là lừa dối bao ngày
Bên ngoài có vợ đứa này con riêng
Hỡi ôi trời đất đảo điên
Cơn ghen tàn khốc vợ hiền bỏ đi
Hôm nay mà vẫn chưa về
Cuối năm giáp tết tớ thì làm sao
Chắp tay khấn lậy trời cao
Giải đen cắt vận... tớ gào: vợ ơi…
 
Ngày mai phải đổi nghề thôi
Chẳng chè với cháo - khóc cười gọi xuân…
 
17-01-2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 16:40

XUÂN MỚI VỀ MÀ CỤ
 
Xuân mới về mà cụ thấy không
Vui xuân vừa chớm vẫn đương nồng
Nụ cười còn đượm gia đình lớn
Cụ vui dõi mắt sáng tươi nồng…
 
Xuân mới về mà cụ hãy trông
Con con cháu cháu đẹp tiên rồng
Nhân - nghĩa - lễ - tín... do cụ dạy
Vẫn đang soi lối khối đại đồng…
 
Xuân mới về mà cụ biết không
Mùa xuân xứ lạ mấy khi nồng
Không ấm áp như xuân quê mẹ
Con bảo: "xuân sau..." cụ nhớ không…
 
Xuân mới về mà cụ chẳng trông
Xuân đang gọi đó cụ dậy trông
Sao nằm, nằm mãi... sao không dậy
Đắng giọt nước mắt lặng cầu vồng…
 
Xuân mới về mà... con thì không
Phương xa thầm khóc, lặng dõi trông
Trụ Thượng quê mình lay, gọi cụ
Cụ ơi! Xuân đẹp vẫn đương nồng…
 
Cụ ơi! Cụ ơi! Cụ nghe không
Đàn con, lũ cháu quặn tim hồng
Nghi ngút khói hương... câu tụng niệm
A di đà Phật... tủi khôn cùng…
 
A di đà Phật... nỗi buồn chung
Âm dương cách biệt quãng muôn trùng
Dâng nén tâm hương thương tiếc cụ
Đứa cháu tha hương hướng cố hương...
 
Nam-mô A Di Đà Phật
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
 
02-02-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Sat 04 Feb 2017, 20:18

XIN CẢM ƠN
 
Cám ơn bằng hữu gần xa
Viếng thăm đưa tiễn cụ qua Niết Bàn
Cơn mưa Đồng Lạc chứa chan
Con thuyền Đại đạo: lạc - an bóng người
Đầu xuân giông nổi vòm trời
Phật tâm tọa nở độ vời chở che
Niết Bàn xa những nhiêu khê
Phù sinh cõi khổ bộn bề lo toan
Niết Bàn ngũ sắc lạc - an
Du sơn ngoạn thủy mây voan cánh hồng
Hãy cười khi đã thấu, thông
Chúng con ở lại kết vòng tay thương
Khó khăn mấy cuộc đời thường
Rách lành đùm bọc miếng nhường nơi nhau
An tâm cụ nhé... lên mau
Đài sen ngự, tọa - phép mầu nhận ban
Dang tay hồn vén mây ngàn
Nhìn theo bóng cụ áo vàng hào quang
 
03-02-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Mon 27 Feb 2017, 23:48

XA NHAU
 
Xa nhau mới thấm nhớ thương
Xa nhau mới chạnh đêm trường cô đơn
Xa nhau lấy rứa dỗi hờn
Lấy chi lời ngọt tẩm đường: mình ơi
Xa nhau buồn mấy khi vơi
Năm canh thui thủi đơn côi một mình
Xa nhau mơ giấc giật mình
Lần tìm hơi ấm lặng thinh căn phòng
Xa nhau trước nhớ sau mong
Bao giờ gần lại quen vòng tay yêu
Xa nhau tủi ảm trời chiều
Nắng mưa, khuya sớm nặng điều áo cơm
Xa nhau, xa nhau... gần hơn
Phương trời biệt trở ngấm cơn say tình
Xa nhau khi ấy một mình
Mới hay được nỗi chung tình nơi nhau
 
25-02-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Sat 04 Mar 2017, 00:17

THÀNH PHỐ - KHU VƯỜN VÀ CHIM
(Haiku)
 
Thành phố ồn ào
Thèm vườn cây xanh mát
Tiếng chim…
 
----
 
Trong triệu người len lỏi
Khoác bộ áo mầu sặc sỡ như những cánh bướm
Có chim…
 
---
 
Trong một khu vườn đẹp
Những cánh bướm tìm thấy cánh hoa lạ
Lông chim…
 
---
 
Phố phường rộng lớn xuôi ngược
Khu vườn nhỏ đôi vòm cây xanh lá
Nào thấy lối ra…
 
---
 
Khu vườn nhỏ
Lá gọi gió trời
Tiếng chim ca…
 
---
 
Sợi chỉ cuộc đời
Bện lời cuộc sống
Con nhện giăng tơ…
 
---
 
Ban mai rơi vỡ
Một hạt nỏ đọng trên lá cỏ
Chim làm gì trong đó…
 
---
 
Đêm thức giấc
Tiếng còi tàu xa vọng
Hàng cây lắc lư cuộc tình…
 
---
 
Cơn mưa lao xao
Ấp ôm vòm lá thì thào
Con chim lãnh đủ…
 
---
 
Thành phố ồn ào không ngủ
Khu vườn khẽ hát ru
Chim…
 
28-02-2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Sun 12 Mar 2017, 07:26

NỖI BUỒN NÀNG THƠ
 
Ta say giữa cõi vô thường
Lạnh đêm lặng nhớ mật đường lời yêu
Tàn đông gió vén mây chiều
Tìm xuân một sáng làm kiêu nắng hường
Đâu rồi nỗi nhớ - niềm thương
Về đi... như sóng đại dương khát bờ
Lang thang xứ lạ... tìm mơ
Đam mê một thủa hững hờ bóng đơn
Tình yêu thèm nhớ từng cơn
Chuếnh men say gọi nỗi hờn gối chăn
Chìa tay nhẩn đếm nhọc nhằn
Xá chi lao khổ miếng ăn thế thời
Nàng xuân rót chén tửu vời
Nàng thơ nâng chén tửu thời xửa xưa
Ta cười tửu đắng tâm mưa
Bàn tay run rẩy bút khua nỗi lòng
Thả vài câu chữ neo dòng
Vì dưng khắc khổ đứt vòng thời gian
Tìm mô thanh thản bình an
Lặng ngồi thu góc tửu hoan hỉ lời
Cơn say dục ái lả lơi
Nàng thơ bật khóc thế thời là răng...
 
10-03-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Sun 19 Mar 2017, 06:26

THÁNG BA
 
Tháng ba rồi hoa gạo quê có nhớ
Một người xưa chiêm sắc đỏ cồn cào
Một người đi chưa quay lại lần nào
Nhặt cánh gạo ôn bao ngày đói khổ…
 
Tháng ba buồn lặng bên khung cửa sổ
Đỏ mắt mẹ hiền mong nhớ người xa
Khô giọt lệ tủi những nếp nhăn già
Vênh song cửa mặc thời gian vẽ họa…
 
Tháng ba tìm vết thương nhăn nhó lạ
Người lính già xoa vết đạn găm sâu
Khuân mặt tái nhìn bông gạo cháy mầu
Bao gian khổ cứ lâu lâu ẩn hiện…
 
Tháng ba về ân tình như sóng biển
Ngày qua ngày nhẩm đếm những ngày xa
Đêm cô phòng người vợ trẻ lặng xoa
Mầm non nhỏ cựa mình đòi hơi bố…
 
Tháng ba là nỗi lòng người hoài cổ
Thoảng chút men buồn, phảng chút xa xôi
Bông gạo rơi đỏ con đường quê rồi
Thèm về lại cháy hồn người viễn xứ…
 
12-03-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Tue 21 Mar 2017, 06:57

TÀN XUÂN
 
Chiều tà bóng đổ liêu xiêu
Gom xuân trong gió sáo diều vọng du
Thuyền ai rời bến bung dù
Sóng hờn con sóng ngàn thu dội về
Tôi đi tìm nhặt hẹn thề
Rớt rơi như mảnh trăng quê ảo huyền
Vì đâu bến lại đợi thuyền
Vì sao bến khóc mà thuyền rứt đi
Bén duyên đẹp mộng mấy khi
Tình là chén đắng xuân thì mấy xanh
Xoè tay gọi - đón chòng chành
Đường xa lối nhỏ nghẹn đành thu tay
Một vòng tạo hoá trả vay
Đôi dòng lệ tủi xuôi cay một dòng
Chôn vùi hạnh phúc thường mong
Ngậm ngùi nấm mộ - dạ lòng ngổn ngang
Chiều tà giết một lá vàng
Rầu thêm khúc nhạc khẽ khàng tàn xuân...
 
16-03-2017

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13Sat 22 Apr 2017, 08:08

MÊ SẢNG
 
Ta thương một sớm mai
Trăng sẽ tàn buồn bã
Tiếc già khô chiếc lá
Chán cảnh lặng buông dài...
 
Con sóng hát bi ai
Chuyện tình thuyền và bến
Bóng trăng tìm vừa đến
Hoá mấy vệt loang dài...
 
Dòng sông đợi ngày mai
Nỗi buồn vui đôi khúc
Chú cá nào chợt thức
Phá tan những hoang hoài...
 
Cây già móm mém nhai
Gắng thêm dòng nhựa sống
Mớm mầm non bé bỏng
Vửa nhú chửa hình hài...
 
Ta thương một đêm dài
Vắng lặng vừa giải phóng
Có bao loài mong ngóng
Một cuộc sống bắt đầu…
 
Ta ngấm một đêm ngâu
Con đường đi lầy lội
Ai quay về lạ lối
Bùn vấy nỗi sầu dài…
 
Cái lán nhỏ nhà ai
Thương chủ nhà túng thiếu
Chiếc áo vá muôn kiểu
Mà tâm hồn yêu thơ…
 
Người đi tìm giấc mơ
Nơi vườn hoang, ruộng rậm
Trong màn đêm đen sậm
Ta vướng bận mất rồi…
 
Ta lặng lẽ ngồi cười
Nhìn vùng trời ửng sáng
Nỗi buồn dài mê sảng
Một sớm mai… hạn lời…
 
18-04-2017
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 34 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 34 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 67 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-